1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn muốn lập gia đình khi nào???Quan niệm của bạn về hôn nhân là gì???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 10/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Haha... ủng hộ nhóc pp hai chân + hai tay cái câu ?oquan trọng nhất là có kiếm được người chịu đám cười với mình không kìa?. Sow sợ đến hùi sow 26 tuổi sow hổng tìm ra người đó wá!
    To Kimikamo: haha... Kimi thấy ?ohậu quả trầm trọng? của cái câu ?ophát biểu linh tinh? rằng ?oyeu nhau 5 năm là sắp ngán tận cổ? chứ? Hình như trong box này không có girl nào bênh vực cho cái câu ?~cuồng ngôn?T ấy cả! Kimi thấy seo?

  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đi làm, kiếm được tiền theo sow thì mới chỉ có thể gọi là "tạm ổn định" thui hà, chứ làm sao tính là "có sự nghiệp" được??? Mình cũng chẳng bít là ở cái tuổi 30 thì làm sao mà xây cái "sự nghiệp" gì cho bự bự sớm thế được, trừ phi là phải có thực tài, tài hơi bị "đặc biệt" một chút nữa kìa. nhưng lũ bạn của sow thì đa số nói thế! Ôi, những thèng bạn kiu ngạo của tui! Nhưng nói thiệt, Kimi dám "nói thẳng nói thật" như thế nghe... mát tai lắm, chứ hồi nghe tụi bạn nói, sow chỉ biết... im lặng để "chờ xem" thui chứ cũng chẳng bít nói sao hơn. Có đứa còn bảo qua 30 mới lập gia đình, lấy "em" nào mới chừng 22, 23 nữa chứ! Sow bảo hắn níu thế thì bây giờ vào các trường THCS kiếm "em" nào làm quen trước đi, lúc đó mới lấy kịp
    Nghe cách Kimi nói thấy rất giống quan niệm: "an cư lạc nghiệp". Sow cũng có cùng quan niệm này, nhưng trước tiên phải "ổn định" rùi mới tính đến "an cư" hay cái gì gì đó được!
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đi làm, kiếm được tiền theo sow thì mới chỉ có thể gọi là "tạm ổn định" thui hà, chứ làm sao tính là "có sự nghiệp" được??? Mình cũng chẳng bít là ở cái tuổi 30 thì làm sao mà xây cái "sự nghiệp" gì cho bự bự sớm thế được, trừ phi là phải có thực tài, tài hơi bị "đặc biệt" một chút nữa kìa. nhưng lũ bạn của sow thì đa số nói thế! Ôi, những thèng bạn kiu ngạo của tui! Nhưng nói thiệt, Kimi dám "nói thẳng nói thật" như thế nghe... mát tai lắm, chứ hồi nghe tụi bạn nói, sow chỉ biết... im lặng để "chờ xem" thui chứ cũng chẳng bít nói sao hơn. Có đứa còn bảo qua 30 mới lập gia đình, lấy "em" nào mới chừng 22, 23 nữa chứ! Sow bảo hắn níu thế thì bây giờ vào các trường THCS kiếm "em" nào làm quen trước đi, lúc đó mới lấy kịp
    Nghe cách Kimi nói thấy rất giống quan niệm: "an cư lạc nghiệp". Sow cũng có cùng quan niệm này, nhưng trước tiên phải "ổn định" rùi mới tính đến "an cư" hay cái gì gì đó được!
  4. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Vụ này thì chắc phải nhờ Jowla giải đáp thui ạ, pp chịu.
    Phải, tình yêu sau hôn nhân như thế nào là tùy người thật. Bởi vậy pp mới nói là hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định kết hôn. Yêu thì dễ, nhưng hôn nhân thì khác nhiều. Sau khi kết hôn thì chỉ tình yêu ko ko làm cho cuộc hôn nhân đó bền vững được, bởi vì lúc đó còn phải đối diện với nhiều điều trong cuộc sống nữa. Và nếu là người ko đủ bản lĩnh để đương đầu, để vượt qua thì lúc đó đối với nhau chỉ còn 2 chữ "nghĩa vụ", "trách nhiệm" mà thui. Vậy thì khác nào tự làm khổ mình, làm khổ nhau chứ?
    pp nghĩ cái này chỉ thích hợp khi yêu nhau thui. Lúc đó trách nhiệm với nhau cũng có, nhưng ko nặng nề bằng khi đã là vợ chồng. Khi đã lấy nhau rùi, ko thể nói rằng "ta đã yêu hết mình và cố gắng hết mình, giờ ta ko yêu nhau nữa thì bắt buộc phải mất đi, phải li dị, chẳng có gì mà tiếc nuối". Trách nhiệm khi này lớn hơn nhiều.
  5. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Vụ này thì chắc phải nhờ Jowla giải đáp thui ạ, pp chịu.
    Phải, tình yêu sau hôn nhân như thế nào là tùy người thật. Bởi vậy pp mới nói là hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định kết hôn. Yêu thì dễ, nhưng hôn nhân thì khác nhiều. Sau khi kết hôn thì chỉ tình yêu ko ko làm cho cuộc hôn nhân đó bền vững được, bởi vì lúc đó còn phải đối diện với nhiều điều trong cuộc sống nữa. Và nếu là người ko đủ bản lĩnh để đương đầu, để vượt qua thì lúc đó đối với nhau chỉ còn 2 chữ "nghĩa vụ", "trách nhiệm" mà thui. Vậy thì khác nào tự làm khổ mình, làm khổ nhau chứ?
    pp nghĩ cái này chỉ thích hợp khi yêu nhau thui. Lúc đó trách nhiệm với nhau cũng có, nhưng ko nặng nề bằng khi đã là vợ chồng. Khi đã lấy nhau rùi, ko thể nói rằng "ta đã yêu hết mình và cố gắng hết mình, giờ ta ko yêu nhau nữa thì bắt buộc phải mất đi, phải li dị, chẳng có gì mà tiếc nuối". Trách nhiệm khi này lớn hơn nhiều.
  6. anhtuan_vn

    anhtuan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, ai dè bà con trong này bàn chuyện hấp dẫn quá, tham gia với nghen. Cưới xin là chuyện quan trọng của đời người, đâu thể nói cưới là làm luôn cái rụp được, sau này có hối hận cũng đã muộn màng, mất tuổi trẻ, mang tiếng một đời chồng, mất thời gian, mất (một phần) sự nghiệp, nói chung là từ "lỗ" đến "phá sản", đúng không nè. Nhưng mà tính toán quá nhiều coi chừng có ngày thấy mình vẫn còn làm "lính phòng không"! Lúc đó máy bay có bay lòng vòng trên đầu cũng không có tên lửa bay tới nơi mà bắn đó à nhe. Khi đó nhìn mấy cô "chân dài" chung công sở phóng "hỏa tiễn" líu chíu mà giận. Lỡ mà có chiếc máy bay nào "té" trúng mình, thì sau này cũng khó mà "gỡ càng" máy bay cho nó khỏi bay nữa lắm đó!
    Vậy thì chị em nên làm gì nhỉ? Lấy, không lấy, lấy, rồi lại không lấy. Vặt riết hoa còn cái cuống mà vẫn chưa biết cưới hay không!! Thôi thì mình đặt vấn đề một cách khoa học hơn một chút: Ai, Muốn gì, Từ Ai, Lúc nào, Ở đâu, Trên cơ sở nào. Đây là cách mà AT hay dùng để giải bài tập luật đó!! Trước hết là Ai: chị em đang tới tuổi cặp kê, Muốn gì: muốn lấy chồng, nói cách khác muốn bị trói, Từ ai: từ cái thằng nào đó iu mình và nếu được thì mình iu càng vui, hàng nội, hàng ngoại, hàng liên doanh, hàng nhập, hàng xuất hay hàng tồn kho là tuỳ chị em đấy nhé! Lúc nào: từ18-24, từ 25-28, từ 30-34 và forever not! Ở đâu: nơi đâu thuận lợi thân quen thì tốt! Cơ sở nào: tình iu, tính cách, sự nghiệp...
    Đầu tiên mình phân tích xem Ta là ai nhé! Chị em LHP thì vốn nổi tiếng đầu tiên là thông minh học giỏi nè, có quan điểm sống phóng khoáng nè, sau đó là xinh xắn không thua "siêu mẫu", à, còn phải kể là một phần lớn có cha mẹ tốt nữa chứ. Vậy là chị em từ lò LHP ra ai cũng xứng đáng để chọn được một siêu nhân cả! Điều này AT thấy không sai đâu. Tóm lại cái vế Ai AT cho rằng hấp dẫn quá đi !!
    Muốn gì: Ái chà nói về chuyện phụ nữ muốn gì từ đàn ông thì không kể hết nổi đâu, nhiều còn hơn cát biển Đông !! Nhưng mà chung qui thì theo AT học được từ Marketing thì Maslow nói đúng một phần: nhu cầu an toàn nè, nhu cầu vật chất nè, nhu cầu hòa nhập, nhu cầu tự chứng minh bản thân, ... (hình như có 7 cái nhu cầu) và một phần quan trọng nhất nữa mà AT mạn phép bổ sung: tình yêu. Theo logic thì attention đến trước tiên, rồi analyse và emotion đi chung với nhau một thời gian thì mới tới giai đoạn love and calculation rồi only love, cuối cùng là Wedding and living with each other. Theo trình tự trên thì chị em từng giai đoạn sẽ cần đến các nhu cầu khác nhau: tình cảm trước tiên (đồng thời nghĩ đến tình yêu), tình yêu thứ nhì (đồng thời nghĩ đến nhu cầu Maslow), Maslow thứ ba (sau hôn nhân). Ai đi ngược lại tức là: yêu tiền rồi mới yêu nhau !! $$$$$$
    Từ ai: dĩ nhiên là từ một anh chàng đã qua được kỳ thi tuyển muốn gì! Phải là một anh chàng có tình yêu với mình và mình có tình yêu với chàng, tính cách của chàng phải tốt, tiếp theo là anh ít ra cũng phải có trình độ hoặc nghề nghiệp chứ, có chị em nào thích lấy mấy tay thất nghiệp ăn bám cha mẹ, vợ con đâu! Nếu chàng hoặc cha mẹ có tài sản thì tốt, không thì cũng chẳng sao, bàn tay ta làm nên tất cả mà, đất sỏi đá thế nào mà chẳng thành cơm ăn. Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn !!
    Lúc nào: lúc nào thì tùy chị em thôi, khó nói trước được lắm. Có cô nói 27 em lấy chồng thì đùng một phát cưới mất tiêu năm 22 rồi. Có trời mới biết được cái số! Chỉ là chị em nhà ta thông minh, thực tế lắm, chỉ cưới khi nào thấy anh chàng ta ít nhất ổn định một chút thôi, tức là có Input, Output. Một số cô gái có tinh thần phóng khoáng thì đợi vui chơi một thời gian đã, bay cho kha khá rồi đáp xuống cũng không uổng cuộc đời! Coi chừng nha, ngày xưa Icarus bị Apollo nung chảy sáp, rụng cánh rơi xuống chết thảm đấy! Chị em bay cao quá có ngày đọc câu: Vầng trăng ai sẻ làm đôi / Nửa soi gối chiếc nửa soi dặm đường! Chẳng qua là tình cảm và hôn nhân có cái lý của nó, khi nào nó tới thì khi đó nó sẽ tới, không tính toán được đâu, chỉ có thể dự đoán được phần nào thôi. Duy ý chí cũng có lợi nhưng trong tình cảm nếu mà duy ý chí thì dễ bị vuột mất cơ hội lắm.
    Ở đâu: Ở đâu cũng là một vấn đề hay. Người TQ trước khi xây nhà phải mời thầy địa lý về coi đất có tốt hay không. Chị em cũng không nên bỏ qua vấn đề này. Cẩm Ly có bài Gió bấc rất hay nói về cảnh chồng xa: Chiều chiều chim vịt kêu chiều / Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau. Lấy chồng xa nó buồn và cô đơn lắm, điều này AT cam đoan với bạn là đã thấy rồi. Lấy chồng gần nhà thì cũng không kém phức tạp. Ở chung thì khó nói quá, Ở riêng thì ráng chịu khó đi cày! Hi hi ...
    Cơ sở nào: Cơ sở nào để chị em tiến tới hôn nhân? Đó là khi chị em thấy cái Ai của mình tốt, cái Từ Ai cũng tốt, cái Muốn gì được thỏa mãn hợp lý, cái Lúc nào nó chín muồi, cái Ở đâu nó ổn định thì tức khắc chị em sẽ lấy chồng thôi!!
    Nói thêm là cuộc sống hôn nhân không khủng khiếp đâu. Nhiều chị quen với AT đã chống lầy rồi kể lại, mọi chuyện bao giờ bắt đầu cũng khó khăn. Đi ra đi vào gặp nhau cũng chán, yêu đương quấn quít thì đâu thể ngày nào đêm nào cũng quấn lấy nhau nổi, đêm nằm còn khó chịu bởi mùi hôi, tiếng ngáy, chật chỗ nữa chứ. Nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn định dần thôi, đến lúc nào đó vắng một ngày cũng đã khó chịu nữa rồi! Thành ra chị em cứ yên tâm mà lấy chồng. Nói thực thì nếu ai cũng sợ lấy chồng thì nước ta sẽ có dân số ngày càng giảm như Nhật, Đức hay Bắc Âu thôi!
    Vậy thì chị em nên có một cái check list nho nhỏ, liệt kê ra các mục Ai, Muốn gì, Từ Ai, Khi nào, Ở đâu, Trên cơ sở nào khi có ý định kết hôn nhé, như vậy sẽ tránh được sai lầm hơn.!!
  7. anhtuan_vn

    anhtuan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, ai dè bà con trong này bàn chuyện hấp dẫn quá, tham gia với nghen. Cưới xin là chuyện quan trọng của đời người, đâu thể nói cưới là làm luôn cái rụp được, sau này có hối hận cũng đã muộn màng, mất tuổi trẻ, mang tiếng một đời chồng, mất thời gian, mất (một phần) sự nghiệp, nói chung là từ "lỗ" đến "phá sản", đúng không nè. Nhưng mà tính toán quá nhiều coi chừng có ngày thấy mình vẫn còn làm "lính phòng không"! Lúc đó máy bay có bay lòng vòng trên đầu cũng không có tên lửa bay tới nơi mà bắn đó à nhe. Khi đó nhìn mấy cô "chân dài" chung công sở phóng "hỏa tiễn" líu chíu mà giận. Lỡ mà có chiếc máy bay nào "té" trúng mình, thì sau này cũng khó mà "gỡ càng" máy bay cho nó khỏi bay nữa lắm đó!
    Vậy thì chị em nên làm gì nhỉ? Lấy, không lấy, lấy, rồi lại không lấy. Vặt riết hoa còn cái cuống mà vẫn chưa biết cưới hay không!! Thôi thì mình đặt vấn đề một cách khoa học hơn một chút: Ai, Muốn gì, Từ Ai, Lúc nào, Ở đâu, Trên cơ sở nào. Đây là cách mà AT hay dùng để giải bài tập luật đó!! Trước hết là Ai: chị em đang tới tuổi cặp kê, Muốn gì: muốn lấy chồng, nói cách khác muốn bị trói, Từ ai: từ cái thằng nào đó iu mình và nếu được thì mình iu càng vui, hàng nội, hàng ngoại, hàng liên doanh, hàng nhập, hàng xuất hay hàng tồn kho là tuỳ chị em đấy nhé! Lúc nào: từ18-24, từ 25-28, từ 30-34 và forever not! Ở đâu: nơi đâu thuận lợi thân quen thì tốt! Cơ sở nào: tình iu, tính cách, sự nghiệp...
    Đầu tiên mình phân tích xem Ta là ai nhé! Chị em LHP thì vốn nổi tiếng đầu tiên là thông minh học giỏi nè, có quan điểm sống phóng khoáng nè, sau đó là xinh xắn không thua "siêu mẫu", à, còn phải kể là một phần lớn có cha mẹ tốt nữa chứ. Vậy là chị em từ lò LHP ra ai cũng xứng đáng để chọn được một siêu nhân cả! Điều này AT thấy không sai đâu. Tóm lại cái vế Ai AT cho rằng hấp dẫn quá đi !!
    Muốn gì: Ái chà nói về chuyện phụ nữ muốn gì từ đàn ông thì không kể hết nổi đâu, nhiều còn hơn cát biển Đông !! Nhưng mà chung qui thì theo AT học được từ Marketing thì Maslow nói đúng một phần: nhu cầu an toàn nè, nhu cầu vật chất nè, nhu cầu hòa nhập, nhu cầu tự chứng minh bản thân, ... (hình như có 7 cái nhu cầu) và một phần quan trọng nhất nữa mà AT mạn phép bổ sung: tình yêu. Theo logic thì attention đến trước tiên, rồi analyse và emotion đi chung với nhau một thời gian thì mới tới giai đoạn love and calculation rồi only love, cuối cùng là Wedding and living with each other. Theo trình tự trên thì chị em từng giai đoạn sẽ cần đến các nhu cầu khác nhau: tình cảm trước tiên (đồng thời nghĩ đến tình yêu), tình yêu thứ nhì (đồng thời nghĩ đến nhu cầu Maslow), Maslow thứ ba (sau hôn nhân). Ai đi ngược lại tức là: yêu tiền rồi mới yêu nhau !! $$$$$$
    Từ ai: dĩ nhiên là từ một anh chàng đã qua được kỳ thi tuyển muốn gì! Phải là một anh chàng có tình yêu với mình và mình có tình yêu với chàng, tính cách của chàng phải tốt, tiếp theo là anh ít ra cũng phải có trình độ hoặc nghề nghiệp chứ, có chị em nào thích lấy mấy tay thất nghiệp ăn bám cha mẹ, vợ con đâu! Nếu chàng hoặc cha mẹ có tài sản thì tốt, không thì cũng chẳng sao, bàn tay ta làm nên tất cả mà, đất sỏi đá thế nào mà chẳng thành cơm ăn. Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn !!
    Lúc nào: lúc nào thì tùy chị em thôi, khó nói trước được lắm. Có cô nói 27 em lấy chồng thì đùng một phát cưới mất tiêu năm 22 rồi. Có trời mới biết được cái số! Chỉ là chị em nhà ta thông minh, thực tế lắm, chỉ cưới khi nào thấy anh chàng ta ít nhất ổn định một chút thôi, tức là có Input, Output. Một số cô gái có tinh thần phóng khoáng thì đợi vui chơi một thời gian đã, bay cho kha khá rồi đáp xuống cũng không uổng cuộc đời! Coi chừng nha, ngày xưa Icarus bị Apollo nung chảy sáp, rụng cánh rơi xuống chết thảm đấy! Chị em bay cao quá có ngày đọc câu: Vầng trăng ai sẻ làm đôi / Nửa soi gối chiếc nửa soi dặm đường! Chẳng qua là tình cảm và hôn nhân có cái lý của nó, khi nào nó tới thì khi đó nó sẽ tới, không tính toán được đâu, chỉ có thể dự đoán được phần nào thôi. Duy ý chí cũng có lợi nhưng trong tình cảm nếu mà duy ý chí thì dễ bị vuột mất cơ hội lắm.
    Ở đâu: Ở đâu cũng là một vấn đề hay. Người TQ trước khi xây nhà phải mời thầy địa lý về coi đất có tốt hay không. Chị em cũng không nên bỏ qua vấn đề này. Cẩm Ly có bài Gió bấc rất hay nói về cảnh chồng xa: Chiều chiều chim vịt kêu chiều / Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau. Lấy chồng xa nó buồn và cô đơn lắm, điều này AT cam đoan với bạn là đã thấy rồi. Lấy chồng gần nhà thì cũng không kém phức tạp. Ở chung thì khó nói quá, Ở riêng thì ráng chịu khó đi cày! Hi hi ...
    Cơ sở nào: Cơ sở nào để chị em tiến tới hôn nhân? Đó là khi chị em thấy cái Ai của mình tốt, cái Từ Ai cũng tốt, cái Muốn gì được thỏa mãn hợp lý, cái Lúc nào nó chín muồi, cái Ở đâu nó ổn định thì tức khắc chị em sẽ lấy chồng thôi!!
    Nói thêm là cuộc sống hôn nhân không khủng khiếp đâu. Nhiều chị quen với AT đã chống lầy rồi kể lại, mọi chuyện bao giờ bắt đầu cũng khó khăn. Đi ra đi vào gặp nhau cũng chán, yêu đương quấn quít thì đâu thể ngày nào đêm nào cũng quấn lấy nhau nổi, đêm nằm còn khó chịu bởi mùi hôi, tiếng ngáy, chật chỗ nữa chứ. Nhưng rồi mọi thứ sẽ ổn định dần thôi, đến lúc nào đó vắng một ngày cũng đã khó chịu nữa rồi! Thành ra chị em cứ yên tâm mà lấy chồng. Nói thực thì nếu ai cũng sợ lấy chồng thì nước ta sẽ có dân số ngày càng giảm như Nhật, Đức hay Bắc Âu thôi!
    Vậy thì chị em nên có một cái check list nho nhỏ, liệt kê ra các mục Ai, Muốn gì, Từ Ai, Khi nào, Ở đâu, Trên cơ sở nào khi có ý định kết hôn nhé, như vậy sẽ tránh được sai lầm hơn.!!
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Có câu "tam thập nhi lập", đa số con trai đòi 30 mới lập gia đình là chuyện thường. Nhưng giữa nói và làm lại là 1 khoảng cách lớn.
    Kp hiện giờ chưa có hứng thú về việc lập gia đình, cũng kô quan tâm bao giờ sẽ lập. Có thể 30, có thể 40, hoặc kô bao giờ, hehe... Giờ chỉ thích 1 mình thế này, lâu lâu rãnh rủ bạn bè hay 1 cô bạn gái (kô phải gf) đi chơi, chuyện trò, thế là quá đủ. Còn sau này bạn gái lập gia đình hết rồi thì tính sau.
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Có câu "tam thập nhi lập", đa số con trai đòi 30 mới lập gia đình là chuyện thường. Nhưng giữa nói và làm lại là 1 khoảng cách lớn.
    Kp hiện giờ chưa có hứng thú về việc lập gia đình, cũng kô quan tâm bao giờ sẽ lập. Có thể 30, có thể 40, hoặc kô bao giờ, hehe... Giờ chỉ thích 1 mình thế này, lâu lâu rãnh rủ bạn bè hay 1 cô bạn gái (kô phải gf) đi chơi, chuyện trò, thế là quá đủ. Còn sau này bạn gái lập gia đình hết rồi thì tính sau.
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi, ?oHappy ending? là ?oám chỉ? một đám cưới, ?okết thúc tốt đẹp? của tình yêu, đúng không? Vì vậy, nếu sow nói về những cái có thể hoặc không thể dẫn đến ?ohappy ending? tức là sow nói tình iu đó, chứ làm sao lại có thể nói những điều như thế về cuộc sống hôn nhân được chứ! Nói về đời sống hôn nhân thì hễ ?oending? là hổng thấy ?ohappy? rùi đó, còn ?ohappy ending? thì lâu lém lém mới xảy ra, chuyện của mấy chục năm nữa lận, sow không có khả năng bàn tới đâu! Vậy nhé!

Chia sẻ trang này