1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận về bài báo khoa học, nghiên cứu trong KHMT hoặc viết lung tung hay bình luận về vấn đề Môi

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi Wageningen, 13/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhtuctn

    minhtuctn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác Wageningen đã trả lời câu hỏi.
    Em vẫn theo dõi topic thường xuyên, rất mong tất cả các bác tiếp tục theo đúng chủ đề.
  2. Tem

    Tem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bác wageningen cứ thoải mái đi, em là một alumnus của WUR mà vẫn chưa đoán ra bác là ai
    Topic này kể cũng hay thật. Nhưng nếu bác nào có bài của các vị sư sãi đem ra bình phẩm thì có lẽ sẽ hay hơn. Chứ sỉ vả mãi cái củ chuối của một tay vô danh tiểu tốt thì cũng nhàm.
  3. reindeers

    reindeers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chú Vàng Thoi có gì thì nói ra cho anh và bàn dân thiên hạ xem nào cứ thì thà thì thụt không giống đàng ông chút nào cả!!!. Chứng minh những gì chú nói đi để rồi anh còn viết tiếp. À test hiểu biết của Vàng thoi cái, thế anh đố chú biết cái hình bàn chân của Wageningen có ý nghĩa gì nào???? (Cô chú nào biết đừng nói nhé)
  4. reindeers

    reindeers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ngoài lý do không chịu nổi nhiệt để bỏ làm Tiến sỹ PhD còn có nhiều lý do rất chi là giở hơi ăn cám lợn, nói ra đây chắc một số cô chú không tin. Chẳng hạn như kiếm được việc khác lương cao hơn lương PhD. Dự án nghiên cứu tự nhiên dừng lại không còn tiền để tiếp tục, Hoặc mâu thuẫn không thể giải quyết được giữa GIáo Sư và PhD student (chuyện này xảy ra như cơm bữa). Vì vậy nhiều khi có sự may rủi nhưng đó mới là nghiên cứu. Nếu người ta đã biết trước kết quả là thế nào rồi thì nghiên cứu làm gì!!!!
    Việc không chịu nổi nhiệt bỏ Phd cũng chỉ đơn giản là người đó không thích hợp với công việc nghiên cứu và người đó hoàn toàn có khả năng làm các việc khác tốt hơn.
  5. reindeers

    reindeers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Bạn Tem thực ra đầu tiên tớ cũng không định viết dài làm gì chỉ định cãi nhau cho vui thôi. Nhưng bây giờ tớ nghĩ khác có thể WUR đã nói đúng bài viết của mình có thể nâng cao hiểu biết cho một ai đó. Vả lại Tem đã học ở tây chắc hẳn biết câu "learning by doing" đó là cách mà tớ đang làm ở đây, bài báo chỉ làm ví dụ cho vui thôi.
    Nói dài một cái, lần đầu tiên Anh học về presentation, Giáo trả nói trả rằng bảo mỗi thằng về nhà chuẩn bị một bài lên thuyết trình bất kỳ về cái gì. Buổi thuyết trình Giáo nghi hình tự động (mình không biết). Thế là các buổi học tiếp theo Giáo vừa giảng lý thuyết vừa show cho bọn anh thấy những lỗi mà khi thuyết trình mình đã mắc làm ví dụ. Sau khi học xong lại bắt trình bày một buổi nữa sau đó để các sinh viên khác phân tích sai chỗ nào được chỗ nào giáo chỉ là trọng tài. Kết thúc khoá học trả phải thi thọt cái gì, tớ nhận được một cái đĩa nghi hình thuyết trình trước và sau khi khoa học. Đền giờ tớ vẫn giữ, nhưng quan trọng nhất là những điều giáo nói thì tớ không thể nào quên được.
    Tem nói: "Nhưng nếu bác nào có bài của các vị sư sãi đem ra bình phẩm thì có lẽ sẽ hay hơn" Thực ra đầu tiên tớ cũng định đem bài của Chị "Thuốc Bắc" ra bàn, vì bài của họ cũng chỉ khá hơn một chút mà thôi. Khoan nói về họ giỏi hay không nhưng chắc chắn một điều là họ quen dễ dãi với bản thân rồi. Tại sao Tem cứ thử nghĩ xem ở HN hay Tp.HCM cũng vậy lạ gì cái kiểu bảo vệ đề tài khoa học, lúc nào cũng chỉ có mấy vị lão làng ấy quen mặt rồi ngồi với nhau. Hôm nay bảo vệ đề tài của Chị A thì các bác B, C, D, E đến phản biện. Hôm sau bảo vệ đề tài bác B thì chị A, bác C, D, E đến phản biện cứ thế, cứ thế, liệu họ có giám làm khó cho nhau?? lại còn ngồi đối mặt nhau nữa chứ? do vậy cũng chỉ phản biện cho có thôi, theo kiểu dễ người dễ ta dần họ sẽ dễ dãi với chính bản thân. Bảo vệ luận án tiến sỹ cũng vậy tao dễ với học trò mày thì mày dễ với học trò của tao có đi có lại, đại loại thế, nên đần dần cứ tụ hậu, vì dễ dãi với nhau quá, không độc lập, mà cũng trả cần cạnh tranh, điều đó thực tế đang diễn ra tại VN đó.
    Tem ạ ở đây rất nhiều SV trường này trường kia, mang bài của thầy nó ra chê thì sao nhỉ. Xin lỗi chứa SV việt không phải là sinh viên Tây chỉ coi thầy và giáo chỉ là đồng nghiệp, Tớ chỉ cần chê thầy, cô của các bạn ấy một phát thôi, là các bạn ấy trả cần biết sai đúng thế nào các bạn ấy cứ chửi tớ trước đã. Mà ở đây hay có tâm lý bầy đàn ở đây cực cao, mình tớ đỡ làm sao nổi!!!!!!
    Tớ viết hơi dài nếu Tem cũng tây học hẳn cũng có cái gì đó viết nâng cao tầm hiểu biết cho các bạn trong này cho vui ít ra cũng là một cách giải trí lành mạnh!!!!
    Hôm nay anh viết dài quá đủ Quata rồi câu hỏi của bạn gì đẹp trai để khi khác trả lời nhé. Topic này còn dài mà
  6. bumblelee

    bumblelee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này tồn tại cũng lâu gớm nhỉ?
    Mình thì nghĩ thế này:
    1. Các bro tây học thì nên để ý đến tiếng Việt một tý (một chút thôi). Còn những bro Việt học thì cố học thêm ngoại ngữ nhìu vào (học cật lực).
    2. Nếu chúng ta chỉ vào diễn đàn để mạt sát nhau thì em nghĩ nên dừng lại đi. Các bro hãy tưởng tượng coi " Có một anh cứ gào lên: tôi giỏi lắm, tôi giỏi lắm, tôi giỏi lắm......" hic.... các bro đánh giá người đó thế nào? Trình độ cao hay thấp thì được mọi người đánh giá qua các bài các bro viết. Nói thật, anh em tụi em không biết, trình độ lùn mới đưa bài vào diễn đàn để hỏi các bậc đàn anh. Các bậc đàn anh không góp ý chân tình thì thôi cứ hết chê bai lại chửi rủa hic... trộm nghĩ không đáng mặt đàn anh.
    Em có một chút ý kiến vậy thôi, mong các anh không ban nick!
  7. longtoo

    longtoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đây đúng là bài viết hay nhất trong tuần!
    Mỗi lần nhìn thấy cái chủ đề này lại thấy buồn. Buồn ở đây là buồn về tinh thần và buồn nôn!
  8. reindeers

    reindeers Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Cô chú nào có cái bịch túi cho thằng Lon to này nó nôn, đùa chứ đã viết được bài nào cho ra hồn chưa??? thì thôi đi còn lắm vẹo, tinh vi sơ ti con lợn nhựa!!! Anh đồ là ở đây có rất nhiều thằng nói như thằng này lắm, miệng nói là không thích topíc này vì đủ mọi lý do, nhưng ngày nào cũng phải cắm mặt vào đây xem có bài nào mới không để đọc. Nhục nhã thay!!!!!!! Nếu giỏi thì viết bài đi tăng hiểu biết cho nguời khác đồng thời thể hiện ngôn ngữ trong sáng của mình. Nhưng than ôi trình kém!!!! Ngậm miệng lại đi mày anh thật.
  9. longtoo

    longtoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Tôi đề nghị mod xoá hoặc khoá cái topic này lại. Thiết nghĩ, chúng ta muốn có một môi trường trong lành thì môi trường VĂN HOÁ và GIÁO DỤC cũng phải được làm sạch sẽ.
    Thân
    Long
  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Chào bạn longtoo
    Tớ cũng biết cách nói năng của một số bạn trong chủ đề này không được sư phạm cho lắm. Tuy nhiên, vì hòan cảnh của box MT hiện nay, nên tớ nghĩ rằng các bạn đó có thể tạm thời trao đổi theo cách mà các bạn muốn trong phạm vi chủ đề này. Hơn nữa, cũng trong chủ đề này có khá nhiều bài viết có lý luận rõ ràng, nên chúng ta cũng phải dùng lý luận để phân tích lại. Nếu tự nhiên đi khóa chủ đề thì chẳng khác gì mình sợ đuối lý mà bịt mồm người khác.
    Nhân đây tớ cũng nhắc nhở các bạn tham gia chủ đề về cách dùng từ ngữ. Mong các bạn hạn chế những từ ngữ ngòai luồng, kẻo đến lúc tự do quá trớn thì đích thân Admin sẽ xuống xử lý, tớ cũng chẳng làm gì được đâu.
    Thân
    NVL

Chia sẻ trang này