1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận một tí về con gái ngày nay cái nhỉ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Milanista, 09/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    con gái bây giờ,chính xác là ăn mặc hơi quá thoáng mát,cuộc sống cũng thoáng và tư tưởng thì ....có lẽ mình thuộc tuyp người cổ điển mất rồi
    A2D,đẹp thật,nhưng chỉ đẹp từng nơi từng chỗ.uống rươuh,hút thuốc----------> bạn có thể đổ thừa cho tâm trạng,nhưngchẳng lẽ cứ buồn là tìm để rượu và thuốc'?
    Bữa trước,tôi đi cùng bạn từ HN về chơi,ngang qua 2 cô bé rất xinh,mặc đồng phục cấp 3,chửi thề rất to 1 bác lớn tuổi chẳng may quẹt phải.Thật lòng là tôi thấy rấtngượng,ko chỉ bởi người HP mà còn ngượng vì tôi lại là con gái trong tình huống ấy
    Phu nhân yêu dấu nhất đời của Milanista .Xin hứa danh dự với box MU sẽ cải tạo Milan trở thành MU fan
  2. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thứ 6:
    Con gái không biết nấu ăn thì đã sao nhỉ? Cô ta không biết nấu ăn, rửa bát, làm việc lặt vặt....thật hay chỉ là mấy người chưa bao giờ được thấy cô ta làm mấy việc đó? Khác nhau đấy nhé....có những cô làm việc nhà cực hay nhưng lại rất ghét làm mấy việc đó, mục tiêu của những cô này là làm kinh tế, tài chính, có một địa vị khá cao trong xã hội....he he he.... Còn với các cô tiểu thư, sung sướng, không phải làm gì bao giờ thì hoặc sẽ rất sướng, sau này nhà giàu, chồng con đàng hoàng, nhưng ông chồng nấu ăn rất ngon hoặc kiếm oshin về làm hộ...Có gì đâu...chuyện bình thường! Nhưng mà bảo không biết nấu cơm, rửa bát, quét nhà ở cái tuổi ĐH thì cũng hơi đặc biệt đó....Mấy cô tiểu thư chiều mấy thì chiều nhưng bảo làm thì cũng làm được hết. Bảo đi nấu cơm thì cứ cho gạo cho nước vô nồi rồi bấm nút.....híc... kiểu gì cũng có cơm ăn...nhưng chất lượng của nồi cơm thì không dám đảm bảo thôi; còn rửa bát làm việc vặt thì dơn giản hơn...he he he....Bảo rửa bát đi, có giẻ, xà phòng, bát đĩa bẩn, thì kiểu gì cô ta cung biết cách làm sao cho bát đĩa hết bẩn; quét nhà, lau nhà nhé, bảo cô ta cầm chổi, làm cho nhà hết bụi bẩn, rác rưởi và dùng gỉ và nước lau nhà xem cô ta làm gì? Chả lẽ cô ta chưa bao giờ thấy người khác quét nhà, lau nhà chắc?
    Người ta làm thế nào thì cô ta làm thế. Hết sức đơn giản!
    Không nên nói trường hợp này thường tập trung ở những thành phố lớn mà phải nói trường hợp này thường gặp ở những cô tiểu thư thuộc tầng lớp kha khá...được chiều...chứ ở các thành phố không lớn thì những cô kiểu như thế vẫn có đầy...he he he...tất nhiên là tỉ lệ thuận với dân số và mức độ thu nhập của các đấng thân sinh so với thành phố đó.

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc
  3. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện thư 7 của forgive_forgive:
    Trong câu chuyện này, bạn có lỗi một phần vì đã làm việc tắc trách và thiều trách nhiệm, tin người cũng có giới hạn thôi, và nhất là những việc dính đến tiền ấy.....thì càng phải cẩn thận, kẻo làm ơn mắc oán...he he he....Cái này thì tui gặp nhiều roài...he he he....

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    chắc gì đã lấy được chồng mà thuê osin, mà có lấy được thì chồng nó biết được chắc cũng chán thôi.
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  5. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    người nào mà có người yêu mặc như thế này ra đường, mà mặt vêng lên thì người đấy cũng chẳng ra gì, chẳng đáng để bàn đến
    Tui có nói những người đó ra gì đâu mà ông kêu những người đó chẳng ra gì...he he he...nhưng tại sao lại không đáng để bàn đến? Chả lẽ chỉ có ông và những người có cùng ý nghĩ với ông mới đáng để bàn đến thôi à? Tui thấy ông đang nói đến con trai nói chung (Thử đọc lại câu chuyện thứ 1 của ông xem! Nhưng đừng có chữa lại nhé!), và đó cũng là một bộ phận trong đám con trai, tại sao ông lại nói những người đó không đáng để bàn nhỉ? Ông có quyền bàn luận về một bộ phận con gái hư hỏng thì tại sao tôi không thể bàn luận về một bộ phận con trai không ra gì? Đừng áp đặt suy nghĩ của ông cho người khác!
    thông báo cho ông biết một tin buồn là nhà cô ấy cực giầu, he he, không phải nghèo khó đến nỗi như ông nói đâu, chẳng qua con người ta biến chất đấy chứ. trời mà bảo nó thì tôi bảo làm sao được, mấy đứa bạn gái của tôi bảo còn không được thì làm gì đến lượt tôi
    Ha ha ha...chả lẽ những việc người khác không làm được thì ông không làm được à? Này....ông già đầu rồi mà nông cạn thế...có những việc, người ta làm chẳng phải vì thiếu thốn gì đâu....liệu ông đã bao giờ nghĩ cô ta có chuyện khúc mắc, thiếu suy nghĩ và lao vào những việc đó để trả thù đời, trả thù chính mình chưa? Ông có biết bao nhiêu minh tinh, bao nhiêu con cái nhà giàu đi ăn cắp vặt chưa? Họ thiếu quái gì tiền, nhưng họ thích thế, họ muốn đùa cợt với chính mình, và với những người xung quanh. Ông mang tiếng là bạn thân nhưng đã bao giờ ông thật sự quan tâm tới cô ta chưa? ĐÃ bao giờ ông thử thăm dò xem cô ta đang nghĩ gì? Cảm nhận thế nào về cuộc sống chưa?
    con người này như thế nào thì cả cái ttvn này đều biết rồi, ông không biết chuyện thì đừng có mà nói linh tinh.
    Tui xin lỗi! Tui tham gia ttvn 1 năm nay mãi đến khi tham gia topic này mới biết ông....cho nên không thể nói cả cái ttvn này đều biết ông....he he he.....Tui không nghĩ ông là cái gì quá to tat để cả cái ttvn phải biết đến đâu.....Tui nói thiệt nhé, tui cũng là 1 thành viêc quản trị mạng thật đấy nhưng đến Admin tui cũng chưa thèm biết nữa là ông...Tui chả thừa hơi đi nói linh tinh về ông đâu. Ông lập luận để chỉ ra việc tui đã nói linh tinh đi! Ông làm cho tui tâm phục khẩu phục đi! Ngày xưa dù học văn hay toán cô giáo đã dạy mọi kết luận, mọi điều phải chứng minh đều cần đến lập luận, dẫn chứng...he he he...Vậy tại sao kêu tui nói linh tinh? Nhớ là trước khi trả lời phải định nghĩa thế nào là linh tinh đã nhé!

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc

    Được gemmenoire sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 21/02/2003
  6. vietfirm

    vietfirm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    No table, mâu thuẫn trong lời nói quá
    http://www.VietFirm.com
    http://www.VietnamSites.com
    Yahoo Messenger ID: vietfirmvn (free support)
  7. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    chắc gì đã lấy được chồng mà thuê osin, mà có lấy được thì chồng nó biết được chắc cũng chán thôi.
    He he he....ông trông thế mà cũng độc mồm lắm....he he he...chưa chi đã trù cho cái cô bạn mà ông kêu là cũng thân đó ế chồng rồi. Yên tâm đi! Ông dư hơi quá đấy! Người ta còn không lo thì ông lo làm gì? Chẳng bao giờ là không lấy được chồng đâu. Nồi nào vung ấy thôi. Cũng như ông thế nào thì sau nay sẽ lấy một cô vợ xứng lứa vừa đôi với ông. Yên tâm không sợ ế!

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc

    Được gemmenoire sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 21/02/2003
  8. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chỉ ra đi!

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc
  9. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Lùn rất vui khi thấy sự trở lại đóng góp của Gem, vui hơn nữa là chữ kí đã được thay đổi, hì hì cái hình đại diện thì hơi.......khủng.....một chút. Chắc là có gì zui đây?
    Cha cha Gem hiểu những công chúa quá ha. Gem đang nói hộ họ hay nói hộ chính mình đó.
    Những công việc trên thì ai cũng có thể làm vấn đề là ở chỗ có người không muốn làm (lười, nói hơi thô xin thông cảm) và lười là một hành vi mà.......như mọi người biết đó.....chẳng ai thích một người lười cả (cả 2 giới TRUE và FALSE). Thực sự thì có mấy ai chích làm việc đâu chẳng qua đó là vì ý thức, trách nhiệm và sự sinh tồn của họ thôi.
    Có một số người thường bao biện cho cái lười của mình họ nói là họ chỉ làm những việc lớn, còn việc lặt vặt họ không cho vào đâu và chẳng thèm làm. Vậy thử hỏi tất cả chúng ta đều như vậy thì sẽ đi đến đâu nhỉ (không ai quét nhà vậy cái nền nhà mỗi năm sẽ cao thêm bao nhiêu nhỉ). Quan điểm của tôi là một người không muốn làm việc nhỏ thì rất khó có được thành công trong những việc lớn. Tôi đã từng gặp những người rất thành công trên nhiều lĩ vực ấy vậy mà họ vẫn làm những việc vặt như quét nhà (mà không phải là họ SV đâu nhé). Tôi cũng đã từng gặp một số ông kễnh chẳng có gì nhưng cũng chẳng muốn làm gì chỉ chờ.........sung.....nó rụng...... hu hu mệt quá.

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  10. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha...Chào bạn hiền! Cái này thì hôm nào thử ăn cơm tui nấu nhá! Rùi bình luận sau! Bạn hiền lại đi lạc đề rồi.....cái người kể chuyện kêu không chấp nhận con gái không biết nấu ăn chứ không phải lười nên tui cũng chỉ giải quyết khâu không biết thôi....bây giờ ông lại thích tui giải quyết thêm khâu lười nhé!
    Xin được nhắc nhở một chút, lười không phải là 1 hành vi, lười là 1 nết xấu của con người mà ai cũng có nhưng mỗi người ở một mức độ khác nhau và mỗi người thể hiện nó và che dấu nó theo một cách khác nhau....và trong vấn đề này thì con trai con gái như nhau.
    Xin quay lại cái chủ đề nấu ăn một chút, tại sao con gái cứ nhất thiết phải biết nấu ăn. Ăn là một nhu cầu của con người, và nấu ăn là một hành động để đáp ứng nhu cầu đó, người này không làm thì người kia làm, có sao đâu....vậy thì tại sao đàn ông không vô bếp nhỉ? he he he....đâu phải vô lý mà các đầu bếp giỏi trong các nhà hang đều là đàn ông...he he he....Còn nếu như vì một lý do tình cảm nhất định, người phụ nữ phải bày tỏ tình cảm vô mấy món ăn dành cho ông chồng thì tại sao không phải là cả 2 cùng làm hoặc thi thoảng đổi vị trí cho nhau? Tại sao cứ là con gái thì phải biết nấu ăn? he he he....liệu mấy người có ích kỷ quá không? Con gái có thể làm kinh tế, có thể sửa chữa máy móc, có thể làm việc nặng thì con trai cũng có thể vào bếp, cũng có thể quét nhà, lau nhà, giặt giũ...he he he....
    Cái ông Manilista đã thử tìm hiểu xem sở thích thực sự của cô bạn chưa? Xem sở trường của cô ta là gì chưa? Biết đâu đấy cô ta chả làm được ối việc mà đàn ông con trai các ông vẫn làm đấy...hoặc chỉ cần là những việc mà ông chưa bao giờ làm được....Thế là quá đủ!
    Ơ...quay lại bạn hiền nè. Ai chả lười! Đúng không? Và ông cũng nói họ làm việc vì ý thức, trách nhiệm, và sự sinh tồn của họ....nhưng họ chỉ là được khi họ ý thức đúng về họ, biết trách nhiệm của họ thôi. Thứ nhất, các cô đó từ nhỏ đã không phải làm gì cả, họ có người làm hộ thì họ làm sao ý thức được lẽ ra họ phải làm những việc đó. Có ai nói với họ đâu. Bố mẹ thì nhồi vào đầu họ cái trách nhiệm duy nhất là phải học, học, học...và học thật giỏi.....he he he....vậy đó, những việc nấu cơm, rửa bát, quét nhà không thuộc trách nhiệm của họ thì việc gì họ phải làm....nó thuộc trách nhiệm của người khác....Và về vấn đề sinh tồn, những cô gái thuộc những gia đình hơi nghèo một chút hoặc được dạy dỗ đúng mực sẽ ý thức rõ hơn về vấn đề sinh tồn.....họ phải làm đỡ gia đình để bố mẹ yên tâm kiếm tiền nuôi họ, họ phải làm để sau này có về nhà chồng cũng chẳng bị nói cho ê mặt, nhưng chỉ là ở VN thôi...he he he....Nhưng những cô gái gia đình khá giả hoặc bị dạy dỗ một cách lệch lạc thì khác....những ông bố bà mẹ cứ nghĩ rằng con mình không phải làm gì, ăn trắng mặc trơn mới giống gia đình quý tộc, hay thôi, cùng một công, để nó làm cho khổ ra, làm hộ nó luôn hoặc cho oshin làm cũng được....hay một suy nghĩ tương tự...Vậy thì các tiểu thư làm sao biết thế nào là sinh tồn, họ không cần lăn lộn, kiếm sống, mà vẫn có thức ăn ngon, vẫn có quần áo đẹp, vẫn có xe xịn.....vậy thì họ là sao mà biết được thế nào là làm việc để sinh tồn....Các ông bố bà mẹ lo cho các con học, rồi bằng cấp, rồi cả chỗ làm, rồi có khi kiếm chồng hộ luôn...họ đâu cần lo lắng về vấn đề sinh tồn...
    Bản thân tôi đã từng đi làm thêm, không đến mức lăn lộn với đời nhưng tôi thật sự biết kiếm được đồng tiền khổ thế nào....he he he....lang thang cả ngày ở ngoài đường đến bạc cả mặt nhưng thành quả gặt được nhiều khi vẫn chẳng được như ý muốn...Vậy đó!
    Chẳng ai có thể bao biện cho mình như cái cách ông nói đâu. Muốn sống được thì phải cạnh tranh....phải hơn người ta.... những người ở bậc cao hơn sẽ sống sung sướng hơn vậy thôi. Có cung thì sẽ có cầu, chỉ cần trên đời này người ta còn lao động thì chẳng có gì là không thể. Những người có tiền chẳng cần đụng tay vào việc mà thuê những người cần việc từng ngày để làm cho họ. Tui chỉ sợ rằng người ta không có cái chí để làm việc lớn còn lời nói chỉ là lời nói thôi. Người ta nói thế là việc của người ta. Nếu như người ta chỉ nói nhưng chẳng làm được một việc lớn nào thì trước sau gì cũng phải làm làm những việc nhỏ như nấu cơm, rửa bát, quét nhà thôi....và đàn ông con trai cũng sẽ không ngoại lệ.
    Vấn đề ở đây chỉ là vấn đề lười hay chăm mà còn thuộc vấn đề sở thích, tôi đã nói rồi....có những đứa con trai không thích lang thang chơi điện tử, hay chạy theo quả bóng trên sân nhưng lại rất thích vào bếp nấu ăn.....vậy thì cũng có thể có những cô gái không thích vào bếp nấu ăn nhưng lại đi sửa chữa mấy thứ đồ lặt vặt trong nhà, lại luôn thay bố làm những việc nặng trong nhà (tất nhiên là khó có thể làm tất cả...)...Có trời mới biết tại sao họ lại thích làm mấy công việc đó....
    Quan điểm của tôi là chả có việc gì là quá lớn lao, nhưng cũng chẳng có việc gì là nhỏ...he he he....Nhưng làm việc nên để tâm ý, tình cảm của mình vào đó, công việc sẽ đạt được những hiệu quả cao hơn....Nghĩa là sao, có hứng thú, thích làm, và thực sự muốn làm hãy làm...còn không thì đừng có mó tay vào,mất công hỏng việc. Vậy đó! Chắc không cần diễn giải thêm nữa chứ?

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này