1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn muốn có một người yêu như thế nào?

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi Nguyenthiquynhnga, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    thấy mọi người xôm tụ quá nên em cũng muốn có đôi lời.
    Em thấy ngày xưa yêu nhau khi hai người ấy yêu nhau, có vì cái lý do gì đâu nhỉ? Sao bây giờ yêu nhau nhiều lý do thế hổng biết.
    Em chỉ xin cuộc đời cho em gặp được người em yêu và yêu em. Thế là mãn nguyện rùi. TY duy nhất mà thui.
  2. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu, đừng cố tìm cho bạn một người giàu có, vì của cải rồi cũng tiêu tan hết.
    Khi yêu, đừng cố tìm một người xinh đẹp vì sắc đẹp sẽ nhanh chóng tàn phai.
    Khi yêu, hãy tìm cho bạn một người có thể làm cho bạn mỉm cười và rơi nước mắt...
  3. binhgiapho

    binhgiapho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    818
    Đã được thích:
    0
    Tìm được người như thế này nhưng muốn người ấy là người yêu của mình lại vô cùng khó...
  4. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    ôi
    ôi........
    MÚC dc ai thì cứ MÚC rồi tính....
    múc xong, iêu dc thì iêu, không iêu dc thì ze xe!!!!!!
    Đời khốn nạn! con người còn mua bán dc, tình iêu còn trao đổi, thì chuyện đó có là cái quái gì??
    Ôi chao đời!!!
  5. nutien

    nutien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    bác XML ơi, Pác làm ơn giải thích dùm cái nghĩa của câu" gì anh iu em là chuyện của anh, và có giữ được tình yêu ấy không là chuyện của ai..." là một người con gái, thấy bất mảng với cái quan niệm sống ấy lắm. Nếu như vậy thì nhỏ này tin chắc chẳng người đàn ông có được người mình yêu thật sự.
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Xời, đơn giản lắm :
    Anh yêu em là chuyện của anh: Một con người khi yêu ai đó, không gì có thể cấm cản. Tình cảm không có giới hạn hay khoảng cách; không phân biệt địa vị, giàu hay nghèo... Nếu tình yêu đó được đáp lại, nó có lẽ sẽ là một tình yêu đẹp. Còn không thì vẫn được gọi là tình yêu, nhưng là yêu một phía
    Còn em có giữ được tình yêu đó không là chuyện của em: Như đã nói ở trên, một tình yêu không được đáp lại thì không thể tồn tại Hoặc giả tình yêu chỉ được vun đắp, xây dựng từ phía anh thì nó không bao giờ bền vững được lâu...
    Nói chung, câu đó có nghĩ là yêu ai là quyền tự do của mỗi con người và tình yêu phải được nuôi dưỡng từ cả hai bên... Thế thôi
  7. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bít thế nhưng có phải dễ tìm đâu em ơiiiiiiii
    @xml : cái chữ ký cũ của ông tui thấy giống giống của em bé siêu chảnh ghê nghen ...2 người có đụng hàng ko zậy ???
    Được chieclatinhyeu sửa chữa / chuyển vào 02:50 ngày 30/05/2006
  8. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------------
    to CLTY : em biết vậy, chắc tại quen nhìn cuộc đời quá lăng kính màu hồng nên cứ nghĩ TY đẹp như sách vở. ôi!
  9. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    À thế à! hay hè...
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng não nề Xờ Mờ Lờ nhờ?
    Hôm nào ghé nhà chị, có con bé ÚT chắc giống mẫu người em thích. Nói kiểu gì nó cũng không chịu nhuộm tóc và sơn móng tay,
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 25/06/2006

Chia sẻ trang này