1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận về Tru Tiên

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Trutien_fan, 26/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    chú tiêu đỉnh này đúng là đếm chữ ăn tiền. tình tiết truyện diễn biến chậm thế. toàn tả cảnh, tả lung tung. mình lại xem chờ anh em dịch--------> thật bức xúc.
  2. tanganguu

    tanganguu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người nhắc đến Huỳnh Dị ( Dịch) cho cái link này đọc chơi
    http://nhanmonquan.com/?page=story&id=607
    Truyện này đang đc Alex tỷ dịch :D
  3. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này ở trong Cổ Học Tinh Hoa, Bọ ngựa bắt ve không ngờ còn se sẻ đằng sau. Chim sẻ rình bắt bọ ngựa không ngờ còn có người cầm cung đứng dưới chực bắn. Người chực bắn sẻ mà quên rằng sương đã xuống ướt đẫm vai áo. (chứ không phải có rắn dưới chân). Đây là một hình tượng được một viên quan trẻ dùng để khuyên vua nước Ngô chớ có đêm quân đánh nước Kinh. Tham cái lợi trước mắt mà quên cái hại phía sau lưng.
    Trong truyện Tru Tiên ý nói Ngọc Dương Tử muốn làm bọ ngựa bắt ve (chính phái) mà quên đi con hoàng tước (3 phái còn lại của Ma Giáo) đang chực lấy mạng. Không có thợ săn ở đây đâu.
  4. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Truyên đọc cũng đc nhưng mà dịch free nên chờ mãi đâm nhàm, giờ thấy cũng hết thú vị rồi, đợi 1 năm nữa đọc 1 thể!
  5. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Sợ rằng ý của TĐ ko phải thế (hoặc có thể là như thế, nhưng như thế nghĩa là mình nghĩ sai). Bằng vào thực lực của TSĐ thì không diệt nổi chính phái nào cả mà rình rập. Cái đích nhắm vào của TSĐ có lẽ là kì trân dị bảo mới này thôi..
  6. mucnamquan

    mucnamquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Theo lời giới thiệu của chư huynh đệ tỉ muội, tại hạ mới qua nhạn môn quan, ghé thăm tru tiên điện của Alex điện chủ. Quả thật nhân tài nhiều như sao trời, võ công xoe xoé, kiếm chưỏng đủ cả. Đặc biệt ngón đàn chỉ công danh bất hư truyền làm tại hạ thập phần kính phục.
    Tại hạ mạo muội cũng định ghi tên đầu nhập vào luận kiếm cốc, mang tư tưởng định học mót của các cao thủ bên đó, nhưng đọc đến nội quy đăng nhập thì quả thật ... khác người. Võ học như biển cả. Kim Dung hay Cổ Long thì cũng vậy thôi. Tại hạ chẳng chê ai, cũng chẳng khen ai quá lời. Vậy mà cốc chủ lại đề ra quy luật kẻ nào vào cốc phải xưng tụng Cổ Long ngay điều 1. Thôi thì phép vua thua lệ làng, luật quốc tế thua luật quốc gia. Cốc chủ có quyền làm vậy nhưng thật sự làm giảm đi tấm lòng hâm mộ của nhiều khách giang hồ. Tại hạ đành cáo lui mà tự cười mình.
    Hôm nay là sinh nhậttcủa Alex điện chủ của Tru tiên điện. Tại hạ ơ nơi xa xôi này cũng có lời chúc mừng điện chủ: Tuổi tác càng cao tay múa càng dẻo, võ công càng tinh tiến.
  7. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    He he. Tại hạ cũng có lúc định vào đó nói vài câu "cửu ngưỡng" những rút cục cũng vì sau khi đọc cái nội qui đó thì nhận ra là mình không có đủ tư cách để tham gia :). Về phần tại hạ thì trong lòng có quá nhiều điều không thích ở các tác phẩm của Cổ Long, cho nên không thể tự dối lòng mà gia nhập vào cốc đó được.
    Nhân tiện nói thêm là các tác phẩm của Cổ Long mà tại hạ thích thì người ta lại ít bình luận, không hiểu tại sao? Ví dụ như là Yến Thập Tam, Ân Thù Kiếm Lục (bản mà tại hạ đọc tại Việt Nam lại còn ghi là "nguyên tác: Kim Dung", đúng là một thời sách vở in bậy bạ thật), và Bất Tử Thần Long. Ngoài ra tại hạ dị ứng nhất là phải đọc những đoạn bình luận về "tình bạn" của Cổ Long - đây lại là điểm mà nhiều CL fan rất đắc ý. Bấy nhiêu đã cho thấy rằng tại hạ không thể nào lại tự dối lòng mà cho rằng mình là "CL fan" được (và nhất là tại hạ lại cho rằng 14 tác phẩm "PHi Tuyết Lien Thiên..." là các tác phẩm kiếm hiệp hay nhất).
    Rút lại đành nói lời "cảm ơn" ở đây. Bằng hữu nào có ghé qua đây thì xin chuyển lời tới các Tru Tiên sát thủ. Cám ơn bằng hữu.
  8. tuan11x4

    tuan11x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Dù có chuyện gì đi nữa vẫn nghiêng người kính phục "Alex".

    http://blog.360.yahoo.com/blog-Vmafteondejw.eV__ByF?p=142#comments
    Chúc mừng Alex.
    http://img45.imageshack.us/img45/8494/tt18cs.jpg

    Được tuan11x4 sửa chữa / chuyển vào 12:46 ngày 23/05/2006
  9. novastar

    novastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Quá tuyệt luôn ! 2 ngày hôm nay ko thèm làm gì chỉ ngồi đọc Tru Tiên . Chỉ có đọc, ăn , ngủ , ko thèm cả tắm lun , hệt như hồi đọc bộ Tiếu ngạo giang hồ .
    1 thế giới đầy sức tưởng tượng, tha hồ bay bổng hệt như hồi đọc Tây du kí !
    Tuy nhiên Tiểu Đỉnh vẫn chịu nhiều ảnh hưởng của Kim Dung . Đọc Tru Tiên vẫn thấy dáng dấp của Tiếu ngạo giang hồ và Ỷ thiên đồ long kí .
  10. minhhoangle

    minhhoangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua những phần mang tính truyền thuyết, những yếu tố kiếm hiệp truyền thống; Nhìn ở một góc độ khác thì Tru tiên khá đặc biệt:
    - Diễn biến tâm lý nhân vật phong phú, người dịch đã đầu tư công sức vào đây khá nhiều
    - Tâm lý nhân vật trong Tru tiên là điều khác biệt nhất với kiếm hiệp truyền thống: Lục Tuyết Kỳ thống khổ luyện kiếm dưới trăng. Quỷ Lệ ngắm trăng dưới Nam Cương và lặp lại động tác nướng thịt thỏ đầy tang thương..
    - Yếu tố hài hước của Tiểu Hôi đối với Kim Bình Nhi, và sự e thẹn của thiếu nữ khi bị phát hiện "ăn tham ---> bỏng mồm"...
    Nhưng mà sốt ruột quá, phải đọc nhỏ giọt như thế này thì.... thèm quá....

Chia sẻ trang này