1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bản luận tội MU

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Scorps, 18/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Scorps

    Scorps Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    1
    Bản luận tội MU

    Nhớ lại MU từ những năm 93 đến 97khi mà trong đội hình của họ có Catona,Kalcheskis và Ryan Giggs ,họ chơi 1 thứ bóng đá khá đẹp mắt xay quanh bộ 3 này.Ngoài ra họ còn có Roy Kean và Paul Scholes hỗ trợ.Catona chơi ở giữa , Giggs cánh trái,Kalcheskis cánh phải,Roy Kean vẫn là tiền vệ phòng ngự và Paul Scholes chơi ở vị trí quen thuộc.Họ chơi thứ bóng đá mang chất latin với những cú chọc khe tài tình của Catona,những pha đi bóng và dốc bóng tốc độ đẹp mắt từ 2 biên trái, phải, vào khu trung tuyến của Giggs và Kalcheskis,những pha bật tường phối hợp nhỏ đẹp mắt của bộ 3 này.Ko chỉ có vậy,người hâm mộ còn được chứng kiến những pha làm xiếc với bóng của King Catona.Lối chơi hấp dẫn đó đã khiến những khán giả VN vô cùng hâm mộ.Tuy vậy,thành công ở đấu trường Châu âu chưa bao giờ họ với tới được,MU vẫn chỉ được biết đến là kẻ ngoài rìa,lượng fan của họ ko đông đảo như bây giờ nhưng đều là những fan vô vùng tâm huyết.
    Đùng 1 cái,Catona ra đi,Kalcheskis cũng ra đi từ mùa giải trước,bộ 3 tan rã,thay vào đó là anh chàng đẹp mã Beckham và Sheringham người được lão cáo già Ferguson cho là để thay thế ông lớn Catona.Lối chơi của MU hoàn toàn thay đổi.Anh chàng Beckham chả biết gì hơn ngoài cái việc chạy lăng xăng bên cánh phải và tạt những đường bóng vào khu cấm địa.Còn Sheringham thì sao ? Đây vốn là 1 mẫu tiền đạo Anh chuẩn mực vốn giỏi chơi = đầu hơn là chơi = chân.Và MU đã chơi 1 thứ bóng đá mà người ta gọi là kick & rush.Thành công ko thể đến với họ ngay mùa giả đấy.Để tăng cường thêm lối chơi nhàm chán đó,Ferguson đã mua thêm Dwight Yorke ,cầu thủ người da màu vốn nổi tiếng với những pha bay người đánh đầu đẹp mắt nhằm tận dụng triệt để những quả tạt cánh từ 2 biên của Giggs và đặc biệt là của Beckham.Đến cả anh "lùn" Paul Scholes mà còn chơi đầu tài ba ngang với Mario Jardel.Còn thằng Solkajer vẫn chỉ là dự bị hạng sang từ thời Catona đến giờ và được tung vào sân để thực hiện những pha cắn trộm quen thuộc thưòng thấy từ thằng này.Lối chơi của thời Catona phần nào chỉ được thể hiện khi MU gặp những đội bóng yếu kém tại giải PM,những đội có hàng hậu vệ tồi tệ trống hếch trống hoác như mời mọc đối phương.Ko những thế,từ thời điểm đấy MU còn được biết đến với cái biệt danh "Vua ăn rùa" bởi vì cái sự may mắn đến ko tưởng của họ.Họ luôn luôn thoát hiểm ở những vòng đấu bảng cúp C1,kể cả năm mà MU vô địch C1 một cách may mắn đến ky lạ thì ngay đến ở vòng đấu bảng họ còn chật vật mãi để rồi cũng lại thoát hiểm 1 cách "lucky" tại vòng đấu cuối cùng.Xét lại trận đấu chung kết năm đấy,nhiều chuyên gia bóng đá và người hâm mộ,kể cả những fan ruột của MU cũng ko thể lý giải nổi và cũng ko thể hiểu nổi vì sao họ lại có thể vô địch 1 cách may mắn hết sức đến như vậy.Bayern đã trình diện 1 trận đấu tuyệt vời,hầu như các ngôi sao của MU như Beckham,Giggs,Roy Kean,Paul Scholes,Andy Cole,Dwight Yorke đều tịt ngóm.Cái sự may mắn đấy chỉ có Chúa mới giải thích nổi.Thôi thì trời thưong kẻ bần hàn.Thế mà các fans của MU lại hênh hoang tự đắc rằng họ là No.1,họ là ông lớn,họ vô địch là chuyện dĩ nhiên,vv...và..vv.Nói chung la ko thể chấp nhận được.Nhưng như thế thì cũng ko đáng ghét bằng cái cách mà nhiều người chạy theo phong trào,thích MU,các cô gái thì lao vào thi nhau hâm mộ anh chàng Beckham mà thực sự trong đầu họ ko có 1 tí kiến thức gì về bóng đá cả.Nói qua về anh chàng Beckham này 1 chút : xuất thân từ đội trẻ MU,khả năng kỹ thuật hạn chế,điểm mạnh là những pha tạt bóng và sút phạt,tốc độ thì lạch bạch,lối chơi sở trường là chạy lên chạy xuống lăng xăng cung quăng bọ gậy bên cánh phải và tạt bóng vào vòng cấm địa.Đến giờ nhiều người cũng tự hỏi là vì sao lão Ferguson lại ko mua Bierhoff về với Beckham làm 1 cặp.Một thằng chỉ biết lật bóng,thằng kia chỉ biết "gật đầu".
    Ngoài ra xin được cung cấp 1 thông tin ngoài lề mà có lẽ sẽ làm các fan nữ đau đớn là anh chàng Beckham rất sợ vợ.Điển hình là hồi còn yêu nhau thì Victoria đã bắt Beckham phải nhuộm tóc từ nâu thành vàng chứ thực chất tóc thằng này đâu có phải là vàng,mà là nâu.Có lẽ chính điểm này mà đã khiến Beck nhà ta thêm phần hấp dẫn các fan nữ hâm mộ vốn ngây thơ và ngơ ngác như những con nai.Đến khi Beckham và Victoria cưới nhau thì hình thức anh ta lại thay đổi đến đột ngột,anh cạo trọc đầu,đeo khuyên ở lông mày,cạo trụi lông mày,đầu trọc lại có vết sẹo,ăn mặc thì quần da áo da,nói chung là cô vợ anh đã biến anh thành 1 siêu sao nhạc Pop chứ ko còn là anh chàng Beckham với bộ mặt nai tơ thuở nào nữa.Ko ít các cô gái đã vỡ mộng.Chính đặc điểm sợ vợ này đã khiến anh có biệt danh là "chàng cầu thủ râu quặp".
    MU đoạt cú ăn 3 triple năm 99,lão già Ferguson được phong Sir ấy vậy mà thỉnh thoảng Sir. Ferguson lại tung ra những câu chửi tục tĩu trên sân thoát ra từ cái mồm thích nhai kẹo cao su và chửi bậy.
    MU tiếp tục vô địch PM 2 mùa giải tiếp theo ko phải vì họ chơi xuất xắc mà chỉ đơn giản là vì các đội kia đã thể hiện phong độ thiếu thuyết phục.Họ cũng tiếp tục may mắn phần nào ở Champions League nhưng cái sự ăn rùa kia thì ko bao giờ có thể lặp lại lần nào nữa.
    MU bắt đầu chơi như những kẻ vô học trong các trận đấu căng thẳng mang tính chất quyết định.Beckham vẫn lăng xăng 1 cách nhiệt tình nhưng chẳng còn hiệu quả bởi vì các đội đã "bắt vở" anh chàng cầu thủ có bộ râu quặp này,điều này cũng đồng nghĩa với sự thất bại của MU.Thấy được nhược điểm này,Ferguson cắn răng bỏ tiền mua Veron từ Lazio về nhằm thay đổi bộ khung chiến thuật và thoát khỏi sự ảnh hưởng của lối chơi phụ thuộc quá nhiều vào chàng cầu thủ râu quặp.Đồng thời lão ta còn ký hợp đồng với tiền đạo Nisterooy nhằm củng cố thêm cho sự thay máu đó.Khổ 1 nỗi " lợn lành lại chữa thành lợn què".MU càng ngày càng chơi tồi tệ.Bathez thỉnh thoảng lại làm trò trên sân như 1 thằng hề ngu si.Hậu vệ của họ chỉ được cái bộ chạy lông nhông.Hàng tiền vệ thì trận hay trận dở.Hàng tiền đạo thì xem ra chỉ được có Nisterooy là đáng đồng tiền bát gạo.Beckham thì hợm hĩnh đòi tăng lương liên tục trong khi vai trò của anh ta ngày càng mờ nhạt .Rệu rã và suy thoái thì việc MU trắng tay cũng là điều quá dễ hiểu,có cái gì mà phải làm ầm lên.


    Scorps-NTH
  2. Camapgia

    Camapgia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    đoạn này bị xóa vì phát ngôn thiếu lịch sự
    Nhân tiện gửi lời khen ngợi tới Mr Scorps, quả là có con mắt bóng đá tinh đời + giọng văn sắc sảo.
    Với thắng Beckham có lẽ dùng từ bọ gậy loang quăng có vẻ hợp với nó nhất, còn tay Fergusonthì quả là cực kỳ thô bỉ đúng như ông nhận định.
    Nói thêm vào đây, sở dĩ bọn MU vênh ngực khoác lác bởi lẽ các đội bóng Anh khác quá tệ, đã thiêu thốn kỹ thuật (cái này tương tự MU) nhưng thể lực so với MU lại chẳng ra gì, thế là thằng Beckham cứ việc tạt thật mạnh cho mấy con bọ rùa kia lao ầm ầm vào, thằng Giggs mỗi trò nhạt chạy như thằng điên vẫn tồn tại mấy năm liền mà chẳng cần thay đổi lối đá theo chiều hướng không ngoan hơn.
    Trong nước là thế, ra ngoài Châu Âu gặp toàn Sturm Graz với Nantes nên bọn MU + thằng Huy hề VTV3 được dịp hò hét vỡ nhà. Mấy năm may MU có vẻ "đen đen" thế nào ý, cứ gặp đội tầm cỡ là thua bét xác bất kể sân nhà hay khách, may mà bọn fan còn được thằng Huy hề an ủi bằng mấy câu đại loại như "năm 99 MU đã từng thế này thế kia...", "đội khách quá may mắn" hay " dù thua trận nhưng MU vẫn là đội bóng số 1 ... hó hó", sống sượng hơn, mấy thằng còn nghĩ ra cái hiệp sĩ hiệp siếc gì gắn vào cho đỡ ngượng, ghe buồn nôn quá.
    Lại nói đến mấy cầu thủ của MU, Keane rõ ràng đóng vai lực điền trong đội bóng, thằng này chuyên trị đá láo + cãi nhau, được cái du côn thật nên người ta cũng ngán. Anh em nhà Neville thuyết phục người xem bằng quả ném biên của VĐV đẩy tạ, trong đó Brown càng lớn càng ngu, bây giờ đá lỗi lại nhe răng ra cười trừ. MU càng đá càng thua, bèn tậu ngay về mấy ông dự bị của Lazio (Veron) và Inter ( chú già đinh Blanc) về tăng cường, tưởng là hàng phế thải ở Châu Âu ắt là ngọc sáng ở Old Trafford, rồi lại khiêng về bố Forlan đặt nơi tuyến đầu, ai dè bố này chưa học bóng đá, mới biết có chạy nhong nhong thôi. May mà Fergie chưa rước về thằng khọm Di Canio thì còn vui nữa, nhí nhố nó đẩy ngã bẹt mặt.
    Ai từng coi MU đá trong mùa giải này chắc hiểu vì sao họ trắng tay, Champions League thì đương nhiên, MU chưa đủ trình độ, còn EPL thì bị bắt bài bởi bọn khác khoẻ hơn, thế là MU bế tắc, lúc đó thì đủ thứ trò hề xảy ra, đầu đàn là thằng trọc Barthez + tay đồng hương Silvestre, chú Solskjaer hết xuân đâm ra tịt ngòi cùng Nistelnooy. Các đội bóng yếu bắt đầu coi thắng MU là tiêu chuẩn để trụ hạng. Loanh qua loanh quanh, MU vĩ đại cũng lọt vào top 3, đủ để ăn mừng theo cách của bọn nó, bởi lẽ cứ đà này năm sau thì top 3 e cũng khó mà đạt được.
    Một điều ngoài lề (mong bỏ qua nếu không phải) là tôi thấy hầu hết ai thích MU đều rất ngu khi nói chuyện bóng đá, hầu hết là bọn choai choai hùa theo phong trào trên VTV3 + tờ lá cải HHT, đâm ra cũng nghiền coi anh Beck chạy huỳnh huỵch mỗi tuần. Mở mồm ra toàn những chuyện chẳng liên quan gì tới bóng đá kiểu như vợ con, quần áo, đầu tóc hay đủ thứ rác rưởi khác ... nói chung là nhảm nhí.
    Juventus Paulo Montero
  3. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bao giờ phủ nhận việc đó vì đó là sự thật nhưng nó là quá khứ rồi không nên nhắc lại nữa . Chúng ta sống vì hiện tại và tương lai chứ không phải chỉ dưa vào quá khứ ông có hiểu không hả ?
    Những điều ông nói toàn là cái xấu thôi còn những mặt tốt đẹp thì lại không giám nói ra . Hay là ông sợ ???
    Mặc dù ông nói bộ ba của Mu thời đó hay chẳng qua là đẻ chửi Beck mà thôi . Điều này không cần thiết , tôi cũng không thích anh chàng này cho lắm . Mặc dù là MU fan nhưng tôi không phải là người không biết chấp nhậ sự thật , các ông không cần phải nói những điều không hay ra làm gì .
    Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai không xa .

    Không có gì là không thể
    Duc Manh
  4. TRUELIES

    TRUELIES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0


    MAI LÀ MỘT... NGÀY MỚI​
    What must be must be!​
    Được sửa chữa bởi - truelies vào 18/05/2002 18:36
  5. Nickel

    Nickel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    ặ? cỏằâ tặ?ỏằYng anti ?'?Ê tay bỏằi ông th?ơ chỏ??c tôi ph?Ăt rỏ?Đu mỏ?Ơt. Thôi ngày mai gió cuỏằ'n chim bay m?Êi. MU ỏằY ?'?Ây không có ai muỏằ'n mỏ?Ơt thỏằ?i giỏằ?
    Nickel loves MU___SIC__
  6. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê
    Có cần phải khoá topic này lại không nhỉ?
    Jimmi
    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
    Được sửa chữa bởi - jimmilove641 vào 18/05/2002 20:37
  7. Camapgia

    Camapgia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0

    Chú mày cực đoan quá, biết là cay rồi nhưng khoá lại liệu được cái gì? Với lại các anh chỉ mong các chú sớm tỉnh ngộ thôi, chớ đâu có ý gì không tốt ...
    Juventus Paulo Montero
  8. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên ông bạn nói cũng có nhiều cái đúng, nhưng tại sao tôi lại chẳng thấy chỗ nào ông bạn đứng trên quan điểm trung gian để nói, toàn nói theo kiểu Anti thì ai chẳng chửi được.
    Còn về trận chung kết năm 99 hả, thua với ông bạn là Keane và Schole không được thi đấu, Sir Alex phải chuyển Giggs sang cáng phải, Beck đá giữa thỉnh thoảng chạy sang bên trái, chính vì thế làm giảm khá nhiều sức mạnh tấn công của MU, nhưng sau đó đã kịp thời sửa sai vào nửa cuối của hiệp 2. cái mà ông bạn thắc mắc là đem lại cho MU may mắn trong trận chung kết đó chính là sự cần cù chịu khó của các cầu thủ, không chịu bỏ cuộc 1 khi trọng tài chưa nổi hồi còi kết thúc trận đấu.
    Đã có khá nhiều bài viết về Nis, ông bạn nói là chữa lợn lành thành lợn què chứng tỏ không chịu theo dõi cập nhật tin tức mới nhất. Nis là 1 trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong PL và CL, thử hỏi nếu không có Nis thì vị trí của MU trong các bảng xếp hạng còn xuống thế nào.
    Ở cuối bài viết ông bạn có nói là rệu rã và suy thoái dẫn đến trắng tay, tôi có thể nói là sai haòn toàn, MU vẫn là 1 tập thể vững mạnh và đoàn kết, hàng tiền vệ và tiền đạo vẫn làm việc xuất sắc như thường, chỉ có mỗi hang hậu vệ do có quá nhiều thay đổi trong thời gian ngắn nên không thể thích nghi kịp (chấn thương, chuyển nhượng....). Thêm 1 lí do nữa là việc mất các cầu thủ trụ cột: Becks, Keane, Johnsen, Neville.. Tất nhiên là tôi không nói là do bị chấn thương quá nhiều mà MU không đạt được danh hiệu trong mùa bóng này, nhưng nó vẫn là lí do quan trọng nhất, phong đọ của MU đang ổn định thì đùng 1 cái Becks, Keane, Neville, đều là những cầu thủ chiếm vai trò quan trọng trong lối chơi, bị chấn thương. Việc thiếu cầu thủ cũng dẫn đến việc các cầu thủ khác thi đấu nhiều, không kịp hồi phục sức lực.
    Nói thêm về Becks, đúng là thời gian trước đây là anh hơi kém trong kĩ thuật, tốc đọ kém, nhưng thời gian gần đay, anh có nhiều tiến bộ, có thể nói là cầu thủ không thể thiếu của MU và tuyển Anh, chẳng thế mà HLV tuyển Anh và Fifa cho Becks cơ hội để dự WC đó sao.
    To camapgia: Đề nghị ông suy nghĩ cẩn thận trước khi phát ngôn, ông nên nhớ là hầu hết những người VN biết đến MU nói riêng và bóng đá nói chung đều bắt nguồn từ truyền hình và báo chí.
    Nhân tiện ông nói Ferguson, cực kì thô bỉ, nhưng tôi chẳng thấy ông nêu ra được lí lẽ cụ thể gì cả, chứng tỏ chỉ là những lời nói hàm hồ không có suy nghĩ.
    Việc Nis và Sol không ghi được bàn trong những trận đấu cuối cũng đơn giản thôi, hang tiền về khiếm khuyết, cầu thủ quan trọng trong lối chơi là Becks thì bị chấn thương, Keane thì mới bình phục chấn thương, đã thiếu Beck ở cánh phải rồi, lại thêm Neville bị chấn thương tiếp, Veron thì có vẻ như là không muốn đá vì sợ chấn thương. Hàng tiền vệ làm việc không tốt thì hàng tiền đạo không ghi hoặc ghi được ít bàn thắng là chuyện binhg thường thôi. Con người chứ có phải là thánh đâu. Ông không thấy trong thời kì MU phục hồi phong độ, Nis và Sol ghi bàn đều đặn à, lúc đó sao không to còi đi, bây giờ thì ra vẻ ta đây hiểu biết lắm. Forlan hả, ông có chạy lăng quăng được không mà to mồm, tôi thấy ông chỉ nói mỗi một câu thôi mà đã chứng tỏ là không biết về bóng đá rồi, thứ nhất có rất nhiều cầu thủ không được đào tạo chuyên nghiệp nhưng vẫn thành danh được, thứ 2, Forlan là 1 cầu thủ giỏi ở Châu Mĩ, rất nhiều clb ở Châu Âu muốn đưa về nhưng bị MU hớt tay trên. Hình như cả Juve của ông cũng muốn mua đấy. Hiệp sĩ thì MU được gắn lâu rồi chứ không phải mới được gắn mùa này đâu. CHịu khó đọc kí lịch sử MU rồi mới nói nhá.
    Xin gửi lời khen tới Scorps có bài bình luận 1 phía khá hay, nhưng để hay hơn, lần sau xin bình luận cả 2 phía hoặc ở vị trí trung gian nhé.

    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & CAHN

  9. TraiHP

    TraiHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Có lời khen ông heocon2008, nghe ông nói chững chạc đàng hoàng ghê, người ngoài dễ đánh giá tốt về ông lắm, nhưng chỉ riêng chuyện hâm mộ MU đã cho thấy ông còn cạn nghĩ lắm hehehe

    MạnhHoàn
  10. Facula

    Facula Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Chú camapgia gì mà cay cú thế, lại còn tinh vi nữa chứ, cả hội anti mu kể cả bác hội trưởng Nokia còn chưa bao giờ dám tự nhận mình xem bóng đá siêu hơn ai thế mà chú cứ to mồm, chú tưởng có mỗi chú là siêu sao bình bóng đá à, thế thì ối thằng phải nghỉ hưu ấy nhỉ. Heé hế hế, dù chú có giỏi đến đâu đi chăng nữa thì cũng nên khiêm tốn nhé, không khiêm tốn khó làm nên trò trống gì lắm, chỉ là con ếch suốt ngày ngoác miệng kêu gào thôi

    Tôi xin làm 1 củ khoai nếu củ khoai đó giúp được 1 người đang đói

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này