1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận về vietnamnet.tv

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi Katjusha, 23/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Bàn luận về vietnamnet.tv

    Truyền hình trực tuyến Vietnamnet (www.vietnamnet.tv) ra mắt khán giả từ đầu tháng 12 năm nay và ít nhiều đã đạt được thành công. Đây là lần đầu tiên, hình thức truyền hình trực tuyến khai thác các ứng dụng của Multimedia được thực hiện tại Việt Nam.

    Hôm vừa rồi xem qua mấy chương trình của VNN TV, tớ có nhận xét như sau:

    Phóng sự "Câu chuyện chiều cao": Đây là một phóng sự rất thú vị. Phong cách của phóng sự này rất hiện đại, nội dung hấp dẫn. Quay phim và dựng phim rất chau chuốt. Phóng sự này mang đậm dấu ấn của cô thủ khoa Sân khấu Điện ảnh Nguyễn Hoàng Điệp. Không hiểu vì sao lại đưa tên Tổng Biên Tập lên ngay trên đầu phần cre*** ở cuối phóng sự.

    Talkshow "Trí tuệ và nhân văn của ''Bộ đội *****": Đây là một "sáng tạo vượt bậc" trong phong cách làm talkshow. Phong cách chủ đạo là "giản dị, tiết kiệm", studio vô cùng sơ sài, nền xanh lè. Một người dẫn chương trình và hai khách mời ngồi dàn hàng ngang trên một cái bàn dài (ba người cùng nhìn về một hướng, tớ chưa từng thấy cách sắp xếp này trong bất cứ một talkshow nào khác). Trong studio chí ít phải dùng ba máy nhưng trong chương trình này lại chỉ có một, hết zoom ra zoom vào rồi lia trái lia phải, lia ngang lia chéo, nhìn chóng hết cả mặt. Người dẫn chương trình thì tuy vừa mới xuất hiện đã để lại một ấn tượng không thể phai với một đôi mắt lúng liếng liên tục, thỉnh thoảng lại liếc lên trần nhà. Thêm vào đó là kiểu vừa đọc câu hỏi vừa liếc giấy, vừa giả vờ ghi ghi chép chép. Nói chung là chương trình này không có mặt nào được cả

    Hình hiệu, hình cắt, kỹ xảo điện ảnh: Đẹp, hiện đại, hơn đứt VTV

    Các bác bình loạn tiếp nhá!

Chia sẻ trang này