1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn lo lắng điều gì khi quan hệ ******** ?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Mjnicklove, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Apples

    Apples Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông khoảng 50 tuổi thì hồi xuân đó.
  2. girlxinhkhinhacong

    girlxinhkhinhacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    camonaresi àh , chẳng có gì chắc 100 % được , nhiều khi phải chịu liều thôi .
    anh TVinh lo thế là đúng đấy,còn anh traitimvn79 nói con gái cũng già nhưng chắc anh không để ý thời điểm hăng máu của con trai với con gái nhiều khi lệch nhau .
  3. camonaresi

    camonaresi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Tvinh ới, tớ thì sợ bạn gái tớ yêu, chịu không nổi tớ thôi. híc híc. Tớ có thể mọi lúc, mọi nơi, mạnh đến thế cơ đấy.
    KHi ở bên là tay tớ hoạt động liên tục, chỉ đụng vào ngực thôi, thế mà cô ấy cũng bực mình, còn khii xxx thì làm đến cả tiếng đồng hồ, sau đó còn thêm mấy hiệp. Chỉ sợ cô ấy không chịu nổi thôi. hu hu
    Đúng là có nhiều điều phải lo lắng khi quan hệ. híc híc
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ặc,rồi biết rồi,đấy là tớ lo cho sau này thôi,boy bọn mình khoảng 40t trở đi thì bắt đầu ít về QHTD như hồi còn thanh niên trai cháng,mà girl từ 37t đến 45t là bắt đầu hồi xuân rồi đấy ông bạn ạ.Bây giờ thì vậy nhưng mà sau này coi trừng nhé,lúc đấy lại kêu: TVinh ới khổ tớ quá,vợ lại..đòi,đùa đấy
  5. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Đang xxx thì chả lo gì cả (đang phê mà). Lo trước rồi nên không lo, Đi hai ủng cho chắc ăn, có thuốc đặt cho chị em mà, đặt trước 5 - 10 phút khi sắp xxx, như thế thì "anh" nào vô là hy sinh ngay từ vòng "gửi xe". Ngoài ra, nên "xuất quân" ngoài vùng Rừng núi. Thế là an toàn lắm đấy. Loại trừ tối đa quân mình đi vào gặp nàng trứng.
    An tâm an toàn khỏi lo mà mất hứng.
    Thân!

Chia sẻ trang này