1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn mơ ước gì về tình yêu và tương lai

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sauthienthu_vn2001, 18/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh ngủ chưa? Tối ngày mơ với chả ước! Lo làm sao sống tốt trong hiện tại đi đã kìa! Sống tốt thì lo gì tình yêu với tương lai không tốt đẹp? Có phải chả cần phải ước không? (Giống ông già chưa?)
    Không có em đời anh không có nắng,
    Có em rồi bão tố đến triền miên,
    Nhưng anh đây ngại ngần chi bão tố,
    Chỉ mong sao trọn đời ở cạnh em.
  2. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ.. tự dưng hum nay có người vẽ ra cho mình một cuộc sống đẹp đẽ quá
    Có 1 người vợ đảm đang hiền hậu ở nhà chăm sóc cho con mình ( cho cả mình nữa chứ ). Chắc chắn rằng mình sẽ yêu vợ mình nhất
    Có 1 bồ nhí chơi bời quên sầu
    Có thêm một bò nhí nữa kiếm tiền khỏi chê
    Và tất nhiên là mình fải có nhiều xiền.... mà k, fải có rất nhiều xiền may ra mới có đc cuộc sống như vậy
    Nghĩ lại rõ buồn cười Ước gì.....
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  3. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu: cầu 1 chữ NHẤT
    Tương lai: xin một chữ THUẬN

    LOVE IS BEYOND EXPRESSIONS.
  4. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một năm trước mình chả có mơ ưóc gì về TY và tương lai: Đơn giản là có công việc ổn định và có chút ít thời gian để lông bông bớt phí hoài tuổi trẻ,
    Còn bi giờ....
    TY: mong: Sẽ mãi có anh ở bên và có một tổ ấm nho nhỏ và hạnh phúc.
    Thank U for loving me, U''ve been in my heart I just couldn''t see.....
    II wanna hear U tell me .....
    U'll love me more than that cause I don't know how to go on without U beside me....l
    let love lead the way!!!!!!!!!!!!!!1
  5. Funky_CockHOU

    Funky_CockHOU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    ..Ước gì.... rồi lại ước gì.......stop ước đi vì ước mà chẳng làm gì thì cũng chán he he he mình cũng ước giàu có ( tham giàu mà) ước nhiều em xinh tươi bên mình ( he he he ham sắc),ước cho có 1 mái ấm hạnh phúc,,,, thế là quá nhiều rồi hehhêhh tham quá cũng ko được
    What counts most in life is what we do for other !
  6. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Ê này ghẻ thoòng, tao ước gì...ờ.... tao ước gì người yêu mày (cái con mà mỗi lần nó bắt mày đi đón nó thì mày lại khoe với bọn tao là: "Ê con mặt lợn nhà tao nó gọi tao!" đấy)... ừ đúng rồi tao ước gì con mặt lợn nhà mày nó lấy mày làm chồng, cho khuất cái mặt ngu ngu của mày đi. He he
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên
    Nhímhànội
  7. Funky_CockHOU

    Funky_CockHOU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    What counts most in life is what we do for other !
  8. RsSocola

    RsSocola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    "Anh hy vọng em tìm được người tốt hơn anh, có thể mang lại cho em hạnh phúc, em đừng chờ anh. Cuộc sống vốn ko đẹp như chúng ta tưởng, anh ko đủ dũng cảm và sức mạnh để che chở và đảm bảo một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc cho em. Hãy quên anh đi...."
    Người con gái nước mắt lưng tròng, đầu óc quay cuồng, cô không tin rằng những lời nói này cô được nghe từ người cô yêu thương nhất. Thầm nhủ, bao khó khăn gian khổ, bao vất vả lo toan, cô cũng có thể chấp nhận, miễn sao anh vẫn ở bên cạnh cô, yêu thương cô. Bao nhiêu dự định, mơ ước tan thành mây khói, bao nhiêu mong đợi, yêu thương chỉ phút chốc trở nên lạnh lùng.
    Hoàn cảnh ư? cuộc sống bon chen ư? hay chính sự yếu hèn trong bản thân mỗi người đã chiến thắng mọi ước mơ ban đầu, tham vọng và tiền bạc đánh đổi lấy tình yêu.
    Vậy, ước mơ sau này là gì? Phải chăng chỉ là những điều bình dị nhất, hãy gìn giữ những gì đã, đang có, khi mất đi rồi mới thấy thật là đáng tiếc, những kỷ niệm vẫn sẽ mãi theo tháng năm của cuộc đời này
    Ko co'
  9. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Tớ mơ ước được lấy chồng, huhuhu, hơi xa vời rùi
    ƯỚC GÌ ANH Ở ĐÂY GIỜ NÀY
    Mot tieng Yeu hoc mai thoi, hoc sao cho den khi tan hoi...
    Trai tim van con, con Yeu mai mot nguoi.....
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này