1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn muốn có một người yêu như thế nào?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Nguyenthiquynhnga, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codai610

    codai610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Một người không wa'' đẹp trai vì tui cũng chẳng đẹp j` lém mà ham cho cao, nhưng phải hơn tui 1 cái đầu cả về nghĩa bóng lẫn đen
    Và cuối cùng phải yêu tui, sẽ lấy người yêu mình chớ ko lấy người mình yêu. Còn nếu mình yêu họ mà được yêu lại thì wa'' tốt rùi hì hì
  2. casanova_dn82

    casanova_dn82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa tui cũng thường hay tự hỏi như vậy đó, ai sẽ là người yêu lý tưởng của mình. Lúc đầu thì cũng đặt ra tiêu chuẩn này nọ. Rồi mỗi ngày trôi qua, mỗi sáng thức dậy, nhìn vào gương thì thấy mình càng già đi, tiêu chuẩn mỗi ngày một ngắn lại.
    Rùi một hôm, bỗng nhiên mình cảm thấy không thể sống thiếu người ấy nữa. Chắc đó là người yêu lý tưởng của mình. Không biết có bạn nào đã rơi vào tình trạng như vậy chưa?
  3. sacmaudn

    sacmaudn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mot nguoi dep trai, thong minh, giau co'' để bù đắp cho tui
  4. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Cũng may cho em là em có biết câu thơ of pác đây viết nhưng hình như pác viết thiếu đi mất một chữ. Ko biết kiến thức of em có đúng ko chứ em biết thì câu này là của Shaker
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
  5. nguoidaneng

    nguoidaneng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hê, tiêu chuẩn của tui nè, ngoan hiền chịu khó, nhưng mà đẹp thì càng tốt he he
  6. thieu_nu_danh_co_vay

    thieu_nu_danh_co_vay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    xml_q84 trật tự nào, ngoan nào, đừng có phá đám như thế, sống trong đời sống cần phải biết giúp đỡ người khác chớ, phải không nào?
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Ông anh người đứng thôi nghe rõ chưa ? Chị bé này cần ông anh giúp đỡ đấy Sướng nhé
    Bây giờ thì tui lại chẳng muốn có người yêu nữa Mệt mỏi lắm
  8. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi bởi vì chưa gặp người mình thích đấy thôi. Chứ gặp người mình thích và thích mình á, có kiểu gì cũng thấy khỏe như lực sĩ
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui
    Mới có vài ngày ko lên mạng mà trể nải hết việc rùi nè.
    @thieu-nu-danh - co - vay : có muốn làm bạn tui ko ? lên tiếng đi nào ? Tui ngoan hiền, chịu người khác ăn hiếp lắm đấy.
    Còn muốn tiến xa hơn nữa xin vui lòng bỏ quá nhé. Tim chai, đầu hoá đá rùi..
    @xml : Chú ko biết Anh luôn có quẹt gas hả ? cứ thấy ngòi nổ Anh đốt lền à. Điếc mà sợ nổ sao ? hehehe
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    mod dọn nhà đi kìa .. sờ pam thấy ớn
    Đến bi h em vẫn kô có 1 mẫu lý tưởng nào cả, 1 phần vì tính tình em hơi bị thoáng, 1 phần vì him của em đáng yêu wá nên chả còn j phải phàn nàn, dù có đôi lúc him làm em cáu, làm em cảm thấy kô vui .. nhưng .. con người mà, trọn vẹn wá đôi khi kô phải là hay, và trọn vẹn wá bạn cũng kô yêu đc thì làm sao .. .. cầu toàn wá lại hoá
    mấy bác cứ vừa phải, lựa cho lắm .. tắm cũng

Chia sẻ trang này