1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận một tí về con gái ngày nay cái nhỉ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Milanista, 09/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 5
    Hồi trước tôi có quen một cô bé trên mạng, gọi là bé cũng đúng. Chuyện đã lâu rồi, gần một năm rồi. Hồi đấy, tôi nhát chết quá lên để người khác cướp mất, bây giờ vẫn tiếc . Chuyện nữa tôi và cô bé ấy rất ít người biết.Chúng tôi thống nhất không tiết lộ chuyện đấy cho ai biết cả. Về sau, tôi cũng quen một cô nữa, cũng trong TTVN. Đi chơi mấy buổi, rồi có lần tôi ngồi tâm sự với cô ta và kể lại chuyện về tôi với cô bé kia, tôi có dặn đừng có nói cho ai biết, bởi vì cô này quen với người yêu cô bé kia.
    Và để đáp lại lòng tin của tôi, chuyện của tôi đã được lôi ra và bàn luận, chính cô bé kia kể cho tôi nghe. Rồi mới đây tôi còn được biết, cô ấy còn bảo Milan này thích cô ta, trời. nghe đến đây tí nữa thì tôi ngất xỉu, hic hic, tại sao con gái hay tưởng bở thế nhỉ, , cô ta không hiểu rằng, sau khi tôi biết được điều đó, niềm tin và sự tôn trọng của tôi đối với cô ta đã giảm xuống rất nhiều.
    Sống trên đời, cần có một tấm lòng. Hãy sống làm sao để đừng hổ thẹn với chính mình, thế thôi


    Chán chẳng có chữ ký gì hay nữa

    Được Milanista sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 17/02/2003
  2. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của em cũng hơi hơi giống bác Milan có nghĩa là hơi cổ hủ theo kiểu mẹ chồng 1 tí.Đành rằng không phải ai cũng như ai và cũng không hẳn là bác Milan toàn gặp hay quen 1 kiểu người như thế.. mà chỉ là bác ấy muốn nói đến những người tiêu biểu đại diện cho 1 kiểu sống thôiNineạ.Thêm vào đó những gì mà bác ấy hay mọi người đưa ra không hẳn là không đúng.. chỉ là muốn ta _ những cô gái có 1 cái nhìn... 1 sự đánh giá và xem lại mình 1 chút.... thôi.Con gái thì vẫn phải là con gái..... em nhớ có 1 người anh trên TTVN khuyên em rằng.. sống thế nào cho tốt là được.. và sống theo ý mình.. nhưng mọi thứ đừng vượt qua chữ quá]/b]
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 17/02/2003
  3. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    .... Mỗi khi thấy con trai lắc đầu, rồi chẹp :"Con gái bây giờ...." Sao tự dưng mình thấy bị xúc phạm thế. Có phải ai cũng giống ai đâu.
    Có những khi tụi boys trong lớp bàn tán về đứa này đứa khác chẳng ra gì cả, rồi lại " con gái các bà á...." Vừa tức lại vừa buồn.Thật ra ai cũng thế thôi, con trai hay con gái. Đều có nhiều kiểu người, bởi mỗi người một cuộc sống, mỗi người chọn cho mình một phong cách sống riêng.Đó có thể là tích cực , cũng có khi là tiêu cực.
    Nói thật là các bạn hay nói về "con gái bây giờ..." nhưng các bạn thử nhìn lại xem, chính các bạn , "con trai bây giờ" lại ngồi bàn tán về những người con gái.Như thế có phải hơi bị nhiều chuyện quá không?Là một đấng nam nhi, đừng nên nhỏ nhặt quá, ng` ta có nhiều chuyện để nói hơn là rủ nhau bàn tán về ng` này ng` khác. Còn chuyện "con gái bây giờ..." hãy cứ để con gái chúng mình mách nhỏ cho nhau.
    I am just Me.
    24 hours a day and 7 days a week !!!
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, bức xức quá, mình nói đúng quá hay sao vậy, làm gì mà nóng thế

    Chán chẳng có chữ ký gì hay nữa

  5. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Con gái thời nay, nói làm sao bây giờ nhỉ, có những điểm rất tuyệt nhưng có những điểm cũng rất chi là banana.
    Em đã đợi 1 đứa bạn gần 60 phút để nó trang điểm, và đến lúc nó xuống nhà thì mình phóng xe đi....... gàn hết chịu nổi được.
    Wherever you are, you are in my heart.....
    You know how special you are
  6. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    he he, bức xức quá, mình nói đúng quá hay sao vậy, làm gì mà nóng thế

    Chán chẳng có chữ ký gì hay nữa

    [/QUOTE]
    Tôi ủng hộ và đồng tình với quan điểm của xuongrong252 - mặc dù tôi cũng là một đấng mày râu!
    Còn ông bạn Milanista, nếu bọn đàn ông mà thằng nào cũng nghĩ như ông thì xã hội này không phát triển được đâu. Chắc ông cũng còn bé tuổi, chưa va vấp cuộc sống nhiều, nên mới phát biểu hơi cực đoan như thế! Ông có em gái không? Họ hàng nhà ông có ai là con gái không? Mà sao ông lại vơ đũa cả nắm như thế!
    Tôi rất ghét 3 hạng người:
    - 1 là đánh đập phụ nữ!
    - 2 là nói xấu phụ nữ!
    - 3 là đối xử thiếu lịch sự với phụ nữ!
    Cuộc sống không phải là thời phong kiến nữa! Đổi mới đi!
    P/S: Lần sau ông viết bài thì chú ý đến chính tả một chút ông bạn ạ!
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới bước sang tuổi 23 thôi, chắc còn ít kinh nghiệm trong cuộc sống lắm . Tôi viết topic này, chủ yếu là vui thôi, còn chẳng phê phán ai cả, he he.

    Chán chẳng có chữ ký gì hay nữa

  8. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Chú này, ngọng thì có thể là do ngôn từ địa phương nó thế, viết cũng ngọng thì anh cũng chịu chú. Nhớ nhé, lần sau fải dùng n "cao", ko được dùng n "thấp".
    Cái vấn đề chú đưa ra anh cũng thấy được đấy. Cứ thế fát huy, anh chỉ sợ được vài hôm chú lại "sun" hết cả lại
    What's that sparkle in your eyes?
    Is it tears that I see?
  9. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0

    Em này nói đúng wá. Xưa có câu "Thái wá bất cập"
    What's that sparkle in your eyes?
    Is it tears that I see?
  10. Meo-meo

    Meo-meo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Đọc trong này thì thấy có nhiều người kém tuổi mình nên tạm lấy kinh nghiệm của một người có vẻ nhiều tuổi hơn để nói vậy. Điều quan trọng là mọi thứ có 2 mặt, với lại cái chuyện ăn mặc đua đòi thì ở đâu nó cũng thế cả. Ở Úc chẳng hạn, bạn có đem theo 1.001 cái váy đầm đi học thì cũng chẳng có đứa ma tây nào nó khen mình mặc đẹp, giáo viên mặc quần soóc đi dạy thì học sinh vẫn không vì thế mà coi khinh. VÌ thế chuyện ăn mặc ở tuỳ nơi là có thể chấp nhận được. Nếu đến nhà bạn trai và đi làm ở một văn phòng toàn người Việt, NEVER mặc áo 2 dây, đầm quá ngắn. Còn đi chơi ngoài đường, làm việc ở văn phòng nước ngoài, chuyện ăn mặc thế nào không quan trọng. 2 dây chứ chẳng có dây nào cũng chỉ là ....... đi ngang qua đường thì nhìn thôi mà. Có thể là chưa quen nên chưa cảm thấy chấp nhận được đó thôi. Trước kia có ai chấp nhận chuyện nói chuyện về ******** đâu, bây giờ trên diễn dàn đầy đó thôi. ..... Điều đáng phê phán là từ miệng những cô xinh như mộng kia tuôn ra những lời lẽ cực kỳ bất lịch sự, rất là "vàng ngọc". Đấy mới là cái đáng ghê rợn, mới chẳng giống phái nữ chút nào. Còn chuyện uống rượu, hút thuốc ......... con gái Nhật uống sakê là chuyện bình thường, con gái Ý hoặc Đức lúc nào chẳng có thể phì phèo thuốc là ở trước cửa các công sở vì trong building khôgn được hút thuốc.
    Tất nhiên ăn mặc phần nào đó thể hiện tính cách nhưng không nên vì thế mà xét đoán người ta. Con gái cũng chỉ như con trai, học theo những cái được gọi là "mốt", những cái trước đây không có. Xu hướng tất yếu cả thôi. Nếu có một cô bạn gái thích những điều như vậy, nếu bạn không thích -----------> chia tay, nếu thích -----> uốn nắn theo quỹ đạo của mình.
    Cuộc sống không dễ dàng, một cô bạn nào đó cũng có mục đích riêng của mình, có một chút thực tế lẫn trong cái lãng mạn của cuộc sống, nếu cô ấy chê bạn đi xe đạp, đừng chỉ chửi mắng cô ấy tham vàng bỏ ngãi, hãy làm thế nào để mình bằng cái thằng cha chết tiệt đáng ghét kia, rồi khi đó hãy chứng minh cho cô ấy biết là cô ấy đã lựa chọn sai có hơn không!!!!!!! Meo-meo luôn cố gắng và nhìn nhận cuộc sống theo cách ấy và chẳng bao giờ để ý người khác để mà nhận xét, meo-meo quan tâm tới cái đầu của họ và suy nghĩ của họ hơn cơ. Mọi người nghĩ sao??????
    Meo-meo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này