1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận về Tru Tiên

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Trutien_fan, 26/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babygenie

    babygenie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    0
    Cụt ngủn gì đâu bác,đám Quỷ Vương Tông bắt đc con Quỳ Ngưu đem về làm sốt vang ròi còn đâu,nhờ thế mà đám nhân sĩ chính đạo trên Lưu Ba Sơn mới an toàn trở về đc Xương Hợp Thành còn gì.
    Truyện mô tả tình tiết hay,tâm lý nhân vật thì quá ổn,em khoái nhất đoạn Trương Tiểu Phàm ngồi ôm Bích Dao trong rừng trúc,đọc đến đó đã có cảm giác ko lành rồi,đc mấy chap sau thì ôi thôi rồi,ngọc nát hoa tan ...
    Điền Linh Nhi tầm 16t,riêng chú Tề Hạo 8x tuổi,Điền Bất Dịch và Tô Như cũng cỡ 3xx tuổi,chứng tỏ lấy nhau ~300 năm mới có con gái đầu lòng,nhịn giỏi gớm :))
    Đến thời điểm hiện tại thì Tề Hạo đã lấy Điền Linh Nhi,Tiểu Phàm chất phác bắt đầu biến chuyển để thành một ma đầu,sức mạnh cũng như trí tuệ đều có thừa,ko biết trong lần tranh đoạt dị bảo lần này,Quỷ Lệ (Tiểu Phàm) có gặp lại đc Lục Tuyết Kỳ và Lâm Kinh Vũ ko đây ...
  2. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Tập 92 là "Bọ ngựa", tập 93 là "chim sẻ", vậy tập 94 có lẽ là "Thợ săn" chăng? Có điều trong chuyện này lại thiếu ve sầu. Chính ra thì bọ ngựa định đến bắt ve sầu, không ngờ ve sầu lại hoá thành chim sẻ.
  3. binh_filth

    binh_filth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tiểu để có đọc qua nhưng thấy chán quá, đúng như huynh đài nói chỉ để đọc khi không có việc j` làm
  4. copnui_ls

    copnui_ls Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    À cu Filth- có gì khó hiểu hỏi anh nhá, khi nào không có việc j` làm cũng đừng nên đọc, anh em đi nhậu vui hơn
  5. bichngocdao

    bichngocdao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Được một người bạn giới thiệu, mình vào đây đọc Tru Tiên. Đã đọc kiếm hiệp lâu rồi, các tác giả như Kim Dung, Cổ Long, Trần Thanh Vân... mình đều đã đọc qua, nhưng đọc Tru tiên mình có cảm giác hoàn toàn mới lạ. Truyện khác hoàn toàn với những môtip kiếm hiệp quen thuộc, càng đọc càng thấy say mê. Mình đã đọc cả 24 trang Tru tiên chỉ trong vòng 3 ngày, thấy hứng thú quá nên đăng ký vào đây, trước tiên là cảm ơn Trutien_fan, sau là để 8 với mọi người cho vui.Trutien_fan một ly nè.
  6. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Đói quá, sao chương 94 lâu ra vậy nè?
  7. preludeNo1

    preludeNo1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    1.668
    Đã được thích:
    1
    Uh. lâu phết rồi. Sang bên trutien.net thì mỗi chương có 1 tí, nhảy cóc nhanh như chớp, mất cả hứng.
    Mà tự dưng có em ở Hợp hoan phái vào ngon quá, lúc đầu cứ tưởng là Kim Bình Mai lọt vào. Chắc kiểu này Quỷ Lệ lại "hàng ngon" rồi.
    Chờ hồi sau sẽ rõ.
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Tru Tiên ngày càng nhạt, tác giả công lực còn non quá. Nhân vật thiếu chiều sâu, hơn nữa tâm sự của nhân vật chính lặp lại quá nhiều, thừa, không khỏi khiến người đọc chán. Các cô gái xinh đẹp yêu anh chàng khù khờ nhưng thực ra bên trong có tiềm năng phát triển. Anh có thời thơ ấu đau khổ, hiền mà cục tính, giờ đây mắt buồn vì tình đơn phương ... Nhiều chuyện ước lệ và vay mượn của Kim gia, của manga. Đúng như kiểu ai đó nói "hay và mới, nhưng cái hay thì ko mới, cái mới thì lại ko hay" :D
  9. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Hình như không phải thế. Bọ ngựa rình bắt ve sầu, mà không biết sau lưng mình còn có chim sẻ đang đứng rình mình. Ngoài ra dùng ý ve sầu cũng hay, vì ve sầu thoát xác mà, bọ ngựa chỉ bắt được cái vỏ ve sầu thôi.
    Có điều truyện này có mấy điểm khéo bị mất tích mất. Ngoài Quỳ Ngưu còn có Huyền Hoả Giám nữa. Cái bảo vật ấy mãi chẳng thấy nhắc đến, mà nghe đâu nó là trấn sơn của Phần Hương Cốc, thế thì oai lực chăc cũng chỉ kém Tru Tiên kiếm tí chút. Thế mà mãi chẳng thấy nhắc đến, chả biết còn trên tay Tiểu Phàm không.
  10. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Tôi nhớ đầy đủ của nó là bọ ngựa rình bắt ve sầu, không biết là sau lưng còn có chim sẻ đang rình nó. Chim sẻ rình bắt bọ ngựa, không biết rằng có người thợ săn đang rình bắn nó. Thợ săn đang rình bắn chim sẻ, không ngờ rằng dưới chân có con rắn đang chực cắn hắn. Đại để là như thế. Nếu nhớ lộn xộn thì xin lỗi.
    Được masktuxedo sửa chữa / chuyển vào 03:49 ngày 04/05/2006

Chia sẻ trang này