1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận một tí về con gái ngày nay cái nhỉ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Milanista, 09/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
  2. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đừng mất công để ăn mấy món ăn của tôi...Để tui khẳng định nhé...tôi chắc chắn với ông là ông sẽ không bao giờ được ăn những món ăn do tôi nấu. He he he....Tôi không đổi ý nữa đâu...vì tui ít khi khẳng định hay chắc chắn điều gì. Ông cứ tin tưởng vào những gì ông có nhưng đừng quá tin tưởng hay chắc chắn vào những điều mà ông không nắm chắc...Nói vậy thôi!
    Thế nào nhỉ? Ông ko đọc kỹ bài của tui roài...Tui nói ông tra lại từ điển to hoặc sử dụng www.vietdic.com cho nhanh chứ tui có nói ông tra từ đó trong từ điển trước khi sử dụng đâu. Mà ông đã nghe chuyện bác sỹ nhà mình tắc trách, tiêm nhầm thuốc, kê đơn sai...làm bệnh nhân ngủm củ tỏi chưa? Ha ha ha...Chẳng phải ông bác sỹ nào cũng biết ngoại ngữ đâu...Cũng như không phải cứ bằng đỏ ra trường đã là giỏi đâu....Tui biết 1 thằng, bằng đỏ ra trường, điểm cao ngất nhưng đi làm bao năm, lương 1 tháng vẫn ko đủ hút thuốc đâu. Thế ông cứ tưởng chỉ có mấy ông bác sỹ biết ngoại ngữ mới có thể kê đơn bốc thuốc hả?
    Ông sang mấy topic đó hay ko là việc của ông thôi, vì ông kêu muốn thưởng thức sở trường của tui mà, tui giúp ông toại nguyện còn gì...ông không nhận thôi...ha ha ha....

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc
  3. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Heey.....! Chúc ông không chọn nhầm...nhưng còn phải xem cái vung đó có thèm chọn ông không đã...he he he...

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc

    Được gemmenoire sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 25/02/2003
  4. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Không phải cái gì cũng cân, đo, đong, đếm được...nhưng tất cả đều có thể xác định một cách tương đối...he he he....ông không định nghĩa được thì chắc có thể diễn giải ông hiểu thế nào về từ đó chứ? Tất nhiên là tôi hoàn toàn có thể định nghĩa mọi thứ theo cách hiểu của tôi về chúng. Có gì đâu. Và tất nhiên là tui hiểu "cay nghiệt" là gì nhưng... he he he...nhưng tui ko hiểu tại sao? He he he....Ông nói tui cay nghiệt thì ít ra, ông cũng phải có 1 tiêu chuẩn nào đó để xác định chứ....Ông mới là người thứ 2 nói điều đó thôi, cái đứa thứ nhất ây, tui chả biết nó là ai, và cũng chưa gặp nó bao giờ....he he he...nó nói điều đó với con bạn thân nhất của tui.....he he he....tui chỉ biết có thế nên rút cục tui có cay nghiệt ko tui cũng chả biết...Bây giờ ông nhắc lại nên tui phải hỏi cho rõ. Và tui nhớ là tui có đọc qua mấy quyển sách, và cũng có mấy ông định nghĩa về tình yêu đấy, thấy cũng đúng, để tui về tui tìm lại rồi gửi cho ông nhá...mà thôi...ông cũng biết thừa tình yêu nó là cái gì rồi, cần gì định nghĩa nhể....he he he...
    Ờ! ông kêu là tui đang chơi ngông với "anh em ông", tui khẳng định lại ở phạm vi rộng hơn thì làm sao là vơ đũa cả nắm được...Thôi! Để tui nói lại cho ông vừa ý nhá! Tui ngông nghênh với tất cả mọi người chứ chả riêng gì với con trai và nhất là với mấy anh em ông, nếu tôi chỉ ngông nghênh với mấy ông thôi thì chả hoá với tôi, các người lại đặc biệt đến thế. Sướng nhá! Quý ông lắm mới sửa lại đấy.
    Tui thích dùng những từ như "có thể", "giả thiết" vì những điều tôi nói chả có gì là chắc chắn ca, tui chẳng có cơ sở gì để chắc chắn những điều đó là đúng....he he he...tui thì nhát....làm sao dám chắc chắn những điều mà mình không dám chắc chứ...
    Con người sinh ra, ai chả mong muốn một sự chắc chắn, nhưng không nên vì thế mà chắc chắn cả những thứ chẳng có gì chắc chắn cả....he he he...Phải chăng cứ nhìn thẳng vào sự bấp bênh của mình có phải chắc chắn hơn không....Chứ cứ chắc như đinh đóng cột nguy lắm, có khi mang tiếng nói dối, lừa lọc, nói láo, nói không giữ lời, hay chỉ được mỗi cái nói hay mà chả làm gì cả...Sợ lắm! He he he....Mà tui lại không thích nói dối.....he he he...
    Ai bảo là với mọi điều tôi luôn dùng từ "có thể" thế? Ha ha ha....Tui chắc chắn nhiều thứ lắm...chỉ có điều ông chỉ để ý những cái tui không chắc chắn thôi. Tôi không thể tiét kiệm khi cần thiết phải sử dụng nó, và tôi không thể nói chắc chắn về những thứ tôi không chắc chắn. Thông cảm nhá!

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc
  5. MAFIA_GIRL

    MAFIA_GIRL Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ , cái nhà bác generalcsc này khó tính thía .......... em za nhập MU club từ hùi lâu , định tham za cho vui , vì em là em iêu các anh MU ...... nhưng , hừm , thời gian wa hơi bị bận zộn ....... chả tham gia miếng nào , hic ....
    cái bác nào wên tên zùi , nói chuyện buồn cười nhể ..... cái bác nào nói câu " học vấn " zì ấy ơi ....... box Thảo luận là để người ta cãi nhau , tự do ngôn luận mờ ........ mà rút cục tranh luận là để chứng tỏ khả năng của mình chứ để làm cái giè ........

    THE GODMOTHER
    Sống là để khỏi bị chết chứ ko fải để trở thành anh hùng
  6. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 10

    Tôi có một thằng bạn thân, thân lắm, cùng học với nhau từ bé mà. Nó đã có người yêu rồi, bọn nó yêu nhau được 3 năm nay, từ khi thằng bạn tôi bắt đầu bước vào năm thứ 2 của giảng đường ĐH. Năm nay thằng bạn tôi đã ra trường, đã đi làm và có một công việc ổn định, làm ở một cơ quan nhà nước, với mức lương đủ cho nó dùng.
    Người yêu nó thì rất xinh xắn, hiện đang làm tại một liên doanh nước ngoài ở Hạ Long, nhưng chỉ làm nhân viên thôi. Bọn nó đã tính đến chuyện làm đám cưới, bởi vì gia đình hai bên đều quý cả hai đứa, những lần gặp bọn tôi, nó đều khoe người yêu nó thế này thế nọ, toàn là những lời tốt đẹp.
    Nhưng, tình yêu mà chỉ có thế thì cũng chán lắm, cái gì cũng có hai mặt của nó, dường như cô ta nghĩ rằng nó cần cô ấy, nhiều lúc cô ta coi nó như một thằng nô lệ không hơn không kém, trong khi nó thì vẫn say sưa với tình yêu của mình.
    Đùng một cái, bọn nó chia tay nhau, bọn tôi rủ nó đi uống rượu để giải sầu, nó kể đầu đuôi câu chuyện trong một tâm trạng buồn chán.
    Có một thằng cha làm cùng chỗ với người yêu nó, không đẹp trai bằng nó, việc làm thì không ổn định, thằng đấy làm bồi bàn mà, nhưng nó có một cái mà thằng bạn tôi không có, đó chính là tiền, gia đình thằng đó rất giầu, giầu hơn nhà thằng bạn tôi rồi. Đó chính là lí do chính mà bọn nó chia tay.
    Tôi không hiểu con bé đó nghĩ gì nữa, tiền bạc không phải là tất cả, cái quan trọng hơn là tình yêu, là niềm tin dành cho nhau, có tình yêu, có niềm tin vào nhau thì sẽ có tất cả.
    Xét cho cùng, ngày mai là một ngày mới. Không có người con gái này, thì sẽ còn có người con gái khác. Một người con gái xinh đẹp, nhưng đầu óc rỗng tuếch thì cũng chỉ đem vứt đi thôi.

    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Gớm, bác không phải là người trong cuộc mà bác phán như thánh phán ý! Nhỡ đâu nguyên nhân còn do ông bạn vàng quý hoá của bác thì sao? Mà em nghi lắm, bạn bác thì chắc cũng như bác...
    Muối iốt, tôi cần muối iốt!!!!
  8. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Heey...! Chả biết có đáng tin không đây? Chắc gì cô ta lấy ông bồi kia vì tiền...biết đâu ông bạn ông có khuyết điểm mà cô kia không chấp nhận được...có trời biết...Có ông nào bị bồ đã lại kêu tại tao thế này, tại tao thế kia đâu....Heey...! Phiến diện quá!
    Nhưng mà có cái câu cuối, Manilista nói hay đấy!

    Quên làm sao... mà nhớ làm sao
    Muốn nhớ hay quên có được nào
    Nhớ lại thêm buồn,...quên cũng tội
    Quên thì không nỡ,...nhớ thì...đau...
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Chuyện, Milan nói gì mà chả hay, thôi vào vấn đề chính nào
    hic hic, tôi là người đưa ra những lời khuyên khi hai đứa chúng nó cãi nhau, là người đầu tiên nghe chuyện khi hai đứa nó chia tay nhau, nói chung, thằng bạn của tôi chẳng có gì mà phàn nàn cả, tôi chơi với nó từ bé, tôi biết chứ.
    he he, tối nay viết các tiêu chuẩn của phụ nữ thời nay cho mọi người vào bình luận nhé
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  10. blizzard

    blizzard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    chào các bác em cũng có ý kiến
    không phải bây giờ chỉ có mỗi con gái như vậy má bản thân cánh rầu may cũng như vậy thì còn trách ai
    chúng ta bây giờ ko thể là chúng ta ngày xưa nữa vì xh bây giờ cũng không còn là xh ngày xưa nưa nhưng cái gì cũng có giới hạn chúng ta không thể bắt chước phương tây được vì họ là họ mà ta là ta
    gì chứ cái khoản chửi bậy thì không chỉ con gái mà cả con trai cũng vậy từ người nhỏ đến người nhớn ngay cả thầy cô giáo còn có những câu văn không thể chịu nổi....
    còn các chuyện khác các bác cho em khất để lần sau

    Topdog
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này