1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn muốn lập gia đình khi nào???Quan niệm của bạn về hôn nhân là gì???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 10/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    26 lấy chồng thì đến 28 mới có con, phải cho vợ chồng người ta hưởng thụ chớ
  2. hellboy1787

    hellboy1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    theo tui, tốt nhất là đợi khoảng 5 năm hãy marry, tuổi ko wan trọng , miễn seo người đó là người mình yêu suốt đời...nhưng ......hell nghĩ phụ nữ cỡ 28 thì có con là vừa....còn marry thì có thể 2 hoặc 3 năm trước khi have children là tốt nhất.... THIS IS ONLY MY OPINION....
  3. hellboy1787

    hellboy1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    theo tui, tốt nhất là đợi khoảng 5 năm hãy marry, tuổi ko wan trọng , miễn seo người đó là người mình yêu suốt đời...nhưng ......hell nghĩ phụ nữ cỡ 28 thì có con là vừa....còn marry thì có thể 2 hoặc 3 năm trước khi have children là tốt nhất.... THIS IS ONLY MY OPINION....
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hai nguồn tin này mình thấy đều hổng giống cái mà mình nhớ! nhớ là hồi đó khi học môn Sinh học lớp 9 cô giáo nói tuy sách nói thế nhưng phụ nữ tốt nhất nên có con vào khoảng năm 23, 24 tuổi. Mà cái này cũng được nghe nhiều chị có gia đình rồi nói vậy, có điều mới 24 mà tay ẵm tay mang thế thì... Em xin kiếu! Có lẽ ngày nay người ta "ích kỉ" hơn, đi chơi cho đã cái rùi mới tính!
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hai nguồn tin này mình thấy đều hổng giống cái mà mình nhớ! nhớ là hồi đó khi học môn Sinh học lớp 9 cô giáo nói tuy sách nói thế nhưng phụ nữ tốt nhất nên có con vào khoảng năm 23, 24 tuổi. Mà cái này cũng được nghe nhiều chị có gia đình rồi nói vậy, có điều mới 24 mà tay ẵm tay mang thế thì... Em xin kiếu! Có lẽ ngày nay người ta "ích kỉ" hơn, đi chơi cho đã cái rùi mới tính!
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ậy ậy, nói thế chứ chẳng biết được, biết đâu sang năm có liền bây giờ đây nè.
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ậy ậy, nói thế chứ chẳng biết được, biết đâu sang năm có liền bây giờ đây nè.
  8. Jowla

    Jowla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hehehe , tới giờ mới vào topic này , hay quá xá , cười đau cả bụng
    Dù vẫn chỉ là một nhóc tì nhìu chiện thiếu kinh nghiệm bé Jowla cũng xin góp chiện dới mấy anh chị một chút nghen
    Đối với bé (và mọi người) thì hôn nhân rất chi là quan trọng , mà với những việc quan trọng thì bé thường chờ đến thời điểm chín muồi của nó ( tức là từ giai đoạn độ, lượng đổi chất ko đổi , tiến đjến điểm nút , lượng đổi chất đổi { tranh thủ ôn bài triết mới học xong : ) }) nghĩa là " tới một lúc nào đó " , tự trong thâm tâm mình cảm thấy mình đã đủ điều kiện, đủ trưởng thành, đủ chín chắn , đủ vững vàng , và đủ tin tưởng để chia sẻ cuộc sống với " nửa kia " của mình ., đón nhận những phức tạp của cuộc sống hôn nhân. Đó là lúc mà mình đã suy nghĩ kỹ và mường tượng những gì sẽ xảy ra .. nội trợ , nhà cửa, xe , con cái ..v.v.. trở thành một cá nhân mới hoàn toàn khác , nếu tính cả đôi thì là một đơn vị mới của sã hội . Bé Jowla nghĩ trước khi cưới chắc bé sẽ còn bị cái bóng của ba má bao phủ nhiều lắm, nhưng cưới rồi thì ..... ja.... ta đã nắm vận mệnh trong tay .....không biết mọi người thì sao chứ cái trực giác về thời điểm chín muồi này của bé Jow chính xác lắm lắm ../
    Khi được hỏi thì bé Jow cứ nói là sẽ cưới vào khoảng 26 ... năm nay bé 18 ..còn 8 năm nữa .. : P bé nghĩ lúc đó mình đã học hành làm lụng ổn định , tích luỹ kha khá , ... nói chung là hy vọng đủ điều kiện để làm dợ người ta , nhưng tương lai thì ai mà bít được, nếu bé tìm được người như mình mong muốn thì , ok , còn không thì thôi , bé sẽ tiếp tục đợi , không bao giờ có chuyện cưới đại , bé cũng chả yêu cầu gì cao quá nên bé rất hy vọng cuộc đời nhỏ bé của mình sẽ có một bóng tùng quân tương thích chở che Hồi "bé " ( còn ngông cuồng) bé cũng đòi mai mốt ở vậy tự lo cho bản thân , hổng thèm lấy chồng cho mệt , và mẹ bé, một người phụ nữ mà bé cho là thông minh nhất , chín chắn nhất và phúc hậu nhất , đã nói với bé rằng như-vậy-là-ngu-lắm , cuộc đời ngắn ngủi của mình rồi sẽ phôi pha như cát bụi , sẽ bị lãng quên , vô hình và vô nghĩa , có gia đình, có một đứa con, cũng giống như một báu vật mình có được trong đời, để lại cho đời, là một minh chứng cho sự tồn tại của mình và sẽ còn được tiếp nối --->. bé tỉnh ra , bởi vậy hồi xưa tuyệt tự là tội nặng lắm
    Hồi trước bé cứ nghĩ rắng có người thương mình là tốt rồi , nhưng bây giờ bé đã nghĩ khác , ặc ặc, nếu cái người thương mình đó là người mình thương trước khi thương mình thì quá tốt , nhưng nếu người ta thương mình trước thì chắc cũng phải thiết lập một số quy tắc nàp đó để tuyển lựa , cốt yếu là để cái mũi tên thương mình một chiều kia có thêm chiều ngược lại ...
    túm lại là phải tìm được người thích hợp và mình cũng cảm thấy sẵn sàng , còn bi giờ thì cứ iu đi đã , nhưng iu với 2 mắt mở to và đầu đặt trên trái tim ( lúc đó chắc không được tỉnh táo lắm , nhẩy ) không phải là kén cá chọn canh gì nhưng cũng phải dè chừng và cẩn thận trong quan hệ yêu đương , nghĩ xem người này sau này trở thành chồnghay vợ mình sẽ như thế nào , mình sẽ phải sống với người ta cả đời đấy ... ( bởi vậy , câu tỏ tình mà bé Jowla khoái nhất là trong một bộ phim Hàn , hí hí : " Cậu có muốn nghe giọng cằn nhằn của tôi suốt đời không ? " ) bé Jowla hiện tại dô tư dà mơ mộng như dậy nhưng bé không khoái chuyện yêu , có bồ rồi muốn bỏ thì bỏ , yêu thì phải chân thành và tin tưởng lẩn nhau , phải có cơ sở , có tương lai một chút .. tức là với bé ...tình yêu có happy ending mới là tình yêu đẹp ...( còn mấy cái khác xét kiểu khác, tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở ---> nhảm nhí )
    lớn rồi , mình cảm người ta cũng có , mà người ta cảm mình cũng có , nhiều khi cũng hoang mang , giữa biển người mênh mông biêt ai là người dành riêng cho mình ? ( tình yêu là thứ ích kỷ nhất ) Rốt cuộc thì đây vẫn chính là chuyện khó khăn nhất trong một đời người .. anh í của bé không biết là ai và giờ này đang ở đâu nhỉ ... biết bao giờ bé mới gặp anh đây ??????
  9. Jowla

    Jowla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Hehehe , tới giờ mới vào topic này , hay quá xá , cười đau cả bụng
    Dù vẫn chỉ là một nhóc tì nhìu chiện thiếu kinh nghiệm bé Jowla cũng xin góp chiện dới mấy anh chị một chút nghen
    Đối với bé (và mọi người) thì hôn nhân rất chi là quan trọng , mà với những việc quan trọng thì bé thường chờ đến thời điểm chín muồi của nó ( tức là từ giai đoạn độ, lượng đổi chất ko đổi , tiến đjến điểm nút , lượng đổi chất đổi { tranh thủ ôn bài triết mới học xong : ) }) nghĩa là " tới một lúc nào đó " , tự trong thâm tâm mình cảm thấy mình đã đủ điều kiện, đủ trưởng thành, đủ chín chắn , đủ vững vàng , và đủ tin tưởng để chia sẻ cuộc sống với " nửa kia " của mình ., đón nhận những phức tạp của cuộc sống hôn nhân. Đó là lúc mà mình đã suy nghĩ kỹ và mường tượng những gì sẽ xảy ra .. nội trợ , nhà cửa, xe , con cái ..v.v.. trở thành một cá nhân mới hoàn toàn khác , nếu tính cả đôi thì là một đơn vị mới của sã hội . Bé Jowla nghĩ trước khi cưới chắc bé sẽ còn bị cái bóng của ba má bao phủ nhiều lắm, nhưng cưới rồi thì ..... ja.... ta đã nắm vận mệnh trong tay .....không biết mọi người thì sao chứ cái trực giác về thời điểm chín muồi này của bé Jow chính xác lắm lắm ../
    Khi được hỏi thì bé Jow cứ nói là sẽ cưới vào khoảng 26 ... năm nay bé 18 ..còn 8 năm nữa .. : P bé nghĩ lúc đó mình đã học hành làm lụng ổn định , tích luỹ kha khá , ... nói chung là hy vọng đủ điều kiện để làm dợ người ta , nhưng tương lai thì ai mà bít được, nếu bé tìm được người như mình mong muốn thì , ok , còn không thì thôi , bé sẽ tiếp tục đợi , không bao giờ có chuyện cưới đại , bé cũng chả yêu cầu gì cao quá nên bé rất hy vọng cuộc đời nhỏ bé của mình sẽ có một bóng tùng quân tương thích chở che Hồi "bé " ( còn ngông cuồng) bé cũng đòi mai mốt ở vậy tự lo cho bản thân , hổng thèm lấy chồng cho mệt , và mẹ bé, một người phụ nữ mà bé cho là thông minh nhất , chín chắn nhất và phúc hậu nhất , đã nói với bé rằng như-vậy-là-ngu-lắm , cuộc đời ngắn ngủi của mình rồi sẽ phôi pha như cát bụi , sẽ bị lãng quên , vô hình và vô nghĩa , có gia đình, có một đứa con, cũng giống như một báu vật mình có được trong đời, để lại cho đời, là một minh chứng cho sự tồn tại của mình và sẽ còn được tiếp nối --->. bé tỉnh ra , bởi vậy hồi xưa tuyệt tự là tội nặng lắm
    Hồi trước bé cứ nghĩ rắng có người thương mình là tốt rồi , nhưng bây giờ bé đã nghĩ khác , ặc ặc, nếu cái người thương mình đó là người mình thương trước khi thương mình thì quá tốt , nhưng nếu người ta thương mình trước thì chắc cũng phải thiết lập một số quy tắc nàp đó để tuyển lựa , cốt yếu là để cái mũi tên thương mình một chiều kia có thêm chiều ngược lại ...
    túm lại là phải tìm được người thích hợp và mình cũng cảm thấy sẵn sàng , còn bi giờ thì cứ iu đi đã , nhưng iu với 2 mắt mở to và đầu đặt trên trái tim ( lúc đó chắc không được tỉnh táo lắm , nhẩy ) không phải là kén cá chọn canh gì nhưng cũng phải dè chừng và cẩn thận trong quan hệ yêu đương , nghĩ xem người này sau này trở thành chồnghay vợ mình sẽ như thế nào , mình sẽ phải sống với người ta cả đời đấy ... ( bởi vậy , câu tỏ tình mà bé Jowla khoái nhất là trong một bộ phim Hàn , hí hí : " Cậu có muốn nghe giọng cằn nhằn của tôi suốt đời không ? " ) bé Jowla hiện tại dô tư dà mơ mộng như dậy nhưng bé không khoái chuyện yêu , có bồ rồi muốn bỏ thì bỏ , yêu thì phải chân thành và tin tưởng lẩn nhau , phải có cơ sở , có tương lai một chút .. tức là với bé ...tình yêu có happy ending mới là tình yêu đẹp ...( còn mấy cái khác xét kiểu khác, tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở ---> nhảm nhí )
    lớn rồi , mình cảm người ta cũng có , mà người ta cảm mình cũng có , nhiều khi cũng hoang mang , giữa biển người mênh mông biêt ai là người dành riêng cho mình ? ( tình yêu là thứ ích kỷ nhất ) Rốt cuộc thì đây vẫn chính là chuyện khó khăn nhất trong một đời người .. anh í của bé không biết là ai và giờ này đang ở đâu nhỉ ... biết bao giờ bé mới gặp anh đây ??????
  10. hellboy1787

    hellboy1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    đúng là Jow, nghĩ wá kĩ đi.........mà nói cũng hay.....5 starts

Chia sẻ trang này