1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn mình yêu một nhà sư. Phải khuyên kiểu gì đây ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi boy_da_gia_con_xau, 06/04/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Bạn mình yêu một nhà sư. Phải khuyên kiểu gì đây ?

    Tớ thì trước giờ chẳng spam bao giờ. Chắc khoảng 1,2 bài gì đấy. Tất nhiên cũng ko dỗi hơi câu chuyện bịa bao giờ. Thế nên các bạn hãy tin: vấn đề này là nghiêm túc và có thật.
    Câu chuyện là: mình có một đứa bạn. Hai mấy tuổi đầu mà chưa yêu ai bao giờ, thậm chí chưa nắm tay đứa con trai nào. Ở nhà bố quản rất chặt. Thế rồi đùng một cái nó tuyên bố là thích một nhà sư. Và nhà sư này cũng đã tỏ tình với nó. Ặc.
    ==> đã khuyên bảo là ko nên dấn thân vào mối tình này. Nhưng vô ích. Thậm chí lỡ lời gọi thằng kia là hổ mang thì bị ignore nick.
    ===> mình làm thế là đúng hay sai ? nếu được mình định trưng cầu dân ý rồi cho nó xem kết quả. Thanks mọi người.
  2. Herorpg

    Herorpg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    phét , ko tin dc
  3. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì iu sư là fải zồi
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    uh, mới đầu tớ cũng ko tin. Nhưng vào blog thì:
    blast: ôi nhớ nhung hoài vạt áo... nâu! hihi

    Profile Information
    About Me:
    "chẳng cần biết ... từ đâu đến và sẽ đi về đâu"
    Places I''ve Lived:
    Hà Nội
    Vietnam
    Languages Spoken:
    English, Japanese, Vietnamese
    "ngày nào mình còn có nhau xin cho dài lâu"
    áo nâu: chẳng phải áo nhà sư sao ?
    nếu ko phải vì e bạn mình ngại thì mình cho ngay nick. Mà đến add friend trong blog cũng bị bỏ rồi. Tình yêu mãnh liệt thật.
  5. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Vừa nghe áo nâu đã bảo là áo của nhà sư sao ? khác quái gì vừa nhìn thấy áo vải thì đã bảo là áo của nhà nông .. . 1 cô nàng yêu sư thì cũng chỉ khác hơn với bình thường chút thôi . Thời trước lên chùa thấy nhiều ni xinh thôi rồi , anh em chỉ còn biết nhìn mà tiếc nuối . Nhưng thời nay chẳng hiểu sao chẳng thấy ni nào nhìn khá cả , chắc là ngày xưa các cô nương chán đời đều nghĩ đến cửa chùa còn ngày nay các cô ấy tìm đến chốn lầu xanh chăng ? . Nhưng thấy anh sư kia tỏ tình thì hài vãi lúa thật, đúng là sư hổ mang . Các cụ nói không sai " Nếu cứ ăn chay mà thành phật thì trâu bò cũng phi thăng thành phất hết cả rồi! "
    Thời nay nhiều sư sãi bỏ chùa đi bụi vãi
  6. 200tuoi

    200tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nhà sư đầu cũng trọc như tớ đây. Nên nhà sư cũng đẹp trai như tớ. Rất đáng hâm mộ. Yêu cũng được. kịch bản sau đó là hoàn tục, cưới, thành rể hiền. Có sao đâu.
  7. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Yêu sư thì có sao,sư bây h sành điệu lắm bác ah,hôm trc thấy 2 ông sư đèo nhau bằng con SH đã thấy sợ rồi...
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có ng nói là nhà sư hoàn tục cũng đc kìa, cho nên chả sao.
    Giờ chỉ quan trọng là anh nhà sư kia
    - mặt mũi thế nào
    - trình độ văn hóa thế nào
    - gia đình ra sao
    - tài chính thế nào, khi hoàn tục thì làm nghề gì để kiếm tiền nuôi vợ
    Mà cô kia nhiu tuổi òy? Còn trẻ là thích ngông một tí thôi, nhiều khi chả cần khuyên, cứ thúc vào, cô nàng lại...thôi. Thói đời mà, cứ bị ngăn là khoái trá thích đâm đầu vào.
  9. haichit

    haichit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    Oài, đúng rồi. Khuyên bảo cô bạn của cậu làm chi cho mệt, thích thì cứ yêu, thích cưới thì cứ cưới. Chứ nhà sư cũng là người, cũng hoàn tục được, nếu mà là nhà sư đẹp giai, hiểu biết như ông gì gì đó trong Tây du ký thì khối em chết . Con gái nhớn rồi, tầm tuổi đó tự chịu trách nhiệm cho những việc mình gây ra rồi, nên kệ thôi. Cái thói đời là càng ngăn thì càng cố mà đâm tới (như Anxiety nói). Mà cô bạn ấy lần đầu yêu thì cũng rách việc đây, thường thì tình yêu đầu cũng lung linh lắm, bác chủ topic cũng đừng lên thọc gậy vào (đùa teọ).
    Nghe phong phanh có câu chuyện thế này. Có đôi yêu nhau nhưng gia đình cấm và còn định đoạn tuyệt luôn. Thế là hai đứa rủ nhau đi trốn. Qua một đêm ngủ ở cái lều vịt, hai đứa lại rủ nhau về vì... lắm muỗi quá.
  10. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    A Vào chùa làm ni cô
    B Làm theo thị Mầu
    Hi vọng ông sư bạn em yêu la sư cách mạng ngày ăn chay còn đêm thì ngủ mặn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này