1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận về truyện chú bé rồng

Chủ đề trong 'Truyện tranh (ACC)' bởi atulavuong, 19/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Bàn luận về truyện chú bé rồng

    Em thấy cũng có khá nhiều bác đã đọc bộ này rồi và đây là 1 bộ truyện mà theo sự đánh giá của em là khá xuất sắc.Tình tiết phong phú hấp dẫn,nét vẽ đẹp,đặc biệt là phần đấu võ khỏi chê luôn..........chỉ có điều là xuất bản quá lâu (hơn 4 năm mới ra được 46 tập).Em làm topic này để các bác bày tỏ cảm xúc của mình hoặc tranh luận xung quanh truyện này.Chẳng hạn các bác thích nhân vật nào, ghét nhân vật nào,tình tiết nào các bác thích nhất,bàn về các chi tiết..........
    Tóm tắt cốt truyện (dành cho người nào chưa đọc):

    Kokichi là 1 cậu bé thuộc dạng quậy nhất trường chơi thân với cô bạn Asa là 1 cô bé thuộc dạng học giỏi nhất trường.Mẹ của Kokichi chết trong 1 vụ tai nạn giao thông để lại cho cậu con trai 1 miếng medal hình rồng và câu nói gì đó(hình như là số mệnh sáng tạo nên vận mệnh thì phải em 0 nhớ rõ nữa,sẽ bổ sung sau).Cô bé hàng xóm Asa từ đó hàng ngày qua an ủi và làm việc nhà giùm cha con Kokichi-> họ thành bạn thân.Trong 1 lần đi máy bay thăm đại lục do trường tổ chức,miếng medal của Kokichi bất ngờ phát sáng và 1 con rồng hiện lên nuốt mất Kokichi và Asa.Con rồng đưa 2 người quay về thời Tam Quốc và thả 2 người xuống ngay 1 chiến trường nơi mà Quan Vũ,Trương Phi đang chiến đấu,đặc biệt còn có Liên Hoa là 1 nữ chiến binh sau này sẽ là bạn thân của 2 người.Họ được đưa về ra mắt Lưu Bị và tối hôm đó quân sư của Lưu Bị lúc đó là Từ Thứ die vì cứu Kokichi.Trước khi chết Từ Thứ nhận ra rằng Kokichi là người có tướng thiên mệnh và nhờ Kokichi làm quân sư cho Lưu Bị.Và Kokichi đã nhận lời làm quân sư gíup Lưu Bị tiêu diệt 5 vạn quân của Tào Nhân chỉ trong 1 trận chiến.

    Sau trận đánh đó danh tiếng của quân sư rồng vang dội khắp thiên hạ(vì Asa và Kokichi được rồng thả xuống chiến trường nên được gọ là những đứa con rồng,Kokichi là con trai rồng,Asa là con gái rồng hay còn gọi là Long nương nương).Sau đó thì kokichi được tướng Quan Vũ dạy võ công và gặp được Khổng Minh đang.......trả giá với ông hàng cá,còn Asa thì .....đi nhậu với Trương Phi và nhậu thắng Trương Phi(chú Trương Phi có vẻ cú cái vụ nhậu thua này lắm)

    Trong 1 lần Kokichi và Asa theo Lưu Bị ghé thăm 1 viên quan nhỏ,viên quan này đã bị 1 vị tiên nhân đạo sĩ thôi miên tấn công Lưu Bị để giúp cho đệ tử của lão là Tư Mã Trọng Đạt- 1 kẻ có tướng phá hoàng(kiểu như kẻ huỷ diệt ý)-tách riêng 2 đứa con rồng ra khỏi Lưu Bị.Tư Mã Trọng Đạt (thần tượng của hổ báo kị,ngũ hổ thần,hư 0 và của tui)bắt cóc Asa với mục đích muốn bắt con trai rồng làm vệ sĩ cho mình ,nhưng ngay sau đó hắn nhận ra rằng tướng phá hoàng và tướng thiên mệnh luôn la` đối thủ của nhau.1 trận đánh nhỏ đã xảy ra,con trai rồng bị đánh bay xuống vực mất tích,còn con gái rồng bị Tư Mã Trọng Đạt bắt đem nộp cho Tào Tháo.

    Trọng Đạt được Tào Tháo phong cho làm chủ tướng của Hổ báo kị,đây la` đội quân hùng mạnh và hắc ám nhất của Tào Tháo.Asa trở thành thần hộ mệnh của quân Tào,còn Kokichi được 1 vị tiên nhân là sư phụ của Hoa Đà cứu và truyền cho võ công của tiên nhân là "Tiên khí công hình mây thân gió".Cùng trong thời gian này,Lưu Bị theo lời khuyên của Kokichi 3 lần đi mời Khổng Minh và cuối cùng cũng được gặp Khổng Minh đang....ngủ gật .......

    Bắt đầu từ đây là cuộc đối đầu đầy hấp dẫn giữa 2 đứa con rồng với tướng phá hoàng Trọng Đạt ,đan xen vào đó các pha đấu trí và các cuộc so tài giữa con trai rồng với các nhân vật truyền thuyết(Chu Du,Mã Siêu,.....) được ***g trong các trận đánh nổi tiếng như chiến dịch cầu Trường Bản,trận Xích Bích........Tuy nhiên,con trai rồng chưa bao giờ được coi la` đối thủ ngang tài của Trọng Đạt cả

    Truyện này rất hay,ai chưa coi thì nên tìm mà coi 0 thì uổng cả đời coi truyện tranh




    Hơi muộn rồi em phải đi nhưng tiếc công gõ quá ,thui cứ poss rồi lúc nào rảnh em sẽ sửa lại cho đầy đủ nên bây giờ các bác làm ơn đừng poss gì cả.Thank,em gửi cái topic này 1 chút vậy

    Every thing I do,I do it for me

    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc,nửa soi gậm giường


    Được sửa chữa bởi - atulavuong vào 19/05/2002 17:55
  2. bayern_munich

    bayern_munich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    mình đọc Chú bé rống ko thiếu tập nào.Đúng thật đây là một câu chuyện hay.Nhưng hình như theo thời gian mình càng cảm thấy mất đi sự hứng thú ban đầu.Có phải vì truyện ra wá lâu ( tận 46 tập ) nên gây cho mình sự mệt mỏi này ko
    Đây la một câu chuyện thần thoại dựa vào giai đoạn Tam quốc phân tranh sau thời Hậu Hán Trung Quốc.Theo lịch sử thì cuối cùng Tam quốc bị Con trai của Tư Mã Thiên ( tức Trọng Đạt trong CBR) thôn tính.Nếu cốt chuyện diễn biến như hiện nay thì ko biết lịch sử sẽ bị thay đổi như thế nào.
    Dù sao mình cũng sẽ theo dõi tới tận cùng câu chuyện

    santa cruz
  3. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Càng coi càng tức, cứ được vài tập lại ngưng. Nhưng mà công nhận bộ này hay thật. Thể loại này dường như đang ăn khách. Hồi trước có bộ "Trở về quá khứ" xem cũng rất hay. Các bác bít bộ ấy 0?
    reddevils
  4. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    có 1 chi tiết em muốn thỉnh giáo các bác.Đó là về ngũ hổ thần,0 biết các bác có chú ý 0 chứ cho đến bây giờ ngũ hổ thần mới chỉ xuất hiện có 4 thui,đó là:xích Phi Hổ,Hắc Chưởng Hổ,Hoàng Thi Hổ và Bạch Minh Hổ.Còn 1 nhân vật nữa vẫn chưa xuất hiện.Mà thằng bạn em lại cứ nhất quyết cho rằng nhân vật thứ 5 trong ngũ hổ thần chính là Hư Khôngthật vô lý.Em lại thấy 1 chi tiết chứng tỏ rằng nhân vật thứ 5 trong ngũ hổ thần chưa xuất hiện.Vả lại Hư 0 còn cao hơn ngũ hổ thần 1 bậc nữa cơ mà.Còn ý kiến của các bác về nhân vật thứ 5 này thì sao??Liệu đấy có phải là Hư Không 0?
    Every thing I do,I do it for me
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc,nửa soi gậm giường
  5. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hơ, Hư Không đấy chứ còn gì nữa? chắc vì cao hơn 1 bậc nên 0 thèm thêm vào chữ HỔ,
    reddevils
  6. Ultimate-Sephiroth

    Ultimate-Sephiroth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Hix hix ! Em cũng có nghe nói chuyện này nhưng mà từ lúc em biết thì chẳng còn ở đâu có đủ cả...em củng chỉ đọc lắc nhắc được mấy tập....thấy hay wá trời ! Dạo này thì thấy kêu là ra tiếp được mấy tập nữa(hình như là 4 quyển) !
    Bác nào ở HN có đủ bộ này có thể làm ơn cho em mượn ko???cho thuê cũng được...em ra ngoài thì ko đủ với lại họ bắt trả ngay mà em thì phải cầm 2,3 ngày mới đọc xong(vì còn vẽ mấy cái hình đẹp đẹp...Làm ơn giúp giùm em với !!
    Thank !

    Kẻ thù của YahooMessenger
    [​IMG]
  7. Shinra

    Shinra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là Hư Không đâu, ngũ hổ thần (NHT) chia làm 5 người : Hắc - Bạch - Xích - Thanh - Hoàng, "con hổ" còn lại là Thanh gì đó hổ, đã xuất hiện rồi, nhưng chưa chính thức được giới thiệu tên, các bác để ý xem lại tập gì mà Hư Không và Ngũ Hổ Thần giết bầy sói hoang đó ! ( 6 người lận, điều này chứng tỏ Hư Không không nằm trong NHT ) Có một người búi tóc, sau này hắn xuất hiện thêm vài lần bên mấy Hổ Thần khác với một khuôn mặt bị băng kín mít, đó chắc là Hổ thần thứ 5 ! Nhưng dù gì thì bây giờ chắc cũng không chọi lại Kikochi đâu vì hắn học xong đấu tiên thuật thì sức ngang Trọng Đạt rùi ! Mô phật, hôm nay ra tập mới nè, ko bit con trai rồng dùng cách gì để chống lại ông tiên quỷ kia đây !
    [​IMG]
    - Shinra -
  8. atulavuong

    atulavuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi ,chi tiết em muốn nói chính là cái đoạn giết bầy sói hoang ở tập 7 thì phải.Lúc đầu em nghĩ rằng thằng thứ 5 chính là thằng Trọng Đạt giả trong trận Xích Bích nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy hình như 0 phải.Cái con hổ thứ 5 này bí ẩn quá,có lẽ là bí ẩn nhất truyện đấy các bác ạ.Còn cái thằng Trọng Đạt giả trong trận xích bích chẳng biết ở đâu ra mà có được võ công của ngũ hổ thần nữa
    Every thing I do,I do it for me
    Vầng trăng ai xẻ làm đôi
    Nửa in gối chiếc,nửa soi gậm giường
  9. bighero

    bighero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào còn truyện này nhỉ? tôi thuê ở ngoài quầy, nhưng bây giờ tìm lại ko thấy nữa.
    Box TRUYỆN TRANH HERE
    Bighero
  10. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    hehe, truyện CBR mang nặng dấu ấn của kiếm hiệp Trung Hoa, nhưng hay ở chỗ nó rất triết lý nên lũ lóc nhóc ko khoái vì ko hiểu.
    Best of the best.
    ------------------------------------------------
    Học, học nữa, học mãi, hộc máu

Chia sẻ trang này