1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận về những chuyện tranh chuối(Nữ hoàng Ai Cập và Dòng sông huyền bí!Ôi chuối!)

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi girl_never_die, 21/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuthuy26vn

    phuthuy26vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    dành cho tuổi 15+ á ,đừng có đùa ,đọc DSHB chuối gần bằng NHAC ,NHAC chuối vì dài lê thê +cá tính rất ư là hồn nhiên vô tư trong sáng của nàng Carol(sến chảy nước ),DSHB cũng chuối không kém vì cực kì vô lí(một con bé 16t mà khoẻ hơn võ tòng) ,rầm một cái xutấ hiện và trở nên cực kì đình đám mà dở nhất là chúng nó cứ hôn nhau ầm ầm làm cho độc giả đọc vừa ngượng vừa sợ (vì chẳng biết lúc nào mama và papa bắt gặp(đọc truyện mà cứ như đi ăn trộm ấy)
    TO THE WORLD,YOU ARE SOMEONE
    TO SOMEONE,YOU ARE THE WORLD
    [​IMG]
    <A href
  2. DestructiveLion

    DestructiveLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Thì chính bởi những cảnh quá nóng bỏng như vậy mà bộ truyện này mới được xếp hạng PG-15. Thật ra, nếu so với bản gốc thì đã có rất nhiều cảnh bị cắt, những cảnh nào thì các vị cũng đoán ra được rồi đấy. Qua đó ta cũng thấy được rằng độ tuổi 15+ của nước ta như vậy là đã khắc khe hơn rất nhiều so với các nước khác rồi, còn nói gì nữa? Vả lại, NV đã yêu nhau thì phải có hành động gì để chứng tỏ tình yêu đó chứ. Bạn thử nghĩ xem, nếu 2 NV yêu nhau mà từ đầu chí cuối chỉ biết nắm tay, nhìn nhau thân ái, thề non hẹn biển nói mấy câu sáo rỗng thì không phải là vô duyên lắm sao? Nói như vầy đúng là nghe có vẻ kì cục, nhưng nếu chỉ có lời mà không có chút... hành động nào thì trông quá sức lạc lõng và kì quái. Còn việc bạn đọc truyện mà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ kiểu đó, thì tui khuyên thật lòng là bạn cứ ngưng đọc truyện đó đi cho rồi, vì trên thực tế là bạn chả thích nó tí nào cả, và cũng có cùng quan điểm với bố mẹ là không muốn thấy mấy cảnh quá nóng, mà như vậy thì đọc truyện còn gì vui nữa, chỉ tổ tốn tiền.
  3. borninnovember

    borninnovember Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê! DSHB với NHAC á? Xin thề với các bác là tổng cộng tất cả những lần xem của em chưa dài bằng...2 tập. Vì, đọc một lúc là đoán ngay ra kết quả. Mà chưa gì đã thấy nó lặp đi lặp lại như nhau! Bác nào đấy nói đúng đó: nhân vật nữ chính như thiên thần, chỉ có điều hơi bị thiểu năng, đủ để có thể tỏ ra ngây thơ yếu đuối trước mắt các chàng! Hừ, em thì em cho rằng, nếu một con mụ da trắng mà lờ phờ ở chỗ tế thần của bọn Ai Cập cổ thì đã bị giết ngoéo từ đời tám hoánh rồi, chẳng còn cơ hội mà thể hiện tài năng tài nủng đâu ạ! Mà, hơn nữa, nhân vật chính sao mà lắm người yêu thế hả trời! Hiện đại có(hè hè, nó là con tỉ phú cơ mà), quá khứ cũng có! Anh nào yêu cũng cứ gọi là mãnh liệt, sứt đầu mẻ trán chỉ vì một đứa nhãi nhép! Hừ, đàn bà con gái chết hết cả rồi hay sao?
    Còn nữa, em công nhận bọn nhân vật chính bơi lặn giỏi, trôi lên trôi xuống dòng sông mà vẫn sống nhăn răng. Chắc bọn nó có...mang? (...cá, chứ không phải là...chớ có tưởng bở!). Hờ, kể ra dòng sông này cũng hữu dụng phết, chẳng thua gì máy thời gian của Đôrêmon, thậm chí còn hơn: không phải tốn calo điều khiển máy, bạn cứ việc thả mình trôi theo dòng nước, bạn sẽ trở về ngay hiện tại hoặc quay về quá khứ. Có sông đấy mà dùng thì hay đáo để nhỉ? Chỉ sợ vừa ngoi lên đã thấy một con khủng long chờ sẵn. Ẹ, sung sướng quá!
    Thôi, em nói thế thôi. Quanh đi quẩn lại, em chỉ thấy nhân vật chính trôi đi trôi về. Nhưng em đọc ít, không dám múa rìu qua mắt thợ đâu ạ. Có gì các bác xí xoá hộ em.
  4. nngoctruongson

    nngoctruongson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    cho em noi mot cau la doc truyen cung nhu tat ca nhung thu khac deu do so thich cua nguoi doc vi du co nguoi thich doc truyen tinh cam,co nguoi thich doc truyen phieu luu hanh dong.v.v..vi vay noi 2 bo truyen NHAC va DSHB la chuoi thi ko dung dau
  5. logarit

    logarit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Em này cũng chuối nốt, các bác ạ.
    Truyện có nhiều loại, thẩm mỹ của người ta cũng có nhiều loại luôn. Có truyện tranh chuối thì đương nhiên cũng có những kẻ nhận thức chuối để mấy cái truyện nhảm nhí đó bịp bợm.
  6. nngoctruongson

    nngoctruongson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    bac noi la NHAC va DSHB la nhung bo truyen nham nhi bip bom nguoi xem a,con em la nguoi nhan thuc chuoi chu gi,vay ma cho em lai toan nguoi me hai bo truyen do,xin loi cho em hoi bac mot cau la nhung nguoi do deu nhan thuc chuoi het a
  7. chiantino

    chiantino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ầy, sao bác logarit lại nói toẹt ra vậy, ai lại bảo người ta chuối bao giờ không. Thực ra thì cũng tuỳ từng người, mỗi người có một cách nghĩ riêng, bác tưởng ai cũng nghĩ được như bác, em hay mấy người thấy hai truyện đó chuối hả. Đùa vậy thôi chứ em thấy mấy chuyện đó chẳng có nội dung gì cả. Nếu bác truongson gì đó nói là mấy chuyện đó không chuối thì bác thử kể cho bọn em cái hay của mấy truyện đó đi, nếu bác thuyết phục được thì bọn em sẽ theo bác ngay. Còn nếu không thì bọn em vẫn nói đơn giản vì bọn em thấy nó chuối quá.
    chiantino, gep, hangchip, mia &lt;---------------------------những kẻ&nbsp;không từ chửi nhau ở bất cứ đâu, khi nào và bất chấp hoàn cảnh.
    Một cô con gái làm đổ nhào đoạn cuối điệp khúc đơn điệu.
  8. hong_thuy_tinh

    hong_thuy_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi các bác, thế nào là chuối ạ? Đề nghị mọi người khi nhìn nhận người khác hay quan điểm của người khác nên tôn trọng một chút.
    Còn anh, anh thấy những kẻ tự cho mình là cam, là bưởi, là mít .v.v và v.v xong rồi cong môi lên chửi thằng này là chuối củ, thằng kia là chuối tiêu mới thực là "chuối" (nhưng đến bây giờ, mình vẫn chưa hiểu chuối là gì?).
    hehhee...
    NHAC và DSHB ko fải là ko có chỗ hay của nó. Chỗ của nó là quá dài và tình tiết thì "con cua là anh con cáy..." và quá dài.
    Tuy nhiên, theo tôi, truyện vẽ khá đẹp; khá nhiều tư liệu lịch sử, chứng tỏ tác giả đã dày công nghiên cứu về vấn đề này.
    Còn nếu các bác ko thấy truyện ko hay, thì mua làm gì, thì nói làm gì. Cãi nhau truyện này hay, truyện này dở..chẳng khác gì thầy bói xem voi mà thôi...
  9. DestructiveLion

    DestructiveLion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Hay, hay thật. Thế mà tui đã từng có cái suy nghĩ là nếu mình cứ nói chuyện đàng hoàng không xúc phạm gì người ta thì người ta cũng đối đãi lại với mình tử tế như thế. Tui quả là chuối khi có cái suy nghĩ thiển cận về giao tiếp trong cuộc sống như thế. Và chính bác Iogari đã giúp tui nhận ra điều đó. Từ đầu tới giờ tui chưa hề cố gắng tâng bốc bộ truyện DSHB hay NHAC, tui chỉ muốn mọi người ở đây nhìn nhận nó bằng con mắt khách quan hơn, vậy mà lai bị cho là chuối. Cám ơn 2 bác Iogari và Chiatino nhiều.
  10. doraemon1984

    doraemon1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Em chả biết là các bác bao nhiêu tuổi, nhưng em thấy đúng là NHAC chuối cả nải...Có ai đời một câu chuyện dai cả mấy chục tập mà vẫn chẳng giải quyết được vẫn đề gì, suốt ngày lăn qua lăn lại hai thời đại, trí nhớ biến mất... Đôi yêu nhau thì ngu si (nhất là Carol) cứ phải xa cách nhau rồi la igặp mạt nhau. Sau một thời gian xa người yêu thì cô Carol này đã phá thêm một công trình gì gì đó của nhân loại...Ặc ặc, đúng là quá mức chuối!! Mà chàng ngày càng có thêm nhiều nhân vật mà nhân vật nào cũng muốn chiếm...Carol (ở hiện tại thì chả xinh đẹp gì cho cam nhưng về quá khứ thì lại như thiên thần!!)
    Doraemon

Chia sẻ trang này