1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận về con gái Nam định nào...

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi daica_Lion_heart, 24/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smartman

    smartman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ne xinhxinh cho lam quen duoc khong minh cung goc nam dinh ne .

    Cám ơn cuộc đời

  2. kinh_kha_new

    kinh_kha_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Text​
    đúng là chẵng đâu đẹp bằng quê hương cả.con gái nam đinhj xinh nhất,dễ thương nhất,..viva con gái nam định.
  3. anhkhoayy

    anhkhoayy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ..
    Có 1 việc mà nói đi nói lại .. Ko còn gì để nói nữa à

    Я ?'С?.?"?"А ?"У?oАЮ ?z Т?.?'?.

    Sáng tháng 5 trời trong xanh quá .
    Bốn phương tụ về Ba Đình
  4. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Xinhxinhnhacvien85 !!!! Bé đi đâu mà để anh tìm mãi vậy .. hoá ra bé lang thang ở đây... Híc .. híc ... lâu lắm rồi không gặp bé .. không biết bé dạo này ra sao rồi .. chắc là bé quên anh thật rồi .. hic hic ..

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
    Được sửa chữa bởi - New Tazzan vào 06/06/2002 22:22
  5. THEMIX

    THEMIX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Con gái Nam Định
    Xinh nhất ,dễ thương nhất thì miễn bàn rồi.
    Đúng là
    Chẳng con gái nơi đâu đẹp bằng ở quê hương.
    Nhỉ
    Viva, Kinh Kha phát biểu đúng quá đi thôi.
    HAY THẬT ĐẤY.


    Đừng nhặt con vàng
    Sóng xô vào bờ bãi
    Những điều gì dễ dãi
    Có bao giờ bền lâu...



  6. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    To: xinhxinhnhacvien85 - Vân ui lâu lăm không gặp, không biết dạo này bé có lớn thêm được chút nào không???. Hôm nào họp NĐ bé nhớ đi nghe.
    To: All Tui đã nói rồi con gái NĐ hơi bị hay đấy.

    Mình iêu tất cả các GIRL NĐ

  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Hị hị. Cãi nhau một hồi thì cuối cùng là để tôn vinh con gái NĐ?

    Tình ta xin ru cơn gió sương sớm.
    Hồn ta xin ru lang thang bóng mây
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Oa. Vào đây thấy các bác ở box nào cũng nhảy vào tham chiến. Đúng là con gái NĐ vừa hiền, vừa....

    Tình ta xin ru cơn gió sương sớm.
    Hồn ta xin ru lang thang bóng mây
  9. LightHouseHN

    LightHouseHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Con gái Nam Định hả, hừm:
    [​IMG]Nhan sắc: bình thường thôi, nói chung là cũng tàm tạm
    [​IMG]Kiêu căng tự phụ
    [​IMG]Ích kỷ
    [​IMG]Thực dụng...
    Nói chung là không có gì hay hết. Tôi là con trai Nam Định đây nên tôi nói thế. Các bác đừng có bảo là vạch áo cho người xem lưng nhé.
    Never say never again !
  10. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Êh! Mấy anh bạn!
    Tớ đây năm nay 26 tuổi và có gần 1 thập kỷ thâm niên rắc rối với chuyện yêu thương rồi.
    Nhận xét của tớ là: Con gái NĐ nói chung là xinh xắn, hơi thông minh và thực tế (gần giống với thực dụng).
    Cả 3 đặc điểm trên có thể là điểm tốt hay xấu tuỳ ở mỗi hoàn cảnh và câu chuyện cụ thể! Nhưng mà cậu trai nào lãng mạn mà muốn xây dựng một câu chuyện tình theo kiểu tiểu thuyết (kể cả loại 3 xu) với con gái NĐ thì hãy dè chừng! Không thể có được đâu!
    Các bạn gái NĐ sẽ nôn nóng lật ngay trang cuối cuốn thiên tình sử của bạn để xem nó kết thúc như thế nào!

    "Được mất dương dương người Tái Thượng,
    Khen chê phơi phới ngọn Đông Phong"
    (Nguyễn Công Trứ)

Chia sẻ trang này