1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn muốn lập gia đình khi nào???Quan niệm của bạn về hôn nhân là gì???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 10/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sow muốn hỏi mấy bạn nam muốn bao nhiu tuổi mới lập gia đình??? Mấy thèng bạn của sow thèng nào cũng bảo là 30 tuổi mới lập gia đình, phải có sự nghiệp vững vàng... Nhưng mà như vậy có nghĩa là ko lấy người bằng tuổi rùi, chứ đến lúc đó mới chịu lập gia đình thì làm gì có cô nào bằng tuổi chờ cho nổi? Qua "băm" mà chưa lập gia đình, đối với con gái là "nguy hiểm" lém!
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, cái chuyện mấy tuổi muốn lập gia đình thì người ta nói không tin được đâu. Thời buổi này có ai bảo là muốn kết hôn sớm đâu chứ
    Con trai 30 tuổi mà đã có "sự nghiệp" rồi hả, sớm dữ vậy. Đi làm, kiếm được tiền đã có thể gọi là "sự nghiệp" chưa hen. Mà lúc đó có người yêu, không biết nàng yêu mình hay là yêu "sự nghiệp" của mình nữa.
    Riêng Kimikamo nghĩ là con trai kết hôn sớm (ví dụ như sau khi học xong, bắt đầu đi làm được vài năm), xong rồi sau đó có thể tập trung lo cho "sự nghiệp", như vậy tốt hơn.
    Thêm nữa là những tình cảm gây dựng khi còn đi học thường ít mang tính thực dụng hơn so với khi đã đi làm rồi.
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, cái chuyện mấy tuổi muốn lập gia đình thì người ta nói không tin được đâu. Thời buổi này có ai bảo là muốn kết hôn sớm đâu chứ
    Con trai 30 tuổi mà đã có "sự nghiệp" rồi hả, sớm dữ vậy. Đi làm, kiếm được tiền đã có thể gọi là "sự nghiệp" chưa hen. Mà lúc đó có người yêu, không biết nàng yêu mình hay là yêu "sự nghiệp" của mình nữa.
    Riêng Kimikamo nghĩ là con trai kết hôn sớm (ví dụ như sau khi học xong, bắt đầu đi làm được vài năm), xong rồi sau đó có thể tập trung lo cho "sự nghiệp", như vậy tốt hơn.
    Thêm nữa là những tình cảm gây dựng khi còn đi học thường ít mang tính thực dụng hơn so với khi đã đi làm rồi.
  4. hellboy1787

    hellboy1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    tới giờ, hell còn đi học college, nhưng nói thật, chưa yêu lần nào cả ....................chỉ thấy thích thì wen thui, sau đó lại broke up, nên ko bít kimikamo nói đúng ko....
    có lẽ ....ta sẽ ko lấy vợ.......trừ khi gặp được người có thể khiến mình love....đời là bể khổ, mà đến giờ khổ nhiều rùi......
  5. hellboy1787

    hellboy1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    tới giờ, hell còn đi học college, nhưng nói thật, chưa yêu lần nào cả ....................chỉ thấy thích thì wen thui, sau đó lại broke up, nên ko bít kimikamo nói đúng ko....
    có lẽ ....ta sẽ ko lấy vợ.......trừ khi gặp được người có thể khiến mình love....đời là bể khổ, mà đến giờ khổ nhiều rùi......
  6. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nhóc Jowla, vậy là ko được nhe. Ở đây mọi người đang toàn nói chiện nghiêm chỉnh, vậy mà mi dám bảo là coi buồn cười à. Tội nặng lém đoá
    Jowla hạnh phúc woá nhỉ, được tâm sự với mami, lại được mami chỉ bảo nhiều thứ nữa, làm pp ghen tị woá Nhưng Jowla nói gì mà khó hiểu woá hà
    Cái này thì ta đồng ý với mi nhóc ạ. Tình yêu có happy ending là đẹp thật, nhưng mà...trong cuộc sống có nhiều chuyện khó nói trước lắm, 2 người yêu nhau thật lòng, nhưng như vậy cũng chưa chắc là đủ để có được 1 happy ending đâu, hixhix...còn nhiều chuyện nữa lắm, nhiều lúc không thể nào giải quyết được. hixhix, nhưng mà phải nói, nếu giải quyết được thì chắc chắn sẽ có 1 happy ending (yeh yeh...cố lê Chiaki )
    hehe....cố lên cưng. Jowla tốt như vậy thì chắc chắn sẽ tìm được 1 "anh ý" tuyệt vời thui. Còn như pp thì...hixhix
  7. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nhóc Jowla, vậy là ko được nhe. Ở đây mọi người đang toàn nói chiện nghiêm chỉnh, vậy mà mi dám bảo là coi buồn cười à. Tội nặng lém đoá
    Jowla hạnh phúc woá nhỉ, được tâm sự với mami, lại được mami chỉ bảo nhiều thứ nữa, làm pp ghen tị woá Nhưng Jowla nói gì mà khó hiểu woá hà
    Cái này thì ta đồng ý với mi nhóc ạ. Tình yêu có happy ending là đẹp thật, nhưng mà...trong cuộc sống có nhiều chuyện khó nói trước lắm, 2 người yêu nhau thật lòng, nhưng như vậy cũng chưa chắc là đủ để có được 1 happy ending đâu, hixhix...còn nhiều chuyện nữa lắm, nhiều lúc không thể nào giải quyết được. hixhix, nhưng mà phải nói, nếu giải quyết được thì chắc chắn sẽ có 1 happy ending (yeh yeh...cố lê Chiaki )
    hehe....cố lên cưng. Jowla tốt như vậy thì chắc chắn sẽ tìm được 1 "anh ý" tuyệt vời thui. Còn như pp thì...hixhix
  8. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân có lẽ là nặng nề thật. Người ta có thể yêu ngay cả khi còn "ăn bám" papa, mama nhưng chắc ko ai muốn khi mình kết hôn rùi vẫn còn phải dựa vào ba mẹ cả. pp nghĩ là kết hôn cũng là 1 cách chứng tỏ với ba mẹ là mình đã thực sự trưởng thành rùi, biết độc lập tự lo cho bản thân, lo cho cả 1 cuộc sống gia đình của riêng mình rùi. Và dĩ nhiên để làm được điều này thì phải thực sự trưởng thành, có sự nghiệp vững vàng, có đủ khả năng để giải quyết những vấn đề phức tạp có thể xảy ra trong cuộc sống. Có lẽ người ta thường chọn tuổi 26-30 để kết hôn là vì vậy. Đối với người phụ nữ thì thường ở tuổi này cũng có công việc ổn định rùi, còn với nam thì sự nghiệp dù có chưa thành đạt như ý muốn, nhưng ít nhất cũng có thể bảo đảm cho cuộc sống. Nhưng mà quan trọng nhất là có kiếm được người chịu đám cưới với mình ko kìa, ko thì tính già tính non gì cũng trớt quớt hết à Bởi vậy chắc cũng khó mà nói người ta muốn cưới, rùi muốn có con vào tuổi nào. Cái này là tuỳ ý thích, tình cảm và thực trạng bản thân của mỗi người mà.
    Còn như anh kimikamo nói cũng ko đúng nữa. hờ hờ...anh chẳng đã bảo "yêu nhau 5 năm là sắp ngán tận cổ" là gì? Thế thì tình yêu gầy dựng từ thuở còn đi học, đến khi anh có sự nghiệp, muốn kết hôn thì chắc cũng tầm tầm cỡ 5 năm đó rùi, chán nhau rùi, cưới làm gì cho khổ ạ??? Nói chứ tình yêu thời đi học thì thường ít vụ lợi hơn, nhưng mà cũng thường là thứ tình cảm lắm mộng mơ nhất, mà do đó thì thường là khó bền lắm, nhưng nếu cả 2 đủ chín chắn, biết suy nghĩ, và thực lòng yêu thương nhau thì nếu có sau này có cưới nhau, hehe, chắc chắn sẽ có 1 happy ending.
  9. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân có lẽ là nặng nề thật. Người ta có thể yêu ngay cả khi còn "ăn bám" papa, mama nhưng chắc ko ai muốn khi mình kết hôn rùi vẫn còn phải dựa vào ba mẹ cả. pp nghĩ là kết hôn cũng là 1 cách chứng tỏ với ba mẹ là mình đã thực sự trưởng thành rùi, biết độc lập tự lo cho bản thân, lo cho cả 1 cuộc sống gia đình của riêng mình rùi. Và dĩ nhiên để làm được điều này thì phải thực sự trưởng thành, có sự nghiệp vững vàng, có đủ khả năng để giải quyết những vấn đề phức tạp có thể xảy ra trong cuộc sống. Có lẽ người ta thường chọn tuổi 26-30 để kết hôn là vì vậy. Đối với người phụ nữ thì thường ở tuổi này cũng có công việc ổn định rùi, còn với nam thì sự nghiệp dù có chưa thành đạt như ý muốn, nhưng ít nhất cũng có thể bảo đảm cho cuộc sống. Nhưng mà quan trọng nhất là có kiếm được người chịu đám cưới với mình ko kìa, ko thì tính già tính non gì cũng trớt quớt hết à Bởi vậy chắc cũng khó mà nói người ta muốn cưới, rùi muốn có con vào tuổi nào. Cái này là tuỳ ý thích, tình cảm và thực trạng bản thân của mỗi người mà.
    Còn như anh kimikamo nói cũng ko đúng nữa. hờ hờ...anh chẳng đã bảo "yêu nhau 5 năm là sắp ngán tận cổ" là gì? Thế thì tình yêu gầy dựng từ thuở còn đi học, đến khi anh có sự nghiệp, muốn kết hôn thì chắc cũng tầm tầm cỡ 5 năm đó rùi, chán nhau rùi, cưới làm gì cho khổ ạ??? Nói chứ tình yêu thời đi học thì thường ít vụ lợi hơn, nhưng mà cũng thường là thứ tình cảm lắm mộng mơ nhất, mà do đó thì thường là khó bền lắm, nhưng nếu cả 2 đủ chín chắn, biết suy nghĩ, và thực lòng yêu thương nhau thì nếu có sau này có cưới nhau, hehe, chắc chắn sẽ có 1 happy ending.
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ui..ui.., có phải pingpong không đó, sao dạo này ăn nói chững chạc ghê vậy. Mà sao bi quan quá vậy? Yên tâm đi, bé Jowla, pingpong bé nào cũng dễ thương hết, không sợ ế đâu.

Chia sẻ trang này