1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận một tí về con gái ngày nay cái nhỉ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Milanista, 09/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    con gái là xương sườn của dàn ông!!!! dan ông tiến hoá theo những kiểunhư thế nào thì con gái cũng có nhiều kiểu thích ứng với dàn ông...
    cho nên trong thế giới này,
    ở đâu cũng có ng hiền
    ở đâu cũng có kẻ khùng người điên.....
    ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn cơ mà.... phải ko tác giả???

    BachHop
  2. Black_Rat

    Black_Rat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Các bác phê bình con gái mặc áo 2 dây, tớ thấy đó là vẻ đẹp mỗi người. Người ta thích thế nào thì làm thế đó. Dưới con mắt giá trị phương đông thì không được đẹp mắt lắm. Nhưng tớ thấy giá trị phương đông ép người phụ nữ wá đáng wá. Bây giờ phải cho họ free chớ.
    À, còn mấy bác cởi trần trùng trục, mặc quần tà lỏn chạy xe nhong nhong ngoài đường hè hè, cho chị em ngắm ==> chị em cũng muốn người ta ngắm lại chớ
  3. ninecloudsteps

    ninecloudsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    " tôi không phải là nhìn với một con mắt tiêu cực, mà hầu hết những chuyện tôi gặp đều liên quan đến con gái, nhưng cũng phải nói, chuyện gì cũng phải có hai mặt, một mặt tốt và một mặt xấu, nhưng đáng tiếc tôi toàn nhìn thấy mặt xấu thôi, hic hic.
    to: ninecloudsteps: tôi không vơ đũa cả nắm, tất nhiên khi nói những người con gái như họ, tôi phải nhìn lại tôi đã chứ, bản thân tôi cảm thấy mình không có gì phải xấu hổ cả "
    => Ông có thể nói như thế này sau 3 bài chỉ trích con gái ở trên hay sao ??? Ko muốn bị người khác hiểu nhầm, sao U ko post như thế này ở ngay bài đầu tiên ??
    Sao U ko nói rằng " Chả nhẽ cô ta không thể thấy rằng, khi mặc một cái áo như thế đi ra đường ", thay cho " Chả lẽ con gái ko thể thấy rằng ....... "...
    Cả cái topic, mấy từ " bàn luận về con gái ngày nay " chẳng lẽ ko nói lên ý của ông chắc ???
    Còn nữa, tui nói ông phải xem xét lại " phái mình ", ko phải là " mình " ... tốt ko vơ, xấu lại vơ..........
    Because I took a moment to speak
    And u took a second to smile
    A tiny part of me will leave with u
    And l little bit of u will stay.
    [​IMG]
    Được ninecloudsteps sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 16/10/2002
  4. xanenvang

    xanenvang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ! Tui biết rùi nghen ninecloudsteps là người rất thường xuyên mặc áo 2 dây ra đường đúng không ?
    Thế thì mới phản ứng kịch liệt như vậy chứ. hehe
    Mỗi người đều có một quan niệm riêng về thời trang nên tốt nhất là cả đôi bên đều không được phản đối cách ăn ... và măc của nhau.
    PHU NU LA PHEP TRU CUA TUI TIEN , PHEP CHIA CUA TRAI TIM , PHEP NHAN CUA NHAN LOAI VA LA PHEP CONG CUA MOI DIEU RAC ROI
  5. ninecloudsteps

    ninecloudsteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    đương nhiên ko
    U đã thấy lật đật mặc 2D bao giờ chưa ?
    Because I took a moment to speak
    And u took a second to smile
    A tiny part of me will leave with u
    And l little bit of u will stay.
    [​IMG]
    Được ninecloudsteps sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 16/10/2002
  6. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Tui thấy lật đật hay mặc cái thứ đồ gì mà trông như là quấn cái tã ấy, chẳng có lỗ để thò chân ra nữa, không biết có phải không hả nine ?

    có em là thế gian thêm một ngày thắm

  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    to: ninecloudsteps:
    cái tên topic của tôi, chủ yếu là tôi cũng mọi người bàn luận về con gái ngày nay tí thôi, chứ chẳng có ý gì khác, nói thật nhiều lúc nhìn thấy những chuyện chướng tai gai mắt như thế thì làm sao mà chẳng bức xúc.
    Để tôi kể thêm cho bạn nghe một câu chuyện này nữa nhé, xem bạn tự đánh giá xem con gái bây giờ như thế nào.
    Câu chuyện thứ 4
    Tết âm lịch vừa rồi, tôi cùng với 3 người bạn thận vào một quán trên HN, bốn đứa chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ, bàn về chuyện học tập, chuyện sau này ra trường thì không biết có xin được việc làm hay không, tình cờ liếc sang bàn bên cạnh, thấy co 3 cô bé đang ngồi uống nước, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là cảnh ba cô đang ngồi hút thuốc, nhìn kỹ mới phát hiện ra thứ nước cô ta uống không phải là nước ngọt, cafe hay trà gì cả, mà là rượu, hichic, bốn thằng con trai đi uống nước ngọt, còn ba cô gái đi uống rượu và hút thuốc, 4 thằng chúng tôi chẳng thằng nào hút thuốc cả, chả nhẽ bây giờ con gái chuyển đổi giới tính hết rồi sao, nam nữ bình đẳng là như thế à, ai nhìn vào cũng thấy khó chịu, một kiểu chơi nổi mới ư. Chơi kiểu thế thì tôi xin kiếu, trong khi ba cô này chỉ là học sinh lớp cấp 3 thôi, bởi vì tôi thấy trên tay áo một trong 3 cô có phù hiệu một trường nào đó, nhưng buổi tối tôi không nhìn rõ.


    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.

    Được Milanista sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 14/10/2002
  8. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Em k bít là anh nhìn thấy ở mặt nào nữa , vì con gái k phải ai cũng thế , nhưng em cũng công nhận là nếu nhìn vào những điều như anh thấy thì đúng là đáng chê trách thật
    AI YÊU NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH
    AI YÊU BÁC HỒ CHÍ MINH HƠN CÁC EM NHI ĐỒNG
    AI YÊU TIỀN HƠN GIVE_ME_YOUR_HEART_NOW
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là anh có bảo tất cả con gái đều như thế đâu, hic hic, mà tất cả con gái đều như thế có mà chết ah, hic hic.chỉ là thiểu số thôi, nhưng một con sâu bỏ rầu nồi canh.

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em.
  10. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    he he, anh Milan bị em bé quản lý hả??Khổ chưa??
    Ngày trước an phận làm phu quân của em có phải đỡ khổ ko??Bây h bị em ý cấm ngó nghiêng con gái xinh kìa...buồn quá...
    Ừa, mấy cái chuyện ăn mặc của con gái bây h, khó nói lắm á...Theo Chiqui, cách ăn mặc ko làm nên nhân cách con người. Cái chính là người con gái phải biết linh hoạt lợi dụng cách ăn mặc ra sao cho đúng thời gian, địa điểm, mục đích của từng lúc trong từng nơi.
    Thời đại ngày nay, tầng lớp thanh niên, kể cả con gái hay con trai đều có những kẻ biến chất. Con trai bi h nhiều thằng điệu bỏ xừ ra ý chứ....ra đường cũng kênh kênh kiêu ngạo với mái tóc" ruồi bậu trượt ngã gãy chân", với cái xe đẹp láng coóng, với di động cố ý để chuông reng thật nổi.....v.v.v.v.....
    Tất nhiên vạn vật đều có muôn mặt,có xấu ắt có tốt.Đừng đánh giá bất cứ ai gặp trên đường, thông qua vài câu" nghe lỏm", hay qua cách ăn mặc của họ mà đã có những kết luận về người ấy.
    Chiqui ko bao h đánh giá một ai ở ngay lần gặp đầu tiên hết, nếu người đó là bạn của Chiqui, hay có liên quan đến Chiqui thì tôi mới suy nghĩ về họ. Còn ko thì bỏ qua cho nhẹ đầu óc.
    Anh Milan cựu phu quân của em ơi, anh nhìn cuộc sống thoáng hơn chút đi...Dù sao em cũng thích những người con trai hiểu và thông cảm được với con gái bọn em, chứ ko cần lôi nhau ra chỉ trích. Nếu anh thích chiến về chuyện này, em sẽ đập anh bít tay đó....anh bít tính em rồi mà...ok??
    Chuyện thiên hạ ăn mặc, ăn nói ra sao thì kệ họ. Anh ko thấy thích thì đừng để ý nữa, anh đi tìm cho anh những mẫu con gái phù hợp đi, chắc chắn là có mà. Các cụ dạy rồi" nồi nào úp vung nấy". Anh thuộc trường phái NGOAN, thì anh kiếm bạn NGOAN. Còn ai thuộc trường phái QUẬY thì họ sẽ có người iu QUẬY giống họ.
    Đã ko hợp nhãn thì đừng nhìn người ta nữa nhé anh Milan...he he...đây anh ý vẫn liếc liếc cơ....lêu lêu...xấu hổ quá anh ơi....Lần sau cẩn thận hơn nhé, kẻo ko có ngày thấy cả " guốc bay vào mẹt " thì teo....he he.......
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này