1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn loạn [topic dành cho tất cả những thông tin tạp nham của cuộc sống !]

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi mr_bikini, 17/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Người Baghdad chờ diệt lính Mỹ
    Trước khi người Mỹ lấy được Baghdad, họ sẽ phải bước qua xác của Muntaha Keithem. Quả phụ tuổi 40 này đã đem khẩu AK-47 của gia đình đi sửa, và định sử dụng nó để bảo vệ thủ đô Iraq. Dự đoán sẽ có những cuộc giao tranh quyết liệt trên những con phố quanh nơi mình ở, đôi mắt Muntaha cháy lên dữ dội.
    "Người Mỹ cần hiểu rằng phụ nữ Iraq biết chiến đấu và hy sinh, không khác gì nam giới", Muntaha nói. "Chúng tôi sẽ xả thân bảo vệ đất nước, Baghdad và Saddam yêu quý".
    Người phụ nữ này có vẻ ngoài quý phái với chiếc áo khoác len sang trọng, khuôn mặt trang điểm kỹ, những chiếc móng tay sơn bóng và mái tóc mượt mà màu hạt dẻ. Những lời nói của chị không khác gì những câu từ được viết trong truyền đơn và tuyên bố của chính phủ Baghdad, nhưng tình cảm và giọng nói là thực của chị. Rõ ràng Muntaha rất trung thành và sẵn sàng chết vì tổng thống Hussein.
    Muntaha gia nhập đảng Bath từ năm 12 tuổi, trở thành goá phụ chỉ 3 tháng sau khi kết hôn. Chồng chị, quân nhân Iraq, là một trong những nạn nhân đầu tiên của cuộc chiến tranh với Iran. Từ đó chị gắn cuộc đời mình với hoạt động xã hội, dạy khoa học ở một trường nữ trung học và là nhân vật tiên phong của Liên đoàn phụ nữ Iraq. Đối với chị, cuộc chiến sắp tới là để bảo vệ hệ thống chính trị. "George Bush có quyền gì mà nói Iraq phải thế này hay thế khác? Saddam là lãnh tụ của chúng tôi bởi chúng tôi muốn thế. Chúng tôi sẽ không để ai đẩy bật ông ấy đi".
    Khác với em gái mình, anh trai của Muntaha là Mohammed Zaki cũng sẵn sàng chiến đấu đến cùng với quân Mỹ, nhưng vì một lý do hoàn toàn khác. "Đó là cuộc chiến chống đạo Hồi", Zaki nói nhỏ nhẹ. "Là một tín đồ, tôi có trách nhiệm hy sinh bản thân để bảo vệ tín ngưỡng của mình".
    Zaki không phải chiến binh jihad. Ở tuổi 45, dường như anh không thích hợp để tham gia những hoạt động biểu tình ồn ào và đốt cờ Mỹ. Anh cũng không có ước mơ giấu một trái bom trong mình rồi nổ tung cùng một mục tiêu nào đó, nhưng Zaki khẳng định Mỹ và Isarel là lực lượng ma quỷ xấu xa. "Cuộc chiến này do Mỹ và những kẻ Zionist (phục quốc Do Thái) gây ra. Chúng tôi có thể làm gì khác ngoài đứng lên chống lại?".
    Vẻ ngoài của Zaki không làm người ta nghĩ rằng anh là chủ của một gia đình gồm 20 thành viên, trong đó có 3 cô em gái goá chồng. Trái với em gái Muntaha, Zaki không muốn bàn về chính trị, và thường trích lời kinh thánh hơn là Saddam. Nhưng nếu gia đình đông đúc này phải đứng lên chống ngoại xâm, anh là người đầu tiên có quyền cầm khẩu ak- 47. Không chỉ bởi là chủ gia đình, Zaki còn là cựu binh Chiến tranh vùng Vịnh. "Tôi dùng súng thành thạo", anh nói với nét mặt lạnh tanh. "Không một người đàn ông Iraq nào không trải qua chiến tranh".
    Cũng muốn chứng tỏ mình dùng súng thành thục, Muntaha biểu diễn tháo lắp súng. Nhưng tháo ra thì dễ, còn lắp vào thế nào thì chị quên mất. "Tôi từng lắp được chỉ trong hai phút thôi mà", chị nói và cười ngượng nghịu. Sau khi được hướng dẫn lại, Mutaha mới nhớ ra bộ phận nào lắp vào đâu, mà phải mất tới hơn 10 phút. Nhưng sự tự tin không mất đi, chị nói với vành môi hằn lên quyết tâm: "Khi quân Mỹ đến đây, tôi sẽ sẵn sàng".
    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
  2. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Lầu Năm Góc sẽ thử nghiệm loại bom mới tại Iraq

    Loại vũ khí phi sát thương này chưa hoàn thiện nhưng Mỹ đang rất muốn được đem ra thử nghiệm. Đây là loại bom X-quang hay còn gọi là bom E, có khả năng làm tê liệt hệ thống cung cấp điện và khí đốt. Nó được sử dụng để tấn công các cơ sở sản xuất vũ khí sinh hóa nhằm tránh gây thương vong cho con người.
    Bom E được sản xuất tại một căn cứ bí mật ở vùng tây nam nước Anh. Loại bom này khi nổ tạo ra sóng cao tần giống như xung động điện từ của một vụ nổ nguyên tử. Sóng cao tần có khả năng xuyên qua hầm ngầm chứa vũ khí sinh hóa (nếu có) của Iraq. Xung động điện từ theo các lỗ thông hơi và hệ thống cáp xâm nhập và làm tê liệt cơ chế phát nổ của vũ khí. Nhờ đó, khi Iraq mang vũ khí ra sử dụng, tính năng chiến đấu của chúng sẽ bị suy giảm nghiêm trọng.
    Washington liên tục thúc giục cơ sở sản xuất của Anh hoàn thành sớm bom E. Mỹ đã sẵn sàng mua và sử dụng, cho dù loại vũ khí này vẫn còn trong giai đoạn phát triển.
    Phía Anh cho biết, bom E hầu như vô hại với dân thường vì tầm sử dụng của nó rất hạn chế. Loại vũ khí này có thể trang bị cho máy bay cường kích, máy bay không người lái hoặc bom ?othông minh?. Khi chạm mục tiêu, nó sẽ được kích nổ, giải phóng một nguồn năng lượng cực mạnh dưới dạng sóng có khả năng làm tê liệt cơ sở hạ tầng, phá sóng vô tuyến.
    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
  3. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Nỗi lo bao trùm Baghdad
    Người ta vét sạch các cửa hàng nước đóng chai và đồ hộp, đổi đồng dinar sang đôla và xếp hàng dài chờ đợi trước những cửa hàng xăng dầu. Các binh sĩ hối hả đào hầm và sơ tán tài liệu ra khỏi văn phòng chính phủ. Người người chất đồ dùng gia đình lên xe và lái ra khỏi thành phố.
    Đó là không khí tại thủ đô Iraq trong giờ phút cuộc chiến đang cận kề.
    Không khí mua bán trong các cửa hàng súng và đạn dược rất tấp nập. Nhiều người nói rằng họ tự vũ trang để chống Mỹ, số khác cho biết họ đề phòng tình trạng hỗn loạn có thể xảy ra nếu chính phủ sụp đổ.
    ?oMọi người đều sợ. Chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra. Chẳng có gì trong tương lai ngoài chiến tranh?, Sayed Khuder, chủ một cửa hàng điện tử, nói.
    Nhiều tháng nay, người dân Iraq dường như không cảm nhận thấy nguy cơ chiến tranh. Họ cho rằng mối đe doạ từ Mỹ là chuyện thường ngày. Nhiều người khẳng định rằng chiến tranh sẽ không xảy ra, hoặc nếu có diễn ra thì sẽ tương tự như hồi tháng 12/1998. Khi đó, Mỹ ném bom xuống Baghdad 4 ngày đêm, phá huỷ những toà nhà trống rỗng của chính phủ và chẳng làm ảnh hưởng gì nhiều đến cuộc sống thường nhật.
    Nhưng giờ đây, nỗi lo sợ chiến tranh đang bao trùm lên Baghdad. Mặc dù đài truyền hình và báo chí quốc gia không nhấn mạnh đến thực tế rằng cuộc chiến đang đến gần (có lẽ vì chính quyền Tổng thống Saddam Hussein không muốn làm dân chúng hoảng loạn hoặc khuấy động nổi dậy), tin về việc Mỹ, Anh quyết định sử dụng vũ lực bắt đầu lan truyền trong thành phố từ sáng nay.
    ?oTôi biết tin đó rồi. Cuộc chiến có thể xảy ra tối nay, ngày mai. Vì thế chúng tôi phải chuẩn bị?, Amal Medhi, 32 tuổi và là mẹ của hai cô con gái, nói khi đang đứng bên 18 chai nước cô vừa mua được và đợi chồng đến đón.
    Nước đóng chai hiện rất khan hiếm tại Baghdad. Nhiều cửa hàng trước đây bày đầy hàng trên lối đi giờ trống rỗng. Tại một số nơi, giá mặt hàng này tăng gấp ba lần.
    Với tình trạng thiếu nước đóng chai như thế này, nhiều người bắt đầu đổ nước máy vào các thùng chứa xăng. ?oTrông cũng được đấy chứ?, một phụ nữ trung niên nói khi đổ nước vào hai chiếc can 20 lít. Bà cho biết một can 45 lít chỉ đủ dùng trong chưa đầy một tuần. Bà muốn dự trữ thêm nhưng không có tiền mua đồ chứa. Bà không biết phải dự trữ bao nhiêu nếu nguồn nước của Baghdad bị cắt. Nhiều người nhớ lại cuộc chiến năm 1991, khi đó thủ đô thiếu điện, nước trầm trọng. Thực phẩm và thuốc men cũng bị ảnh hưởng. Dịch tả và thương hàn bùng phát. Nhấc hai can nước lên, người phụ nữ trên nói: ?oTôi chỉ biết tích trữ những thứ này. Chúng tôi cũng chỉ biết làm đến thế. Phần còn lại là do Thượng đế?.
    Người dân nơi đây không chỉ sợ bị đánh bom - mà theo giới phân tích sẽ là nặng nề nhất từ trước tới nay - mà còn sợ tình trạng hỗn loạn sẽ xảy ra nếu chính phủ sụp đổ và quân đội Mỹ không kiểm soát ngay được tình hình. Cũng có mối lo sợ rằng những dân cư trong khu ổ chuột ở Baghdad sẽ lợi dụng tình hình để cướp bóc nhà giàu có - những người đi lên vì có quan hệ với chính phủ Hussein hoặc do buôn lậu dầu.
    Các chủ cửa hàng lo xa bắt đầu chở hàng hoá, từ tủ lạnh cho đến những chiếc áo len, ra khỏi quầy. Một số người bán dụng cụ nhà bếp xây thêm một bức tường ngay trước cửa. Cách đó không xa, Sami Alwan, một chủ cửa hàng điện tử đứng nhìn các nhân viên chất những chiếc tivi do Trung Quốc sản xuất lên xe để mang đi cất giấu. Ông cho biết số hàng này sẽ được cất giữ dưới tầng hầm nhà ông cho đến khi chiến tranh kết thúc. Alwan sợ rằng chúng sẽ bị cướp, không chỉ bởi những người Iraq nghèo khó mà cả lính Mỹ. Khi được bảo là lính Mỹ có những loại hàng điện tử tốt hơn thế nhiều, Alwan nói: ?oHọ đến đây để cướp bóc nhân dân Iraq, không chỉ dầu mỏ mà tất cả mọi thứ?.
    Các tiệm vàng bạc cũng hết sạch hàng. Không ai muốn giữ đồng dinar. Người dân cũng đổ xô đi đổi dinar sang đôla khiến tỷ giá tăng lên đáng kể, từ 2.500 dinar lên đến 2.800 dinar ăn một USD.
    "Giữ đôla thì dễ và có lợi hơn nhiều", một người đàn ông nói. Ông vừa vác đến một bao tải chứa gần 4 triệu dinar và bây giờ ra về với 15.000 USD trong túi.
    (theo Washington Post)
    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
  4. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0

    Nhân viên bảo vệ đứng trước biểu tượng hoà bình do người biểu tình chống chiến tranh cài trên hàng rào dinh thự thủ tướng Australia tại Sydney hôm 16/3
    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
    Được HA-hvnh sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 18/03/2003
  5. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Không được chửi rủa ở đây kể cũng hơi ức chế! Đành hô khẩu hiệu vậy !
    No Blood For Oil!
    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
  6. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Loại máy bay chủ lực của Mĩ trong việc rải bom vẫn là B52.Loại máy bay này thường bay ở độ cao gần tối đa là 15km.Việc bắn B52 không khó. Đây là loại máy bay lớn,tốc độ di chuyển chậm.Mặc dù bay rất cao nhưng tên lửa Sam2 được ta cải tiến năm 1972 cũng đã thừa khả năng cho chúng rụng như sung rồi !
    Vấn đề cốt lõi trong việc tiêu diệt B52 là phá nhiễu .Bên cạnh mỗi B52 luôn có 8 chiếc tiêm kích loại nhỏ khác đi kèm để phát nhiễu và bảo vệ.Nhờ có sự nhận định khá chính xác của Hồ Chủ Tịch nên Bắc Việt đã có khoảng 5 năm nghiên cứu kĩ về cách phát nhiễu của Mĩ tại chiến trường Quảng Trị. Chiến thắng 12 ngày đêm là 1 hệ quả của những bước tiến chính xác trong công nghệ quân sự,nghệ thuật chiến tranh của ta.
    Đó là việc cách đây hơn 30 năm.Hiện thời trong tay Irắc đã có Sam4,Sam5,độ cao của B52 không là gì với những thế hệ tên lửa mới này,nhưng vấn đề cốt lõi ở đây vẫn là phá nhiễu.Không phá được nhiễu thì chỉ hi vọng máy bay mĩ lao vào nhau và nổ thôi !
    Tuy nhiên ở đây cũng phải bàn thêm về sự phát triển nhảy vọt của thế hệ tên lửa không đối đất.Phương thức làm việc của loại tên lửa này khá đơn giản.Ngay khi bắt phát hiện có sóng ra đa từ mặt đất phát lên,phi công chỉ cần chỉnh hướng bắn rồi bấm nút.Tên lửa sẽ tự động men theo cánh sóng nhờ 1 hệ thống đặc biệt ở đầu tên lửa và phá huỷ mục tiêu.
    Tính cho đến thời điểm này Mĩ đã phát triển được 3 thế hệ tên lửa chống ra đa không đối đất. Thế hệ đầu tiến chính là tên lửa tốc độ cao SơraiLoại tên lửa này được hoàn thành vào những năm 60 và là loại vũ khí rất thịnh hành khi Mĩ tấn công Bắc Việt. Tuy có ưu điểm tự tìm tự diệt nhưng Sơrai có 1 điểm yếu khá lớn.Do không được định hướng bởi bất kì 1 loại rađa nào mà chỉ được định hướng nhờ vào sóng của rađa mục tiêu[gọi là tên lửa dẫn tìm bị động] nên khi ra đa mặt đất ngắt máy hoặc thay đổi tền suất sóng thì ngay lập tức Sơrai sẽ lặc đường và hiệu suất bắn sẽ kém đi rất nhiều.Bắc Việt đã rân dụng tối đa nhược điểm này và đã gần như vô hiệu hoá được Sơrai năm 72.
    Sau thất bại cay đắng này người Mĩ đã phát triển thế hệ tên lửa thứ hai.Đó là tên lửa Standard.Thế hệ tên lửa này được cải tiến thêm 1 "bộ nhớ" và hệ thống nhận biết mục tiêu.Do vậy ngay khi rađa ngắt máy tên lửa vẫn tìm đến được mục tiêu mà nó đã định trước.
    Những năm 90,Mỹ bắt đầu nghiên cứu thế hệ không đối đất thứ 3.Tên lửa HarmLoại tên lửa này chỉ cần có 1 đầu dẫn là có thể phủ sóng ra đa trên các đoạn tần số.Độ nhạy,tốc độ,tầm bắn khi phát hiên được sóng ra đa từ mặt đất là cực kì chính xác,vượt xa Standard nên hiện nay đây chính là loại tên lửa chính mà Mĩ sử dụng đến tiêu diệt ra đa đối phương.
    phải đối đầu với 1 hệ thống gây nhiễu tối tân,1 thế hệ tên lửa không đối đất gần như hoàn chỉnh ,việc thắng được không lực Hoa Kì trong cuộc chiến này gần như bất khả thi !
    Welcometo Brasil FC:
    http://brfc.ttvnonline.net ​
  7. goodluck_1982

    goodluck_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nói gì thì nói..... Mỹ đánh lần này thì tôi nghĩ Iraq chỉ chịu được 1 tháng là cùng...... Bao nhiêu vũ khí trên toàn thế giới dồn về chứ ít gì.... mà Iraq lần này ko mạnh như mươi năm trước..... 10 năm cấm vận làm họ kiệt quệ rồi....
    Lại sắp được chứng kiến một chính phủ Iraq mới .... giống Afganistan.... chẹp.... chả hiểu sau Iraq là đến nước nào đây. Việt Nam dạo này có vẻ thích chiến nhau với Mỹ. Cẩn thận không khéo thì......
  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Chiến tranh đã bắt đầu.Chưa rõ Mĩ tấn công kiểu gì nhưng với 1 lực lượng quân đội không bằng 1 nửa trước đây,1 nền kinh tế yếu kém về mặt tự túc lương thực,hi vọng cho Irắc gần như 1 số 0 tròn trĩnh !
    Welcometo Brasil FC:
    http://brfc.ttvnonline.net ​
  9. HA-hvnh

    HA-hvnh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này thì Baghdad sẽ sớm thất thủ mất thôi
    Nothing lasts forever...We both know hearts can change.It's hard to hold a candle in the cold rain.Lovers always come and lovers always go...
  10. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    354
    Sau mỗi ngày,quân đội liên quân lại đạt đuợc những bước tiến nhất định mà không gặp phải sự cản trở nào lớn.Cuộc chiến mà Irắc đang thực hiện không có được ý nghĩa cũng như tinh thần chiến đấu như 1 cuộc chiến tranh vệ quốc. Đây chỉ như 1 cuộc chiến nhằm bảo vệ chế độ tàn tạ mà thôi !

Chia sẻ trang này