1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận một tí về con gái ngày nay cái nhỉ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Milanista, 09/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BINH171

    BINH171 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    con gái bây giờ càng ngày càng ngon,mô phật,thiện tai ,tại thiên
  2. lovely_sunglasses

    lovely_sunglasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Cho em hỏi cái...thế bao giờ bác Milanista định lấy vợ? Bác mà cứ vơ đũa cả nắm thế này thì bác chết với vợ bác rồi.

    ...You're frozen when your heart's not open...

  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    sắp lấy rồi, mà đàn ông mà lại sợ vợ thì còn gọi gì đàn ông nữa, hê hê,
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  4. Lizzy

    Lizzy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Bác ko thích con gái mặc áo 2 dây, con gái hút thuốc lá..... ==> ghét của nào trời trao của đấy, em đảm bảo vợ bác sau này sẽ hội tụ tất cả những điểm gì bác ghét ở phụ nữ hehe

    EVIL & ANGEL
  5. lovely_sunglasses

    lovely_sunglasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    sắp lấy rồi, mà đàn ông mà lại sợ vợ thì còn gọi gì đàn ông nữa, hê hê,
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi

    [/quote]
    Bác ko thích con gái mặc áo 2 dây, con gái hút thuốc lá..... ==> ghét của nào trời trao của đấy, em đảm bảo vợ bác sau này sẽ hội tụ tất cả những điểm gì bác ghét ở phụ nữ hehe

    EVIL & ANGEL

    [/quote]
    Em đâu có bảo bác sợ vợ. Bác cứ thử hỏi tất cả chị em xem có ai chịu nổi ông chồng chê vợ như bác ko?Ko sớm thì muộn cũng phải li dị...li dị rồi thì bao nhiêu lâu bác có vợ khác?Có nhanh như cái cô mà bác viết bài ko?he.he.

    ...You're frozen when your heart's not open...

  6. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    oé. sao chưa chi đã trù ẻo anh li dị vợ thế, an tâm đi, người vợ sau này của Milan sẽ không có những đức tính như anh đã viết ở trên đâu, không mặc áo hai dây (mà sẽ mặc áo sát nách), biết nấu ăn, mà ngon là khác,
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  7. SilverWings

    SilverWings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2003
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bọn lớp em đi chơi xa (VD Tam Đảo, Mai Châu ) đều thuê 1 phòng to, rồi nam thanh nữ tú nhét hết vào đấy ( rẻ hơn thuê từng phòng con bác ạ ). Buổi tối bọn em ngồi đánh tú lơ khơ bôi nhọ nồi . Sáng ra đi xin xà phòng rửa mặt nên cả làng đều biết chứ không phải chỉ có trời biết đất biết và cái giường biết đâu bác ạ.


    Người cầm 4-6 đi trong Thảo Luận, diệt trừ những tên camping.
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    thuê một phòng thì nói làm gì, nếu như mỗi đôi chia nhau một góc phòng, 1 giường thì chịu
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  9. BINH171

    BINH171 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    nói chung con gái ngày nay càng ngày càng ngon,
    thiện tai,thiện tai...
  10. lazypig

    lazypig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nói chung mỗi người một kiểu chẳng biết thế nào mà lường, có người thế này có người thế kia thì nó mới là cuộc sống. Tuy nhiên nếu cứ sống vì người khác quá thì cũng mệt.
    Bạn trai cũ của tôi cũng có những ý nghĩ rất tiêu cực về vấn đề này: như là bảo các cô ggái nhuộm tóc là người xấu máu, rồi bảo là nếu tôi mà ăn mặc hơ rồi nhuộm toc là thôi ko chở tôi nữa...Thế rồi tôi cũng đã nhuộm tóc, và chả sao cả, mà lại chia tay vì một lí do lãng xẹt.
    Sao tren troi co dem quen khong moc_ Anh chang dem nao quen nho em...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này