1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận một tí về con gái ngày nay cái nhỉ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Milanista, 09/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    sợ quá, đọc mấy bài tổng sỉ vả của em này sợ quá, chắc là đang có vướng mắc gì về chuyện tình cảm hả em, sao lại vào chửi tất cả con trai thế
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  2. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0

    DON'T JUDGE PEOPLE ONLY BY THEIR APPEARANCE !
    You're the reason I believe in love
    **************************
    MinhNgocTr
    In your eyes, I see tomorow
    In your arms, I found love
    In our life together, I see us
    Loving you today and always
  3. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    DON'T JUDGE PEOPLE ONLY BY THEIR APPEARANCE
    Ừ đúng đấy, tuy không thể judge được nhưng cũng nhận xét ra một số khái niệm con người mà mình đang tìm hiểu. Các cụ chả có câu: trông mặt mà bắt hình dong là gì.
    Không phải trông mặt đâu, qua cách ăn mặc và 1 số biểu hiện bên ngoài cũng đánh giá được 1 phần. Như bạn Gem này (là em thôi nhưng lịch sự gọi là bạn thì hợp hơn), bạn 18-19 tuổi, bạn xưng ông tôi với Milan 23-24 tuổi. Vậy trước hết tôi hỏi bạn thế là gì, nếu chưa biết nhau thì đi một đằng....
    Được no9no9 sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 23/02/2003
  4. anhxp

    anhxp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    1
    Nhìn chung là rất khó đánh giá. Nếu dễ đánh giá liệu có hay?
    anhxp
    Được anhxp sửa chữa / chuyển vào 08:43 ngày 23/02/2003
  5. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Trời đất phải chọn hạt giống tốt cho vụ gieo trồng chứ, các nương nương o hiểu seo?

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  6. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Tui sợ là ông sẽ ko có cơ hội để thử tài nấu ăn của tui đâu....he he he....cái việc sở trường của tui là gì ông cũng chưa biết đâu...
    he he he....ông lại 1 lần nữa phạm vào đại kỵ của tui rồi....
    Tui đã nói về vấn đề sở thích, tại sao lại cứ nhất định phải học làm những thứ đó? Chả lẽ ngoài những việc đó ra thì không còn việc gì khác để làm sao? Chả lẽ họ chỉ có ý thức khi phải làm một số công việc gì đó còn ngoài ra là thiếu ý thức? Liệu như vậy có là áp đặt không thế bạn hiền?
    Này....mà ông sử dụng tiếng Anh khó hiểu quá....True là đúng vậy giới tính True là cái quái gì thế? Ông viết tiếng Việt đi. Tui cóc hiểu ông nói gì.
    Cái quan điểm con gái làm nội trợ hay hơn nhiều của ông tui chẳng phản đối....he he he...không hoan nghênh, nhưng tui cũng chẳng chỉ trích....Tuỳ theo cách nghĩ mỗi người thôi....miễn là đừng áp đặt cho người khác...Tui thì ai làm cũng được...he he he....
    [/red][/size=3]
    [/quote]
    Sao lại thế hôm trước vừa mời người ta thử tài nấu ăn xong hôm nay......lại hối hận rùi sao? Gem nhiều sở trường vậy lần trước chắc chỉ kể sở trường nho nhỏ thôi phải không, hy vọng sẽ có ngày được thưởng thức sở trường to to một chút (thật lòng đấy).
    Tôi phạm vào đại kỵ gì của bà nhỉ??? Không hiểu!? Bà có thể nói để tôi tránh cơn lôi đình không?
    Gái làm nội trợ hay hơn nhiều vì đây không phải là công việc của riêng họ, nhưng có rất nhiều lí do để họ làm việc đó ví dụ như khéo léo là đk để họ có thể làm tốt công việc này hơn đa số giới True, đây là công việc không nặng ......
    Tôi có nói là nhất định con gái phải biết làm nội trợ đâu, "nên biết như thế sẽ tốt hơn nhiều" kể cả con trai vì vậy tui cũng biết và làm việc đó khá tốt và tui còn cảm thấy vui khi mình có thể nấu ăn cho người khác đấy nhé.
    Thế bà đã bao giờ vào bệnh viện chưa? Có một lần tui vào thăm bạn và nghe được một đoạn hội thoại sau:
    Chồng: Thưa bác sĩ vợ cháu sinh con trai hay con gái
    BS: Vợ anh sinh rồi True sướng nhé
    Chồng: Không hiểu
    Y tá: Thế anh thích con trai hay con gái
    Chồng: Em thích con trai vậy bác sĩ đã nói đúng "anh sướng nhé"
    Chồng: Ơ thế True là sướng hả chị? Tiếng tây à?
    Y tá: Trời ! cái anh này True là con...

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  7. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Gem thân mến!!! Mọi người vào đây chỉ để tranh luận thôi mà và tui với bạn cũng vậy làm gì mà căng thẳng gay gắt quá vậy. Tui đâu dám thử chiến đấu với bà, không dám không dám và hoàn toàn không dám.
    Bà biểu tui chưa đọc kĩ bài vậy thử hỏi bà đã đọc kĩ bài của tui chưa, bà hiểu tui nói gì với mọi người chưa nhỉ? Ở đây tui góp ý thảo luận với tất cả mọi người chứa đâu tranh luận gì với riêng ai và điều mà tui muốn góp với mọi người là:
    "vấn đề là phải.........đúng lúc, đúng chỗ đúng đối tượng, đúng.......quy định của.......pháp luật, đúng........."
    Như câu chuyện tôi đã kể về người yêu của bạn tôi, lẽ ra cô ta nên mặc bộ đó để đi tắm biển thay vì đi đến một chỗ đông người thăm bạn. Khi ta sử dụng sai một thứ gì đó nó sẽ trở thành lố bịch cũng giống như hành động cười to giữa đám tang ấy mà.
    Có gì không phải xin bà lượng thứ cho Lùn

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  8. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ông không phải là người đầu tiên nói tôi cay nghiệt đâu....
    nhưng trước hết định nghĩa cho tôi thế nào là cay nghiệt đã nhé!
    Tôi không bảo vệ cho con gái, tôi bảo vệ cho một bộ phận con gái, sự tự do, bình đẳng và tự chủ....Hết!
    Giới False? Tui không hiểu đâu.
    Trước khi nói tui áp đặt và bảo thủ? Hãy đưa ra lí lẽ...he he he...
    Còn cái vấn đề ông đưa ra....có thể họ thích chơi ngông....he he he....biết đâu đấy....tôi không loại trừ khả năng này...Tất cả những gì tôi đưa ra đều là có thể, đều là giả thiết, và tôi không nói chúng là duy nhất.
    Tôi chơi ngông vơi mọi người chứ chả riêng gì với bọn con trai các ông, nếu sự ngông nghênh của tôi chỉ dành cho bon con trai thì chả hoá, với tôi, bọn con trai lại đặc biệt đến thế? Ha ha ha.....
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc
    [/quote]
    Ê hê hê ế.....Bắt người ta định nghĩa "cay nghiệt" cái từ mà bất kì ai đọc nó cũng có thể hiểu nó là gì, khó quá, quá khó không định nghĩa được. Bà ơi! Có phải cái gì người ta cũng có thể đem ra cân đong đo đếm, định nghĩa, khái niệm được đâu. Tôi có thể định nghĩa được từ "cay nghiệt" nếu như bà có thể định nghĩa được thế nào là con gái, thế nào là con trai. Cay nghiệt là gì nhỉ? Cái đó tôi hiểu vì tôi đã nói ra điều này, bà hiểu và bà đã nói rằng tôi không phải là người đầu tiên .......bà cay nghiệt và mọi người phải chịu cảnh này hiểu vậy cớ sao cần phải định nghĩa nói là cái gì chứ. Hỏi nhỏ tí tẹo cái gì bà cũng bắt người ta phải định nghĩa vậy? Chúng ta luôn luôn sống bằng chúng sao? Không! có những điều không có định nghĩa nhưng nó vẫn tồn tại đó thôi, TY chẳng hạn....Có những thứ phi vật chất nhưng vẫn tồn tại và được mọi người dùng.
    Chơi ngông???? Trời đất ơi lại vơ tăm cả bó mất rồi khó bẻ lém lại dùng từ "bọn con trai" hổng ổn. Bà cười thoải mái wá ha làm tui buồn cười theo. Bà rất khôn trong việc dùng từ "có thể" "giả thiết" đây là từ có hai khả năng không đúng cũng không sao. Mặc dùng chẳng có gì gọi là chắc chắn trên đời nhưng chúng ta vẫn luôn mong muốn có điều đó, vẫn có thể cho một cái gì đó là chắc chắn vẫn hơn. Với mọi điều ta luôn dùng từ "có thể" vậy có ổn không nhỉ vì vậy chúng ta hãy tiết kiệm từ này, hãy nó về một gì đó gọi là "chắc chắn".

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  9. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Học hết mình, chơi hết mình và...yêu hết mình?Cái gì cũng hết thế này thì còn gì vốn để tiếp tục........kinh doanh.....ngoẻo ú ụ

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  10. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Không vấn đề, nhiều tuổi thì đã sao, chẳng lẽ thảo luận lại đem tuổi tác ra để doạ nhau sao? Nên dùng những lí lẽ đúng để thảo luận thay cho tuổi tác thì hơn. Xét về tuổi tác tui nè kém cụ già 60, hơn những chú nhóc, sống nửa đời nhưng đôi khi vẫn bị nhóc con gọi=em, trung niên gọi = cụ đấy

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này