1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận về Tru Tiên

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Trutien_fan, 26/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Goo

    Goo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    thấy anh em ở đây cũng náo nhiệt không kém,tôi xin đề xuất ai có thời gian ghé qua nmq đăng ký tham gia dịch truyện cho vui.
    Goo ở bên đó lấy nick là Ngân Dung hiện đang dịch dở chương 89,rất vui nếu có ai đó tham gia cùng
  2. Trutien_fan

    Trutien_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra Goo là Tru Tiên sát thủ ! Tặng ngay 5* ủng hộ tinh thần chiến sĩ !
  3. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Hôm trc mới đc đọc liền tù tì 8 chương 70-77 làm em thèm quá,cố gắng ko bị tẩu hoả nhập ma chui vào trutien.net ngồi nhai mớ thập cẩm nửa Anh nửa Tàu để đọc nốt xem thủ phạm giết cả thôn là ai,quả ko nằm ngoài suy luận :))
    Có điều đọc thế này ức chế quá,Tô Như = Soviet Vegetable,Điền Bất Dịch : Field not easy . Đạo Huyền Chân Nhân : The unreliable person ọc ọc ọc
  4. vhphong

    vhphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Kiếm hiệp mà chơi English bác chưa thổ huyết là thì vẫn còn may ^^
    Đọc gần 77 Chương đầu sẽ thấy Tru tiên có nét gì giống với Tiếu Ngạo giang hồ, Tiểu phàm cũng như Lệnh hồ xuân được người ta nuôi dưỡng , rồi kỳ duyên hội ngộ được tuyệt thế võ công. Lúc đầu tương tư con gái chưởng môn ( Linh San và Linh Nhi ) rồi sau này lại nặng lòng với ma giáo ( Bích Dao và Doanh Doanh ). Lệnh hồ xuân cũng có 1 nữ nhân chính đạo đem lòng thương nhớ ( Ni cô ) thì Tiểu Phàm cũng có một Lục tuyết kỳ nguyện san sẻ buồn vui . Số mệnh Lệnh hồ xuân đứng giữa chínht à, Tiểu phàm cũng có vẻ sẽ đi theo hướng đó.
    Hồi 77 Tiểu Phàm chuẩn bị đưa ra xét xử, ko biết thế nào. Có lẽ giải pháp tối ưu là khai ra Phổ Trí hoà thượng, rồi có thể suy luận Đại phạm bát nhã phát ra trong lúc chống Quỳ Ngưu là do Phật ấn trên Phệ Huyết Châu do Phổ trí để lại, như vậy là tránh đc tội học lén võ công Thiên Âm tự, còn về Phệ Huyết Châu thì mặc dù là tà vật nhưng nằm trong Nhiếp Hồn và được tiểu phàm huyết luyện mà thành Thiêu Hoả Côn, như vậy Tiểu Phàm ko những ko có tội mà còn có công thuần phục tà vật, hơn nữa Thiêu Hoả Côn cũng chỉ 1 mình Tiểu PHàm sử dụng, ma giáo có muốn đoạt cũng vô ích :D
    Nói chung đứng trong chính đạo hay ma giáo thì bên nào cũng khổ vì tranh đua, tốt nhất cứ đường ta ta đi, thấy đúng thì làm. Với Thiêu Hoả Côn và nếu luyện được thêm Huyền Hoả Giám tới mức Bát Long Xuất Sơn thì trên đời làm gì có ai đụng được tới gót chân Tiểu phàm ^^
  5. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Lệnh Hồ Xuân là ai thế bác :))
    Tiểu Phàm vừa hao hao Quách tỉnh ở cái điểm ngu độn,giống Lệnh Hồ Xung ở tình huống yêu sư tỉ,ai chà,đọc bản tiếng Anh để biết trước nội dung truyện cho đỡ thèm,còn về từ ngữ văn chương thì miễn cưỡng hiểu đc đôi chút
    Phần sau sẽ rất bất ngờ đấy :)) ngay chương 79 đã xuất hiện hung thủ rồi,bác nào nhịn ko đc thì cứ xem qua bản tiếng Anh + Phiên âm chữ Việt đi,đảm bảo ko tẩu hoả nhập ma đâu
  6. tuuphung

    tuuphung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    TP vô trutien.net ko được, cứ bị báo là forbidden. Có ai biết chỉ giúp với.
  7. Trutien_fan

    Trutien_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy dùng Hide IP Platinum 2. , search trên Google. Nếu cần cái cr.... thì PM cho mình.
  8. butchido

    butchido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Kể ra văn phong truyện lạ, mình cũng thích cái kiểu thần tiên kiếm hiệp này, Tuy nhiên miêu tả đánh nhau thì hơi chuối. Tác giả miêu tả nhân vật Tiểu Phàm chậm chạp ngu ngốc có vẻ hơi khiên cưỡng. So sánh về pháp thuật giữa các nhân vật cũng không rõ ràng. Mà dịch tu hành của yêu ma là đạo hạnh thì không được hay.Cái tốt xấu trong mỗi con người chính giáo có người xấu và Ma giáo cũng có người tốt của truyện. ( Truyện của Bích Dao). Nhưng khi đọc đa phần cảm giác như phân tách làm hai, xấu tốt không lẫn lộn. Cái ý của tác giả muốn Trương Tiểu Phàm lãnh hội tất cả những cái của Đạo gia Phật gia, và cả của Ma Giáo nữa để tìm thấy chân lý trong đó.
    Truyện có thể nói là rất hay so với thể loại kiếm hiệp.
  9. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Tru Tiên đọc phê quá, đa tạ các bằng hữu bên Nhạn Môn Quan đã bỏ thời gian vàng ngọc cho các đồng đạo giang hồ được mở tầm mắt. Đã lâu lắm rồi, từ sau Kim Dung, tại hạ ko còn hứng thú luyện bí kíp kiếm hiệp nữa, may nhờ có bí kíp Tru Tiên này, tại hạ lại tiếp tục tu đạo, hehe,. Tru Tiên đã dịch đến hồi 83, hôm nay tại hạ vô Nhanmonquan mà ko sao vô đc nên đành vô đây chat chit. Tiêu Đỉnh đúng là "đỉnh", tượng tượng phong phú, tình tiết ly kì, hồi hộp hấp dẫn, tất nhiên là văn chưa đạt tới tầm KD nhưng lại có cái độc đáo riêng, nói gì thì nói chưởng KD đã xưa rồi, xã hội con người thì luôn thay đổi, Tru Tiên là kiếm hiệp nhưng vừa kim vừa cổ, có làn gió của lớp trẻ ngày nay thổi vào, hư hư thực thực để cho người đọc vừa đọc vừa fải tưởng tượng, suy đoán, tả cảnh thì tráng lệ, hùng vĩ. Mỗi người một ý, riêng tại hại thì đọc đi đọc lại KD cũng chán, còn các truyện kiếm hiệp khác toàn đâm chép vô cớ, trả thù tắm máu, tại hạ nuốt ko nổi, còn Tru Tiên có thể có chỗ dở nhưng nó thật là mới lạ và độc đáo. Thôi tại hạ đi ẩn cư đây. He he!
  10. Amor

    Amor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ẩn cư làm gì bác, có chương 84 rồi đấy, bác lên đọc đê! Em cũng đã đọc bản tiếng Anh đến chương 95 rồi, bi giờ nhất quyết ko đọc trước nữa, ngồi chờ bản dịch thôi.
    Quỷ lệ, quỷ lệ... cái tên hay thật.

Chia sẻ trang này