1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn mong muốn gì trong cuộc sống này !!??

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pomme, 31/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ của tôi là mọi người và tôi sẽ không phải ước mơ nữa.

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh..
    Dr.Slump in 1980 Family
  2. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới post bài trên 1980. Cảm ơn pomme vì chủ đề này.
    Ước mơ của Linus là một đứa con ngoan trong lòng bố mẹ Linus. Nghe có vẻ hình như Linus không ngoan nhỉ??? Có lẽ vậy, vì Linus giống Butchi muốn sớm có tiền để đi ra nướcngoài học, muốn sớm có tiền để tự lo cho cuộc sống của bản thân, không lệ thuộc vào người khác. Muốn có thể độc lập để có thể hạnh phúc bên người mình yêu, muốn đưa mẹ đi du lịch vòng quanh Châu Âu... Nhưng tất cả còn ở phía trước Linus không hứa với ai cả, chỉ là tự mình làm lấy những gì mình muốn làm, những mong ước kia có thể không trở thành hiện thực, nhưng điều chắc chắn mà mình sẽ cố làm được và có khả năng làm được là làm thằng con ngoan của bố mẹ mình.
    Vậy thôi. Quá đơn giản nhưng lại khó làm vô cùng.
    Linus in 1980 family
  3. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Híc híc !
    ................... Cái em muốn đã mất rồi !
    .......................Cái em hy vọng đang ở phía trước.
    ..........................Điều em muốn làm là người có ích cho xã hội và có thể lo cho gia đình .Ko phải là con người như hiện giờ và trước kia .
    dqdbk/NhomR.
    1980 Family
  4. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Pomme ơi, hãy dần chia sẻ các thông tin với những ai đó vào topic này của bạn. Hy vọng topic này là nơi mọi người có thể từ đó đánh dấu bước cố gắng tiếp theo của mình. Một khi mơ ước của mình được mọi người biết rồi thì chắc mọi người cũng sẽ cố làm một điều gì đó để mơ ước trở thành hiện thực, không thì mơ ước chỉ là ước mơ mà thôi.
    Linus in 1980 family
  5. pomme

    pomme Guest

    " Thế giới quả là rộng lớn và còn có rất nhiều việc phải làm !
    Từ những mong muốn đời thường đến những ưóc muốn thật cao xa , đó mãi chỉ là những mơ ước hay sẽ trở thành hiện thực !? trong tương lai xa hay gần !?
    Liệu điều đó còn phải phụ thuộc vào số phận !? Hay chính là sự nỗ lực , vươn tới của bản thân !?
    Hẳn mỗi người trong chúng ta đều có một suy nghĩ , quan điểm riêng !!
    CHÚC NHỮNG MONG MUỐN TÓT ĐẸP SẼ TRỞ THÀNH HIỆN THỰC !! [rose
    You get what you give !
    pomme_pink
  6. greenfieldvnn

    greenfieldvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Em mong muốn gì trong cuộc sống này ư  !?Nhiều lúc em cũng luôn tự hỏi như thế !!Bây giớ em chỉ mong học cho tốt , có được tình  yêu của người em yêu ![​IMG]
    Hiện giờ thế là đủ !! 
    Mong muốn đã thổ  lộ và xin  chúc điều đó trở thành hiện thực !![​IMG][​IMG]
    Được greenfieldvnn sửa chữa vào 11/06/2002 12:06
  7. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ mãi thì cũng chỉ là mơ ước mà thôi.
    Nhưng dù sao em cũng mơ cuộc sống sẽ là bầu trời "sâu chót vót" và em sẽ là một áng mây.
    Đấy, mong ước của em là nếu có một kiếp khác, em sẽ được làm mây chứ không làm người. Lí do à, không nói đâu, ngượng chít lên được
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  8. Mustang296

    Mustang296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Hế !!!
    Ước mơ không có ước mơ nào cả....
    Khát vọng có rất nhiều khát vọng....
    À có 1 ước mơ : mong rằng bố của người yêu mình mau lành bệnh ... ( để mình còn đến nhà uống rượu với cụ chứ )
    Đầu óc mày đen tối thế hả Mustang296
    Đồng cỏ là nơi dừng chân ....
  9. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Hẹ, cháu suýt sặc, ước mơ gì kinh dị thế, bố cháu đâu có biết uống rượu đâu chú Mustang, tha cho bố cháu đi.
    À, bây giờ có một ước mơ nữa, dành riêng cho một người, mong rằng người đó tìm được đồng cỏ bình yên và tĩnh lặng, để người có thể dừng chân nghỉ ngơi và cảm nhận được mùi vị ngọt ngào của cỏ xanh mát.... Và ước mơ to hơn 1 tí, rằng tôi có thể trở thành đồng cỏ nơi người dừng chân...
    ------------------------------------
    Hãy nói với ta lời thì thầm bát ngát,
    Lời nói tin yêu từ đáy trái tim anh
    Để ta biết ta không là vô nghĩa
    Trong cuộc sống đời thường anh khẽ bước ngang qua...
  10. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ mong có nhiều thời gian hơn.Dạo này chẳng tìm đâu ra thời gian để thư giãn nữa.Học,thi,thi,học.Đến phát điên mất thôi
    How are you?

Chia sẻ trang này