1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận một tí về con gái ngày nay cái nhỉ

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Milanista, 09/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    he he, sở trường của cô ta hả, suốt ngày đòi ăn nhưng mà lười làm việc, thế đã đủ chưa nhỉ
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  2. thangcom

    thangcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    phù, mất bao nhiêu lâu mới đọc xong cái topic này, công nhận bác Milan nói cũng đúng thật, tuy nhiên chuyện gì cũng có hai mặt của nó, có mặt tốt và mặt xấu, bác Milan chỉ nhìn thấy những mặt xấu bởi vì nó đập vào mắt bác ấy mà, mọi người lên thông cảm cho bác ấy, ở hoàn cảnh như thế, khó chịu cũng phải thôi
  3. NuThanArtemis

    NuThanArtemis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích mặc A2D và váy 2D, tôi chẳng thấy như thế là có gì là xấu cả, khi tôi mặc thì mọi người cũng chẳng ai nói gì! Bố mẹ tôi không phải là người không quan tâm đến con cái, rất quan tâm là đằng khác, nhưng A2D cũng có nhiều loại, đâu phải cái gì cũng xấu hết đâu. Ai đặt ra cái luật là A2D chỉ được mặc ở trong nhà? Tôi thấy nhiều người mặc A2D trông cũng rất đẹp đấy chứ, có điều nó đùng có bó chẽn phô trương ra thôi. Những chiếc váy 2 dây bằng lụa trông rất thướt tha yểu điệu chứ có làm cho người ta ngổ ngáo đi đâu! Tỉnh đi mấy bác ơi!
    Artemis
  4. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    công nhận là đẹp rồi, có ai bảo không đẹp đâu
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  5. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    1) Nhất định sẽ có ngày phải thử tài nấu ăn của you, lần trước tui có hỏi you có biết nấu ăn hông you bảo you có sở trường là các món luộc đúng hông? (he he cái tên này nhớ dai quá ha), nhưng nè tui nấu ăn cũng không đến lỗi kém cỏi đâu.
    2) Thường thì cha mẹ chẳng mấy ai cấm các con cái mình học làm những việc đó, cái đó còn một phần phụ thuộc vào "ý thức" nữa.
    Trai gái bình đẳng tốt nhưng theo mình nghĩ thì trong một gia đình thì người con gái làm nội trợ vẫn hay hơn nhiều. Điều này không có nghĩa là việc nội chợ là việc của họ, chỉ có họ mới phải làm, đây là việc chung trong gia đình nên làm sao cho hài hoà hợp lí chẳng hạn vợ giặt quần áo thì chồng nấu cơm. Theo tui thấy thì các đầu bếp giỏi đa so là người có giới tính là True. Bố tôi, chú tôi, anh rể tôi vẫn thường xuyên nấu ăn cho cả gia đình, e he món thịt cầy thì khỏi chê luôn.

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  6. win_future_142

    win_future_142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    [[Hè hè ai lại như thế chứ .Theo tôi ấy mà bây giờ là thời đại mở cửa mọi vấn đề đang theo xu hướng sao cho kip với thời đại .Vì thế có nhiều vấn đề chúng ta không thể quan tâm hết được đâu tôt nhât là hãy tự mình làm những việc mà mình cảm thấy là có ích đi đã như thế là tự góp phần làm cho xã hội tốt hơn rồi .
    chư ai hơi đâu mà quan tâm nhiều thế
    dungsize=4]
    Beethoven
    [/size=4]
  7. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Vâng! Xin cảm ơn! Nhưng đề nghị không được tự ý chuyển đổi giới tính của tui!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ra đường tui thấy có đầy thằng vẫn để người yêu ăn mặc hở hang mà khuông mặt vẫn hạnh phúc như thướng...Biết đâu được đây người yêu cô ta thích thế...."
    [/QUOTE]
    người nào mà có người yêu mặc như thế này ra đường, mà mặt vêng lên thì người đấy cũng chẳng ra gì, chẳng đáng để bàn đến
    Tui có nói những người đó ra gì đâu mà ông kêu những người đó chẳng ra gì...he he he...nhưng tại sao lại không đáng để bàn đến? Chả lẽ chỉ có ông và những người có cùng ý nghĩ với ông mới đáng để bàn đến thôi à? Tui thấy ông đang nói đến con trai nói chung (Thử đọc lại câu chuyện thứ 1 của ông xem! Nhưng đừng có chữa lại nhé!), và đó cũng là một bộ phận trong đám con trai, tại sao ông lại nói những người đó không đáng để bàn nhỉ? Ông có quyền bàn luận về một bộ phận con gái hư hỏng thì tại sao tôi không thể bàn luận về một bộ phận con trai không ra gì? Đừng áp đặt suy nghĩ của ông cho người khác!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ông lấy tư cách gì để nói người ta xem lại mình? Mỗi người thích thể hiện cái đẹp và chiêm ngưỡng cái đẹp theo một cách khác nhau...với người ta cái đẹp phải được phô bày và cho người khác chiêm ngưỡng cùng thì sao? Ông lấy quyền gì để áp đặt suy nghĩ của ông cho người khác thế? Nực cười thật!
    [/QUOTE]
    tất nhiên là cái đẹp ai chả muốn chiêm ngưỡng, he he, như mà cái cách thể hiện cái đẹp như thế có nên chăng, chỉ sợ đến lúc nó chẳng mặc gì ra đường ông cũng khen là đẹp rồi đứng mà chiêm ngưỡng nhé
    Ở đây tui không hề nói nên hay không nên vì mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau và không nên áp đặt suy nghĩ cho nhau....ông nói không nên nhưng người ta nói nên, và người ta thích như thế...và trong vấn đề này thì không thể nói ai sai ai đúng. Hiểu chưa? Tất nhiên là tui cũng chả thích thú gì mấy thứ đó...he he he....tui không khoái mấy thứ quần áo thiếu vải nhưng tui cũng không đả kích chúng vì cái tui quan tâm là những người sử dụng chúng...he he he....quần áo có thể vứt đi mua cái khác nhưng con người thì không? Chẳng lẽ ông vẫn không hiểu ý tôi à? Ờ...còn cái vụ không mặc đò ra đường thì chắc là chỉ có bọn đàn ông mấy người mới thích chiêm ngưỡng thui chứ tui là 1 đứa con gái bình thường về mặt giới tính...tui không khoái! Nhưng nêu có ai đó như thế ở cái thành phố HN này thật thì tui cũng muốn gặp 1 lần cho biết...he he he...nhưng nếu người đó thần kinh không bình thường thì tui xin kiếu...he he he...tui nhát chít lắm.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    có thể cô ta sống một mình ở đây nên cần thêm thu nhập để bươn chải, có thể ở với bố mẹ nhưng bố mẹ không thể đáp ứng tất cả những gì cô ta cần, có thể vì cô ta muốn bằng bạn bằng bè....he he he....Có nhiều cách để kiếm tiền như học cho giỏi để kiếm tiền hoặc học bổng, làm thêm một việc gì đó (tất nhiên là trong sáng lành mạnh như dạy thêm chả hạn)....
    [/QUOTE]
    thông báo cho ông biết một tin buồn là nhà cô ấy cực giầu, he he, không phải nghèo khó đến nỗi như ông nói đâu, chẳng qua con người ta biến chất đấy chứ. trời mà bảo nó thì tôi bảo làm sao được, mấy đứa bạn gái của tôi bảo còn không được thì làm gì đến lượt tôi
    Ha ha ha...chả lẽ những việc người khác không làm được thì ông không làm được à? Này....ông già đầu rồi mà nông cạn thế...có những việc, người ta làm chẳng phải vì thiếu thốn gì đâu....liệu ông đã bao giờ nghĩ cô ta có chuyện khúc mắc, thiếu suy nghĩ và lao vào những việc đó để trả thù đời, trả thù chính mình chưa? Ông có biết bao nhiêu minh tinh, bao nhiêu con cái nhà giàu đi ăn cắp vặt chưa? Họ thiếu quái gì tiền, nhưng họ thích thế, họ muốn đùa cợt với chính mình, và với những người xung quanh. Ông mang tiếng là bạn thân nhưng đã bao giờ ông thật sự quan tâm tới cô ta chưa? ĐÃ bao giờ ông thử thăm dò xem cô ta đang nghĩ gì? Cảm nhận thế nào về cuộc sống chưa?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:..."....Tui thấy ngoài ông khó chịu ra, thì may ra còn 3 đứa bạn ông khó chịu còn có lý 1 chút,...nhưng lúc đó có bao người xung quanh đó nhìn thấy thế? Ông đi phỏng vấn tất cả và tất cả cho ông cùng 1 câu trả lời à? Híc...nhưng nếu lúc đó chỉ có 4 người các ông và 3 cô đó thì.....tui xin thua...đúng là "ai thấy cũng khó chịu"....ơ...nhưng chắc là không đâu nhỉ? Còn người bán hàng và nhân viên chắc cũng có ở quán chứ?
    [/QUOTE]
    chẳng biết họ có khó chịu nữa hay không, nhưng tất cả các co mắt đều dồn vào đó, he he, còn nhân viên bán hàng thì thích rồi, mấy khi mới bán được như thế mà
    Ờ...thế "không biết thì dựa cột mà nghe nhé"! Tất cả các con mắt đều dồn vô đó không có nghĩa là chủ của những con mắt đó khó chịu thôi....biết đâu họ chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy điều đó? Có Chúa mới biết được họ đang nghĩ gì trong đầu.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Qua chuyện này ta có bài học: Bí mật của ta mãi mãi là bí mật của ta mà thôi và không nên quá tin những điều mình không nghe, không thấy, không cảm nhận được (cần phải phân tích độ chính xác của thông tin đó mà)...he he he.....
    [/QUOTE]
    con người này như thế nào thì cả cái ttvn này đều biết rồi, ông không biết chuyện thì đừng có mà nói linh tinh.
    Tui xin lỗi! Tui tham gia ttvn 1 năm nay mãi đến khi tham gia topic này mới biết ông....cho nên không thể nói cả cái ttvn này đều biết ông....he he he.....Tui không nghĩ ông là cái gì quá to tat để cả cái ttvn phải biết đến đâu.....Tui nói thiệt nhé, tui cũng là 1 thành viêc quản trị mạng thật đấy nhưng đến Admin tui cũng chưa thèm biết nữa là ông...Tui chả thừa hơi đi nói linh tinh về ông đâu. Ông lập luận để chỉ ra việc tui đã nói linh tinh đi! Ông làm cho tui tâm phục khẩu phục đi! Ngày xưa dù học văn hay toán cô giáo đã dạy mọi kết luận, mọi điều phải chứng minh đều cần đến lập luận, dẫn chứng...he he he...Vậy tại sao kêu tui nói linh tinh? Nhớ là trước khi trả lời phải định nghĩa thế nào là linh tinh đã nhé!

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc

    Được gemmenoire sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 21/02/2003
    [/QUOTE]
    Căng căng căng, cằng cằng cằng. Ăn với chả mặc vấn đề là phải.........đúng lúc, đúng chỗ đúng đối tượng, đúng.......quy định của.......pháp luật, đúng.........
    Mọi người sẽ nghĩ sao khi trong khi đưa đám tang chúng ta lại cười rất to, rất hồn nhiên, rất thoải mái và ......rất sung sướng nhẩy?.....Ô hố mình cười hết cỡ đến rách cả mép rùi

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  8. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Vâng! Xin cảm ơn! Nhưng đề nghị không được tự ý chuyển đổi giới tính của tui!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ra đường tui thấy có đầy thằng vẫn để người yêu ăn mặc hở hang mà khuông mặt vẫn hạnh phúc như thướng...Biết đâu được đây người yêu cô ta thích thế...."
    [/QUOTE]
    người nào mà có người yêu mặc như thế này ra đường, mà mặt vêng lên thì người đấy cũng chẳng ra gì, chẳng đáng để bàn đến
    Tui có nói những người đó ra gì đâu mà ông kêu những người đó chẳng ra gì...he he he...nhưng tại sao lại không đáng để bàn đến? Chả lẽ chỉ có ông và những người có cùng ý nghĩ với ông mới đáng để bàn đến thôi à? Tui thấy ông đang nói đến con trai nói chung (Thử đọc lại câu chuyện thứ 1 của ông xem! Nhưng đừng có chữa lại nhé!), và đó cũng là một bộ phận trong đám con trai, tại sao ông lại nói những người đó không đáng để bàn nhỉ? Ông có quyền bàn luận về một bộ phận con gái hư hỏng thì tại sao tôi không thể bàn luận về một bộ phận con trai không ra gì? Đừng áp đặt suy nghĩ của ông cho người khác!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Ông lấy tư cách gì để nói người ta xem lại mình? Mỗi người thích thể hiện cái đẹp và chiêm ngưỡng cái đẹp theo một cách khác nhau...với người ta cái đẹp phải được phô bày và cho người khác chiêm ngưỡng cùng thì sao? Ông lấy quyền gì để áp đặt suy nghĩ của ông cho người khác thế? Nực cười thật!
    [/QUOTE]
    tất nhiên là cái đẹp ai chả muốn chiêm ngưỡng, he he, như mà cái cách thể hiện cái đẹp như thế có nên chăng, chỉ sợ đến lúc nó chẳng mặc gì ra đường ông cũng khen là đẹp rồi đứng mà chiêm ngưỡng nhé
    Ở đây tui không hề nói nên hay không nên vì mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau và không nên áp đặt suy nghĩ cho nhau....ông nói không nên nhưng người ta nói nên, và người ta thích như thế...và trong vấn đề này thì không thể nói ai sai ai đúng. Hiểu chưa? Tất nhiên là tui cũng chả thích thú gì mấy thứ đó...he he he....tui không khoái mấy thứ quần áo thiếu vải nhưng tui cũng không đả kích chúng vì cái tui quan tâm là những người sử dụng chúng...he he he....quần áo có thể vứt đi mua cái khác nhưng con người thì không? Chẳng lẽ ông vẫn không hiểu ý tôi à? Ờ...còn cái vụ không mặc đò ra đường thì chắc là chỉ có bọn đàn ông mấy người mới thích chiêm ngưỡng thui chứ tui là 1 đứa con gái bình thường về mặt giới tính...tui không khoái! Nhưng nêu có ai đó như thế ở cái thành phố HN này thật thì tui cũng muốn gặp 1 lần cho biết...he he he...nhưng nếu người đó thần kinh không bình thường thì tui xin kiếu...he he he...tui nhát chít lắm.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    có thể cô ta sống một mình ở đây nên cần thêm thu nhập để bươn chải, có thể ở với bố mẹ nhưng bố mẹ không thể đáp ứng tất cả những gì cô ta cần, có thể vì cô ta muốn bằng bạn bằng bè....he he he....Có nhiều cách để kiếm tiền như học cho giỏi để kiếm tiền hoặc học bổng, làm thêm một việc gì đó (tất nhiên là trong sáng lành mạnh như dạy thêm chả hạn)....
    [/QUOTE]
    thông báo cho ông biết một tin buồn là nhà cô ấy cực giầu, he he, không phải nghèo khó đến nỗi như ông nói đâu, chẳng qua con người ta biến chất đấy chứ. trời mà bảo nó thì tôi bảo làm sao được, mấy đứa bạn gái của tôi bảo còn không được thì làm gì đến lượt tôi
    Ha ha ha...chả lẽ những việc người khác không làm được thì ông không làm được à? Này....ông già đầu rồi mà nông cạn thế...có những việc, người ta làm chẳng phải vì thiếu thốn gì đâu....liệu ông đã bao giờ nghĩ cô ta có chuyện khúc mắc, thiếu suy nghĩ và lao vào những việc đó để trả thù đời, trả thù chính mình chưa? Ông có biết bao nhiêu minh tinh, bao nhiêu con cái nhà giàu đi ăn cắp vặt chưa? Họ thiếu quái gì tiền, nhưng họ thích thế, họ muốn đùa cợt với chính mình, và với những người xung quanh. Ông mang tiếng là bạn thân nhưng đã bao giờ ông thật sự quan tâm tới cô ta chưa? ĐÃ bao giờ ông thử thăm dò xem cô ta đang nghĩ gì? Cảm nhận thế nào về cuộc sống chưa?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:..."....Tui thấy ngoài ông khó chịu ra, thì may ra còn 3 đứa bạn ông khó chịu còn có lý 1 chút,...nhưng lúc đó có bao người xung quanh đó nhìn thấy thế? Ông đi phỏng vấn tất cả và tất cả cho ông cùng 1 câu trả lời à? Híc...nhưng nếu lúc đó chỉ có 4 người các ông và 3 cô đó thì.....tui xin thua...đúng là "ai thấy cũng khó chịu"....ơ...nhưng chắc là không đâu nhỉ? Còn người bán hàng và nhân viên chắc cũng có ở quán chứ?
    [/QUOTE]
    chẳng biết họ có khó chịu nữa hay không, nhưng tất cả các co mắt đều dồn vào đó, he he, còn nhân viên bán hàng thì thích rồi, mấy khi mới bán được như thế mà
    Ờ...thế "không biết thì dựa cột mà nghe nhé"! Tất cả các con mắt đều dồn vô đó không có nghĩa là chủ của những con mắt đó khó chịu thôi....biết đâu họ chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy điều đó? Có Chúa mới biết được họ đang nghĩ gì trong đầu.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Qua chuyện này ta có bài học: Bí mật của ta mãi mãi là bí mật của ta mà thôi và không nên quá tin những điều mình không nghe, không thấy, không cảm nhận được (cần phải phân tích độ chính xác của thông tin đó mà)...he he he.....
    [/QUOTE]
    con người này như thế nào thì cả cái ttvn này đều biết rồi, ông không biết chuyện thì đừng có mà nói linh tinh.
    Tui xin lỗi! Tui tham gia ttvn 1 năm nay mãi đến khi tham gia topic này mới biết ông....cho nên không thể nói cả cái ttvn này đều biết ông....he he he.....Tui không nghĩ ông là cái gì quá to tat để cả cái ttvn phải biết đến đâu.....Tui nói thiệt nhé, tui cũng là 1 thành viêc quản trị mạng thật đấy nhưng đến Admin tui cũng chưa thèm biết nữa là ông...Tui chả thừa hơi đi nói linh tinh về ông đâu. Ông lập luận để chỉ ra việc tui đã nói linh tinh đi! Ông làm cho tui tâm phục khẩu phục đi! Ngày xưa dù học văn hay toán cô giáo đã dạy mọi kết luận, mọi điều phải chứng minh đều cần đến lập luận, dẫn chứng...he he he...Vậy tại sao kêu tui nói linh tinh? Nhớ là trước khi trả lời phải định nghĩa thế nào là linh tinh đã nhé!

    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phảI là điều em luyến tiếc

    Được gemmenoire sửa chữa / chuyển vào 12:15 ngày 21/02/2003
    [/QUOTE]
    Lâu rồi hông Post bài cho nên hôm nay Gem xả đó à, bà nói đúng nhưng hơi cay nghiệt và đang......một mình chống lại Maphia.....E hèm là con gái mừ phải bảo vệ cho giới FALSE đén cùng chớ, nhưng có vẻ cũng hơi áp đặt và bảo...đầu đó nghe.
    Cái đoạn này: "Họ thiếu quái gì tiền, nhưng họ thích thế, họ muốn đùa cợt với chính mình, và với những người xung quanh. Ông mang tiếng là bạn thân nhưng .......". Có lẽ là........người ta thì chơi "ngông" trong văn chương ví dụ như Nguyễn Công Chứ, còn các cô gái trên thì chơi ngông kiểu này đây. Các anh em ơi hãy........"Trời hanh vật khô cẩn thận củi lửa"
    Còn đoạn này: "Tui nói thiệt nhé, tui cũng là 1 thành viêc quản trị mạng thật đấy nhưng đến Admin tui cũng chưa thèm biết nữa là ông..." thì hì hì có lẽ Gem đang chơi ngông với anh em ta đó.
    Hỡi các chiến binh hãy tập nấu ăn thật ngon để có thể ăn được nhiều để có sức tiếp tục chiến đấu ha ha, chúng ta sẽ làm cuộc chiến Mỹ-Irắc tại đây đê. Gem(Irắc) cố lên!!!

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, viết bài như thế này thì ai mà trả lời cho nổi chứ, hic hic
    Yêu em anh chẳng dám cầm tay, chỉ hôn thôi
  10. Chu_lun_thu_007

    Chu_lun_thu_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ê hê anh bạn này hay thật đó. Đồng chí kể chuyện người ta sao không nghĩ đến mình trước nhỉ. Đồng chí ơi!!!! Ở đây ai là người phạm luật trước nhỉ. Đồng chí phạm luật trước thì chẳng có gì để trách những người phạm luật sau, đồng chí muốn người khác giấu kín chuyện của mình trong khi đồng chị lại là người đem ra kể trước thật mâu thuẫn. Cô bé kia tin tưởng cậu, cậu lại tin tưởng cái cô ở trên ttvn và cái cô đó lại tin tưởng.......ố hố.
    "Không muốn người khác biết chuyện chỉ khi mình không làm nên chuyện"

    Chuyên gia quậy phá


    Tôi lang thang khắp trốn sơn hà
    Để tìm kiếm những người bạn tri kỷ

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này