1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn mong muốn gì trong cuộc sống này !!??

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pomme, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Thành công rực rớ trong sự nghiệp ! Có một tình yêu đi vào cõi mộng
    Tình là mây theo ngàn sông mãi trôi
    Prince at midnight
  2. pomme

    pomme Guest

    đúng là ước mơ !!!
    You get what you give !
    pomme_pink
  3. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Day la mong muon cua to: ,he^he^
    Mua dong uong ruou, mua he uong bia !
  4. quocbup

    quocbup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống ai cũng phải có ước mơ.Có những ước mơ thực tế,có ước mơ thật xa vời,có những ước mơ ko bao giờ xảy ra ko thể thay đổi được quá khứ
    Hàng ngày có bao nhiêu điều tôi mong xảy ra,nhưng rất ít điều tôi muốn trở thành sự thật.
    Tôi mong muốn trong tương lai làm được điều gì đó thật lớn lao ko phải cho bản thân mình mà cho đất nước,cho thế giới này,nhưng xem ra có vẻ vô vọng.
    Còn nhiều điều nữa tôi mong muốn :bạn bè gia đình luôn xung quanh và mọi điều đều tốt với họ,sự nghiệp tốt,vợ hiền đẹp,con ngoan,mọi điều may mắn,tiền bạc..........nói ra thì chẳng bao giờ hết cả
    Gần nhất là mong thi cử tốt đẹp,biết đâu lại gặp được em nào rủ lòng thương
    MỘT NGÀY NÀO ĐÓ ,ƯỚC MƠ SẼ TRỞ THÀNH SỰ THẬT
    bup
  5. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Nhắm rượu với thịt rùa thì thật là tuyệt​
    SAO MÀY CỨ ĐẨY TAO THẾ HẢ?
    Trần Minh Đức
  6. silt

    silt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mong sao vượt qua được những khó chịu hiện nay. Chứ cái tình hình cáu kỉnh này mà cứ tiếp diễn thì sẽ chẳng ai muốn nói chuyện với mình nữa.
    Điên thật
    Từng nhà mở cửa tương tư nắng
    Ôi! Phượng bao giờ lại nở hoa
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Mong ước giản đơn đó là có công ăn việc làm, sống cuộc sống của chính mình không phụ thuộc như bây giờ, một cuộc sống của chính mình.
    ­Mệt mỏi quá, mẹ ơi.
  8. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Mong sao ngày mai sẽ không giống ngày hôm qua.
    Nước mắt sẽ không phải rơi vì những chuyện ko đâu
    I never try to hold you back
    I wouln't try controlling you

  9. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Việc gì đến sẽ đến, mơ ước làm chi cho đau đầu. Mơ ước mà không làm được thì cũng thế. Theo tôi thì sống làm sao để không phải hổ thẹn với chính bản thân mình là được.

    Đất lành chim đậu . Đất không lành ta nhậu chim luôn .

  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Mơ ước của tôi là........................có thể làm được tất cả những gì mình muốn làm :-)
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~

Chia sẻ trang này