1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận một tí về con gái ngày nay cái nhỉ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Milanista, 09/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Generalcsc

    Generalcsc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Thắng thua cái gì hả ông anh,thua thê thảm chết oan bao nhiêu người hehe..Chỉ vì thấy bài ông anh hay quá nên mới mời ông anh đi uống ca fe thôi.tiếc rằng hơi xa,giá mà coi 1 trận Mu đá với ông nhanh nhỉ..Hihi kêu cái nàng đáng ghét của ông anh tới để thằng em trị cho.Cứ vào tay thằngem thì con bé ấy nhũn như con chi chi thôi hehe...
  2. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi hơi quá lời rồi
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  3. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    êu ui ......... bác Milanista nhà ta đúng là người đàn ông Việt Nam chất lượng cao đấy nhểy ............. nói ko với cái xấu thía là tốt
    mà em bảo cái này .......... ko fải là con gái thời nay mới thế đâu ........ thời nào chả có , các bác trais đừng lo lắng ................. em dám cá là ngày xưa mà có mode A2D thì các bà các cô cũng mặc .............. do ko có thôi ............thời đấy lại mát mẻ kiểu khác mờ ...........
    em thì ko mặc A2D vì em chỉ khoái đồ xì po , em ko leo lên mí xe Dylan hay @ vì người iu trong mơ của em là The Godfather ( hắn ta chỉ đi xe tăng thui ) ............. em ko biết hút thuốc hay uống rượu XO , ko di bar , dancing bao vờ (ngoan chưa , hờ hờ ) ........... nói túm lại là em chỉ chăm lo học hành , vâng lời cha mẹ thầy cô ................ hic, nhưng em có 1 cái tật là chỉ khoái dolar thui ............... thế thì bác có nghĩ là em xấu ko nhỉ ............ ............. bác hỉu ý em chứ , hờ hờ

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  4. Generalcsc

    Generalcsc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    hehe thất tình thì tụi anh chửi cho sướng mồm thôi chứ mấy em làm gì mà kinh dzậy...Chắc là mấy anh nói đúng tim đen mấy em rồi..Đó thấy chưa cứ thật tình như em gái mafia thì đâu có chuyện tụi anh phải bới móc ra làm gì..thôi mấy em hãy ngoan ngoãn khai ra..Em nào khoái đô la em nào khoái Piago,hoặc @..Quần áo hàng hiệu lơ lửng lững lơ..Tụi anh sẽ ráng è cổ lám sai vặt 1 năm kiếm tiền mua cho các em để các em ko đi với thằng khác....
    Hic Mafia_girl mang danh MU fan TP hcm mà ko đi dự 1 trận nào của đội bóng cả..Thế có đáng mặt lÀ FAN mU KO SỬA TITLE ĐI...
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    ai bảo là không có một chuẩn mực để đánh giá lối sống của bất kỳ ai, chuẩn mực đó chính là những lời nhận xét của gia đình, bạn bè, người thân về chính cái lối sống của bạn đấy.
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  6. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh Lãnh diện Cãi nhau? Không phải là tinh thần của thảo luận anh ạ. Không tham ra thì thôi đừng xì như vậy

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    thực ra gọi là box Thảo luận, nhưng mà mọi người thảo luận hăng quá thì thành cãi nhau có thế thôi, anh lãnh diện vào phát biểu một câu mà mình cảm thấy tâm đắc, phát biểu xong rồi anh cũng cảm thấy là mình cũng có "học vấn "
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  8. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    He he he.....thế này nhé...ông trích bài viết về A2D của tui và nói cái câu đó..cái câu "đúng lúc", "đúng chỗ"..gì gì đó....he he he...vậy tôi phải nghĩ thế nào? Chắc chắn là ông chưa đọc cái bài viết trước đó của tui. Hết...còn nếu không thì tôi xin lỗi....Tôi chả quan tâm đâu. Tui hoàn toàn dám chắc là tui đọc rất kĩ bài viết của ông cũng như của mọi người.
    Cái cô người yêu của bạn ông ấy...mặc mấy bộ đó bình thường thôi mà, ngoài đường đầy thứ khiếp hơn, có sao đâu. Ở biển ấy, người ta ko mặc áo trên rốn 2cm đâu, người ta có thèm mặc áo đâu...he he he.....mới cả ra đường còn đông người hơn ấy, và những bộ đồ kiểu đó cũng nhiều hơn, chứ đi thăm bạn đã là gì. Miến là không vào mấy nơi cần lịc sự, nghiêm túc như hội thảo, họp hành....là được roài. Nè....Vả lại nếu ông không nghĩ nó xấu thì nó chẳng xấu như ông nghĩ đâu. Tôi nói thẳng nhé, ngay cả khi cô ta mặc đồ kín mít từ đầu đến chân thì mọi người vẫn biết thừa dưới mấy bộ quần áo kia là cái gì, vậy thì có mặc áo dài hay áo ngắn cũng thế, nếu đầu óc người ta không trong sáng thì không thấy người ta cũng tưởng tượng cho hết, còn nếu thực sự người ta không để tâm đến điều đó thì có thấy hay không cũng thế vì dù thấy hay không thấy, người ta vẫn biết đó là gì và như thế nào....Tôi nhớ tui có viết một câu của Léonardo De Vinci về vấn đề này...he he he...đọc kỹ bài tui rùi thì chắc còn nhớ.
    Còn cái vụ sử dụng sai thì tui cũng không hiểu ông lấy tiểu chuẩn nào để phân định đúng sai....tất nhiên là một cách tương đối thôi. Còn tôi thì thấy cô người yêu của bạn ông chẳng sử dụng sai đâu, chỉ có ông cho đó là sai thôi. Quần áo được tạo ra để mặc mà....mới cả tui cũng chưa thấy sách vở luật lệ nào, hay sách hướng dẫn sử dụng quần áo nào yêu cầu ko được mặc áo ngắn ra đường...tất nhiên là mấy cô có khả năng mặc bikini hay không mặc đồ ra đường chắc qua Trâu Quỳ chơi hết roài....he he he... Dễ kiểu này phải lên mạng tìm cho ra ông nào bà nào chế ra cái áo hở rốn đó hỏi lại cách sử dụng mất.

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc

    Được gemmenoire sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 25/02/2003
  9. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    He he he...ông không định nghĩa được thì chắc cũng hiểu thế nào là cay nghiệt mới nói chớ...diễn giải ra xem nào...Ông chỉ là người thứ 2 thôi....he he he...cái đứa thứ nhất ấy...tôi chả biết là đứa nào, chỉ nghe bạn tui nói lại thui...he he he....Tất nhiên là tui hiểu từ đó nhưng tui lại không hiểu tại sao có đứa lại nói thế về tui mặc dù tui với nó chưa bao giờ gặp nhau...he he he...tui chỉ nói với ông rằng ông ko phải người đầu tiên nhưng tôi lại chưa bao giờ nói cái đứa đầu tiên nói đúng đâu nhé.
    Không phải cái gì cũng cân đong đo đếm được nhưng không có nghĩa rằng chúng ta không xác định được một cách tương đối lượng của nó....Hô hô hô.....ông hơi nhầm đấy, TY là thứ phi vật chất nhưng chưa phải là không có những định nghĩa tương đối về nó đâu...ha ha ha....dù cho nó là 1 thứ phi vật chất...he he he...."có những điều không có định nghĩa nhưng nó vẫn tồn tại đó thôi, TY chẳng hạn...Có những thứ phi vật chất nhưng vẫn tồn tại và được mọi người dùng." Câu này liệu có nên hiểu là những thứ phi vật chất thì không thể định nghĩa không? Ờ...tui nhớ ngày xưa đi học, phải học nhiều thứ định nghĩa vớ vẩn lắm cơ...toàn những thứ chả bao giờ nhìn thấy, hay sờ vào được...thế mới chán...
    Tôi chả vơ đũa đâu...Ông bảo tôi chơi ngông vấy mấy anh em ông phải không? Tôi đã khẳng định lại ở mức rộng hơn.....he he he....vậy thì là sao gọi là vơ đũa cả nắm đây?....Nhưng thôi...để tui nói lại nhé....Bởi vì Tôi chơi ngông với mọi người chứ chả riêng gì với bọn con trai các ông, đây lại chỉ có vài người, làm gì có chuyện mấy anh em ông đặc biệt đến mức đó...he he he...Ổn rồi chớ....khỏi vặn vẹo nhá....Quý ông lắm tôi mới sửa lại cho vừa lòng ông đấy....Tôi dùng từ có thể vì thực chất những điều đó chả có gì là chắc chắn cả, tôi được cái, chỉ có điều gì chắc chắn 100% tui mới nói thôi...he he he...thông cảm nhé.
    Con người luôn mong muốn về những điều chắc chắn nhưng nếu vì thế mà luôn chắc chắn về những điều mà thực chất mình không thể chắc chắn....thì có lẽ không ổn lắm...he he he...dễ toi...Tui nhát lắm...

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc
  10. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Lại xin đính chính, tui dựa vào trình độ hiểu biết và cách nhìn nhận vấn đề cứ không phải "cách hiểu biết",
    "quá sai, nói thế chẳng khác nào em bảo người mà học kém hơn em em vẫn đứng sau em phải không"
    Câu này hơi tối nghĩa, tui không được thông minh lắm nên không hiểu hết. Nhưng Xin hỏi ông dựa vào đâu để nói tui sai đây?
    "em học giỏi đến thế nào mà ra vẻ thế"
    Còn câu này nữa....học giỏi hả...tui cũng bình thường thôi, nhưng thế này...chả lẽ chỉ có những đứa học giỏi mới được ra vẻ hả? ha ha ha...Buồn cười quá! Những đứa học giỏi chắc gì đã hiểu biết, đã có kinh nghiệm sống, hay nhìn nhận các vấn đề một cách đúng đắn...Hình như ông không hiểu tôi nói gì.
    Tôi đã nói, tôi chỉ cần người ta làm tôi phục (tâm phục khẩu phục) ....ha ha ha.....chứ tất nhiên tôi làm sao dám nhận tôi học giỏi hơn tất cả mọi người ở đây...mới cả có thể đám bạn của tui kém cỏi nên chỉ có 2 người làm tui tâm phục khẩu phục...còn các cao nhân trên đây, tui đã gặp hết, trao đổi hết đâu mà biết...Phải nhào vô mấy topic này mới biết được ai là cao nhân chớ...he he he...Ông chỉ thích suy diễn vấn đề theo chiều hướng tiêu cực, xấu xa thôi...Tệ quá! Tiếng này mà đến tai mấy cao nhân kia thì ai thèm gặp mình nữa đây? Làm ơn đừng đặt điều, rêu rao tui nhá! Cám ơn ông rất nhiều! Ha ha ha....

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này