1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận về Tru Tiên

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Trutien_fan, 26/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    http://5nam.ttvnol.com/khc/104066.ttvn
    Link tương tự nhé. Vào đây bàn.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có mấy lời muốn nói với Mod KHC, reply từng câu nhé.
    1/ Có lẽ mình nên dùng đến chức năng hạn chế một số thành viên post bài trong KHC, các bạn nhỉ.
    Chuyện này, nếu có phạm quy TTVN hay trái lệ KHC thì Mod cứ việc thẳng tay, chỉ khi nào thành viên có ý kiến lại, thì hẳn nhắc lại lý mà thôi. (Nghĩa là bản thân thành viên phải biết quy định, luật lệ trước, chứ không đc phép xài logic Tui chưa biết, nên tui hông có tội.)
    Chuyện này, nếu là không phạm quy TTVN, cũng không trái lệ hiện tại của KHC, mà cần hỏi ý kiến các thành viên cũ, thì bạn có thể lập 1 topic riêng, có poll hẳn hòi, xong rồi link tới mấy trang vừa rồi có những bài viết của mình, nếu bạn có ý nhắm vào bài của mình, hoặc các link nhắm đến các bài khác của các nick khác, tùy bạn đang nhắc đến sự việc nào.
    Vậy nên, câu hỏi tu từ ở trong thread này xem ra giá trị cũng ngang các bài spam chat chit nhỉ? (Cá nhân mình thì thấy có 10 bài có nội dung thì chèn vào 1 bài chat chit cũng k có gì lớn. Dĩ nhiên, lệ ở mỗi box là hoàn toàn khác nhau.)
    2/ Việc này cốt là tiết kiệm thời gian cho các bạn, để các bạn đỡ phải đọc hay trả lời những bài viết không đem lại tí tiến bộ gì cho việc thưởng thức truyện, và cũng để tiết kiệm thời gian cho người ta, để người ta không nhọc công nữa.
    Việc ngăn spam là hoàn toàn tốt cho mọi box: đỡ phải đọc. Nhưng tại sao lại đỡ phải trả lời nhỉ? Mỗi thành viên đều có trách nhiệm và nghĩa vụ report bài chất lượng kém, bài spam bằng cách nhấn nút Than phiền mà.
    Ngoài ra, còn phải tick vào ô Tôi report chứ tôi không reply bài viết mà tôi than phiền mới có thể report spam mà!
    Cái này cốt để ai đã khó chịu, thấy 1 bài viết bẩn mắt, không đủ chất lượng thì report lên Mod, chứ không phải là lòng có ý chê mà tay vẫn liên tục click reply, góp phần tạo thêm rác, hay sao?
    Ngoài ra, bạn có nhắc sự tiến bộ cho việc thưởng thức truyện, mình mong bạn, dưới tư cách thành viên cũ giúp thành viên mới, và với tư cách Mod giúp thành viên hiểu rõ hơn cái lệ của box, định nghĩa dùm mình cụm từ này, để mình có thể post những bài có khả năng phục vụ cho sự tiến bộ cho việc thưởng thức truyện.
    3/ Chứ như bây giờ, nào là đọc những trang sách tầm thường giản đơn chủ nghĩa, nào phải moi móc những tiểu tiết, nào bật máy tính, nào vào mạng, nào copy and paste, nào bôi đậm đánh dấu, lại còn phải nghĩ ra những câu hỏi đầy triết lý và cá tính nhường kia nữa chứ! Vất quá! Mất thời gian vàng bạc quá!
    Mình cũng mất thời gian thật đấy. Cám ơn bạn lo dùm mình. Mình đang stress nặng, nên dành thời gian đọc Tru Tiên thử, nên vào KHC post vài bài trong topic Bàn luận về Tru Tiên. Mình thấy cũng giải stress phần nào.
    Mong rằng mình vừa giải stress, vừa post bài đúng luật lệ của KHC để không bị treo nick như bị dọa kia.
    @một (số) bạn: Mình nhắn điều này vì mình nghĩ MẤT LÒNG TRƯỚC, ĐƯỢC LÒNG SAU:
    Các bạn xưa giờ có hiềm khích gì với nhau thì vui lòng tự giải quyết với nhau, đừng lấy việc reply những bài viết của mình ra làm cớ để nói câu hàm ý, hàm nghĩa cho nhau nhé. Xin thành thật cám ơn. Mình đang stress nặng thật, mình mong lúc nào thì lúc, lúc này k phải dây vào những rắc rối giữa các thành viên cũ. Nếu k nghĩ cho 1 thành viên mới của KHC, thì nghĩ dùm cho một con người đang bị stress. Cám ơn lần nữa.
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn Anxiety đọc bài tớ giải đáp thắc mắc chưa? Đọc cái topic tớ đưa link chưa? (nên khuyến khích đọc bài vd của bác độc kiếm câu bài trong topic đấy).
    Thế nhá!
    (ah, vài lời về bài reply với tio. Bạn Anxiety nên có tý hài hước hơn nữa, chứ cái box mà 4 đứa thì 3 đứa dở hơi, 2 đứa rưỡi quái thai, dăm đứa thần kinh không bình thường thế này mà cứ tầm chương trích cú như thế thì dễ thành đại hoạ lắm)
  4. haimuoingan

    haimuoingan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Riêng khoản này em thấy các bạn công phu hàm dưỡng còn thấp hơn Nhạc Mất Quần. Các bạn bị bạn Anxiety trêu tức một tí mà mỉa mai này kia, ngỡ tưởng là không tức giận mà thực ra các bạn đang cáu lắm nhưng cố nhịn. Thực ra như thế là rất hại cho sức khỏe
    Theo em sao các bạn không đồng ý với ý kiến của bạn này: "Ừ, cô ấy tài nhỉ, lấy kim đâu ra không biết. Câu này thì em chịu không biết trả lời bạn thế nào". Thế thôi chứ mỉa mai bạn Anxiety thì bạn ấy càng thích
  5. nhiep_phong

    nhiep_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    đệ thấy huynh nhầm rồi, mọi người ở đây đang phải bỏ rất nhiều thời gian vàng ngọc, rất nhiều Nơ ron thần kinh + chai tay đễ gõ vài dòng, tântịnh chỉ bảo nhứng thắc mắc đại loại như tại sao chim con trong quần của bạn ý, chứ có gì hàm với chả dưỡng, ở đây toàn những người luyện thiết diện bì công đến mức hoả hầu rồi, 3 cái trò thắc mác mẫu giáo trả lơinhiêfu cũng mệt nên huynh đài mới thấy heo nó đành phải post link trả lời chứ ko chịu type à, thời gian bay h là vàng, là bạc
  6. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thằng này điêu, chị gõ mòn tay đến mấy bài dài ngoằng rồi. Thề, gần năm nay chưa post mật đồ dày và dài như đêm qua đâu nhé.
    @haimuoingan: Nếu bác Anxiety mà hài hước thế thì bọn em đã bắt được kênh. Em trộm vía mà nói em phân biệt được ai "nghiêm túc" để trả lời (trong giới hạn). Mà bác chưa gặp em nói riêng và mấy đứa này nói chung tức nhỉ? Bọn em đang chào đón mem mới âu yếm đấy bác ạ, chứ công phu gì ở đây.
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Này, các bạn ơi, các bạn thử dự đoán xem Quất Tinh (quoting) Nữ Sĩ sẽ reply bài viết này của mình với độ dài bao nhiêu gang, lập luận bao nhiêu phương pháp, trích dẫn bao nhiêu tên ông rậm râu hói trán và bôi đậm bao nhiêu chữ?
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Dear Mod KHC,
    Mình chưa biết quy củ KHC nhiều lắm, nhưng theo lệ của bản thân, thì mình thấy 1 bài viết kiểu phía trên là spam topic vì: không hề liên quan đến Bàn luận về Tru Tiên, mà là bàn luận về sự bàn luận của 1 thành viên về Tru Tiên.
    Mình đã report spam rùi. Chắc Mod TIO cũng sẽ nhận đc 1 PM than phiền để còn thực hiện nhiệm vụ Mod của TIO đây.
    Mình vẫn đọc Tru Tiên, nhưng trc khi có thành viên cũ trong box giải thích rõ hơn về LỆ của box thì mình chưa vội reply cũng như post bài mới, tiếp tục cái văn phong cốt tinh đại pháp của mình.
    Bài này của mình, nhắn với TIO vụ mình report spam bài của bạn cũng là SAI đấy, vì:
    1/ mình CÓ reply lại bài spam, mà VẪN report spam.
    2/ nội dung bài viết này không liên quan đến Bàn luận về Tru Tiên.
    K sao, Mod nào có del thì mình cũng chịu, cho leo cây cũng chịu.
    Nhưng cách xử sự của bạn làm mình phải thế. Hê hê, chơi nói mát mẻ, chơi hù, giờ chơi trò spam này nữa, ặc ặc. Ép người đấy nhé.
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, kp kô thích có fan club.
    Thứ hai, kp kô đọc Tru Tiên
    Thứ ba, nếu đã đọc kh thì những câu hỏi kiểu "cô ấy mua kim ở đâu, xài hết thì sao?" được xếp vào dạng câu hỏi banana. Bởi vì như thế sẽ dẫn đến 1 lô 1 lốc các câu hỏi kiểu "Các vị hiệp khách kô làm gì mà sao tiền xài sẵn thế?"
    Thứ tư, 1 tác phẩm hay hay kô, còn phụ thuộc vào người dịch.
    Thứ năm, đọc kh thì phải đặt mình vào vị thế hoàn cảnh của truyện kh. Nghĩa là với những truyện chia rõ 2 phe chính-tà thì việc 1 thằng phe chính phái trước ma đạo bị bất ngờ kô có gì lạ.
    Thứ sáu, kh là 1 thể loại văn học mà tìm tác phẩm hay rất khó. Cùng 1 vấn đề (như trên), có thể Tiêu Đỉnh viết chuối, rơi vào tay Kim Dung (Lệnh Hồ Xung, Trương Vô Kỵ) thì lại khác. Cho nên Tru Tiên hay hay dở là chuyện của Tiêu Đỉnh, kô phải là vấn đề của truyện kiếm hiệp. Đọc kh phải đi tìm tác giả để đọc, kô phải thứ gì cũng đọc.
    Thứ bảy, khi 1 người nói "có lẽ" thì đó là 1 chuyện chưa chắc chắn. Và nếu nói "tôi ăn cắp" cũng kô có tội, vì chưa chắc tôi đã đi ăn cắp.
    Thứ tám, việc đá đểu mát mẻ ở đây kô bị cấm. Bởi vì đã phát ngôn banana thì có bị châm chích cũng là lẽ thường. Chỉ cấm việc dùng lời lẽ tục tĩu xúc phạm cá nhân.
    Thứ chín, stress và việc post bài là 2 phương diện khác nhau, hoàn toàn kô có liên quan.
    Thứ mười, quan điểm cá nhân, Anxiety là người kô thích hợp với thể loại kh. Việc tranh cãi giữa Anxiety và các thành viên KHC là do sự khác biệt về phong cách. Nó buồn cười và vô bổ.

  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thứ nhất, FC hay không, không do KP lập ra hay xóa bỏ, nhưng KP có quyền thích hay không thích. Angie ghi nhận. Cũng ghi nhận luôn từ rất lâu trong 1 bài của KP là ''KP không có hề đọc một chữ nào của Tru Tiên.'' Cũng ghi nhận nhận định thứ mười của KP. Mọi người có quyền tiêu xài thời gian của mình vào các thứ vô bổ tùy chọn, miễn là k nói tục, xúc phạm người khác.
    Thứ hai, về các vấn đề đã đặt ra, :
    a) Về chuyện chọn vị trí địa lý (Tại sao có hang động, núi, hơn là đồng bằng?)
    Heo có trả lời: Có đồng bằng đấy chứ nhưng đồng bằng thì không "kín đáo" nên cần thêm hang động. Chẳng hạn như là đồng bằng trải dài, hang động là điểm nhấn ý mà.
    Lí do có hang động vì chẳng lẽ bí kíp võ công bày bán giữa chợ kiểu mua 2 tặng 1 hay quái thú nằm trong vườn bách thú.
    Còn nếu nói, ở KH cái đặc biệt nhất không phải rừng, núi, hang động mà là "cốc". VD: tuyệt tình cốc, ác nhân cốc ...
    (thế bác Anxiety thích "chơi" kiểu gì, kiểu ì ùng sấm chớp hay mây mưa hoan lạc em ví dụ đồng bằng, đồi núi cho)

    Anxiety xin cám ơn Heo và chờ ví dụ vị trí địa lý xảy ra các cuộc đụng độ là đồng bằng.
    Nhưng bí kíp võ công hay gì gì thì là ở trong mình, k cần ở trong cái hang hay cục đá. Muốn vận khí công bốc đá, bốc cát bay lên, thì đồng bằng cũng có cát đá đủ. Muốn tạo bão gây sấm thì ở đồng bằng làm cũng okay. Còn con quái vật gì gì thì ở đồng bằng cũng có thể có cả 3 loại: đi trên mặt đất, lội dưới nước (sông, biển), bay trên trời. Những nơi tu tập võ công cũng thế, cái gym ở đồng bằng thì khí công chắc cũng sẽ tốt thôi, k kém gì trên núi cả.
    b) Về cái WC, Anxiety cám ơn Heo, đã đọc link của Heo, nhưng mà đâu có ý kiến trả lời thỏa đáng? (Cả các câu sau cũng k có câu trả lời thoả đáng: khi đi hành hiệp giang hồ dài ngày thì giặt giũ thế nào và việc tắm rửa của các cô nương xinh như mộng thế nào.)
    Anxiety không chấp nhặt chuyện hành hiệp giang hồ thì đi WC ở đâu. (Ở đâu chẳng được?) Nhưng mà chuyện một đám người sống trên núi lâu thiệt là lâu thì hệ thống vệ sinh đúng là cả 1 vấn đề. (Tắm giặt và nước nấu ăn thì okay, vì chắc núi cũng có suối mà. )
    Túm lại, họ đi WC thế nào?
    c) Chuyện chữ TUYỆT ĐỈNH THÔNG MINH, thì đúng như Heo nói, Anxiety đọc sai ngữ pháp nên chê tác giả bậy.
    d) Chương 61, câu hỏi của Anxiety vẫn chưa bạn nào trả lời dùm: Dù có bị thương (mà hình như đoạn này k có bị thương gì nặng) thì người có học võ, có nội lực thâm hậu (theo như lời tác giả), thì làm sao mà dễ bị bịnh tại dầm mưa nổi? Nội công thâm hậu, bị trúng độc cũng cố vận công gì gì đó để chất độc không phát tác (thường thường hay có vụ này lắm), vậy mà mới mắc mưa mà tác giả tả như ghê gớm lắm. Ngoài ra, quỳ có chút xíu mà cũng đau nhiều như người không luyện võ, thì tính ra võ công có cao cường gì?
    Mưa gió hoành hành đã lâu, mới vừa dịu lại, Trương Tiểu Phàm toàn thân lạnh lẽo, hàn khí xâm nhập nội thể, chân cẳng đã sớm tê cóng, biết rằng sau vụ này, nhất định sẽ bệnh nặng một trận, chỉ là bất cứ giá nào, hắn cũng không chịu đứng dậy đi trú mưa.
    [...]Trương Tiểu Phàm lập tức đáp lời, sẵng muốn đứng lên, ai ngờ đứng lên được phân nửa thì ngừng lại, bỗng chân cẳng mềm nhũng, lại ngã xuống, chỉ thấy hai chân tê cóng đau đớn không thôi, nghĩ cho cùng là do quỳ suốt cả đêm qua mà ra.

    e) Câu hỏi về kim, vẫn k có bạn nào giải thích thỏa đáng toàn bộ dùm (nhưng Anxiety vẫn thích nhất phần này của Heo: Hết kim dùng kiếm mà không có kiếm thì nhặt lại kim mà dùng, không có nữa thì bị bọn kia nó thịt.) nhưng vì đúng là k thuộc Tru Tiên, nên Anxiety sẽ kiếm topic khác mà hỏi , cùng với việc ghi nhận sự giải thích của Heo về cách đặt câu hỏi. (Ặc, mà Anxiety hỏi là kim có quy cách gì không cũng là câu hỏi hay mà , vì nếu có quy cách riêng thì phải đặt làm, k thì ra chợ mua kim khâu về mà xài.)
    f) Về việc hai phái chính-tà mà phân biệt qua quần áo thì đúng là giản đơn chủ nghĩa.
    Kiểu phim HQ có mấy vị trùm xã hội đen đi là có 1 tốp các anh giai cao to đẹp giai mặc áo đen, đeo kính đen xếp 2 hàng cuối đầu chào ấy.
    Phe chính k được mặc trang phục theo mô-đen phe tà à? Mô-đen nào đẹp thì mặc thôi, miễn sao có nét giống đồng phục 1 phái (kiểu đồng phục 1 cty ấy) là được thôi, nhưng cái sự chính-tà mà thể hiện ra ở chỗ quần áo thì hèn chi TTP nhìn thấy...quần áo mà xác định khái niệm chính-tà.
    g) Câu sau có logic kỳ dị, vẫn k ai có ý kiến gì:
    Nhưng may mà vì bọn người ma giáo rất nhiều nên dường như không thể ngờ rằng ở chỗ này lại bị người của danh môn chính đạo phát hiện.
    VÌ nhiều NÊN không thể ngờ chỗ này bị phát hiện?
    Càng nhiều người thì càng dễ bị phát hiện chứ?
    Vì sâu, xa, etc. nên khó bị phát hiện chứ?
    Thứ 3, về phần reply của bạn DaiTrac:
    Ối giời em ơi, chẳng cứ kiếm hiệp, em mà hỏi kiểu này thì cả nền văn học nghệ thuật thế giới đi tong hết.
    Em có bao giờ xem phim Mỹ chưa? Tại sao bên ta chỉ có mỗi một thằng mà chúng nó bắn mãi không trúng, trong khi ta cứ bắn phát nào là chúng nó dù đứng xa mấy, dù đứng ở đâu cũng lăn quay ra hết. Thậm chí cả mấy phim chiến tranh nghiêm túc như Platoon hay Saving the Privat Ryan cũng y như vậy.
    Thế thì còn thắc mắc truyện kiếm hiệp làm gì?

    À, thắc mắc thì vẫn thắc mắc chứ, có cái ước lệ là okay, có cái không thể nào có lý nổi đó thôi.
    Phim Mỹ, k biết Platoon thế nào, chứ Saving Private Ryan, hai bên cùng chết đấy chứ. Trừ phim Mỹ có mấy chú to con, cơ bắp cuồn cuộn đóng, thì k nói, chứ k thì nó vẫn cho chết tuốt. Black Hawk Down vẫn chết đầy đó thôi. (Xin đừng nói là BHD phải chết cho đúng sự kiện lịch sử nhé!)
    Còn về vụ chẳng cứ kiếm hiệp, mà thể loại nào cũng thế, thì, xin thưa với DaiTrac, thể loại nào có mặt chuối thì Anxiety đều thấy chuối cả. Anxiety không có gì khó chịu đặc biệt với KH.
    Ngày xưa Anxiety đọc cổ tích Grimm, thấy mấy vụ chàng trai đến gõ cửa () lâu đài, nhà vua vội mang giày păng-túp ra mở cửa (ặc, lính gác đâu?), hoàng hậu đi trải giường cho cô gái (ặc, người hầu đâu?), công chúa khóc lóc xin lỗi nhưng hoàng tử bỏ đi về nước, công chúa lẽo đẽo đi theo xin lỗi (ặc, đi bộ băng qua biên giới? cả hai người? xe cộ đâu rùi?) nhưng hoàng tử nhất định không mở cửa nhà (ặc, hoàng tử k ở 1 cung điện mà ở trong 1 ngôi nhà?), etc. cũng chuối. Giờ vẫn thấy chuối.
    Nhấn mạnh là Anxiety không hề có gì phản đối chuyện tiên, thần gió, thần lửa, hạt giống có phép thần, khổng lồ 1 mắt, etc. cả. Nhưng mà những cái ấy là chất riêng của cổ tích, còn vụ nhà vua có lính gác cửa là chuyện ở đâu cũng phải có.
    Thứ tư, thanh kiều các bạn có nhận định về óc hài hước của Anxiety, mình thấy nó vẫn cao bình thường. Nhưng bình thường hay bất thường, thì cũng k có gì quan trọng ở đây.
    Thứ 5, về cách post bài của 2 mod và các thành viên cũ, Anxiety rút ra kết luận là những bài kiểu vầy vầy thì k bị xem là spam quá đáng nên sẽ k bị del, nick cũng k bị lock, nên Anxiety cũng k phải lo ý tứ đến chuyện buôn chuyện cá nhân với 1 nick trong 1 thread lắm.
    Thứ 6, về các ý kiến của KP:
    1/ KH hay hay dở là do tác giả. Phải lựa tác giả để đọc. ---> Ghi nhận. Nhưng cũng có 1 điều cần bàn cãi: Với 1 người chưa từng đọc KH (à, có đọc 1/3-1/4 của 1 bộ gì đấy của KD), thì làm sao có thể chọn được bộ hay ngay lập tức?
    2/ KH hay hay dở là do người dịch. ---> Dĩ nhiên! Angie chưa bao giờ mở miệng nói bản dịch chuối, Angie chỉ nói tác giả k logic, nghĩa là dù người dịch có văn hay chữ tốt thế nào, thì cái logic vấn đề cũng lệch lạc.
    3/ Những chuyện KH là những chuyện chính-tà rõ ràng, rành mạch, nên các nhân vật đầu óc cũng chỉ ''kiểu kiểu'' (''kiểu kiểu'' trong ngoặc kép) nhìn quần áo thì xác định chính-tà. ----> Okay, người đọc (Angie chẳng hạn) k nên đòi hỏi cái tầm suy nghĩ cao hơn của 1 nhân vật ''bình thường.'' (''bt'' trong ngoặc kép.)
    Thứ bảy, chữ CÓ LẼ của TIO: Angie chưa từng nói là TIO del bài hay lock nick của Angie, Angie chỉ nói là TIO hù dọa chỉ dựa vào lý do câu hỏi Angie chuối. Còn sự thiệt thì nó chuối đến đâu, chuối đến nổi ai cũng cười ruồi hay các thành viên cũ ở đây cũng từng post bài loạn xạ trong TTVN5nam về những vấn đề tương tự thì cũng cần xét lại. Anyway, chắc là sẽ k bị del bài hay lock nick.
    Đúng là mát mẻ hay đá đểu không bị cấm, và Angie thấy bài 1 mát mẻ của TIO thì Angie cũng k có gì against cả. Chính bài reply của Angie cũng thể hiện thế: hết sức đúng mực. Chỉ có điều là TIO sau đó là không làm gì khác hơn là hù lock nick. TV Anxiety không ưa vụ lấy quyền hạn Mod mà đi hù lung tung người khác thế. Thử hỏi, những nick khác, có thể k ưa câu hỏi của Anxiety, cho là chuối, nhưng có ai, ngoài những người có quyền mod, có thể mở miệng phát ngôn rằng có lẽ nên lock nick của người đặt câu hỏi chuối (ám chỉ đến Anxiety) không?
    Thứ bảy bis , stress và việc post bài là 2 phương diện khác nhau, hoàn toàn kô có liên quan. Và Angie dù đang stress hay không thì hành xử cũng hết sức đúng mực. KP lôi cái này vào để làm gì?
    Thứ...Chủ Nhật, KP vui.
    Được Anxiety sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 18/06/2007

Chia sẻ trang này