1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn luận về vịnh xuân quyền

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi matrix1312, 02/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Chài , anh Tr ( .....Noname ) bên SSC phải hem ta . Bán sim đi học võ hử anh .
  2. malegigolo

    malegigolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    có những thằng lúc nào cũng có đầu trâu bên cạnh đấy. Và phải hiểu bên cạnh là thế nào chứ. Óc hay tay nhỏ hay to thì đều cần biết mà đừng ham đánh nhau chủ yếu mình ném bom nó thôi chứ. Đừng nhìn đểu nó, nó gọi dạ bảo vâng là nó không đánh đâu. Chưa kể đập 1 vali tiền vào mặt nó thì khéo nó lại khen mình. Học võ mà cứ đòi gặp ai cũng đánh được thì học tiếp nữa đi nhé. Có nhiều thằng nó chẳng tập thực chiến gì nhiều chỉ chuyên chọc, xiên, cắm, phi lén...thế mà ối cao thủ lăn ra đấy
  3. iamvtn

    iamvtn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    2.797
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bác nói chí phải, em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác.
    Nhưng xin bác nhớ cho đây là box Võ Thuật bàn luận về Võ Thuật nói chung cũng như topic này bàn luyện về Vịnh Xuân Quyền nói riêng. Không phải là chỗ cho bác dậy đời người khác, nếu bác vẫn còn muốn dậy đời thì xin bác "Phắn" vào box Xì pam, Chém gió hay đại loại như thế nhá
  4. sunshine74

    sunshine74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chú em này mắc bệnh lý thuyết + xem phim xã hội đen nhiều quá.
    Nhiều khi người ta luyện tập võ thuật để biết ở trên đời mình là ai.
  5. Conchymgatgu

    Conchymgatgu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Lúc biết được thì ăn khói hương rồi bác ạ, hoa quả có khi cũng chỉ được ngắm thôi ý..., hêê, môn này em chưa thử..
    Nói chung là tập cái gì thì tập, không thì đi tập thể hình ý (chú thích của người viết: chưa từng nghe thấy đứa nào đánh Lý Đức bao giờ..
  6. sunshine74

    sunshine74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Lúc biết được thì ăn khói hương rồi bác ạ, hoa quả có khi cũng chỉ được ngắm thôi ý..., hêê, môn này em chưa thử..
    Nói chung là tập cái gì thì tập, không thì đi tập thể hình ý (chú thích của người viết: chưa từng nghe thấy đứa nào đánh Lý Đức bao giờ..
    [/quote]
    Chú con cu gẫy chưa hiểu ý của tui rùi, học VX song ra đường éo giám đụng vào thằng nào cả. Biết thân biết phận mình chỉ là con sâu, cái kiến, thấy mấy cha thể hình to xác hung hăng tí chút là tránh từ xa.
    Kẻo nó đánh cho mình te tua, mình éo chụi nổi bật lại nó, nó lăn quay ra đấy thì tèo con nhà nghèo. Đi tù, hay mất nhiều tiền đền đòn như chơi tốn lắn.

    PS: Thế tết vừa rồi chú có ra HN ăn tết không? Khi nào ra nhớ PM để anh em mình làm 1 chầu nhé (nhậu lai rai chơi).
  7. Conchymgatgu

    Conchymgatgu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Lúc biết được thì ăn khói hương rồi bác ạ, hoa quả có khi cũng chỉ được ngắm thôi ý..., hêê, môn này em chưa thử..
    Nói chung là tập cái gì thì tập, không thì đi tập thể hình ý (chú thích của người viết: chưa từng nghe thấy đứa nào đánh Lý Đức bao giờ..
    [/quote]
    Chú con cu gẫy chưa hiểu ý của tui rùi, học VX song ra đường éo giám đụng vào thằng nào cả. Biết thân biết phận mình chỉ là con sâu, cái kiến, thấy mấy cha thể hình to xác hung hăng tí chút là tránh từ xa.
    Kẻo nó đánh cho mình te tua, mình éo chụi nổi bật lại nó, nó lăn quay ra đấy thì tèo con nhà nghèo. Đi tù, hay mất nhiều tiền đền đòn như chơi tốn lắn.

    PS: Thế tết vừa rồi chú có ra HN ăn tết không? Khi nào ra nhớ PM để anh em mình làm 1 chầu nhé (nhậu lai rai chơi).
    [/quote]
    Ùi, bác cứ nói quá, làm gì đến nỗi mà con sâu cái kiến, tập võ là để đánh nhau, còn không muốn đánh nhau thì tập võ làm mịa gì cho nó mệt.
    Mý lại, cái môn VX nghe thì có vẻ hay thật, dzưng mờ bảo là cứ tập rồi mà nóng lên cái là sợ phải đi tù thì...hêê, có phải bùm chéo quá không nhỉ, cái gì cũng có cái hay của nó, âu cũng là nhấc chân nhấc tay cả, có chăng là cái này hợp với người này, không hợp với người khác thôi, có thế mới có sự hình thành và phát triển của nhiều môn phái khác nhau cho đến tận bây giờ, chứ nói như bác, có mà mấy môn kia mất dạy hết, tại VX ghê quá mờ..
    P/S: Ờ, để hôm nào em ra HN thì em PM cho các bác đến đập em chơi nhá..
  8. trungtiger

    trungtiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bác nghĩ gì...chứ em thấy " Tập Võ 1 phần là để đánh không chết người "...chứ nếu không biết Võ thì em nói thật...em phải cho hơn ít nhất là 1 thằng 1 compa vào mắt rồi ah...hế hế
    P/S: Có Võ rồi nên đánh nhau không " đâm loạn " vào phần nguy hiểm nữa...hế hế
  9. newdom

    newdom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    816
    Đã được thích:
    0
    Chú Trung nói phải đấy, tập võ để cứu người , giúp người mới khó chớ để đánh người thì dễ
    @ Các bác: Các bác nói về VX vừa vừa phai phải thui , "Hữu xạ tự nhiên hương ", nếu hay ho chẳng cần phải quảng cáo người ta cũng tìm đến - thời buổi người khôn của khó mà - nếu dở thì từ từ mà chìm xuồng không ngoi lên được ... Tôi thấy có câu này nên ngẫm " Trời không làm tuyệt đường ai bao giờ chỉ có con người ta tự làm tuyệt đường của mình thôi " ..
  10. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Vĩnh Xuân là môn võ tuyệt vời, tinh hoa của Trung Quốc đó nha
    Thiếu Lâm Trần Gia Quyền
    Hệ cơ bản:
    Tập từ 17h đến 18h30 thứ tư hàng tuần trong công viên Thống Nhất - Hà Nội
    50.000VND/tháng
    Hệ ứng dụng:
    Tập tuần hai buổi
    500.000VND/tháng

Chia sẻ trang này