1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận một tí về con gái ngày nay cái nhỉ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Milanista, 09/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ờ...đính chính hộ hieuyen......hieuyen là boy xịn...không phải nương nương...he he he...tội nghiệp ông bạn mình...bị đổi giới tính không thương tiếc.
    Hô hô hô...nè....thế các ông có quyền chọn hạt giống tốt còn tụi này thì không à? Các ông chọn thì cứ chọn đi...nhưng chắc gì hạt giống đã chọn các ông chứ....Đã nói rồi...nồi nào vung ấy....ngưu tầm ngưu, mã tầm mã......chọn đi chọn lại biết đâu lại chọn nhầm hạt tệ nhất đó....ha ha ha....

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc
  2. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Bài này nói tui hả?
    Tui có tổng xỉ vả ai đâu....tui chỉ giúp ông mổ xẻ mấy câu chuyện của ông rồi qua đó mổ luôn ông thui mà...Ai dám tổng xỉ vả ... híc.....nhất là mấy bác như bác này lại càng phải tránh...mất công lại rước tiếng vào người ấy nhỉ.....Không dám! Không dám! Quả thật là không dám!
    Mà tui chửi tất cả con trai hồi nào? Ông dẫn chứng đê....đặt điều cho người khác là không tốt đâu nhá....híc....nhất là con trai thì lại càng....(tự hiểu)....

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc
  3. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Trông qua cách ăn mặc và một số biểu hiện có thể đánh giá 1 phần nhưng không có nghĩa những đánh giá đó là đúng.
    Mỗi người, mỗi nơi có một cách phân định thứ bậc, như bình thường người ta sẽ dùng tuổi tác để xác định thứ bậc, trong công ty, sở làm, người dùng cấp bậc vị trí, chức vụ để phân chia (tất nhiên là phần nào vẫn dựa vào tuổi tác)....nhưng với tôi, tôi dựa vào trình độ hiểu biết, kinh nghiệm và cách nhìn nhận mọi vấn đề. Bạn bè tôi, những người >= tuổi của ông đó là chính, những người sinh từ năm 80 đổ lại đây, tôi hầu như không chơi...và trong số bạn bè của tôi, số người được tôi xem là xứng đáng ở vị trí anh chắc chỉ có 2 người (đó là những người làm cho tui tâm phục khẩu phục), còn đâu là "ông" "tôi", 1 số khác xưng hô "anh em" theo phép lịch sự xã giao thôi....Còn tất nhiên trên mạng ttvn này, mọi người bình đẳng, tôi chả biết Manilista kia là ai (đương nhiên là chưa biết nhau rồi) chưa kể, cách nhìn nhận vấn đề sai lệch, chủ quan khiến tui không phục...he he he... tui chỉ thay đổi cách xưng hô khi ông này làm tui tâm phục khẩu phục. He he he...nhưng tình hình này chắc là chả bao giờ có vụ đó đâu.

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc
  4. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha...tôi là con người không biết hối hận đâu...tôi đổi ý vì tôi tự nhiên phát hiện ra một điều, ông không đủ điều kiện đề được ăn món ăn do tôi nấu...thế thôi. Sở trường của tôi là gì ông cũng sẽ chẳng bao giờ được biế vì tôi là người chả có sở trường gì cả ngoài việc cãi nhau tranh luận với người khác và ông đã được thưởng thức rồi đấy. Chưa cảm thấy thoả mãn thì vào mấy topic "Sống thử" hay "Tự do ******** ở VN nên hay đừng" mà coi...ha ha ha...
    Có những điều nếu mình không tự hiểu ra thì không ai nói cho mình hiểu được đâu.
    Chẳng phải cứ con gái làm nội trợ mới khéo léo...he he he...công việc không nặng thì sao? Con gái có nhiều việc không nặng để làm và hơn nữa...con gái cũng có thể làm việc nặng nếu thích.
    Tôi đã nói tôi ko quan tâm đên ý kiến đánh giá của ông về việc con gái biết nấu ăn tốt hay không tốt nên hay không nên, ông cứ tuy nghi phát biểu. Tôi chả có ý kiến và tất nhiên là tôi ghét nấu ăn mặc dù các món ăn của tôi cũng cho người ăn được (khiêm tốn nói thế thôi, còn ngon hay không thì chỉ người ăn mới biết).
    Thế này nhé, ông đã bao giờ tra từ điển những từ tiếng Anh mà ông hay dùng chưa...tui vô việc nhiều hơn ông đó, nhưng chưa nghe cái giới True bao giờ...ông thử tra từ điển đi, tui vừa tra rồi nhưng không có cái nghĩa mà ông nói đâu. Ông có chắc là cái ông bác sĩ kia biết tiếng anh không thế? Ông có thể sử dụng từ điển to hoặc vô đây cho nhanh nè:
    www.vietdic.com

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    thế hóa ra em dựa vào trình độ hiểu biết kinh nghiệm và cách hiểu biết để đánh giá thứ bậc à, quá sai, nói thế chẳng khác nào em bảo người mà học kém hơn em em vẫn đứng sau em phải không, em học giỏi đến thế nào mà ra vẻ thế, nói thẳng là, trên cái mạng này, đa số là những người đang học ĐH thôi, một số người đều đã đi làm rồi, nói như thế, hoá ra em tự cho mình là giỏi hơn mọi người ư. Trên mạng này, chỉ có 2 người mà em có thể gọi bằng anh được à, thật nực cười. muốn chê bai người khác đấy, hãy tự xem cách mình xưng hô với người khác đấy
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  6. no9no9

    no9no9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
  7. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đã thế tui quyết ăn cho bằng được cái món mà bà nấu, bà có tin là như thế không? Tôi không đủ điều kiện ........? để rồi xem nhé biết đâu trong đời tui lại chẳng mọc cho tui hàng tá các điều kiện ấy chớ. Cuộc sống của tôi không có nhiều cũng chẳng có it, nhưng tui tin tưởng nó he he. Nè Gem tui có nói là tui tra ở từ điển từ đó đâu nhỉ, tui nghe từ ông bác sĩ đó chớ. Mà tui nghĩ thì bác sĩ mà không biết 1, 2, ...ngoại ngữ thì......chẳng kê đơn, bốc thuốc nhầm chết toi người ta ấy chớ nị.
    Sang mấy Topic đó ư ? tui cũng hơi mệt rùi có lẽ tui sẽ chỉ tham gia một số Topic mà thui kẻo bị người khác nói là ....... tui mọc nhiều mồm quá. ha ha

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  8. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ừ nhỉ thế thì chúng tôi mới phải đang đi chọn cái vung dành cho chúng tôi đây.
    Vẫn biết rằng.....có thể nhầm lẫn, nhưng Gem đã bao giờ nghe thấy câu "CÓ còn hơn KHÔNG" .

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    em này rồi cũng ế chồng thôi,
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  10. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này