1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn muốn đến với Cao Bằng - Bắc Kạn, bạn cần biết một số thông tin hãy vào đây để nhận được thông ti

Chủ đề trong 'Cao Bằng - Bắc Kạn' bởi hoangthuy, 23/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    xem ảnh về nhà của các bác xong, em thấy thích rồi đấy.Đẹp và thơ mộng quá
  2. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Nếu có thời gian bạn nên thử ghé thăm Hồ Ba Bể một lần, cảnh vật nên thơ với con người thì thật thà chất phác.
    @bác tieuvuongBacKan: Em yêu hồ Ba Bể lắm ạ.
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chào mọi ng`
    Tớ định 30/4 lên Bắc kạn chơi mà mù mờ chưa biết nên đi thế nào, ăn nghỉ ở đâu. Với 1 tour 3 ngày thì nên đi những đâu.
    Ai là dân Bắc kạn làm ơn chỉ giúp tớ nhé
    Cảm ơn nhìu!
  4. tieuvuongbackan

    tieuvuongbackan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    2.411
    Đã được thích:
    0
    Nếu chưa lên bao giờ có thể liên hệ với Ban du lịch của vườn Quốc gia ba bể xem sao:
    tại Ba Bể - Tel: +84-(0)281-894-026/099
    tại Ha Nội - Tel/Fax: +84-(0)4-791-2302
    Hoạc gọi trực tiếp tổng đài số điện thoại này cũng được
    0281894026.
    Mùa này lên hồ là đẹp nhất. Rừng rất nhiều hoa, cây cối xanh tươi , nước hồ trong xanh ( mùa mưa nước hồ hơi đục) Có thể lên các nhà nghỉ ( toàn là nhà sàn) ở bản Pác Ngòi hoặc Bó Lù
    Dien thoai cua cac nha nghi/khach san
    A. Tai thi tran CHo Ra
    1. KS Phia Booc: 876250
    2. NN COng Quynh 876115
    3. NN Thuy Dung 876354
    4. NN Vi Thuy 876 184
    5> NN Tuyet Trinh 876117
    6. NN Tuan Truong 876114
    7.NN Trung Kien 876 346
    8. NN Hai Yen 876 121
    B. Danh sach cac nha san ven ho ( o xa Nam Mau- Ban Pac Ngoi hoac Bo Lu)
    1. NS. Hong Son 894 036
    2. NS. Hong Gam 894 042
    3. NS CHi Hoa 894 060
    4. NS Thuy Tien 894 094
    5. NS Quynh Mai 894 169
    6.NS Suoi Mo 894 049
    7. NS Huynh Ha 894 066
    8. NS Duy Tho 894 133
    9. NS Khanh Toan 894 067
    10 . NS. Hoa Son 894065
    11. NS. Hoanh Tu 894 071
    12. NS. DOng Bao 894 068
    Chuc moi nguoi co nhung chuyen du lich vui ve, bo ich
  5. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Lên Ba Bể một lần mà ấn tượng thật sự. Rượu ngon, đồ nhậu thì chế biến lạ và rẻ, ăn khác hẳn khẩu vị thường ngày. Thuê phòng cũng rẻ lắm, karaoke vẫn còn quán 20k/1h. Lần đó phi xe máy lên Thái Nguyên, rồi tiếp tục lên Thị xã Bắc Kạn, rồi làm chút nữa lên đến Ba Bể. 4 năm rồi giờ chỉ nhớ mang máng là đường lên Bắc Kạn rất đẹp, rồi từ thị xã theo đường đi Cao Bằng, đến Ngã ba Bạch Thông gì đó thì rẽ vào hồ Ba Bể phải không bà con nhỉ? Hôm đó bọn tớ 2 xe máy lên đến Bạch Thông thì đã 6h30'' chiều, trời bắt đầu tối, đi đường rừng núi âm u mà rởn hết cả gai ốc. Lúc đó có chú nào cầm dao ra đứng giữa đường thì chắc chắn cả 3 thằng hôm đó dấm đài ngay. Hôm nay nhìn xuống khuỷu tay, thấy vết sẹo lại nhớ đến lần đi Ba Bể này. Đoạn đường ra hồ không xa nhưng nhiều đoạn có dốc gấp khúc, hôm đó đua với 2 thằng kia mình xoè 1 phát, hic...thật sự khó quên.
    Giờ chỉ mong có cơ hội được lên Ba Bể 1 lần nữa cũng như được đi chơi Thác Bản Dốc.
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em tới Ba Bể vào 2h sáng. Chạy xe máy huỳnh huỵnh chả nghĩ gì tới cướp, chỉ sợ không tới được Babể kịp phải ngủ ở chợ Rã . Xung quanh chỉ thấy mầu đen kịt của đêm, ánh đèn xe thì le lói hắt tới đâu chạy tới đó. Thế nên đường vào Ba Bể đi từ Phủ Thông vào nó thế nào cũng không biết . Tiếc... Nghe bác tả lại càng tiếc hơn.
    Sáng hôm sau nữa chạy ra đi theo đường Bó Lù thấy đoạn này đẹp
    [​IMG]
    Thung lũng này nhìn từ Đồn Đèn xuống, khiếp hồi đó đường lên Đồn Đèn đang làm cứ gọi là bụi mù.
    [​IMG]
    Cánh đồng ở hồ Ba Bể đấy, chả biết bao giờ thì nó lấn hết cả hồ.
    [​IMG]
  7. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Em tới Ba Bể vào 2h sáng. Chạy xe máy huỳnh huỵnh chả nghĩ gì tới cướp, chỉ sợ không tới được Babể kịp phải ngủ ở chợ Rã . Xung quanh chỉ thấy mầu đen kịt của đêm, ánh đèn xe thì le lói hắt tới đâu chạy tới đó. Thế nên đường vào Ba Bể đi từ Phủ Thông vào nó thế nào cũng không biết . Tiếc... Nghe bác tả lại càng tiếc hơn.
    Sáng hôm sau nữa chạy ra đi theo đường Bó Lù thấy đoạn này đẹp
    [​IMG]
    Thung lũng này nhìn từ Đồn Đèn xuống, khiếp hồi đó đường lên Đồn Đèn đang làm cứ gọi là bụi mù.
    [​IMG]
    Cánh đồng ở hồ Ba Bể đấy, chả biết bao giờ thì nó lấn hết cả hồ.
    [​IMG]
  8. dinhtayto

    dinhtayto Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    2.382
    Đã được thích:
    0
    từ hà nội lên hồ ba bể đi đường nào các bác nhỉ ? trên đấy có gì chới k ? hè này đang định lên !
  9. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ông hỏi thế đek ai mà trả lời chính xác được..
    1. Đi bằng đường bộ (trim cánh cụt !): Từ Hà nội nhá, ông cứ theo QL # 3 mà lượn, qua thị xã BKạn nghỉ chân, làm chén ruu cho ấm cổ , sau đó thẳng tiến QL # 3 tiếp nhá, đến Phủ Thông là có đuờng rẽ (tay trái đó). Từ đây ông cứ lượn thẳng tiến, khi nào con ngựa sắt của ông không đi được nữa (nếu kô sẽ tùm xuống hồ). Đấy là hồ BB.
    Note: Nếu ông có car license thì đi bằng oto/thuê xe tự lái, nhưng cẩn thận mấy con đèo Vi Hương nhá. Khiếp, lần trước tôi chạy con xe phanh bị hở air đấy. Tí thì "xanh cỏ" !
    2. Đường trim bay nhá: Ông qua bên Gia Lâm, rẽ qua đường 5 một đoạn, bên tay phải. Ông vô hỏi Trung tâm dịch vụ Hàng không. Có mấy con chuồn chuồn đấy. Ông hỏi thuê lấy 1 con (chắc ko có tự lái đâu !). Trưóc khia cũng có ngưòi lên BB bằng đường này đấy !
    Mùa hè mà đi BB thì #1 rồi, quanh quẩn nhà ống mới cả ngõ ngách hn bé tí. Bứa !. Sad. Ông ở bb 1 ngày = ở hn 1 tháng ! (hĩc, anh em BK được advertised sướng nhá !). Nhưng remember là phải có nog đi cùng nhá ! Cảnh đẹp mà người bứa thì sad lắm !
    Cheer;
    P.s.Mod box thông cảm nhá. Tại lăng xê cho BB, BK nên hơi củ lạc tí, nhưg vẫn ko quên nhiệm vụ đâu ah !
    Được SeoulETM sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 06/06/2007
  10. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì, chính tớ fải cám ơn bạn thì có. Tớ còn ko biết CB - BK ở đâu cơ
    Mọi người có gì thắc mắc vào đây hỏi nhế!!!!

Chia sẻ trang này