1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận về Tru Tiên

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Trutien_fan, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2tay3em

    2tay3em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Ờ ờ tôi tán thành quan điểm của đồng chí này. Tôi đọc đến hồi 140 cảm giác tác giả cũng đang chẳng hiểu nên viết tiếp thế nào vì mọi thứ đang loạn xì ngầu cả lên. Để kết được truyện này có lẽ giờ là khó, vì để cái kết nói lên được 1 điều gì đó thì bây giờ gần như đi vào ngõ cụt.
    Truyện này theo tôi hay ở các tình tiết nhỏ, tuy nhiên tổng hợp cả câu chuyện thì không ổn lắm. Đọc xong càng thấy truyện kiếp hiệp của Kim Dung là đỉnh: mô tả rất kỹ về thời đại nhân vật sống, cốt truyện rất ly kỳ nhưng logic, nhân vật nhất quán, kết thúc có hậu và khi kết thúc thường ngẫm ra rất nhiều điều...
  2. nguoi_giong

    nguoi_giong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    75
    Bác nào có link down truyện này, cho em xin với
  3. zushinguyen

    zushinguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tru Tien la truyen KH hay nhat ma toi tung doc. Noi dung vo cung kich tinh'' , tinh cam dau thuong va xũ dong .
    Da lau lam roi ( chac fai hon 3 nam roi khong doc KH), hom truoc duoc ban be chi vo vnthuquan doc moi biet hien gio co 1 the loai KH moi hay nhu la Tru Tien,lam toi ngoi tiem net ma doc gan het ca ngay moi xong . Co le dung nhu loi binh cua Alex : doc Tru Tien ta co the "soi duoc so phan cua chinh chung ta", cua con nguoi trong moi thoi dai , luon phai pha^n van giua cai thien cai ac, cai nao dung cai nao sai .
    Mac du truyen van chua het nhung that cam on Alẽ da mang lai mot cau truyen hay den the, khien toi day da tung chan KH , chan nhung chieu giong van quen thuoc lap di lap lai trong Kh truoc day, nay lai thay yeu KH.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình vừa gia nhập KP´s fan club nên đang đọc Tru Tiên, chắc sẽ post bài ở đây dài dài.
    Hôm nay xin nói về một vài trái chuối mà cá nhân mình nuốt k vô. Thiệt ra là có nhiếu lắm, nhưng giờ đọc đến đâu, ghi đến đó thôi.
    Thứ nhất, chương
    Nhưng đột nhiên hắn nghĩ, nếu như những gì Vạn nhân vãng quả thật nói là đúng, thì thanh tru tiên cổ kiếm trong Ảo Nguyệt Động trên thông thiên phong ở Thanh vân sơn kia, sẽ phải tính thế nào đây? Trong thế gian này, chính nghĩa tà ác, theo như lời của các sư phụ, sư huynh trong môn giáo dậy bảo, từ xưa tới giờ, sẽ tồn tại mãi mãi không bao giờ đổi thay sao?
    Ngạc nhiên vì cái suy nghĩ quá sức...trễ nãi này của nhân vật.
    Mấy cái này, sống ở đời là phải nghĩ ra, đọc sách là phải nghiệm ra, chứ ai đời giờ mới biết nghĩ đến?
    Thứ hai, chương 60, Lệ khí
    Trương Tiểu Phàm nhìn một lúc, bỗng phát hiện ra một sự việc kỳ quái. Trong ma giáo, lúc Dã Cẩu Đạo nhân bị vây khốn, trừ Niên Lão Đại và đám người Lưu Hạo sắc mặt tỏ vẻ lo lắng ra, hầu hết đám người khác đều đứng xem náo nhiệt, có vẻ mong hắn ta gặp tai hoạ, lúc sau thấy Dã Cẩu Đạo Nhân không chống đỡ được nữa, cũng chỉ có Niên Lão Đại xuất thủ cứu viện, còn những người khác đều thúc thủ đứng nhìn. Trương Tiểu Phàm trong lòng vô cùng ngạc nhiên, thầm nghĩ người trong ma giáo đúng là không thể dùng lẽ thường mà đánh giá được, lẽ nào trong lòng bọn họ cũng có sự tranh đua giữa các chi phái?
    Ngạc nhiên vì cái sự ngạc nhiên của TTP.
    Ngạc nhiên vì cái lối tác giả viết như thể là cái nhận định đó là 1 cái gì ngạc nhiên.
    Ặc ặc, toàn chuyện hiển nhiên mà sao nhân vật cứ phải ngẫm nghĩ lắm, trải qua nhiều thứ khủng khiếp lắm, bị vạch tai nói rõ vào từng chữ, etc. rồi mới nghĩ ra.
    Mới đọc ra đoạn này nên thêm vô: (chương 61)
    Hắn ở trong mắt người ngoài tuy rằng không giống như Lâm Kinh Vũ cùng sư tỷ Điền Linh Nhi có tư chất hơn người, tuyệt đỉnh thông minh, nhưng cũng không hoàn toàn ngu ngốc, chỉ có điều là trong những năm ở tại Đại Trúc Phong, không có một ai coi trọng hắn, khiến cho hắn có chút tự ti mặc cảm.
    Đấy đấy, tuyệt đỉnh thông minh mà mấy thứ kém cỏi này cũng làm như thế là triết lý gì ghê gớm lắm, phải ngạc nhiên rồi trầm trồ rồi à há mới nhận ra nổi. Ặc.
    Ặc, tác giả có giỏi thì tả làm sao cho người đọc tự rút ra nhận định là TTP thông minh, chứ tương một, chứ có tương mười chữ thông minh tuyệt đỉnh vô cũng không làm TTP thông minh hơn tí nào. Đúng phong cách tác-giả-ngồi-chồm-hổm-trong-câu-chuyện đây mà.

    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 15/06/2007
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tại sao truyện KH (chung chung) phải có núi và hang động?
    Đồng bằng k chơi nổi sao?
    Ở trên núi thì đi...toa lét thế nào? Mà ở quá trời người chứ có ít đâu, lại trải qua mấy nghìn năm. Thế thì giải quyết mấy vụ vệ sinh đó ra sao?
    Tại sao nhân vật đi hành hiệp giang hồ mà không tắm giặt gì? Hay là có dịch vụ laundry tại mấy quán trọ? Mà ở có 1 đêm, sáng đi sớm, thì ai mà giặt áo phơi cho khô kịp.
    Nam nữ đều thế, không bẩn hay sao?
    Tại sao truyện KH (chung chung) đều có mấy vị đi hành hiệp giang hồ bao nhiêu năm mà hông hề...đi làm, vậy sao có tiền vô quán trọ ở, thỉnh thoảng thấy người nghèo thì còn móc bạc ra cho? Tiền đó đâu ra?
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tiếp, chương 61, Phong Vũ (Mưa Gió)
    Mưa gió hoành hành đã lâu, mới vừa dịu lại, Trương Tiểu Phàm toàn thân lạnh lẽo, hàn khí xâm nhập nội thể, chân cẳng đã sớm tê cóng, biết rằng sau vụ này, nhất định sẽ bệnh nặng một trận, chỉ là bất cứ giá nào, hắn cũng không chịu đứng dậy đi trú mưa.
    Trích ngắn thôi, nhưng đoạn này khá dài, tả vụ TTP quỳ dưới mưa chờ sư phụ tha tội gì gì đó.
    Ặc ặc, đọc lướt nên k biết mới một đêm hay mấy đêm, nhưng dù có bị thương (mà hình như đoạn này k có bị thương gì nặng) thì người có học võ, có nội lực thâm hậu (theo như lời tác giả), thì làm sao mà dễ bị bịnh tại dầm mưa nổi?
    Ặc, nội công thâm hậu, bị trúng độc cũng cố vận công gì gì đó để chất độc không phát tác (thường thường hay có vụ này lắm), vậy mà mới mắc mưa mà tác giả tả như ghê gớm lắm.
    Ặc ặc ặc.
    Tréo ngoe tréo nguẩy.
    Nữa nè,
    Trương Tiểu Phàm lập tức đáp lời, sẵng muốn đứng lên, ai ngờ đứng lên được phân nửa thì ngừng lại, bỗng chân cẳng mềm nhũng, lại ngã xuống, chỉ thấy hai chân tê cóng đau đớn không thôi, nghĩ cho cùng là do quỳ suốt cả đêm qua mà ra.
    Qùy có chút xíu mà vầy, nội công thâm hậu cái giề hổng biết nữa!
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 15/06/2007
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thanh kiều Heo,
    Mình sẽ đọc kỹ và reply sau. Bạn tìm dùm mình cái bài bạn nhắc đến nhé!
    Mình đọc Tru Tiên cho nó...thời sự tí ấy mà. Từ từ rồi moi mấy bộ truyện tàu ra đọc, chứ KH thì mình k hảo nhắm.
    Ngày xưa có đọc 1/3-1/4 1 bộ nào đó của KD, chả nhớ tên gì, chỉ thấy nó trơn tuột luột như đọc Nguyễn Nhật Ánh ấy.
    Đúng là tác-giả-ngồi-chồm-hổm-trong-câu-chuyện, mà là loại dở. Ặc ặc.
    Còn 1 câu hỏi nữa: Trong cái truyện KD mà mình từng đọc ấy, có 1 cái cô học 1 cái ngón võ gì gì ấy đại loại là xòe tay phóng ra 1 trăm cây kim, kim đâm trúng đối thủ thì đối thủ chết. Đó là chưa kể nếu kim có độc. Cảnh mình đọc là cô ấy 1 tay vác giỏ đi chợ về, 1 tay luyện phóng kim. Chỗ ở là trong rừng, trong 1 cái nhà nào đấy.
    Câu hỏi của mình là:
    1/ Ai luyện kim cho cổ? Chắc k phải là ra chợ mua 1 bó kim chứ hả? Lấy kim may bình thường xài cũng đc à? Hay là kim sx ra phải có tiêu chuẩn gì, quy cách gì?
    2/ Nếu mà cổ phóng kim xong, rồi cổ có lui cui đi rứt lấy kim đặng...xài lại hông?
    3/ Hành hiệp giang hồ, đâu phải lúc nào cũng có xóm làng đặng mua kim, vậy thì khi hết kim thì...teo à?
    4/ Tương tự, nếu giao chiến chừng mấy canh giờ thì hết kim chứ sao còn được nhỉ? Vậy lúc đó thì sao? Mà để đủ kim để xài liên tục trong mấy canh giờ thì chắc phải vác mấy kg sắt theo người nhỉ? Không, không, người tập võ thì mấy kg không ăn thua, nhưng cái khó là size của cái bọc kim đó nó bự, thì làm sao?
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cái này đúng là mình sai ngữ pháp. Thấy rùi. Thanh kiều.
    Mấy cái kia reply sau.
  9. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Có đồng bằng đấy chứ nhưng đồng bằng thì không "kín đáo" nên cần thêm hang động. Chẳng hạn như là đồng bằng trải dài, hang động là điểm nhấn ý mà.
    Lí do có hang động vì chẳng lẽ bí kíp võ công bày bán giữa chợ kiểu mua 2 tặng 1 hay quái thú nằm trong vườn bách thú.
    Còn nếu nói, ở KH cái đặc biệt nhất không phải rừng, núi, hang động mà là "cốc". VD: tuyệt tình cốc, ác nhân cốc ...
    (thế bác Anxiety thích "chơi" kiểu gì, kiểu ì ùng sấm chớp hay mây mưa hoan lạc em ví dụ đồng bằng, đồi núi cho)
    Còn 3 câu sau thì trong KHC có nguyên 1 topic về vấn đề này, đợi em bới lại rồi đưa bác nhé. Lười quá lại đang say nữa bây giờ em mà đi lục cái 5 năm không khéo lục cái này ra cái nọ thì teo tình, teo em.
    Mà rừng núi rộng thế lo gì không kiếm được chỗ WC hả bác, hiệp khách xét gì ba chuyện lẻ tẻ.
    Buôn tí (về đây tha hồ buôn): Bác Anixiety nếu định KP FC thì đừng đọc Tru Tiên. Tru tiên là dạng kiếm hiệp thần thoại, cá nhân em mà nói thì không khoái tí nào.

    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 15/06/2007
  10. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Thì 1 thằng sống từ bé đến lớn sống trên núi, sách vở không đọc, kinh nghiem sống ko co'' thì nhận ra muộn tí đâu sao.
    Thứ 2: Cái ngạc nhiên của TTP là: Tại sao cùng là ma phái lại tiêu diệt nhau. Trong võ lâm, các chi phái của 1 môn phái phải luôn đùm bọc bảo vệ nhau (ít nhất là trên lý thuyết hoặc danh nghĩa). Ở đây, khi chiến đấu với người ngoài mà các chi phái vẫn ganh ghét nhau.
    Với 1 tên sống từ bé trong môi trường chính phái, không có kinh nghiệm giang hồ, chỉ được giáo dục 1 chiều thì sự gặp gỡ này giúp hắn nhận ra được cái gọi là "giang hồ hiểm ác, lòng người khó dò" nên mới "ngạc nhiên".
    Thứ 3: Cái "tuyệt đỉnh thông minh" này dành cho Điền Linh Nhi và Lâm Kinh Vũ, bạn đọc kĩ lại sẽ thấy.

Chia sẻ trang này