1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn may mắn hay bạn bất hạnh

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi hongkong_girl, 26/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Bạn may mắn hay bạn bất hạnh

    Nói tóm lại là lúc may lúc xui ví dụ như hôm nay được đi ăn sinh nhật này nhưng mà trong bữa sn mất 1000 đồng mới xui chứ ,cũng may về mẹ cho lại 10.000 .đúng là may thật hehhe


    đấy lúc nào cũng thế mọi người ạ trong cái rủi có cái may mọi người đừng bao giờ bi quan nhé ,


    I love 孝天
    Lúc còn trẻ yêu như điên ,về già có điên mới yêu
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    thử tí
    I love 孝天Lúc còn trẻ yêu như điên ,về già có điên mới yêu
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Sò ơi thế cái hôm chị bị ngã xe ấy chị rơi 800k thế mà về chẳng ai cho chị 800k chứ đừng nói là gấp 10 lần là 8000k .Cũng như chuyện tái ông mất ngựa nhiều khi trong cái may cũng có cái rủi .Thôi thì an ủi mình số đen thôi.Tháng này qua đi tháng sau sẽ đến và tốt hơn vậy
    i will always love you ....rồng lớn
  4. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    Xui hả Sò ? Thế mà không hiểu cái con nào còn nhắc khéo tao là " Mày nợ tao 1500 đánh bạc và 2000 tiền đĩa Tổng cộng là 3500 đ ... tao xin nhắc lại mày một lần nữa..." Con nào nói thía vậy nhỉ?

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  5. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    heh vậy thì: tôi có ông bạn hôm trước đang đi đường ông ấy kêu lên tiền kìa rồi ông ấy nhặt ngay đc đồng xu 1 dollar. Ông ấy sưống quá reo ầm lên lần đâu tiên nhặt đc tiền trên đất CA.LOL. sưống quá thế nào cầm tiền tung tung rồi alê hấp nó rơi xuóng đất lăn ngay vô gầm cái xe van cúi xuóng nhìn chịu chết cóc lấy lại đc vì nằm tít trong sâu ehhe! vậy là may hay rủi đây ehheh! lần đầu tiên nhặt đc tiền!
    hải
  6. boy_Cambodia

    boy_Cambodia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Hay nhở!!9 giờ tối ngưòi yêu hẹn ra ngoài nói lời chia tay,10 giờ lại gặp được cô gái khác ngon hơn ngưòi yêu cũ..he....he..he......Thế có gọi là may không em yêu ơi..

    Live for making love
  7. vinhaihong

    vinhaihong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    1.735
    Đã được thích:
    0
    chào bà chị hồng kông ,hê hê ,hôm nay lại gặp ở đây ,hì hì
    em thì chẳng thấy xui mà cũng chẳng thấy may .chắc ở đời nó cứ tuần hoàn thì fải ,mất cái này được cái khác ,hôm nọ em mất cả 10.000 chẳng biết đánh rơi đâu cả ,hihi thế mà hôm đi trả băng ,bà chủ bà ấy tưởng mình đặt cọc 50000 nên trả lại ,lúc đó cũng chẳng để ý ,thế là về mới nhớ ra là em chỉ đặt 20000 hic hic ,đúng là chẳng đucợ cũng chẳng mất .hê còn lãi 20.000là đằng khác ,nhưng biết đâu lại chuẩn bị mất thì sao ,đúng là chuyện đời

    Một bước phong trần
    Mấy phen chìm nổi
    Trời tình mù mịt
    Biển hận mênh mông

    http://www.ttvnnet.com/forum/f_309
  8. chomchom20

    chomchom20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đến tự nó sẽ đến , may mắn hay bất hạnh cũng vậy mà thôi . Có thể sự may mắn kia sẽ trở thành điều bất hạnh thì sao . Chẳng thể biết đó là bất hạnh hay may mắn . Cũng có thể điều bất hạnh kia lại là bước ngoặt của cuộc đời mỗi người trong chúng ta . Đừng cho rằng hôm nay mình gặp bất hạnh thì là rủi ro . Nó là đều là bước ngoặt cả đó .
  9. girl_Irac_TP

    girl_Irac_TP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bất hạnh hả, chắc chắn điều đó ko thể là thất tình rồi. Cái mùi thất tình nó như thế nào ấy nhỉ, có bác nào có kinh nghiệm chưa zậy? Hơ, đối với tui thì chỉ bất hạnh khi mất tiền thôi...

    Càng được anh iu, em càng thấy mình dễ thương...
  10. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Để kể cho mọi người nghe chuyện này nhé.
    Ngay cái tối mà hk ngồi post cái bài này tức là tối thứ 7 ấy ,sau khi post xong cái bài này đứng dậy thanh toán tiền đi về ,về gần đến nhà rồi tự nhiên mới nhìn lên tay thấy mất tiêu chùm chìa khoá,choáng ,lại còn là chùm chìa khoá của bố nữa chứ ==> cực choáng.Ngay lập tức cho xe quay đầu lại hàng nét ,để con em chạy vào tìm và hk ở ngoài hy vọng sẽ tìm thấy ,2 phút sau con bé em đi ra linh cảm ngay có điều chẳng lành,quả vậy nó lắc đầu .Bắt đầu hk nghĩ , cố gắng trấn tĩnh lại nghĩ xem chùm chìa khoá có thể ở đâu ,Vì hôm đó còn đi vào bưu điện và mua hoa quả cho nên hk lại cho xe vào bưu điện .lần đầu tiên vào không thấy ra hàng hoa quả tìm không được .bắt đầu từ lo lắng chuyển sang lo sợ .sợ mà mất chùm chìa khoá này thì ngày mai làm sao mà đi họp lớp rồi thì làm sao mà nói với bố mẹ cơ chứ,
    thế là lại bắt đầu nghĩ .hay là lúc nãy vào hàng nét chưa tìm dưới đất nhỡ có đứa nào làm rơi rồi nó quên luôn thì sao .rồi ở bưu điện nhỡ đâu có người cầm nhầm rồi đem đến trả .cứ thế đủ thứ lí do thế là quyết định quay lại hai nơi đó .mấy lần liền đến nỗi nửa bình xăng giờ chỉ còn có một chút xíu là về điểm gốc của chữ E ,Không còn cách nào khác quá thất vọng hk đành đi vê nhà chuẩn bị tinh thần bị chửi te tua ,và đúng là bị chửi te tua thật. Mẹ hk tức khí kêu lấy xe lập tức đi tìm ,hk sợ quá lại phải đi ,đến hàng nét chạy vào cái chị chủ hàng cũng tốt bụng sốt xắng lắm tìm giúp từ đầu mà không thấy lại còn thấy đi cùng với mẹ nên nghĩ chắc nghiêm trọng thế mà tự nhiên làm sao chị ấy sực nhớ ra kêu có một chị áo xanh ngồi ngay sau khi mình đứng dậy và bi giờ đang ngồi trong nhà ,Hic niềm hy vọng trỗi dậy mãnh liệt hk chạy như bay vào trong nhà và nhìn thấy chùm chìa khoá nằm chình ình trên bàn.Khỏi phải nói cũng biết hk sướng thế nào chứ
    đấy cho nên mọi người có thể thất vọng nhưng nhớ đừng bao giờ tuyệt vọng nhé,
    Ngay lúc này đây có một anh cũng vừa mới mất cái dđ cũng để quên ở hàng này.và anh đó chắc chắn không thể may được như hk rồi
    thế đấy lại có một thằng xui và một thằng may rồi
    I love 孝天Lúc còn trẻ yêu như điên ,về già có điên mới yêu

Chia sẻ trang này