1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận về Tru Tiên

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Trutien_fan, 26/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hề hề! Hôm nay đệ được đọc complain của An-xì-ê-tý, cảm thấy rất thú vị nên muốn tham gia tám vài câu.Nhân tiện đệ đang muốn tiêu xài thời gian mà.
    Đệ phải công nhận là qua cách xuất chiêu của tỷ đó (không biết có phải không, nhưng chỉ có tỷ mỉ kiểu đàn bà thì mới giống vậy ), chứng tỏ tỷ rất rất là không vui vì mọi người không thông cảm với An-xì. Đệ có vài lời chia sẻ với An-xì.
    Thứ nhất, cái chuyện tranh cãi đồng bằng cốc khẩu nghe như trẻ con cãi nhau, cảm thấy vui vẻ mà xem không có ý nghĩa. Cũng như cái chuyện đi WC vậy đó, nhân tiện băn khoăn không biết An-xì có bị gì mà trong đầu ám ảnh chuyện đi WC vậy? Mà Anxi có biết dân Việt ngày xưa chỉ cần đào một lỗ nào đó ( đó là khi cẩn thận) là xong ngay không?
    Thứ hai, truyện kh cũng giống như truyện cổ tích hay là thần tiên gì đó, có những chi tiết vô lý. Nhưng không vì vậy mà quá quan tâm đến nó lắm như Anxi. Có điều phải công nhận Kim Dung được đánh giá cao hơn các vị Cổ Long và Lương Vũ Sinh một phần nhờ truyện của tiên sinh được sửa chữa chu đáo, không mắc phải mấy cái lỗi tầm thường đó (về cái khỏan này thì Cổ Long tệ nhất). Đẹ chưa đọc TT nên không biết, nhưng mà nhìn cái số chiêu thức của TT cùng với cách ra truyện như vậy thì chuyện có sai sót là không lạ.
    Thứ ba, đệ có băn khoăn là nếu như An-xì học bình luận văn học chính tông thì cũng không có cái kiểu bình luận bói ra ma, quét nhà ra rác đó. Tìm mấy cái mâu thuẫn vậy chắc là An-xì là cao thủ Luật gia chính tông, cỡ tu lâu lâu lắm rùi.
    ĐỆ còn muốn hỏi riêng An-xì một câu, hy vọng An-xì đừng cười nhé. Có phải là:
    - nếu An-xì còn nhỏ thì ít bạn
    -Nếu An-xì đã lớn thì chưa có người yêu
    -Nếu An-xì đã có gia đình thì chắc là khi viết bài này tâm trạng không thoải mái ( kiểu như have a date).
    Vì thấy An-xì khó tính quá nên đệ suy đóan bừa vậy, có gì thông cảm.
    Cuối cùng xin KP không vì mấy dòng bình lọan (vì không liên quan nhiều đến TT) này mà treo giò đệ.
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Thế KP vào là giải quyết vụ vụ WC và Tru Tiên hay giải quyết FC, nói chung là co "bạn" đợi KP ghê lắm đấy.
    Nói thật với bạn Anxi 1 câu là cái vụ kim kia thì gặp hôm tớ yêu đời, say rượu tớ mới reply liên tục thế thôi chứ chắc không ai thừa hơi rỗi việc như tớ đâu.
    Còn vụ WC thì đọc kĩ bài bác Độc Cô Cầu Bại trong topic cũ đã đưa link. Cái mà người đọc KH nhìn là cái gì thì tác giả sẽ viết về cái đấy. Và ở đây, đọc KH không phải đọc cách thiết kế WC.
    Nếu bạn Anxi cứ tò mò mà mà kĩ quá thì tớ nói thế này: Đi cá nhân, tiện đâu bậy đấy. Còn nếu đông thành 1 môn phái thì các ngôi chùa trên núi xa cách làng xóm làm sao thì các môn phái có cách "thiết kế WC tương tự".
    Mát mẻ không bị cấm, hù doạ cũng không bị cấm.
    Thứ 7: trả lời hộ KP: Vì Anxi lôi chuyện bị stress của mình ra nên KP trả lời cho việc "không liên quan".
    Nếu Anxi chưa đọc hết Tru tiên và mới đọc 1 bộ dở dang của KD tức là chưa đọc 1 bộ "hoàn thiện" tiểu thuyết võ hiệp thì đừng kết luận "chính tà rõ ràng, rành mạnh".
    Còn việc "đồng phục" của chính phái và tà phái thì cứ tạm hiểu như thế cũng được.
    Vd: 1 tên ăn mày thường gợi tới cái bang, hoà thường "thiếu lâm". Thường là thế, dạng đường mòn suy nghĩ thôi
    Tản mản về chuyện cổ tích hay chuyện kiếm hiệp. Cả 2 đều có yếu tố hư ảo. Quan trọng là người đọc nên nhìn vào phần nào, nên nhìn vào hạt đậu dưới 7 lớp chăn hay nhìn vào đoán đấy là Kim Đan hay Everon.
  3. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ, bây giờ mình lại có một vài thắc mắc thế này. Mình không muốn spam đâu nhưng thắc mắc này lớn lao quá, cần nhiều người mới giải đáp xong, mình thì nói chung là bận, các bạn biết rồi đấy, mình không thể nào PM cho từng bạn được. Thế là mình đành phải spam vậy. Mình hứa là khi nào giải đáp xong xuôi, mình sẽ xoá mấy bài này đi hoặc chuyển sang topic mới với tên mới cho nó tập trung chuyên môn.
    Thắc mắc của mình có lẽ nên làm dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm cho nó đỡ mất thời gian, nhỉ.
    Quất Tinh Nữ Sĩ vào KHC viết những bài dài thậm thượt với những câu hỏi không ai thèm hỏi như trên để làm gì? (cũng bôi đậm cho nó đú)
    a. Để chứng tỏ rằng nữ sĩ biết cách thưởng thức văn học, hơn đứt cái bọn trong KHC.
    b. Để chứng tỏ rằng nữ sĩ có tư duy phản biện và thực tế, cũng hơn đứt cái bọn trong KHC.
    c. Để lôi kéo sự chú ý của một "ai đó" trong KHC.
    d. Cả 3 phương án trên.
    Các bạn trả lời giúp mình nhé. Mình cảm ơn rất nhiều.
    À quên, các bạn nhớ dự đoán nội dung cũng như độ dài bài trả lời của Quất Tinh Nữ Sĩ nhé.
  4. gianghotieutu

    gianghotieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Để tham gia trả lời bạn có thể soạn tin nhắn
    TTVN KP XXX XXXX.
    XXX = phương án trả lời 1,2,3,4
    XXXX độ dài (tính theo dòng) của nữ sĩ.
    Xin cám ơn, giải nhất 1 bản vẽ cách thiết kế WC của Trùng Dương Cung (tự vẽ) xin gửi đến quý vị khán giả.
    Bài này em xin xoá theo các bài lạc đề và spam riêng hoặc kính xin được chuyển đi cùng các bài liên quan tới Quốt tinh nữ sĩ.
    Được gianghotieutu sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 18/06/2007
  5. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Anxiety không biết là nam hay nữ nhỉ?nhưng chắc là vị tiểu cô nương nên hơi "tỉ mỉ" một chút.Tiêu Đỉnh viết truyện mà phải giải thích hết những thắc mắc đó thì chắc Tru Tiên giờ cũng tới 300 hồi rồi chứ không ít.
    Tiện thể cũng xin được góp chút ý kiến (theo như thiển ý của tại hạ) một vài thắc mác trên:
    Thứ nhất về cái vụ WC thì có vị bằng hữu đã giải thích rùi,đào một cái lỗ là xong (kiếm cái gì để đào nữa thì bó tay...)
    Thứ nhì,vị cô nương đó sài kim châm chẳng lẽ phải mua mấy kg như các hạ thắc mắc thì có mà chết.Một là đem theo người cồng kềnh,hai là đối phương sẽ phát hiện.Người sử dụng kim châm phải biết nắm bắt thời cơ lợi dụng sơ hở của đối phương và xuất chiêu nhanh chóng,và người này phải cực giỏi về thuật khinh thân (không phải lúc nào cũng cầm một nắm kim mà ném người ta mà đem theo nhiều thế)
    Thứ ba,TTP dầm mưa bị bệnh là vì đây là TruTiên ,TTP là người tu đạo mà người tu đạo tuân theo lẽ tu nhiên để nắm bắt huyền diệu của lẽ trời (bệnh là do trời cho phải chịu dù nội công cao tới đâu)
    Thứ tư,câu mà bạn cho là sai logic thì có lẽ do dịch thuật thui,ý của câu đó là :vì người ma giáo tụ tập chỗ này quá đông (không có ai canh gác bên ngoài) nên chẳng ngờ bị chính đạo phát hiện(vả lại chỗ này cũng rất bí mật).
    Tru Tiên tuy có nhiều chỗ đọc không vô được nhưng cũng rất hay,dù tác giả có tài thánh cũng không thể nào viết dài như thế mà không có khiếm khuyết được,và để mạch văn liền lạc không thể đi giải thích hết được như vụ WC chẳng hạn .Mà nếu là con gái sao đi chú ý thế không biết,đọc truyện mà cứ hỏi Tiểu Phàm đi vệ sinh làm sao thì ....
  6. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Thích soi mói săm soi vậy thì dẹp đi, đừng đọc truyện kiếm hiệp nữa.
    Đã soi mà cũng soi bậy, còn bày đặt chất vấn người khác. Thế hồi xưa mấy cái chùa, làng trên núi người ta làm hệ thống WC thế nào hử? Biết hay không thây kệ, nhưng chùa làng làm được mắc gì các môn phái không làm được. Lại còn hỏi kim gì. Đọc truyện chẳng ra sao còn đi hỏi, trong đó đã viết rõ là Hòang Dung đi mua sạch kim may vá của các bà nội trợ, thế mà còn hỏi kim theo quy cách gì. Ngay cả nhân vật tên gì trong truyện gì còn không dẫn ra được mà còn bày đặt thắc với mắc, nhiễu sự
  7. hoatam

    hoatam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    bác Lioncouer này sao nói nặng quá, người khác thấy có chỗ không hợp lý thì đưa lên, để mọi người cùng nhìn thấy, chắc bác là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Tru Tiên nên thấy ai chê Tru Tiên là cảm thấy khíu chọ rồi
  8. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Chị định đoán là nạp không khí thì ra 1 cái gì đó trăng trắng na ná. he he
    (yến đệ khoa đó nghỉ thi chưa?)
  9. gatrehah

    gatrehah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mệt thiệt, đọc kiếm hiệp mà cứ săm soi mấy chi tiết đó thì đọc làm gì cho mệt đầu. Bản thân thế giới kiếm hiệp đã là thế giới tưởng tượng, đến miêu tả võ công đa phần là .. vô lý rồi, chấp nhận đc điều đó thì mới nên đọc, mà đã đọc thì nghĩa là đã chấp nhận đc những điều đó, vậy thì còn đi thắc mắc những điều nhỏ nhặt kia làm gì
    Theo tớ bạn Anxiety chẳng nên đọc kiếp hiệp làm gì, bạn càng đọc sẽ càng đau đầu thôi , tệ hơn là sẽ làm.. người khác đau đầu theo
  10. yen_nam_thien

    yen_nam_thien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Nhân lúc mọi người đang hào hứng spam, cho em hỏi nhỏ một vấn đề thôi, vấn đề này em thắc mắc từ lâu rồi : Em thấy bác Mã Ngọc trong AHXĐ học được cái món thổ nạp, hút không khí mà no được bụng. Cái em muốn hỏi là các cao thủ ăn không khí thì ị ra cái gì ạ ?

Chia sẻ trang này