1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận một tí về con gái ngày nay cái nhỉ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Milanista, 09/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy mạng TTVN là nơi mọi người gặp gỡ nhau, học hỏi và giao lưu, bổ xung những kiến thức mà mình còn thiếu, mỗi một topic trong box Thảo luận đều đưa ra cho mọi người thảo luận với nhau, nó đâu phải là nơi để các bạn trút giận mà có cách nói gay gắt không phải với người khác, ý kiến của mỗi cá nhân, bạn có thể thích hoặc không thích, có thể đồng ý hoặc bác bỏ, đó chính là điều Milan muốn, hãy thể hiện mình, nếu bạn đúng, bạn có thể đưa ra những dẫn chứng mà nó chứng minh là bạn đúng.
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  2. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Trùi bác phá phách gì đó ơi cái chuyên bác kẻ thì ở VN nó đầy..Đơn cử như ở TP hcm,buổi sáng thì ko nói gì..Chứ đến 10 h trở về sau thì ôi thôi...Ăn mặc kiểu nào cũng có..Từ cao hơn giếng 2cm, tới áo em trắng quá nhìn xuyên qua..Em đã từng thấy có 1 em oách lắm mặc cái áo con con..Được người yêu đèo trên chiếc Piago..Hic cái gì cũng vênh vênh như con vịt ấy...Đã thế còn ngổi kiểu con trai..Trong khi mặc 1 cái váy kiểu tóc gió bay bay..Em cứ thấy mỗi lần gió nó thổi thì có 1 vụ tai nạn xảy ra..Mà nàng đó đẹp lắm chứ đâu có xấu gì...Hic...Thế mới nói bộ mặt giới trẻ VN bây giờ có 1 bộ phận nhu thế đấy....Em cận nặng thế này chắc ko phải vì ngồi máy nhiều mà nhờ ơn đức của mấy nàng ấy đó..
    Còn bác Milanista ui..Bác cứ tự nhiên nàng ấy cứng lắm..Hic em còn sợ nữa là bác...
    Vũ ninh gặp nguy,trieuvietvuong ko thể đứng nhìn,vì bá tánh nguyện chết cùng sứ quân người lính đánh thuê
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Trời trời, vào cái topic này muộn quá, đến mười mấy trang lận, không đủ thời gian và tiền bạc để đọc hết nên đành cho ý kiến luôn, không hiểu có trùng quan điểm với bác nào không, mà có trùng thì có chết ai đâu đúng không nào.
    Hèm, thế này nhé, nếu mà cho phép em bàn luận theo đúng tên của chủ đề này là bàn luận về con gái thời nay, bàn, nghĩa là nhiều chứ không phải 1 tí đâu, 1 tí của bác toàn những cái xấu của con gái thôi à, không được, chị em phụ nữ đâu có mất thể diện dữ vậy.
    Nhìn từ phía đen tối lại, các bác nói quá nhiều rồi, không còn gì bàn cãi nữa, các bác nói nhiều như thế cũng chẳng thể nào kể hết được cái cái xấu xa đồi truỵ của con gái thời nay đâu, khủng khiếp vô cùng. Em cũng thuộc nhóm XX nhưng nhiều lúc cũng bất mãn với hành động của các chị. Áo 2D hả, văng tục chửi bậy hả, chạy theo đồng tiền hả, thực dụng hả, trời, mấy câu chuyện mà bác kể, em nói thật là cực kỳ muỗi so với những gì thực tế đã chứng minh. Thực tế còn nhiều điều khủng khiếp lắm, nhiều cô gái khủng khiếp lắm. Bác dẫn chứng như thế là giảm nhẹ tội cho chị em lắm rồi, đa tạ bác.
    Còn em, em thích nhìn từ khía cạnh tươi sáng cơ, vì 1 lẽ đơn giản, em là con gái mà, con gái không bảo vệ con gái chẳng nhẽ bảo vệ kẻ thù không đội trời chung là bọn XY à, không đâu. Con gái thời nay cũng đáng mặt anh hùng hào kiệt lắm rồi. Thời phong kiến ư, các cô nương đâu được thể hiện bản lĩnh tài ba của mình, cái gì cũng là người đàn ông quyết định, cái gì cũng theo cha, theo chông, theo con. Chí khí kém cỏi quá. Thời chiến tranh ư, các chị, các mẹ cũng tham gia chiến đấu, nhưng số ít thôi, rất ít, chủ yếu là hậu phương vững chắc, chờ đợi, đợi chờ, hy sinh cao cả,nhưng em cũng không thích kiểu đấy, trầm lặng quá, chán lắm. Còn con gái thời nay thì sao? Con gái đang dần khẳng định được bản lĩnh của mình. Tuy là còn lâu, còn xa, và có lẽ không bao giờ con gái có thể so sánh với con trai được vì con gái dù gì vẫn chỉ là cái rẽ xương sườn thôi, nhưng, con gái ngày nay đã khẳng định cho các chàng trai thấy rằng họ cũng rất tài ba, rất giỏi, cũng làm được những gì mà các anh làm được, cũng tham gia vào đầy đủ ccác lĩnh vực, cũng học vẫn, cũng uyên thâm lắm chứ. Làm chính trị, sợ gì mà ko làm, không tham gia vào, làm kinh tế, bao nhiêu doanh nghiệp bao nhiêu công ty, cơ sở thành công "made in các bà các mẹ" rồi, bác nào hẫm mộ chương trình người đương thời của VTV3 thì biết, tỷ lệ nam nữ không chệnh nhau là mấy trong cáichương trình ấy, có thể là do ban tổ chức cố tình sắp xếp như thế, nhưng thức tế có thì mới lôi họ lên được chứ. Nói tóm lại là con gái thời nay rất giỏi. Không những thế con gái hơn con trai ở chỗ họ còn phải đảm bảo vế "cơm áo gạo tiền" có nghĩa là lo lắng cho cái tổ ấm gia đình của họ, để người chồng, người con về nhà luôn thoải mái(à, cái vế này chỉ đưọc nói đến khi con gái trở thành người phụ nữ, nhưng 1 cô gái thế nào thì mới thành người phụ nữ giỏi thế được chứ, chắc không phải áo 2D, quần cạp trễ, hút thuốc phì phèo, ăn chơi đú đởn được rồi). Họ bận bịu với đủ thứ chuyện trên đời mà con trai các anh, liệu có bao giờ nghĩ đến không? Tất nhiên không phả người phụ nào cũng bản lĩnh, nhưng cần nhìn 1 cách công tâm và khách quan hơn, được chứ.
    Những topic thế này xem ra khá nhiều rồi, tại sao không có bác nào đáng mặt anh tài mở topic, con gái, những người đáng yêu vô cùng nhỉ. Chỉ giỏi bới lông tìm vết thôi, chán các bác quá.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  4. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Ông hỏi thế thì cũng phải xem lại mình đi chứ. Các bài viết của ông có bài nào ko nói con gái đâu. Ông cũng đánh đồng tất cả chị em phụ nữ vào làm một rồi đấy!
    May là phái nữ họ hiền lành đấy!
  5. Lebac

    Lebac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì muôn đời vẫn chỉ là con gái, bao giờ cũng nhiều lời ( do di truyền từ ngàn xưa) và sâu sắc ( như cơi đựng trầu). Thực ra phê phán hay không phê phán thì vẫn sẽ không cải thiện được tình hình là mấy. Nó gần như giống một con trâu đi cày cứ phải sỏ thừng vào mũi thì mới cày được, còn khi bỏ thừng ra thì chả làm được cái gì cả. Thế đấy
    Lebac
  6. Hanthaesuk

    Hanthaesuk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người ko thể nghĩ thoáng ra 1 chút nhỉ.. A2D theo tui thì cũng đâu có sao đâu.. đừng hở hang quá mức thôi.. rất đẹp là đằng khác.. Hút thuốc cũng vậy, nói chung là ko nên nhưng các bác ko để ý rất nhiều sự phụ nữ sang trọng hút thuốc sao.. Duy nhất cái chửi bậy thì ko chấp nhận được rồi.. Còn thể loại mà nhìn xe nhìn cộ, nhìn tiền nhìn bố rồi đi thuê khách sạn luôn thì còn gì để nói nữa.. Không đáng để mình thảo luận.. chuyển sang bên Xã Hội hay hơn..
    ***Just For One Kiss***
  7. FaceHooliganno1

    FaceHooliganno1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Hehe có người nói hút thuốc là tốt,vậy mà sao cả thế giới lên án chuyện này nhỉ...Con trai thì còn bị lên án huống chi con gái..Mà bác à,nhập gia thì tuỵ tục bác đừng có ở hại ngoại lâu quá mà lầm lẫn nhé..Đây đang bàn về nét nữ tính của con gái á đông chứ ko phải đám tóc xanh mắt vàng của bác đâu...
    Vũ ninh gặp nguy,trieuvietvuong ko thể đứng nhìn,vì bá tánh nguyện chết cùng sứ quân người lính đánh thuê
  8. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0

    tổng sỉ vả tui á, có giỏi thì thử đi, tôi thách đấy
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  10. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đang thảo luận căng thẳng wá (học hết mình) cho nên pha cười giải trí chút xíu cho đỡ căng thẳng đó mừ ( chơi hết mình ) để tiếp tục thảo luận về....chủ đề này (yêu hết mình đến lỗi gặp bão bay tiệt cả........)

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này