1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận một tí về con gái ngày nay cái nhỉ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Milanista, 09/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa các quý bác .hôm nay em có vin dự phỏng vấn anh Milanista chủ nhân của cái topic này và mọi nguwòi hãy xem những gì anh ấy nghĩ[
    xindungkhocviai: Lam gia than cua em co nhieu cai loi
    milanistavn: cũng được
    milanistavn: lợi gì?
    xindungkhocviai: thứ nhất
    xindungkhocviai: la` em se đi xem xem có con bé nào xinh xinh đẹp đẹp
    xindungkhocviai: em gả cho
    milanistavn: uh
    (cười tít mắt)
    xindungkhocviai: mê gai'===> đánh trung' điểm yêu'
    xindungkhocviai:
    milanistavn: he he
    milanistavn: ai mà chả mê gái
    xindungkhocviai: thê'
    xindungkhocviai: me thê' thi thich nhin chung'no mac ao 2d bỏ xừ
    xindungkhocviai: còn chôi'
    xindungkhocviai: lai còn ra vẻ sư ông phê phán moi' sợ chư'
    milanistavn: he he
    milanistavn: đẹp thật
    milanistavn: nhưng phê phán
    milanistavn: vẫnn là chuyện của phê phán
    xindungkhocviai: he`
    milanistavn: thích thì vẫn thích
    xindungkhocviai: đây'
    xindungkhocviai: thê' thì em phải cop đoạn nay`
    milanistavn: hehe
    milanistavn: đi mà copy
    xindungkhocviai: rôi` đem đưa lên đó thôi
    milanistavn: rồii gửii vào trong thảo luận
    (còn thách)
    milanistavn: chẳng ai tin dâu
    milanistavn: bởii vì
    xindungkhocviai: vì sao
    milanistavn: nguờii ta bảo em sưa lại mà
    milanistavn: (lại cười gian manh)
    xindungkhocviai: he`
    xindungkhocviai: đuợc rôi`
    xindungkhocviai: anh thach em đấy nha'
    milanistavn: uh
    milanistavn: uh
    xindungkhocviai: roi`
    milanistavn: anh thách đấy
    Mọi người nghĩ sao ạ???
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 24/02/2003
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên nó là phép lịch sự tối thiểu rồi, gặp ai lớn tuổi hơn thì phải gọi bằng anh, bằng chị, bằng cô, bằng bác, bằng ông bằng bà, chứ đâu phải dựa vào trình độ văn hóa, trình độ hiểu biết để mà đánh giá, bạn tôn trọng người khác thì người đó sẽ tôn trọng lại bạn.
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  3. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Ông Milan ạ,kết luận thế này sau khi đọc qua mấy câu chuyện mà ông kể thì tôi thấy đúng là những cô con gái đó xấu thật..nhưng mà khổ nỗi là tôi thấy ông hình như chỉ có việc đi chit chat với ngồi quán ngắm gái thôi chứ chẳng có việc mịa gì hơn cả.Thế mà cũng kéo dài ra được mười mấy trang...

    To live is to die !
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    trời, đang thất nghiệp, nhà thằng bạn mở quán Net, ra giúp nó không ngồi mạng cả ngày thì làm gì nữa.
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  5. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau để quyết tâm thắng một ai đó trên net và cuối cũng tự nhủ " Mình có học vấn quá" :))

    Anh vẫn đi trên phố một mình
    Người thì đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu em và thể là tất cả
    Biến hồn anh thành cát bụi hư không
  6. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Nói vô phép các bác nha', em khinh thường những thằng con trai lắm điều , cái loại mà chỉ giỏi đi soi mói người khác và mang chuyện của người ta ra mà đàm tiếu mà cùng dám to mồm phán xét thế này thế nọ, chuối. Bây giờ là thế kỉ 21 chứ không phải là thời phong kiến mà con gái phải hội tụ đủ tam tòng tứ đức, ngoan ngoãn hiền lành nết na.Có người thế này thì cũng phải có người thế khác , mỗi người 1 kiểu sống khác nhau, không ai có thể đưa ra 1 chuẩn mực sống để áp đặt lên người khác hoặc để đánh giá lối sống của bất kì ai.không thể tưởng tượng con trai mà có thể phán xét "con gái thời nay" với 1 thái độ hằn học như thế. Hãm wá.Nhìn lại con trai thời nay xem , những thằng nghiện hút , cờ bạc , hung đồ, vô học, đua đòi, hay đơn cử là lắm chuyện.. thì sao , có cần thiết phải mổ xẻ không ? Xã hội muôn đời là xã hội. cái đẹp , cái tốt luôn song hành cùng những cái xấu. nếu ai cũng hoàn thiện nết na ngoan ngoãn cả thì chắc rằng cái xã hội đó chỉ tồn tại giữa các con cừu Dolly thôi...
    me, myself and I
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 9
    Vẫn là một cô bạn của tôi, không thân mà cũng chẳng quá xa lạ, chúng tôi biết nhau bởi vì học cùng lớp với nhau hồi bé, mà bậc phụ huynh của cả hai đứa đều làm cùng với nhau. Ở lớp, cô ấy cũng chẳng nổi bật gì, không xinh xắn lắm, học lực cũng bình thường, nhưng năm nào cũng là học sinh tiên tiến trong khi bọn tôi hết lo thi học sinh giỏi này rồi học sinh giỏi kia. Rồi hết lớp 8, nhà cô ấy chuyển sang thành phố, cô ấy cũng chuyển trường luôn, bẵng đi một thời gian chẳng có tin tức gì của nhau. Đến hết cấp hai, mấy đứa bạn tôi thi vào trường chuyên của tỉnh cũng gặp cô ấy thi vào đấy, và thật ngạc nhiên khi biết cô ấy đỗ, lúc đấy tôi cũng ngạc nhiên, thầm nghĩ, chắc lại chạy chọt hoặc bố mẹ quen biết gì đấy, thì mới vào đấy được, mấy đứa bạn tôi, học giỏi hơn nhiều thi còn trượt thẳng cẳng.
    Hết 3 năm cấp 3, sau kỳ thi đại học, tôi được bố tôi dẫn vào nhà bố mẹ cô ấy chơi, tôi còn biết cô ấy thi đỗ cả 3 trường ĐH, mà trường nào điểm cũng cao chót vót, chẳng bù cho bọn tôi, may mắn lắm thì đỗ được một trường, mà điểm cũng chẳng cao gì. Thú thật,lúc đó tôi ngạc nhiên lắm + một tí khâm phục.
    Rồi 4 năm đại học đã qua, năm nào cô ấy cũng là sinh viên giỏi của trường, năm nay là năm cuối, nhưng cô ấy đã được rất nhiều nơi mời đi làm. chẳng bù cho tôi, bây giờ vẫn thất ngiệp.
    Nhiều lúc, tôi tự hỏi, tại sao cô ấy lại có thể học giỏi đến thế, trước kia có giỏi thế đâu. Nhưng bây giờ tôi mới biết, con gái có một đức tính mà con trai ít người có, đó là tính kiên nhẫn, cần cù, chịu khó, một người con gái, có thể học không giỏi, nhưng không thể không chăm chỉ được.
    Người ta đã nói " Thiên tài chỉ có 1% là trí thông minh, còn 99% là lao động"

    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  8. Generalcsc

    Generalcsc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    hehe Good good chân lý đó ông anh,thưởng cho ông anh 5 * tối nay thằng em mời ông anh đi uống cà phê mừng công nhé..
  9. Het_xie`n

    Het_xie`n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    bác này khôn thế, bị chị em chửi cho vì cái tội nói xấu họ, bây giờ bác lại làm một chuyện ca ngợi họ, thực hiện chính sách, vừa đấm vừa xoa à
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    mừng công gì đấy, chiến thắng rồi à
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này