1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận một tí về con gái ngày nay cái nhỉ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Milanista, 09/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    cái chính là tin tưởng nhau thôi, tin nhau thì mới kể, vào tình trạng như tôi, buồn và chán không tìm người tâm sự thì có mà phát điên lên à
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  2. OKTOBERFEST

    OKTOBERFEST Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh mâu thuẫn quá,anh milanista chắc nhiều người yêu và cũng đá nhiều người lắm thì phải..Hic tình trường từ trải quá,thế có dám cua em ko.Vợ của FHno1,nếu anh dám thì hãy mang lễ vật qua B&GFC nhé em đợi đó...
    u ruin it now .. i hope u can't sleep & u dream about it , when u dream u can't sleep & u scream about it , i hope ur conscious eats at u & u can't breath without me
  3. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Con gái thời nay....! Con trai thời nay....! Đất ơi! tranh luận hoài, chán ở bên Box Tình ******** yêu bi giờ nó lại bay về đây mà chỉ toàn.....nói đẹp cho nhau thôi.
    Vậy thì tui cũng xin đóng góp mấy lời hay ý đẹp zậy. Đây là tôi đề cập tới người thực việc thức chứ không phải là...nói con gái thời nay đâu. Tui muốn kể chuyện này ra đây để chúng ta cùng...thảo luận về truờng hợp này, tui không vơ tăm cả gói đâu các chị em nhé.
    Tôi có một thằng bạn nó có cô người yêu, cô này học xa dịp tết mới về nhà. Tôi đã mong được gặp người yêu thằng bạn cho biết. Tôi đã gặp người yêu của bạn trong một trạng thái .... khó khăn. Chả là chỗ tôi làm là một chỗ đông người, khách hàng lạ có, quen có, trai có gái có, ấy vậy mà xuất hiện trước mặt tôi và bàn dân thiên hạ là một cô gái trẻ, "ưa nhìn" với 1 chiếc áo ngắn cao hơn "giếng" đến 2cm, bên ngoài cô ta mặc một chiếc áo khoác không đóng cúc nó cứ phanh ra. Lúc đó tôi đã dở khóc dở cười. Cười vì gặp bạn, khóc vì...... cái gì đây nhỉ xin các bác các cô minh xét.
    Bao nhiêu con mắt nhìn về em
    Là bao nhiêu đó tình anh yêu nàng
    Nhưng sao nay hỡi! bàng hoàng
    Hình em lẫn với hình nàng ****
    Ước chi không thấy đường về
    Để anh giữ mãi hình nàng trong tim

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  4. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mình làm, mình chịu đừng than trời trách đất, đừng đổ lỗi cho người khác khi lỗi đó là do mình sáng chế ra. Không nên làm ảnh hưởng tới con gái thời nay vì mấy cái lúc buồn đến phát điên của you.

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    đấy đấy, bác thấy đấy, mặc thế nào thì mặc, nhưng miễn làm sao ra đường đừng để người khác nhìn mà cũng chẳng dám nhìn nữa thì chịu
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  6. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé! Ông nói cô ta chỉ là bạn cùng lớp, cũng thân. Vậy xin hỏi ông cũng thân ở đây là như thế nào?...he he he...Ông học cùng lớp cô ta bao năm? Chơi với cô ta bao năm và biết được về cô ta bao nhiêu mà ông dám khẳng định sở trường của cô ta là suốt ngày đòi ăn và lười làm việc? Ông đến nhà cô ta được bao nhiêu lần? Đã bao giờ nói chuyện với những người sống dưới cùng một mái nhà của cô ta chưa thế?
    Không cần phải trả lời cho tôi đâu mà hãy trả lời chính bản thân ông xem, ông có coi cô ta là bạn không thôi chứ đừng nói là bạn cũng thân....he he he....vì chẳng ai đời đem một người mà mình vẫn coi là bạn thân ra để mổ xẻ trước bàn dân thiên hạ và kết luận về con gái thời nay như thế đâu. Tự xem xét, với tư cách là một người bạn, ông làm như vậy đã được chưa....? Tui cảm thấy thương cho 2 cô bạn của ông quá...ha ha ha...
    Ông coi người ta là bạn nhưng ông lại vì sự ích kỷ của mình, để khẳng định mình đúng, ông đã thốt ra 1 câu hết sức vô tâm:"Sở trường của cô ta là suốt ngày đòi ăn và lười làm việc" .....Ha ha ha... Tại sao thế? Người ta có thể dùng cả đời để phán xét và tìm hiểu một con người...vậy mà ông có thể nói 1 câu xanh rờn như thế mà ko thấy ngượng mồm. Tôi xin hỏi ông, ông gặp cô ta bao tiếng 1 ngày? Cô ta đòi ông cho ăn bao nhiêu lần 1 ngày và ông cho cô ta ăn bao lần một ngày? Thế nào là làm việc? Và thế nào là lười làm việc? Ông đã bao giờ biết trong một ngày, cô ta làm những gì? Và đã bao giờ tự nhìn lại, mình làm được những việc gì trong 1 ngày chưa? He he he.....
    Hay là vì trên ttvn này, chả ai biết cô bạn ông là ai nên ông thích nói gì nói, để thoả mãn cái mồm ưa chê bai, ưa moi móc những thói hư tật xấu của người khác mà chưa bao giờ nhìn lại bản thân mình?
    Ông xem lại mình đi, ở cái tuổi 23 của ông, đã bao giờ ông suy nghĩ cho kỹ trước khi nói? Đã bao giờ ông đặt bản thân mình vào vị trí của người nghe những câu nói đó của ông chưa? He he he....Đã bao giờ ông nghĩ lại, ông có những thói hư tật xấu gì chưa? Tôi mới 18 tuổi rưỡi thôi, những quả thật, tôi chưa bao giờ nói về những người mà tôi coi là bạn như thế.
    Thật lòng khuyên ông nên xem lại bản thân khi nói về những người bạn của mình như vậy.

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc
  7. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tui sợ là ông sẽ ko có cơ hội để thử tài nấu ăn của tui đâu....he he he....cái việc sở trường của tui là gì ông cũng chưa biết đâu...
    he he he....ông lại 1 lần nữa phạm vào đại kỵ của tui rồi....
    Tui đã nói về vấn đề sở thích, tại sao lại cứ nhất định phải học làm những thứ đó? Chả lẽ ngoài những việc đó ra thì không còn việc gì khác để làm sao? Chả lẽ họ chỉ có ý thức khi phải làm một số công việc gì đó còn ngoài ra là thiếu ý thức? Liệu như vậy có là áp đặt không thế bạn hiền?
    Này....mà ông sử dụng tiếng Anh khó hiểu quá....True là đúng vậy giới tính True là cái quái gì thế? Ông viết tiếng Việt đi. Tui cóc hiểu ông nói gì.
    Cái quan điểm con gái làm nội trợ hay hơn nhiều của ông tui chẳng phản đối....he he he...không hoan nghênh, nhưng tui cũng chẳng chỉ trích....Tuỳ theo cách nghĩ mỗi người thôi....miễn là đừng áp đặt cho người khác...Tui thì ai làm cũng được...he he he....

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc
  8. hieuyen

    hieuyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    1
    Gem nói cũng đúng đấy nhỉ. Trên đời này biết bao nhiêu người. Mà mỗi người thì chỉ cần 1 người . Vậy thì cớ gì phải quan tâm nhiều quá đến những chuyện không cần thiết như vậy? Chỉ cần tìm hiểu kĩ người iu của mình là đủ rồi. Còn người ta thế nào thì việc gì phải phán xét. Tự mình nhận định về người khác để biết cách xử sự thì khác , còn nói ra với thái độ khẳng định về một người thì hoàn toàn không tốt chút nào. Cái nhận định của mình chắc gì đã đúng , đã phù hợp với xu thế xã hội ( cái này nghĩa rộng lắm) .
    AHS
  9. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Này! Đọc lại nhé: http://ttvnol.com/forum/t_120713/7
    Có một câu là: "Thứ 2, mặc áo 2 dây chả có gì là xấu nếu như không nhầm nơi và địa điểm"
    Tui không thích những ai chưa đọc kỹ bài người khác đã nhào vào nói đâu nhé. Nếu như ông vào đây chỉ để thử chiến với tôi thì tôi sẽ không tham gia nữa. Ok?

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc
  10. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ông không phải là người đầu tiên nói tôi cay nghiệt đâu....
    nhưng trước hết định nghĩa cho tôi thế nào là cay nghiệt đã nhé!
    Tôi không bảo vệ cho con gái, tôi bảo vệ cho một bộ phận con gái, sự tự do, bình đẳng và tự chủ....Hết!
    Giới False? Tui không hiểu đâu.
    Trước khi nói tui áp đặt và bảo thủ? Hãy đưa ra lí lẽ...he he he...
    Còn cái vấn đề ông đưa ra....có thể họ thích chơi ngông....he he he....biết đâu đấy....tôi không loại trừ khả năng này...Tất cả những gì tôi đưa ra đều là có thể, đều là giả thiết, và tôi không nói chúng là duy nhất.
    Tôi chơi ngông vơi mọi người chứ chả riêng gì với bọn con trai các ông, nếu sự ngông nghênh của tôi chỉ dành cho bon con trai thì chả hoá, với tôi, bọn con trai lại đặc biệt đến thế? Ha ha ha.....

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này