1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận một tí về con gái ngày nay cái nhỉ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Milanista, 09/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên chuyện ăn mặc thì cũng có thể tuỳ theo cách sống ở từng nơi, nhưng chuyện con gái hút thuốc uống rượu thì tôi không thể chấp nhận được, nếu như uống rưọu vào những dịp sinh nhật, đám cưới thì còn có thể chấp nhận được, chúng ta đang sống ở VN, chúng ta có truyền thống bản sắc riêng của chúng ta. không thể dùng cái cớ, hội nhập hay phát triển để biện hộ cho những hành động như thế được

    Chán chẳng có chữ ký gì hay nữa

  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 6.

    Bạn có thể tưởng tượng ra một con người con gái mà lại không biết nấu ăn không. Có thể hồi trước chuyện này hơi hiếm, nhưng mà bây giờ, chuyện này nó như cơm bữa rồi.
    Lần này nhân vật được đem ra mổ xẻ là cô bạn học cùng lớp ĐH với tôi, chơi cũng thân. Nó học cũng được, không đến nỗi xấu lắm, nhưng mà có một cái điểm mà bọn tôi chẳng thích tí nào cả. không biết nấu ăn, mà không những không biết nấu ăn, mà tất cả những việc như rửa bát hay những việc lặt vặt cô ấy cũng chẳng biết làm nữa. Tôi không hiểu sau khi cô ấy lấy chồng, chả nhẽ cả hai vợ chồng đều dắt nhau đi ăn cơm quán à, hay là mì tôm trừ bữa.
    Mà cũng không thể trách cô ấy được, từ bé đến giờ có phải làm gì đâu, nhiệm vụ chỉ là học, học và học, lỗi ở đây là do các bậc phụ huynh có chiều con thôi. Hình như trường hợp này thường tập trung ở các thành phố lớn, mọi người có điều kiện hơn, chứ ở các tỉnh khác, có lẽ hiện tượng này không xảy ra.


    Chán chẳng có chữ ký gì hay nữa

  3. huydq5000

    huydq5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, chú Milan quả nhiên là con người mẫu mực. Thế mà mấy năm ĐH không biết để còn bầu chú làm lớp trưởng. :D
  4. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Híc....Đọc mấy câu chuyện và những lời nhận xét về con gái của cái bạn gì tui buồn cười quá....híc....
    Trước hết chân thành gửi tới bạn lời khuyên, đổi lại tên của chủ đề....:"Bàn luận về một bộ phận không nhỏ (hay nhỏ cũng được..miễn không phải tất cả) con gái ngày nay"...hay một câu gì khác cái câu mà bạn đang dùng...không thì kiểu gì cũng ăn guốc đấy...he he he....thảo luận quán nhiều cao thủ tóc dài lắm...híc...Sau đây xin phép được cùng mổ xẻ với mọi người.
    Tui thấy một chuyện hơi ngược ngạo một chút...không biết mọi người có để ý không....cái người viết nên chủ đề này là một người rất phong kiến, cổ hủ, và có lẽ hơi gia trưởng nữa.... nhưng lại khen 2 cô tóc nhuộm vàng, ép thẳng đơ, giắt di động là tuyệt vời...Híc...Tôi thấy kiểu người như ông bạn đây có cảm tình với con gái tóc đen hơn thì phải...híc...nhưng thui... tui chỉ thắc mắc chút thôi....còn mỗi người mỗi ý....cái đẹp với mỗi người cũng được quan niệm khác nhau...Có lẽ với ông này, con gái có ngoại hình như thế là tuyệt lắm rùi...Ông cũng biết nói là VN có truyền thống bản sắc riêng, vậy thì người VN sinh ra vốn tóc đen, tại sao phải bắt chiếc HQ nhuộm tóc nhỉ? Có Thấy HQ bắt chiếc mình để tóc đen đâu.... Còn riêng tui thì chỉ đọc qua đoạn chân dung 2 cô gái tuyệt vời đó đã biết 2 cô đó thuộc loại nào rồi...Đang học cấp 3 mà có điệu bộ thế chỉ có 2 loại....một là con nhà giàu, ăn no rửng mỡ, đua đòi, đú đởn....hai là **** (xin lỗi tui dùng từ hơi thẳng nhưng tui không biết phải thay bằng từ gì cho thích hợp)...Còn tại sao tôi lại kết luận như thế thì chắc mấy người ở đây cũng hiểu hết....Cô ta cũng chỉ chửi bậy trước mặt bạn cô ta, và cho bạn cô ta nghe, chứ cô ta có để ý đến ông là ai đâu...chỉ có ông để ý người ta nên ông mới nghe được mấy câu ko hay ho đó thôi. Ông thử nghĩ xem, những lúc ông chửi bậy trước mặt bọn bạn ông, ông có bao giờ để ý xem xung quanh, ngoài bọn bạn ông chắc chắn không còn ai khác không? Biết đâu trong số những người qua đường, những người không nằm trong số bọn bạn ông lúc đó cũng nghĩ về ông như ông đã nghĩ về cô gái kia....Ông có biết tại sao không? Vì lúc ông chửi, ông ko biết rằng xung quanh ông có những ai, vì khi nói, tâm lý chung con người chỉ quan tâm đến đối tượng mà mình nói với chứ không quan tâm xem ngoài những người đó, có còn ai khác hay không. Vả lại....thiết nghĩ...con trai cũng là người, con gái cũng là người, con trai chửi được, con gái cũng chửi được....còn chửi chỉ là chửi thôi....chả lẽ trước khi chửi phải nhìn trước nhìn sau xem có ai không à? Híc...cứ như thằng ăn cắp ấy...Con người ta thế nào, hãy để người ta thể hiện như thế có hay hơn không.....còn hơn những người miệng nam mô bụng bồ dao găm...Sợ nhất!
    Hết tiền rồi...em phải dừng lại thôi...híc...lúc khác em sẽ mổ tiếp....

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc
  5. metalhead

    metalhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em khẳng định với bác: hoặc cô này nhà bác nói dối, hoặc là cô ý quá thiếu iốt (hơn em, chết cha, em quên là em đã treo nick Thieu_iot ). Mà theo như bác nói thì cô ấy học khá, suy ra chỉ có thể là cô ý nói điêu về tài nấu nướng nội trợ của mình thôi. Chứ kể cả con gái thành phố, nhà có người giúp việc, bận học đến mấy thì bét nhất cũng biết luộc rau, rán trứng và cắm nồi cơm điện.
    Còn tại sao cô ý giả vờ, hehe, theo thiển ý của em, có thể cô ý không muốn gánh thêm một gánh nặng nữa. Cùng một quỹ thời gian, một công việc như nhau, tại sao lại phải khai ra là mình biết nấu nướng nội trợ, để mua việc vào người à? Mệt chết đi được!

    2311
  6. nbs191

    nbs191 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Tam tòng tứ đức ... Tôi thích chọn thế , thà ko cưới Vợ , chứ nhằm mấy em chả ra gì thì khổ cả đời ..
    Anh chỉ ước trên đường đời khó nhọc
    Có em cùng sánh bước bên anh.
    NBS
  7. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    nbs biết tam tòng, tứ đức là gì không? Đừng có cầu toàn quá như thế, con người không ai là hoàn hảo cả đâu, nếu muốn chọn vợ như thế thì e rằng bạn phải quay lại thời phong kiến mất...
    Tôi không bênh vực, tôi cũng thấy những người con gái hút thuốc, uống rượu có cái gì đó khác người, còn chuyện ăn mặc.. Đừng ăn mặc phi lý quá là được.. Áo hai dây mà mặc đến những nơi có thể chấp nhận được thì ... no problem.. Còn chuyện nấu ăn... dĩ nhiên con gái bây giờ không phải như ngày xưa, chỉ có ở nhà tập nấu ăn, thêu thùa, may vá để chờ ngày lấy chồng, nhưng cũng đừng đến nỗi không biết rửa bát, bản thân tôi cũng không thể nấu những món ăn quá cầu kỳ, nhưng nếu chỉ là cơm gia đình thì chắc là cũng nấu được... Mà con gái bây giờ thì hầu như là ai cũng thế thôi, Milan có định đến một cuộc thi nấu ăn để chọn vợ không???
    Đứng vững và không nghĩ rằng mình sẽ ngã thì sẽ không bao giờ ngã​
  8. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ chuyện mặc A2D thì có gì là quá đáng. Con gái thời nay chứ có phải ngày xưa đâu mà phải kín cổng cao tường, áo sơmi phải cài cả cúc trên cùng. Nhưng mặc thế nào, nơi nào mới là quan trọng. Nếu như nói A2D là không đàng hoàng hay cái gì đó thì hãy thử nghĩ lại xem áo dài-cái áo truyền thống của dân tộc ấy nó như thế nào. Nào là xẻ eo này, nào là vải thì mỏng này. Nói như thế thì áo dài cũng không đàng hoàng chắc, cũng không được mặc ra ngoài đường chắc. Bây giờ người ta mặc A2D đầy ở ngoài đường đấy. Thế hoá ra ai mặc A2D cũng là không đàng hoàng, cũng không thể chấp nhận được hả.
    Ấy, mà công nhận Milanista toàn để ý con gái nhỉ, sao không nhìn lại phái của Milanista tí nhở. Cũng có nhiều chuyện để nói đấy. Mở topic mới đi.
    Thu trở mình nghe mưa lạnh vào đêm
    Không gian thở, heo may buồn xao xác
    Có một người ngẩn ngơ vì nốt nhạc
    Đem tương tư ngân mãi khúc tình ca!...
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    ơ sao mình lại để ý con gái thế nhỉ, he he, tự dưng lại mang tiếng. xin nói rõ ra là không phải để ý, mà là viết cái topic này ra rồi mới nhớ lại chuyện hồi trước thôi, chứ làm gì để ý, con gái bây giờ kinh lắm, để ý nó nó lại đập chết thẳng cẳng đấy chứ, sợ chết lắm

    Chán chẳng có chữ ký gì hay nữa

  10. harrykism

    harrykism Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.373
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: đề nghị lịch sự hơn trong ăn nói!
    Thứ hai: nhắc lại bạn một lần nữa nên tôn trọng con gái, ko nên vơ đũa cả nắm. Nên nhớ: Bà, mẹ bạn cũng đã có thời là con gái đấy! đấy!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này