1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận một tí về con gái ngày nay cái nhỉ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Milanista, 09/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Bàn luận một tí về con gái ngày nay cái nhỉ


    Câu chuyện thứ nhất
    Một hôm có dịp tôi vào mạng, ngồi cạnh tôi là hai cô bé trông rất xinh xắn, chắc chỉ khoảng lớp 11, 12 thôi, nói thật hôm đấy tôi quay sang nhìn trộm hai cô đấy suốt, cả hai cô này tóc đều nhuộm vàng, ép thẳng đơ, mỗi cô đều giắt một chiếc di động bên mình, mới nghe đến đây chắc các bạn đều hình dung ra hai cô bé đấy thật là tuyệt vời, nhưng sau khi nghe hai cô nói chuyện tôi mới phát hiện ra là mình nhầm. Chắc là một trong hai cô có hẹn với ai đó trong quán đấy, nhưng anh chàng không đến, và một cô buột miệng nói " Thằng ******** đấy, hẹn tao ra đây rồi không thèm đến, biết thế bố ở nhà cho khoẻ, ra đây làm *** gì " - Tôi trích nguyên văn câu nói đó, quá choáng. Nói thật, là một thằng con trai, nhưng tôi chưa bao giờ chửi bậy trước mặt con gái, tất nhiên là tôi có chửi bậy nhưng chỉ khi nào ở với bọn bạn thôi. Sau đó còn vô số những câu hay mà tôi không tiện kể ra ở đây.


    Câu chuyện thứ hai

    Cũng là chuyện trên mạng, tôi có quen một cô bạn trên mạng, nick của cô ấy là hoa_co_may. Nói chuyện với cô này rất vui, và chúng tôi quyết định hẹn gặp mặt nhau. Nói thật, ngay trong buổi gặp mặt đầu tiên, tôi đã mất hết cảm tình rồi. Cô ấy mặc một cái áo hai dây mầu đen, quần bò lửng, có lẽ là tôi hơi phong kiến, nhưng theo tôi cái cách mà con gái ngày nay ăn mặc thật là sợ, quần lửng thì có thể chấp nhận được chứ áo hai dây thì choáng quá, nói thật nếu tôi có dẫn cô gái này vào nhà tôi chơi, tôi chỉ sợ chưa bước ra khỏi cổng đã bị đuổi ra rồi.

    Chả nhẽ con gái không thể thấy rằng, khi mặc một cái áo như thế đi ra đường, có nhiều ánh mắt như thế nhìn vào họ, nhưng khen nhiều hơn chê, họ không biết rằng bản thân con trai chúng tôi không hề thích bạn gái mình ăn mặc như thế, mà người con trai nào thích ban gái mình ăn mặc như thế, bản thân anh ta tự xem xét lại bản thân mình.





    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.


    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 17/02/2003
  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Điều đó tuỳ từng người và tuỳ từng quan niệm. - Đó là sự phân biệt giữa thế giới quan từng hạng người.


    Can't believe that I'm fool again.
    And I who though you was my friend. How was I to know.
    You never told me.....

  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện thứ ba
    Hồi cấp 3, tôi có một cô bạn thân, phải nói là rất thân, nhưng vì có một lí do cho nên cô ấy chuyển nên HN học, chúng tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Cả hai cũng thi đỗ ĐH và vẫn thường xuyên gặp nhau trên HN, nhưng phải một thời gian tôi mới hiểu ra rằng, cô ấy không còn như ngày xưa nữa, cái vẻ ngây thơ, hồn nhiên ngày xưa không còn nữa mà thay vào đó là một tích cách già dặn, thực dụng đến khó chịu. Có thể HN đã làm cô ấy trở thành một con người khác, cô ấy chỉ nghĩ đến tiền, tất cả những việc cô ấy làm chỉ liên quan đến hai chữ đó, cô ấy sẵn sàng nhảy lên sau xe một người con trai khác, bởi vì anh ta đi xế nổ. Mà theo tôi được biết, không chỉ bạn tôi như thế, mà hầu hết các cô gái ngày nay cũng thế, họ chỉ quan tâm đến anh ta đi xe gì, bố anh ta làm gì, nhà anh ta ở đâu, thế thôi, nội cái xe anh ta đi cũng đủ nói lên anh ta có nhiều tiền hay không. Chỉ quen nhau một hôm, đi chơi và sẵn sàng sang bên Gia Lâm thuê nhà nghỉ qua đêm, mà họ làm cái gì trong đấy, chỉ có trời biết, đất biết, họ biết và cả cái giường cũng biết nốt. Chắc các bạn cũng hiểu.


    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.
  4. dudannho2

    dudannho2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    con gái thời nay uh
    còn nhiều điều phải bàn cãi lắm
    nhưng hãy nói rằng :trong số đó chứ không phải là : họ là như vậy được
    milanista@ phải pót vài bài nữa mới nói được hết về con gái bi giờ được
    du-dan-nho-2
  5. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhìn những đứa con gái nhỏ tuổi hơn tôi rất nhiều mà ko hề nghĩ họ nhỏ tuổi đến vậy .Thậm chí tôi còn gọi nhầm là chị .Eo ơi ,cái mặt thì câng câng ,chưa kể ăn nói chẳng nghĩ ngợi .Dịu dàng ko ra dịu dàng , cá tính mạnh mẽ ko ra cá tính .Trông cực kỳ lố bịch. Đi đến đâu hô hô hê hê đến đấy .Chẳng nể ai , chẳng sợ ai .Kinh lắm
    [​IMG]
    há há ,luỡng lự giữa dòng sông Thương

  6. ninecloudsteps

    ninecloudsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    nghe nói chỉ muốn liệng phát dép..... lại thêm 1 tên vơ đũa cả nắm nữa ..........
    chẳng lẽ U chỉ wen những cô gái như vậy ???
    Còn nữa, khi nhận xét, phê bình hay chỉ trích con gái, làm ơn nhìn lại phái mình 1 chút.........
    Because I took a moment to speak
    And u took a second to smile
    A tiny part of me will leave with u
    And l little bit of u will stay.
    [​IMG]
  7. minh_neu

    minh_neu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    hehe... cuộc sống muh... Phải có người thế này, người thế kia thì đó mới là cuộc sống. Những câu chuyện kể của Milanista ko phải là ko có. Nó có, có khi còn có nhiều tại thời đại ngày nay.... nó ptriển và cũng theo nó là những mặt trái ngược. Xong, đừng nhìn vào nó với những mặt xấu ấy. Đó chỉ là một trong số nhiều mà thôi. Minh_neu ko chỉ nói về con gái. Tất cả chúng ta, ko chỉ là thanh niên, mà là tất cả... cái chính là các bạn phải lạc quan và nhìn vào những mặt tốt của nó nữa kia.
    Bi giờ, những ng già thường bảo "Bọn trẻ bi giờ học ko giỏi bằng hồi xưa, ko ngoan bằng hồi xưa..." Nhưng đâu phải thía, vẫn có những người giỏi lắm đấy chứ, vẫn còn những người ngoan lắm đấy chứ, nhưng họ bị "một con sâu làm rầu nồi canh" rùi... Thành ra, khi nói về một cái gì đấy thì cũng nên nhìn lại một cái gì đấy....
    Đó là suy nghĩ của minh_neu... hehe... nó có vẻ hơi bị triết lý quá, nhưng mà... đây là cái box để nói lên suy nghĩ của mình cơ muh... các bạn trao đổi tiếp nhá!!!
    I and you - we can build the road for a better tomorrow. Let's try our best...
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    hic hic, tôi không phải là nhìn với một con mắt tiêu cực, mà hầu hết những chuyện tôi gặp đều liên quan đến con gái, nhưng cũng phải nói, chuyện gì cũng phải có hai mặt, một mặt tốt và một mặt xấu, nhưng đáng tiếc tôi toàn nhìn thấy mặt xấu thôi, hic hic.
    to: ninecloudsteps: tôi không vơ đũa cả nắm, tất nhiên khi nói những người con gái như họ, tôi phải nhìn lại tôi đã chứ, bản thân tôi cảm thấy mình không có gì phải xấu hổ cả

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.
  9. Sadeyes

    Sadeyes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy tôi biết, ông cũng biết, khỏi khéo giả vờ. Xã hội Việt Nam còn quan niệm về cách ăn mặc như ông thì chẳng tiến bộ được, vì đó là điều hết sức bình thường, họ cảm thấy ăn mặc như vậy thoải mái hơn, họ có những nét đẹp tôn họ lên... Ăn mặc vậy không xấu, xấu là cái tâm địa của những chú ngựa non nhìn vào thôi.
    YesterYou...
    YesterMe...
    YesterDay...
  10. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Hic, chồng ơi, em không như thế. Em không mặc áo hai dây, em cũng không thích những người mặc áo hai dây cho lắm, nhưng như thế chưa chắc em đã tốt đẹp hơn những người đó. Sao chồng lại chỉ nghĩ rằng mặc áo hai dây thì chắc chắn là không tốt ?
    Còn nữa, lần sau đi chat cấm ngồi cạnh con gái xinh, huhu, có vợ rồi mà còn đung đưa !!!
    những con đường em đi rồi cũng đưa em vể bên anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này