1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận một tí về con gái ngày nay cái nhỉ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Milanista, 09/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tiếp theo
    Tôi có một ông bạn học cùng trường với nhau hồi cấp III, ông ấy lớn hơn tôi một tuổi, học cùng khối sáng với nhau và còn cùng chung đội tuyển điền kinh của trường nữa. Nói chung, xét một cách khách quan, ông bạn tôi là một người tuyệt vời, đẹp trai, học giỏi, cao to.
    Kỳ thi đại học năm đấy, ông bạn tôi đã đỗ vào một trường cũng có giá phết ở HN. Thỉnh thoảng chúng tôi có gặp nhau trên HN, có đi uống rượu với nhau vài bữa.
    Rồi ông ấy có người yêu, cô này kém tôi một tuổi, đang học Cao đẳng ở trên HN, xinh gái phết, hai người đi với nhau thì cực kỳ đẹp đôi, và còn tốt hơn nữa, khi họ đều là người QN, nhà lại ở gần nhà nhau.
    Nhưng, chẳng ai đoán được chữ ngờ, sau khi ra trường, có việc làm ở QN rồi, chẳng may ông ấy bị tai nạn, và đã ra đi vĩnh viễn.
    Hôm đám ma ông ấy, tôi có xuống, thật là buồn, tôi còn chứng kiến cảnh cô người yêu khóc lóc vật vã, đau đớn như thế nào.
    Nhưng rồi, một tháng sau, tôi gặp cô ấy trên HN, ôm eo một chàng trai khác, thân mật lắm, cứ như là họ đã cưới nhau rồi hay sao đấy.
    Con gái như thế sao, thay đổi nhanh như thế sao
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  2. caogia

    caogia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Những nhận xét chán chết
    Mọi người nói đúng
    Cậu vơ đũa cả nắm rồi còn đâu
    Tốp cái Topic nay lai di
    Chán chết
    caogia [/size=6]
  3. Vermouth

    Vermouth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác Milan nhà ta có thù với con gái thì phải, hehe, bác cho em hỏi, bác ghét con gái thía thì chắc bác nguyện ở vậy cả đời chăng???

    I LOVE

  4. bachlan

    bachlan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, Lan là thành viên mới!!
    Cho Lan chia sẽ tí nhé!!!!!!!!
    Con gái thời nay hay con trai thời nay thì cũng thế, đều theo thời đại mà thay đổi. Các bạn có thể dùng cell phone, chat qua internet..v.v.v. thì mong các bạn hãy nên từ từ xoá bỏ những quan niệm củ, để các bạn gái như Lan được hô hấp dể dàng một tí.
    Còn bạn Milanista thì Lan nghĩ không phải là bạn ấy ghét hay thù gì con gái cả..chỉ một lý do đơn giãn là bạn ấy quá ư là quan tâm đến con gái, mà một khi ai đó đã để ý và quan tâm một việc gì sâu sắc quá thì lối suy nghĩ sẽ bị lệch.
    Nên chúng ta đừng nên quan trọng hoá những câu nói vô tư vì sự thật thì bạn ấy chỉ muốn gây sự chú ý của con gái thôi mà.
    Bạn Milanista ơi, Lan huy vọng bạn một ngày gần đây sẽ tìm được người con gái ngoan trong lý tưởng của bạn. Lan cũng huy vọng từ đây bạn quen biết một ai đó thì hãy tìm hiểu nội tâm của người ta, chứ đừng chú trọng bề ngoài nhiều quá, vì như thế thì tự mình đếm cô đơn đó nhé..Chúc vui vẽ.
    Thân ái,
    Bạch Lan
  5. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đồng ý với bác Milanista nhưng chỉ ở 1 điểm thôi . con gái bây giờ thay đổi nhanh lắm , thì theo thời đại mà , hình như con trai cũng thế . nhưng con gái cũng còn nhiều người tốt lắm mà số này chiến đa số thì phải . bác nhìn mọi việc thiên lệch qúa , như thế là hay nhưng có lẽ không phù hợp đâu , em nói nhỏ 1 chút bác nên nhẹ nhàng thôi không thì ( nhiều con gái trong TTVN lắm họ mà nổi cơn tự ái lên thì bác đi đời ).em xin hết .[r34)]

    Tôi vẫn là tôi giữa cuộc đời
    Ngàn thương vạn nhớ gửi cho ai
    Năm tháng dẫu trôi thì tôi vẫn
    Đợi mãi một người đã xa tôi
  6. doanhdoanh

    doanhdoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Thế em hỏi khí không phải chứ bác Milan bảo cô ấy phải làm sao? Thủ tiết thờ người yêu à?
    Lặng im chờ đợi
    Lãng tử hồi đầu...
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    oé, thì có ai bảo thủ tiết thờ người yêu đâu, có yêu người khác thì cấm làm sao được, nhưng mà yêu người khác nhanh qué,
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  8. BINH171

    BINH171 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    xoá vì phát biểu thiếu nghiêm túc
    Được Terminator3 sửa vào 11:34 ngày 28/04/2003
  9. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    Oài! Cứ chê ỏng chê eo rùi đến khi lại chạy cuống lên tìm cái của nợ đấy! Rùi để cái của nợ ấy nó hành hạ.......hic! Chuyên muôn đời!
    Chấn nhờ1 Thế có chuyện rì vui vui đểu đểu về con gái mà bác bít nữa không??kể đi
  10. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    ôi thôi đúng rồi!
    Đúng như bác Malchik nào đó đã nói, Thảo luận chả vì cái gì cả.
    Cannon In D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này