1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn muốn lập gia đình khi nào???Quan niệm của bạn về hôn nhân là gì???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 10/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ui..ui.., có phải pingpong không đó, sao dạo này ăn nói chững chạc ghê vậy. Mà sao bi quan quá vậy? Yên tâm đi, bé Jowla, pingpong bé nào cũng dễ thương hết, không sợ ế đâu.
  2. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    haha...pp trước giờ vẫn chững chạc vậy thui, anh kimikamo wá khen
  3. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    haha...pp trước giờ vẫn chững chạc vậy thui, anh kimikamo wá khen
  4. hellboy1787

    hellboy1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    LOL, really?
    Hell chỉ thích being wiser thui, chứ lớn hay ko thì.. mình ko cản được... vì khi càng lớn fát hiện mình càng nhìu ambition hơn. Im losing my youth.
    ok, pp, sao tự nhiên nói năng chững chạc wá vậy?? nhìn ko ra đó...
  5. hellboy1787

    hellboy1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    LOL, really?
    Hell chỉ thích being wiser thui, chứ lớn hay ko thì.. mình ko cản được... vì khi càng lớn fát hiện mình càng nhìu ambition hơn. Im losing my youth.
    ok, pp, sao tự nhiên nói năng chững chạc wá vậy?? nhìn ko ra đó...
  6. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Làm người phải tùy tình huống mà ứng xử hellboy ạ. Thế mới bảo 1 người có rất nhiều "bộ mặt"
  7. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Làm người phải tùy tình huống mà ứng xử hellboy ạ. Thế mới bảo 1 người có rất nhiều "bộ mặt"
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải như vậy chứ nhỉ? Ai thương ai trước thì đâu có quan trọng, quan trọng là khi cả 2 người thương nhau rùi thì như thế nào kìa. Nếu như thương 1 người mà phải lập ra 1 số điều gì đó để hi vọng là người ta cũng sẽ thương lại mình thì...đó liệu có phải là tình yêu chưa nhỉ? pp nghĩ là khi ta đã yêu 1 người nào đó thì rất khó mà nói tại sao mình lại yêu người ta, tất nhiên đó chỉ mới là yêu, còn để tiến đến cái wedding thì còn có nhiều điều phải suy nghĩ nữa. Bởi khi đã cưới rồi thì tình yêu chắc chắn sẽ ko thể như ngày xưa, bởi vì lúc này là những lo toan trong cuộc sống, thậm chí tình yêu cũng ko còn, mà cái còn chỉ là nghĩa vụ với "gia đình" mà thôi.
    [/QUOTE]
    Ai dà, không bít là do nhóc pp hỉu lầm hay là sow hỉu lầm nữa??? Sow lại hỉu ra cái câu nói của Jowla là nếu Jow thương người ta trước và được người ta đáp lại thì không sao, đó là điều hạnh phúc. Còn nếu Jow được người ta thương trước, nhưng Jow chưa thương người đó thì Jow phải đặt ra một số tiêu chuẩn để ?ochọn? một người trong số ?ocác đuôi? của Jow làm bạch mã hoàng tử. Quan điểm này theo sow cũng không có gì là sai hít. Nhưng với sow, nếu sow không thương người ta thì tốt nhất người ta đừng thương sow cho... khỏe, nếu không mệt lém! Rất ?ophức tạp? (^_^)
    Còn chiện pp nói: ?okhi ta đã yêu 1 người nào đó thì rất khó mà nói tại sao mình lại yêu người ta? thì sow nghĩ chắc tại pp chưa ở vào cái tuổi của sow nên mới vẫn còn nghĩ như thía (^_^). Hồi sow bằng pp, sow luôn luôn tin vào điều đó, cho đến một ngày có người làm sow ?otỉnh ngộ? khi ?ongười ấy? cứ hỏi mãi tại sao sow lại thích người ta, và cái câu trả lời ?okhông cần lý do? là một câu trả lời rất khó thuyết phục được ai pp à! Chính vì thế nên ?ongười ta? hỏi sow không chỉ một lần, hai lần, cứ sow vẫn còn giữ nguyên câu trả lời đó thì người đó vẫn còn hỏi nữa, cho đến khi sow ?ochịu khó? suy nghĩ, ?orà? lại từ đầu cảm xúc của con tim mình để tìm lời giải đáp thỏa đáng cho câu hỏi ?ovì sao? thì sow mới thấy, thật ra sow thích người ta do có rất nhiều lý do, nhưng tất cả lý do đều vụn vặt cả. Cảm giác đương nhiên không thể lý giải rõ ràng, nhưng ?okhông có lửa thì làm sao có khói?, cái gì cũng có nguyên nhân của nó hết, pp ạ! Vì thế, lời khuyên chân thành, nếu mà người ta có hỏi pp câu hỏi như thế, câu trả lời khôn ngoan nhất là: ?oBây giờ em chưa nghĩ ra (^_^), nhưng níu anh quan tâm thì em sẽ về suy nghĩ thật kĩ để có một câu trả lời đúng với cảm xúc của chính em?. Hiện giờ thì sow nghĩ câu đó là ?okhôn ngoan? nhất, nhưng hổng bít mai mốt thì sẽ ra làm sao thui! Nói chung, ?orất khó? không phải là không thể, có điều là mình phải chịu khó đi tìm ra câu trả lời cho câu hỏi ?orất khó? đó. (hình như sow lạc đề thì phải???)
    Còn về chiện đám cưới ấy hả? ?oHôn nhân là mồ chôn của tình yêu? hay ?ohôn nhân là nơi bắt đầu của một tình yêu có trách nhiệm? thì tùy người pp à. Sau hôn nhân, tình yêu không còn giống như xưa nữa, không có nghĩa là nó không bằng ngày xưa hay tệ hơn ngày xưa đâu! Theo sow thấy, bình thường, trước hôn nhân, người phải ?ochăm chỉ cày cụi? là con trai, sau hôn nhân, người ?olèo lái? tình yêu là con gái. Tình yêu còn hay mất sau hôn nhân phụ thuộc rất lớn vào bản lĩnh của người phụ nữ, vì thế làm con gái ?ocực? hơn làm con trai nhiều. Nhưng đã sinh ra là như vậy thì phải chịu như vậy, phải cố gắng để làm tốt nhất thui! Nếu sau hôn nhân mà tình yêu ?othậm chí cũng không còn?, ?ochỉ còn trách nhiệm? thì lúc đó hôn nhân, gia đình, tất cả sẽ thành gánh nặng. Làm một việc mà ta không thích làm, phải làm chỉ vì trách nhiệm là thế thì ta sẽ không có được hạnh phúc, không được thoải mái => làm cũng không tốt đâu. Tốt nhất là đừng nghĩ đến cái suy nghĩ bi quan như thế! Phải tin vào mình, tin vào khả năng của mình, tin vào tình yêu của mình, cố gắng hết sức mình để bảo vệ, xây dựng, nuôi dưỡng tình yêu chứ đừng dễ chán nản mà buông lơi tình yêu, đừng quan tâm quá nhiều đến cái suy nghĩ ?otrách nhiệm?, nếu không, tất cả sẽ trở nên nặng nề. Đừng nghĩ ?omình phải làm?, ?omình nên làm?, ?omình cần làm? mà hãy nghĩ là ?omình thích làm?. Đó là ?obí quyết? để cuộc sống tốt đẹp hơn đó! (sow nghĩ thía! ^_^)
    Chuyện có được happy ending hay không thì không ai dám chắc, nhưng mình hãy cứ sống hết mình, yêu hết mình và cố gắng hết mình, để đến khi bắt buộc phải mất đi, cũng chẳng có gì mà ta phải nuối tiếc, vì ta đã sống trọn vẹn và làm hết khả năng của mình rùi. ?oKinh nghiệm? của sow cho thấy như thế...
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại phải như vậy chứ nhỉ? Ai thương ai trước thì đâu có quan trọng, quan trọng là khi cả 2 người thương nhau rùi thì như thế nào kìa. Nếu như thương 1 người mà phải lập ra 1 số điều gì đó để hi vọng là người ta cũng sẽ thương lại mình thì...đó liệu có phải là tình yêu chưa nhỉ? pp nghĩ là khi ta đã yêu 1 người nào đó thì rất khó mà nói tại sao mình lại yêu người ta, tất nhiên đó chỉ mới là yêu, còn để tiến đến cái wedding thì còn có nhiều điều phải suy nghĩ nữa. Bởi khi đã cưới rồi thì tình yêu chắc chắn sẽ ko thể như ngày xưa, bởi vì lúc này là những lo toan trong cuộc sống, thậm chí tình yêu cũng ko còn, mà cái còn chỉ là nghĩa vụ với "gia đình" mà thôi.
    [/QUOTE]
    Ai dà, không bít là do nhóc pp hỉu lầm hay là sow hỉu lầm nữa??? Sow lại hỉu ra cái câu nói của Jowla là nếu Jow thương người ta trước và được người ta đáp lại thì không sao, đó là điều hạnh phúc. Còn nếu Jow được người ta thương trước, nhưng Jow chưa thương người đó thì Jow phải đặt ra một số tiêu chuẩn để ?ochọn? một người trong số ?ocác đuôi? của Jow làm bạch mã hoàng tử. Quan điểm này theo sow cũng không có gì là sai hít. Nhưng với sow, nếu sow không thương người ta thì tốt nhất người ta đừng thương sow cho... khỏe, nếu không mệt lém! Rất ?ophức tạp? (^_^)
    Còn chiện pp nói: ?okhi ta đã yêu 1 người nào đó thì rất khó mà nói tại sao mình lại yêu người ta? thì sow nghĩ chắc tại pp chưa ở vào cái tuổi của sow nên mới vẫn còn nghĩ như thía (^_^). Hồi sow bằng pp, sow luôn luôn tin vào điều đó, cho đến một ngày có người làm sow ?otỉnh ngộ? khi ?ongười ấy? cứ hỏi mãi tại sao sow lại thích người ta, và cái câu trả lời ?okhông cần lý do? là một câu trả lời rất khó thuyết phục được ai pp à! Chính vì thế nên ?ongười ta? hỏi sow không chỉ một lần, hai lần, cứ sow vẫn còn giữ nguyên câu trả lời đó thì người đó vẫn còn hỏi nữa, cho đến khi sow ?ochịu khó? suy nghĩ, ?orà? lại từ đầu cảm xúc của con tim mình để tìm lời giải đáp thỏa đáng cho câu hỏi ?ovì sao? thì sow mới thấy, thật ra sow thích người ta do có rất nhiều lý do, nhưng tất cả lý do đều vụn vặt cả. Cảm giác đương nhiên không thể lý giải rõ ràng, nhưng ?okhông có lửa thì làm sao có khói?, cái gì cũng có nguyên nhân của nó hết, pp ạ! Vì thế, lời khuyên chân thành, nếu mà người ta có hỏi pp câu hỏi như thế, câu trả lời khôn ngoan nhất là: ?oBây giờ em chưa nghĩ ra (^_^), nhưng níu anh quan tâm thì em sẽ về suy nghĩ thật kĩ để có một câu trả lời đúng với cảm xúc của chính em?. Hiện giờ thì sow nghĩ câu đó là ?okhôn ngoan? nhất, nhưng hổng bít mai mốt thì sẽ ra làm sao thui! Nói chung, ?orất khó? không phải là không thể, có điều là mình phải chịu khó đi tìm ra câu trả lời cho câu hỏi ?orất khó? đó. (hình như sow lạc đề thì phải???)
    Còn về chiện đám cưới ấy hả? ?oHôn nhân là mồ chôn của tình yêu? hay ?ohôn nhân là nơi bắt đầu của một tình yêu có trách nhiệm? thì tùy người pp à. Sau hôn nhân, tình yêu không còn giống như xưa nữa, không có nghĩa là nó không bằng ngày xưa hay tệ hơn ngày xưa đâu! Theo sow thấy, bình thường, trước hôn nhân, người phải ?ochăm chỉ cày cụi? là con trai, sau hôn nhân, người ?olèo lái? tình yêu là con gái. Tình yêu còn hay mất sau hôn nhân phụ thuộc rất lớn vào bản lĩnh của người phụ nữ, vì thế làm con gái ?ocực? hơn làm con trai nhiều. Nhưng đã sinh ra là như vậy thì phải chịu như vậy, phải cố gắng để làm tốt nhất thui! Nếu sau hôn nhân mà tình yêu ?othậm chí cũng không còn?, ?ochỉ còn trách nhiệm? thì lúc đó hôn nhân, gia đình, tất cả sẽ thành gánh nặng. Làm một việc mà ta không thích làm, phải làm chỉ vì trách nhiệm là thế thì ta sẽ không có được hạnh phúc, không được thoải mái => làm cũng không tốt đâu. Tốt nhất là đừng nghĩ đến cái suy nghĩ bi quan như thế! Phải tin vào mình, tin vào khả năng của mình, tin vào tình yêu của mình, cố gắng hết sức mình để bảo vệ, xây dựng, nuôi dưỡng tình yêu chứ đừng dễ chán nản mà buông lơi tình yêu, đừng quan tâm quá nhiều đến cái suy nghĩ ?otrách nhiệm?, nếu không, tất cả sẽ trở nên nặng nề. Đừng nghĩ ?omình phải làm?, ?omình nên làm?, ?omình cần làm? mà hãy nghĩ là ?omình thích làm?. Đó là ?obí quyết? để cuộc sống tốt đẹp hơn đó! (sow nghĩ thía! ^_^)
    Chuyện có được happy ending hay không thì không ai dám chắc, nhưng mình hãy cứ sống hết mình, yêu hết mình và cố gắng hết mình, để đến khi bắt buộc phải mất đi, cũng chẳng có gì mà ta phải nuối tiếc, vì ta đã sống trọn vẹn và làm hết khả năng của mình rùi. ?oKinh nghiệm? của sow cho thấy như thế...
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Haha... ủng hộ nhóc pp hai chân + hai tay cái câu ?oquan trọng nhất là có kiếm được người chịu đám cười với mình không kìa?. Sow sợ đến hùi sow 26 tuổi sow hổng tìm ra người đó wá!
    To Kimikamo: haha... Kimi thấy ?ohậu quả trầm trọng? của cái câu ?ophát biểu linh tinh? rằng ?oyeu nhau 5 năm là sắp ngán tận cổ? chứ? Hình như trong box này không có girl nào bênh vực cho cái câu ?~cuồng ngôn?T ấy cả! Kimi thấy seo?

Chia sẻ trang này