1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận về Tru Tiên

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Trutien_fan, 26/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới được lên mạng nhiều thế này, không ngờ Alex là 1 trong những dịch giả của Tru Tiên, truyện đọc hay lắm bạn ạ, thật sự khâm phục và cám ơn những người đã tham gia dịch cuốn truyện này, mình xem từ đêm qua đến sáng đi làm mới thôi, tiếc là lại sắp đi xa, không có điều kiện lên net nữa rồi.
  2. nlnt1980

    nlnt1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mấy tháng rồi mình không đọc kiếm hiệp, xưa giờ chỉ mê Kim Dung và Cổ Long, ít khi đọc tác giả khác mà cảm thấy hứng thú nhu vậy. 112 chương của Tru tiên mình đọc trong vòng 2 ngày, tổng cộng hết 9 tiếng đồng hồ, nếu không vì phải đi làm thì dám mình đọc một lèo trong 1 ngày luôn. Mặc dù rất cảm ơn các dịch giả và các bác đã post truyện lên nhưng mình ẫn cảm thấy chậm quá. Hôm nay coi xong chương 114, chưa có tiếp theo nên buồn quá. hic hic
  3. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tru Tiên mỹ nhân luận!
    Nội chuyện Tru tiên, luận về mỹ nhân, e rằng một trang viết chẳng đủ, ý tại ngôn ngoại, mà cảm nhận mỗi người một khác. Nhưng quả thật trong chuyện của Tiêu Đỉnh, cách viết về mỹ nhân thật khác Kim Dung, Cổ Long, khiến cho độc giả không khỏi đa ngôn mà phiếm luận...
    Có lẽ không ít độc giả đặt nhiều, thật nhiều tình cảm cho Lục Tuyết Kỳ cô nương. Một hình mẫu thật gần với hình mẫu các mỹ nhân trong cổ điển. Đặt tình cảm riêng tư sang một bên. Đặt chữ nghĩa cử lên trên hết. Nhưng đặt gì thì đặt, bản chất con người là không thể thay đồi. Lục Tuyết Kỳ dù sao cũng là một con người. Dù Tiêu Đỉnh có miêu tả nàng gần với tiên nữ thế nào chăng nữa, thì nàng rốt cục cũng vẫn là một con người, cũng có nỗi đau thương vì tình cảm đến không cùng...
    Kìa ai múa kiếm dưới trăng
    Kìa ai đau lòng
    Kìa ai hận bản thân đến không thể dứt bỏ...
    Tình cảm trong Lục Tuyết Kỳ tưởng chừng băng lạnh như sương hóa ra lại nồng nàn, lại sống động đến thế. Chỉ là, nàng sống trong một môi trường như thế, chịu nhiều kìm kẹp của đạo đức đến thế, bản thân nàng cũng chẳng thế tự mình mà làm chủ... Mơ ước của nàng chung quy cũng chỉ là cùng Quỷ Lệ đồng sinh cộng tử mà thôi...
    Bế tắc quá!
    (to be continue)
  4. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Lại được lên mạng rồi, đọc bản của Trung Quốc trên mạng sina cũng hay lắm, chỉ có điều bản in của Trung Quốc thì chưa phát hành hết, mới đến đoạn Thuỷ Trại đánh nhau với đám người đầu cá thôi. Nói đến mỹ nhân trong TT thì có lẽ Tiểu Bạch - Cữu Vĩ Thiên Hồ là đẹp nhất, vì đó là cái đẹp do tu luyện mà thành, tu luyện càng cao, vẻ đẹp càng quyến rũ, càng dễ chết người khác, có ai thích Tiểu Bạch không nhỉ ?!!
  5. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu rồi mới mò vào TTVN vì cái trang web này chậm quá T_T. Có vài lời mạo muội bàn về Tru tiên thế này.
    Nếu nhớ ko nhầm thì Tru tiên là 1 thế trận trong Phong thần. 1 thế trận có sức tàn phá mạnh nhất và tiêu diệt nhiều thần tiên nhất trong các trận của Khương Tử Nha và cũng là trận quyết định cho chiến thắng của Vũ Vương.
    Cái tên Tru tiên nghe cũng đã thấy hoành tráng rồi, nên mới tò mò vào đọc.
    Phải nói rằng, câu truyện mới và hay.
    Văn phong mới mẻ, cách dẫn truyện cũng khác thường.
    Tôi thích đọc từ chương đầu đến khi Tiểu Phàm bắt đầu tham gia thi đấu.
    Có thể cảm nhận được đó là 1 thời thơ ấu yên bình và 1 tình yêu chớm nở. Và tình cảm huynh đệ sâu sắc. Đó là điều mà các tác phẩm võ hiệp khác ko có.
    Cách sử dụng từ ngữ ngắn gọn, nhưng cô đọng cảm xúc. Gây ấn tượng cho người đọc.
    Đó là những chương đầu.
    Nhưng khi bắt đầu cảm thấy say mê và tiếp tục đọc thì dường như TP lại rơi vào lối mòn của các nhân vật anh hùng quen thuộc.
    Kì duyên để gặp những bảo vật kì lạ. Sự dung hợp đến kì lạ giữa võ công 2 phái mà tuyệt ko có gì là vô lý khi nước và lửa lại dung hoà với nhau
    Tôi cho rằng khoảng cách tuổi tác giữa các thế hệ cũng là 1 điều mới, nó gợi nên không khí thần tiên của câu truyện. Điều đó có thể chấp nhận được.
    Ngự bảo pháp nghe cách tả cũng sướng tai đấy chứ
    TĐ tả các bảo vật rất kỹ lưỡng, rất hình tượng và đẹp. Mỗi bảo pháp có 1 tính cách riêng 1 hình ảnh riêng đặc biệt ko lẫn lộn.
    Đó là cái mới và cái hay của TT (theo tôi).
    Nhưng đọc TT thấy TP u uẩn quá, các nhân vật đều ôm 1 mảnh tâm sự. Các diễn biến dài lê thê. quái thú nhan nhản nhưng ko gây ấn tượng gì lắm.
    Tuy nhiên, vô lý nhất là chuyện TP yêu Bích Dao.
    Cô nàng Lục gì Kỳ ấy nhỉ (ko nhớ lắm) cùng sống cùng chết với TP nhiều hơn. Kỉ niệm cũng nhiều hơn, ấn tượng cũng mạnh hơn. Đọc từ đầu đến trước khi BD chết thì dường như TP ko có ấn tượng mạnh mẽ với cô nàng này nhiều như với cô nàng kia. Vậy mà khi nhìn xuống giếng, TP đã kịp thấy h/a cô ấy chứ ko phải Điền Linh Nhi _ trong khi đó lòng hắn yêu sâu sắc cô gái này. Chứ ko phải BD.
    Tình yêu của 2 con hồ ly cũng là 1 điểm rất đẹp của TT.
    Tuy nhiên tác giả hơi tham khi cái gì tốt đẹp nhất cũng gán cho TP. 3 người đẹp nhất truyện, 1 con linh vật, 2 bảo vật mạnh nhất thiên hạ. Võ công tuyệt thế. Những gì hoàn hảo quá đều ko có thực. Trong khi TP ko thể kham nổi nhiều điều tốt đẹp quá như vậy. 2 bảo vật mạnh nhất thiên hạ cùng trong tay hắn nên 1 cái gần như vô tích sự. 3 cô gái đẹp cũng chỉ làm bạn qua đường. 1 con linh thú đến giờ vẫn ko khác hơn 1 con khỉ.
    Okie, TT mới lạ và hấp dẫn. Tuy nhiên, để so sánh với KD tôi e rằng nó chưa đủ tầm.
    Tính triết lý của nó ko sâu sắc. Dường như chỉ là cố gắng thêm vẻ ưu tư thôi.
    Nội dung và diễn biến cũng có thể đoán trước. Các nhân vật tuy tà chính lưỡng lập nhưng tính cách ko biến ảo. Đọc hơi nặng nề. Những tưởng sẽ gặp ở TT 1 tác phẩm có thể mở rộng tầm mắt. Nhưng nó cũng chỉ thêm 1 chút biến hoá mà thôi. Chưa có gì để gọi là đột phá trong làng kiếm hiệp cả.
    Những điều hay của KD các vị cũng đã đọc hết rồi, tôi ko dám lạm bàn thêm.
    Kính.
  6. tuan11x4

    tuan11x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chương 125 -Tru Tien:
    http://www.tathy.com/thanglong/showthread.php?t=5755&page=28&pp=20

    Hehe. Đọc Tru Tiên muh có cảm giác Nhạn Môn Quan như ngành Điện độc quyền.
  7. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    công nhận vì Tru Tiên mà dạo này hay lên mạng,...không biết bao giờ mới dịch hết nhỉ. Đọc truyện rất thú vị và cũng nhiều triết lý ra fết...nhớ hôm đầu biết đọc liền một mạch đến tận chương 82, về nhà cứ mơ hồ đi xe mà cứ như là cưỡi pháp bảo bay vậy,hếh
    hay nữa là truyện rất nhiều nhân vật và mỗi ng mỗi khác đọc mai mà không biết chán. Lúc đầu cứ tưởng bác nào ở Thanh Vân Môn giết ng hóa ra lại là bác sư rất chi là bất ngờ.
    Đọc đến đoạn Tiểu Bạch,tiểu Hôi uống rượu mà cứ như là minh cũng đang uống vậy cảm thấy hay không tả được, thèm oá chả biết rượu của ng Miêu thê nào nhỉ......có huynh nào ở HN có nhã hứng uống rượu kiểu đó không nhỉ, hè này tiểu đệ ra nếu có dịp ta cùng uống rượu thưởng trăng đàm đạo Tru Tiên, hay là cưỡi pháp bảo(mô tô í) bay qua Tây Hồ nhỉ, mỗi tội pháp bảo "Dream chiến" của đệ lại để lại trong SG mất rồi có huynh nào cho đệ cưỡi nhờ thì đỡ quá...
  8. candy00

    candy00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vào Kiếm hiệp cốc tự nhiên thấy topic Tru tiên dài dài xông vào đọc, cảm giác thế này ạ:
    1. Đoạn đầu (lúc TP còn ngây ngây thơ thơ) : Thấy giống Lệnh Hồ Xung + Quách Tỉnh.
    2. Đoạn 2 (lúc TP thành Quỷ Lệ) : Thấy giống Tiêu Phong
    Nội dung truyện có bác nói rùi:
    - Đánh nhau giống Võ lâm truyền kỳ + Phong thần.
    - Yêu đương sụt sùi giống Tiểu Lý Phi Đao.
    Túm lại, Tru tiền là sự kết hợp "tuyệt vời giữa KD+ CL+ một tỷ thứ tạp nham có thể kết hợp được". Tài năng của tác giả là khả năng ghép nối bất tuyệt, có khi mai lại thấy có cốt truyện của phim "Vô cực" ở trong đó cũng nên.
    Thích đoạn tả chó, mèo, khỉ --> tuy vậy ở VN em One- Thiêu Iot cũng viết được đoạn tả chó mèo sinh động như thế.
    Đọc mệt quá, phí thời gian, người ta bảo mình chết vì tính tò mò cũng chẳng sai. Giá mà có bác nào tóm tắt diễn biến chuyện cho em khỏi tò mò thì tốt.
    KL : Em vẫn thích KD nhất, thích cách viết truyện có "tri thức" chứ không phải chắp nối, cóp nhặt như kiểu sinh viên VN viết luận văn thế này.
  9. Hungkenji

    Hungkenji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tru tiên có bố cục rất hay nhưng rộng và còn để nhiều nhân vật ngoìa lề như yến hồng chẳng hạn, pháp tướng, ..
    tiểu hoàn và chu nhất tiên là 2 nhân vật dãn truyện.
    tên các nhân vật luôn phản ánh tính cách và đời sống của họ. truyện viết quá rộng. các chương càng về sau thì 1 chương chỉ nêu đưọc 1 tình tiên nhỏ.
    viết quá rộng, đoạn kết chắc sẽ buồn vì như vậy mới hợp, có quá nhiều diều khó hiểu ở các đoạn sau và không rõ ràng tạo ra sự khó suy đoán. như cuộc gặp của lục tuyết kỳ và trương tiểu phàm ở tiểu trúc phong.
    viết dài ở phần tiểu phàm trị thương ở tiểu thiên âm tự, hơn nữa đọc truyên phải dọc một mạch, chứ cứ chờ từng chuowng như ở nhạn môn quan chắc ốm chết mà ko nhớ đưọc nội dung.
  10. sehr_giftig

    sehr_giftig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Ấy, bác này hình như đang tiết lộ thiên cơ. Không nên, không nên
    Bác đọc đến chương 226, trên mạng cũng chỉ có đến chương đó tiếng Trung thôi, chắc trình độ tiếng Trung bác khá lắm, và tớ đoán bác chắc là người gốc Hoa.
    Đúng như bác nói, truyện càng về sau càng kéo dài kiểu viết lấy tiền, ít có những nút thắt gay cấn khó đoán để người đọc phải mong chờ từng chương. Vậy nên bên NMQ họ làm vậy lại hay, sau này nếu truyện thất thoát ra ngoài, mình có thể đọc một lèo cả chục chương.
    Còn bây giờ, tớ đang khoái truyện của Huỳnh Dị. Bác nào có lệnh bài down được truyện Đại đường song long bên kia, thì có thể xài cái soft phá pass ở topic bên kia rồi up lên đây cho anh em xem được không? Nếu cần góp chút ngân lượng để mua lệnh bài thì tớ sẽ gửi những file của NMQ đả tự mà có lỗi chính tả cho

Chia sẻ trang này