1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn mong muốn gì trong cuộc sống này !!??

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pomme, 31/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Thế giới thật là rộng lớn và có nhiều việc phải làm..... câu nói hay nhỉ pomme mình cũng thich câu này làm. Tiếc là ng viết nó thì lại kô thành công đến cuối đời.............
    To linus: uớc mơ của cậu đẹp quá làm tôi hổ thẹn với mình mất. Thanks Linus!!!! Còn nhớ hôm đi mưa chứ ??!!!! dạo này thế nào vui vẻ chứ ????? mỗi lần nhớ lại 2 thằng đi hôm ý thấy điên điên mà vui thật.
    Chẳng biết bao giờ lại đựoc thế....................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
    Hôm nọ đi với BC, NS, atomic mình cũng hỏi mỗi ng uớc mơ là gì ??? và cũng nói luôn ươc mơ của mình là muốn trở thàng ng mạnh mẽ làm đựoc mọi điều mình muốn, làm đuơc những thứ ng khác kô thể làm và dành đưoc sự tôn trọng của mọi ng..................Tóm lại là kẻ thành công trong sự nghiệp và tất cả những gì mình tham gia !!
    Có quá cao xa kô các bạn ????
    Thôi uớc mơ thì phải cao xa mà..................
    P/S: hồi nhỏ mình có một uớc mơ và dến bây giờ vẫn muốn thực hiện nó đó là muốn dắt bóng đi qua tất cả các cầu thủ, lừa qua thủ môn và nhẹ nhàng đá vào khung thành đang bỏ trống như quả đi bóng của Maradona ở WC năm 1986. Đẹp mê hồn bạn nhỉ !!!
    Sir_Batis in Club1980
  2. trieuhoangoc1980

    trieuhoangoc1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    tôi không mơ ước gì nhiều, một mái nhà, một người vợ hiền, hai đứa con theo tiêu chuẩn nhà nước(con trai thì cho theo nghiệp bóng đá), được đi nhiều, được làm công việc mình ưa thích.
    thật ra đó không phải là mơ ước, đó chỉ là dự định thôi!

    đạingọc
  3. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ của tôi la` ...Ko Sâu Răng
  4. silt

    silt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Sao chú có ước mơ giản dị thế
    Từng nhà mở cửa tương tư nắng
    Ôi! Phượng bao giờ lại nở hoa
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Kể cho bà con nghe một chuyện nhé.
    Có hai người bạn chơi với nhau lâu năm, họ sống rất vui vẻ bên nhau, nhưng họ rất nghèo. Cuộc sống của họ khiến BỤT động lòng thương và ngài đã hiện lên "Ta cho các ngươi 2 điều ước" Ngay lập tức, 2 người nhìn nhau cùng bật lên câu nói: "Cầu cho anh không nói được". Các bạn biết tại sao không, đó là lòng tham va lòng ích kỷ, ai cũng mong chỉ mình mình có quyền ước mà thôi nên mong cho ngưòi kia không nói được. BỤT nhìn họ mỉm cười rồi lắc đầu, ngài bỏ đi đồng thời trả lại giọng nói cho 2 người bởi ngài hiểu họ cần gì. Họ bắt đầu cãi nhau như những người không quen biết. Lòng tham và sự ích kỷ đã đẩy họ ra xa nhau, họ mất nhau từ đó.

    ­Mệt mỏi quá, mẹ ơi.
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    ước muốn duy nhất của em bây giờ là làm sao cho em đỗ ĐH được đợt này cho rồi...làm ơn trời phật phù hộ cho em.............còn tiếp theo là cái gì thì để em nghĩ tiếp.
    MẶT TRỜI MỌC RỒI MẶT TRỜI LẠI LẶN
  7. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ, I chỉ mong có 1 người có thể tự nguyện đi chơi cùng I, quan tâm đến I 1 chút và một chút nữa.........
    Tram
  8. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Tôi mong rằng tôi có đủ nghị lực vượt qua đợt khủng hoảng này.
    Tôi mong rằng tôi sẽ vẫn là tôi.
    Suốt cuộc đời này tôi luôn cầu một chữ AN cho tôi và cho mọi người xung quanh tôi.

    Tôi yêu người thầm lặng như gõ vắng
    Tôi trong đời làm ngõ vắng lẻ loi.
  9. dqdbk

    dqdbk Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    0
    Tôi mong muốn hiện giờ và ngay lập tức là : Em quay về bên tôi .Nhưng tất cả vẫn là mong muốn !Hì hì !
    Muốn thì nhiều nhưng con người ta vẫn cố gắng đạt được những điều mình mong muốn , vẫn cố gắng làm được điều mình mong muốn .Nói cho cùng , điều tôi mong ước vẫn chỉ có một : Là một người đúng như mọi người mong muốn ở tôi .Sẽ là tôi và không là ai khác !
    dqdbk/NhomR.1980 Member

Chia sẻ trang này