1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận một tí về con gái ngày nay cái nhỉ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Milanista, 09/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. EchconHN

    EchconHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Có tôi! Nói như bác, tôi cũng cố vươn lên, cố kiếm tiền. Để kiếm vài em kiểu đó, check coi là loại gì ... sau đó ... ném ra đường!

    Times gone by ... seem to be ... you could have been a better friend to me ...
  2. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Khì thì bây giờ khối bác cứ thích cái xinh vớicái đẹp.. nhìn thấy xinh là tít mắt lên rồi hơi sức đâu mà để ý những cái khác nữa thế rồi bùm....
    Câu chuyệnthứ 7_ xin tiếp câu chuyện của anh MilanChị họ tôi có 1 cái quán trà nhỏ nhỏ ... cũng đông khách nên thi thoảng buổi tối nhờ tôi vào hộ.... Dạo này bà chị cótình yêu nên bỏ quán và nhờ tôi trông suốt... tôi gợi ý cho bà ấy là thuê người đi.. vừa rảnh rang lại vừa tiện... tôi còn bạn bè còn chơi bời.. còn có việc riêng khôgn thể lúc nào bà chị "alo" là tôi có mặt được. Phù cô bé mới xinh lắm.. trông hiền nữa lại ở quên ra.. khì tôi mến ngay.. còn cho quần áo... nó ở đây không có bạn nên tôi chăm vào chơi với nó nhiều hơn. Bà chị lại thi thoảng đi... tôi vẫn phải vào hộ.... rồi lâu lâu tự nhiên thấy bà chị hình như có thái độ khác với mình..... Hơi thẳng tính tôi hỏi ngay... oè ui... bà kêu dạo này mất tiền liên tục mà toàn mất vào những hôm tôi bán hang hộ bà ý..../ Từ trước nay.... Mỗi lần bà ấy đi đâu hàng họ thu được bao nhiêu tôicứ tống vào tủ.. bà ấy về kiểm tra lại có sao đâu.. Nhưng nhục nhất là bà chị bảo tôi.. "thôi không có gì chị chỉ nghĩ em ham chat lên lấy thôi... cũng chẳng đáng là bao so với công em đã giúp chị " TTôi ức phát khóc.... nói tới nói lui bà chị lại bảo thật ra bà ấy tin tôi nhiều lắm nếu muốn thì tôi cứ bớt hàng đi không ghi vào danh mục hàng bán thì làm sao mà ai biết được===> suy ra tôi lầm lẫn.Hôm vừa rồi côbé kia rủ tôi đi chợ sắm quần áo.... Tôi vui miệng kể lạicho bà chị... bà chị không nóigì nhưng mà lại lục đồ nó khám.. thấy 1 đống tiiền.. gặng hỏi .. dọa dẫm.... nó khai là mỗi lần bà chị đi còn tôi bán hàng thì cứ để chìa khoá tủ ở đấy khi tôi đang dở tay mà nó lấy tiền trả lại cho khách thì nó lấy trong trả lại từ trong hộp tiền, còn tiền khách đưa thì nó dấu đi. Cả 2 chị em tôi vốn cứ ngĩ nóhiền lành không để ý gì... tôi lạicòn ham hố vào mạng nên bị bà chị nghi tối ngày chat chit... Mọi việc vỡ lở... hôm nó về nó xin lỗi tôi rồi hỏi tôi có giận nó không? Tôi nói tôi không giận nhưng mà tôi thất vọng Thế thôi.Đáy khì thế mà mấy ông anh nhận tôi lạicòn bắt tôi có dịp phải làm mốinữa... hay quá....

    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  3. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Tri nhân, tri diện bất tri tâm
    What's that sparkle in your eyes?
    Is it tears that I see?
  4. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Xin được mổ xẻ tiếp câu chuyện thứ 2:
    Nghe ông nói thì cô ta nói chuyện rất vui, rất hợp ý ông nhưng chỉ vì cái áo 2 dây mà ông mất hết những ấn tượng ban đầu về cô ta thì...he he he....tôi có thể thấy ông là người coi trọng hình thức, thích vẻ bề ngoài....Có nhiều lý do khiến cho người ta làm một việc khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy không vừa ý...he he he...có thể vì thiếu hiểu biết, có thể vì người ta có cái nhìn hơi lệch lạc về cái đẹp, có thể vì đua đòi, ăn chơi, có thể vì thích gây sự chú ý, có thể....có cả tỉ lý do để người ta mặc một cái áo 2 dây ra đường....Nhưng thiết nghĩ...cái áo 2 dây chả quan trọng lắm.... thứ nhất....ông chơi với cái người mặc áo 2 dây chứ không phải cái áo 2 dây. Thứ 2, mặc áo 2 dây chả có gì là xấu nếu như không nhầm nơi và địa điểm....Cô ta đi chơi, cô ta có 1 thân hình đẹp...và cô ta hoàn toàn có thể tôn mình lên bằng những bộ quần áo...có sao đâu....miễn là không mặc sai chỗ thì chả có vấn đề gì cả? Bọn con trai có thể cởi trần mặc quần đùi phóng xe ầm ầm ngoài đường...thì con gái mặc áo 2 dây có là gì đâu...
    Ấy thế mà tui chả thấy mấy đứa con gái ý kiến về mấy vụ đó...hay là do ông quá nhiều chuyện chăng....thích để ý những chuyện không đâu...Léonardo De Vinci có nói rằng không có những hình ảnh đồi truỵ mà chỉ có những ý nghĩ đồi truỵ...(tui chỉ nhớ ý, không nhớ chính xác từng chữ).....bản chất cái áo 2 dây không xấu, chỉ có ông nhìn vào nó và có những ý nghĩ không tốt mới thấy nó xấu thôi. Vả lại, chưa chi ông đã sợ người ta đến nhà ông bị đuổi...he he he...liệu ông có tự tin quá không thế....chắc gì người ta đã thèm đến nhà ông mà ông đòi đuổi người ta...
    Biết đâu cô ta thích mọi người nhìn cô ta và cô ta cũng chả cần biết người ta khen hay chê....Mới cả hình như trong này có mỗi ông nói không thích bạn gái mình ăn mặc như thế thì phải.... đừng nhân danh tất cả con trai để nói điều đó chứ....Ra đường tui thấy có đầy thằng vẫn để người yêu ăn mặc hở hang mà khuông mặt vẫn hạnh phúc như thướng...Biết đâu được đây người yêu cô ta thích thế...."họ không biết rằng bản thân con trai chúng tôi không hề thích bạn gái mình ăn mặc như thế, mà người con trai nào thích bạn gái mình ăn mặc như thế, bản thân anh ta tự xem xét lại bản thân mình." Ủa...mà cô ta có phải bạn gái ông đâu mà ông lại thốt ra câu đó nhỉ? híc....Lại còn yêu cầu mấy ông con trai thích bạn gái mình ăn mặc như thế phải xem xét lại mình....Ha ha ha....thế ông đã xem lại mình chưa? Ông lấy tư cách gì để nói người ta xem lại mình? Mỗi người thích thể hiện cái đẹp và chiêm ngưỡng cái đẹp theo một cách khác nhau...với người ta cái đẹp phải được phô bày và cho người khác chiêm ngưỡng cùng thì sao? Ông lấy quyền gì để áp đặt suy nghĩ của ông cho người khác thế? Nực cười thật!

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc
  5. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 3:
    Tôi không hiểu...tại sao Hn lại làm cho cô bạn của ông thay đổi được nhỉ? HN là thủ đô thân yêu của chúng ta....nó chỉ là một thành phố, có thể xếp vào loại vô tri vô giác...nhưng lại có thể làm thay đổi cả một con người...He he he...Vô lý! Vô lý!....Con người nếu không tự thay đổi thì chả cái gì làm cho nó thay đổi được....Chắc gì từ hồi chưa lên HN cô ta đã không như thế? Chắc gì lên HN cô ta mới thay đổi? Tri nhân, tri diện, bất tri tâm....ông có chắc chắn là cô ta là một người ngây thơ và hồn nhiên thật sự không thế? Nhưng cũng có thể sau khi lên HN, cô ta đã thay đổi mình cho phù hợp với môi trường xung quanh.... nói môi trường xung quanh ở đây không phải là thành phố HN đâu nhé.....nó chỉ là cái môi trường rất nhỏ bao gồm những người bạn, những con người mà cô ta tiếp xúc thôi, có thể là cái tập thể mà cô ta tham gia, ....con người sống phải thích ứng với môi trường xung quanh chứ, không thì sẽ chịu sự đào thải.... Phải chịu thôi...nhưng có rất nhiều cách để thích ứng với môi trường hoặc tìm cho mình một môi trường mới thích hợp hơn....chỉ có điều...có lẽ, cô ta đã thích ứng với môi trường bằng con đường tệ nhất....
    Vả lại...ông có bao giờ nghĩ, vì sao cô ta chạy theo đồng tiền chưa? Tôi ko biết cô ta ở lại đây với ai, một mình hay với gia đình, hoặc là với họ hàng....nhưng dù thế nào thì tất nhiên hoàn cảnh sống ảnh hưởng nhiều tới điều đó...có thể cô ta sống một mình ở đây nên cần thêm thu nhập để bươn chải, có thể ở với bố mẹ nhưng bố mẹ không thể đáp ứng tất cả những gì cô ta cần, có thể vì cô ta muốn bằng bạn bằng bè....he he he....Có nhiều cách để kiếm tiền như học cho giỏi để kiếm tiền hoặc học bổng, làm thêm một việc gì đó (tất nhiên là trong sáng lành mạnh như dạy thêm chả hạn)....và cũng có nhiều con đường để hơn hoặc bằng người khác như khôn khéo, học giỏi, có tài lẻ....Nhưng cô ta cũng chọn con đường tệ nhất để đạt những mục đích đó....
    Nhưng qua việc này tui thấy ông là một người ích kỷ, hẹp hòi, thiếu bao dung, bép xép, đưa chuyện (hình như hơi xấu tính)....vì thay vì tìm hiểu, khuyên bảo, chỉ ra cái sai của cô bạn mà ông nói là thân của ông thì ông lại đi chỉ trích sau lưng, và kể chuyện xấu của cô ta....he he he....hình như không giống với 1 người đàn ông cho lắm (ông đã đầu 2 lẻ 3 rồi...gọi đàn ông chắc không có vấn đề gì chớ?)...
    "Chỉ quen nhau một hôm, đi chơi và sẵn sàng sang bên Gia Lâm thuê nhà nghỉ qua đêm, mà họ làm cái gì trong đấy, chỉ có trời biết, đất biết, họ biết và cả cái giường cũng biết nốt. Chắc các bạn cũng hiểu. "
    Tại sao ông biết thế? Ông là trời? Đất? 1 trong 2 người? Hay cái giường?
    Tui không hiểu!

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc
  6. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 4:
    Con gái hút thuốc uống rượu thì sao nhỉ? Tui không thích thuốc lá và rượu....nhưng người ta hút thuốc miễn là khói không bay vô mặt tui, và uống rượu xong không làm gì tui thì mặc xác người ta chứ...Con trai hút thuốc uống rượu được, con gái cũng hút thuốc uống rượu được. Trên thế giới, chưa có bộ luật nào hay bất cứ tài liệu nào dám phát biểu thuốc lá và rượu chỉ dành cho con trai, không dành cho con gái...Vậy thì vì cớ gì mà con gái không được dùng nhỉ? Tất nhiên đó là những thứ có hại, nhưng cũng chưa quốc gia nào cấm những mặt hàng đó....và nếu còn có người hút thuốc và uống rượu thì chắc chắn thuốc lá và rượu vẫn được sản xuất và những thứ đó thì không phân biệt người dùng đâu...Các ông thích uống nước ngọt là việc của các ông, mấy cô đó thích thuốc và rượu thì thây kệ người ta. Đó là sở thích của người ta....các ông thử nghĩ xem, nếu lúc đó các ông cũng hút thuốc và uống rượu thì có ai ý kiến gì không? Người ta không để ý đến ông thì hà tất phải để ý đến người ta....
    "
    ...giờ con gái chuyển đổi giới tính hết rồi sao, nam nữ bình đẳng là như thế à, ai nhìn vào cũng thấy khó chịu...."...Này!...Thế theo ông thế nào là nam nữ bình đẳng? Thảo nào.....người ta cứ hô hào nam nữ bình đẳng bao năm này mà đã bao giờ nam nữ thật sự bình đẳng đâu....Heey...! Thảo nào VN vẫn chậm tiến!... Mà tui để ý ông rất hay chụp mũ, vơ đũa cả nắm, áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác.... Hết nói "con gái thời nay", rồi gì mà con trai không thích bán gái mình như thế, bây giờ lại "...ai nhìn vào cũng thấy khó chịu..."....Tui thấy ngoài ông khó chịu ra, thì may ra còn 3 đứa bạn ông khó chịu còn có lý 1 chút,...nhưng lúc đó có bao người xung quanh đó nhìn thấy thế? Ông đi phỏng vấn tất cả và tất cả cho ông cùng 1 câu trả lời à? Híc...nhưng nếu lúc đó chỉ có 4 người các ông và 3 cô đó thì.....tui xin thua...đúng là "ai thấy cũng khó chịu"....ơ...nhưng chắc là không đâu nhỉ? Còn người bán hàng và nhân viên chắc cũng có ở quán chứ?

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc
  7. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 5:
    Đáng đời ông lắm! Tui có học được một câu...ý thế này...:Bí mật của bạn là bí mật của Chúa, nói cho một người là nói cho tất cả mọi người....he he he.....
    Và thường những chuyện riêng tư như thế, người ta hay tâm sự với những người bạn thân thiết, chí cốt, nhưng ở đây, ông mới chỉ đi chơi với người ta có vài buổi thì bao chuyện đã tuôn ra hết rồi....he he he....đến bản thân ông còn chả giữ được bí mật cho ông thì ai mà giữ được bí mật cho ông đây...Chưa hết, con gái là chúa hay tâm tình, buôn dưa lê...he he he...ngồi à ơi một lúc thì bí mật gì cũng bật mí hết....he he he... Mà tại sao ông lại cho là cô ta tưởng bở nhỉ? Theo ông thế nào là thích? Có nhiều kiểu thích lắm: thích có thể hiểu là có cảm tình, có thể là quý mến, có thể là sở thích, có thể là một phần của yêu. Chắc gì cô ta đã nghĩ những gì ông nghĩ?....ờ...mà có chính tai ông nghe thấy cô ta nói ông thích cô ta không thế? Híc...tui thấy mấy chuyện truyền khẩu vậy không đáng tin tí nào.....Tui lại nhớ đến câu chuyện một con gà bị rụng một cái lông bị một con gà khác thấy, tin đó loan đi và đến khi quay lại đương sự thì .... híc.... híc... đó là tin về một con gà bị trụi lông....ha ha ha...
    Qua chuyện này ta có bài học: Bí mật của ta mãi mãi là bí mật của ta mà thôi và không nên quá tin những điều mình không nghe, không thấy, không cảm nhận được (cần phải phân tích độ chính xác của thông tin đó mà)...he he he.....

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc
  8. Lava

    Lava Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Don't judge people only by their appearance !
  9. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mấy chuyện con gái hút thuốc uống rượu ông không chấp nhận được thì có sao đâu...đầy rẫy những chuyện khủng khiếp hơn người ta còn chấp nhận được thì xá gì ba cái chuyện lẻ tẻ đó...he he he.... Chả lẽ mang tiếng đàn ông con trai ông lại kém chịu đựng thế....Có 2 giải pháp được đưa ra: một là thấy mấy cô đó thì ông quay mặ đi nơi khác cho đỡ khó chịu, hai là lên lớp cho mấy cô đó cải tà quy chánh, trở thành những cô gái ngoan....Và nếu suốt cuộc đời, ông cảm hoà được hầu hết những cô gái hư mà ông đã gặp thì có lẽ....ông sẽ nổi tiếng trên toàn thế giới....ngang bằng ... có khi vượt qua cả Trần Huyền Trang đại sư về việc phổ độ chúng sinh, cảm hoá con người đó...Híc....
    Tui thấy từ đầu đến giờ có ai biện hộ cho mấy hành động đó với cái cớ hội nhập phát triển đâu nhỉ? Đơn giản là vì đương sự không biện hộ thì chả ai thừa hơi đi biện hộ cho đâu...thời buổi này...kiếm người khóc mướn hơi khó...Vả lại....người ta làm việc đó chả qua là vì thích thôi, mấy người đó trước khi hút thuốc, uống rượu có bao giờ nghĩ rằng làm như thế là để đất nước hội nhập, và phát triển đâu....Híc.. Đây lại là bằng chứng của sự....vơ vào.

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    nghe Gemmenoire hay lắm., nhưng cũng có một số vấn đề cần bàn lại nhé
    tất nhiên là cái đẹp ai chả muốn chiêm ngưỡng, he he, như mà cái cách thể hiện cái đẹp như thế có nên chăng, chỉ sợ đến lúc nó chẳng mặc gì ra đường ông cũng khen là đẹp rồi đứng mà chiêm ngưỡng nhé
    chẳng biết họ có khó chịu nữa hay không, nhưng tất cả các co mắt đều dồn vào đó, he he, còn nhân viên bán hàng thì thích rồi, mấy khi mới bán được như thế mà
    con người này như thế nào thì cả cái ttvn này đều biết rồi, ông không biết chuyện thì đừng có mà nói linh tinh.
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này