1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn muốn lập gia đình khi nào???Quan niệm của bạn về hôn nhân là gì???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 10/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    - khì khì mẹ tui nói con gái 24-25 tuổi chống lầy là ổ rùi... đừng để lâu quá... mắc công mai mốt có khó khăn về đường con cái ah...
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    27 là 27, 27 là dự tính, 27 là dự định, là lo cho sự nghiệp trước cái đã!
    Còn nôn nao là nôn nao chứ sao! Hai cái này nó đâu có gì liên quan với nhau đâu mà.
    Nhưng nôn nao thì vẫn là nôn nao thui! Sao đi đâu cũng thấy mấy chị lớn hơn mình chừng 1, 2 tuổi cưới hết?????
    To oo: dù cưới năm bao nhiu tuổi đi chăng nữa thì cũng sinh con trong khoảng từ 25 - 35 thui, sau đó thì đúng là không tốt thật. Cưới sớm còn có vài năm "tung tăng bay bổng", vợ chồng "son". Cưới muộn thì chưa gì đã phải lo chuyện... em bé. Mà cưới trễ thì dù chưa muốn có em bé cũng không được, vì không nhà nội thì nhà ngoại, người nào cũng hối thúc cho mà coi
    Nói thì hay thế, mà hổng bít mình thì sao. Dù sao chăng nữa, giờ này cũng chẳng có ai để cưới mình, hahaha... Thui thì cứ "chờ xem" vậy!
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề được chuyển từ cưới xin sang em bé rồi hả? Hay là lập thêm topic "Bạn muốn...có em bé vào lúc nào"
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Người nào đề xướng thì người đó "hy sinh" làm gương trước đi!
    Thế... Bao giờ Kimi muốn có em bé? Mà có "em bé" với ai nhỉ!?
  5. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ngoại hình chú rể, đoán tính cách... cô dâu

    [​IMG]
    Cô dâu là người thế nào nếu chú rể có thân hình cao ráo, lịch lãm?
    Nếu chú rể có cơ bắp cuồn cuộn, chứng tỏ cô dâu có tính khí còn trẻ con, chưa sẵn sàng làm người lớn đứng trên đôi chân của mình. Mặc dù nàng là người chân thật nhưng cuộc sống vẫn theo nếp vô tư hồn nhiên trẻ thơ.
    Chú rể nào được cô dâu tuýp này thì chẳng khác gì nhận một được đứa trẻ về chăm nuôi.

    Tiến sĩ ******** học nổi tiếng người Mỹ Hobert Hoffman còn đưa ra nhiều cách xét đoán tính cách các cô dâu hiện đại qua đặc điểm ngoại hình của chú rể mà họ lựa chọn như sau.

    Chú rể có hàm răng đều, trắng loá cả mắt: Cô dâu là người có sức sống mạnh mẽ, sức khoẻ tốt, sống có mục đích và thích hoạt động xã hội.

    Chú rể vai rộng, ngực nở: Cô dâu là mẫu phụ nữ ưa thích giải trí văn nghệ, không thích và biết cách dẹp bỏ sự buồn phiền; biết dùng sự duyên dáng, hấp dẫn của mình để chinh phục chú rể; biết làm đẹp 24/24 giờ trong ngày.

    Chú rể đầu to, mông lép: Cô dâu là phụ nữ có sức sống khá dồi dào, nhưng biết kiềm chế bản thân, là nguồn động viên cho bạn đời thành đạt về công danh sự nghiệp và cuộc sống.

    Chú rể có đôi mắt tình tứ: Cô dâu là người trung thực, chung thuỷ với bạn đời, không nói dối, có thể tin cậy; nhạy cảm với điều xấu, tốt, chân thành với mọi người và đã nói là làm. Nhược điểm của nàng là thiếu động lực phấn đấu vì bản thân và gia đình.

    Chú rể to cao, tóc mượt để dài: Cô dâu thích cuộc sống bên ngoài, thích phiêu lưu, thể thao cảm thấy hạnh phúc trong việc rèn luyện thể hình, khoẻ, đẹp. Tuy nhiên, nàng là phụ nữ không mấy sắc sảo.

    Chú rể có miệng, môi gợi tình: Cô dâu là người ăn to nói lớn để thu hút sự chú ý và muốn mọi người tin theo; ngược lại nàng thích những người kiệm lời, chỉ muốn nghe nàng nói mà thôi.

    Chú rể có thân hình siêu phẳng: Cô dâu là người biết hy sinh, chịu thiệt thòi vì bạn đời; có bản năng tuyệt vời của người mẹ sẵn sàng tất cả cho con cái. Vì thế nàng là người vợ, người mẹ ?ovượng phu ích tử?.

    Chú rể có thân hình hộ pháp: Cô dâu là người muốn cuộc sống phải đầy đủ cả hạnh phúc và tiền bạc, thích tiêu tiền, mua sắm.

    Chú rể có thân hình cao ráo, lịch lãm: Cô dâu là người vợ quyết đoán, nói là làm không thay đổi, nếu phật ý là làm mặt giận; nàng cũng thích sai khiến, không thích tự làm; phong cách khá gia trưởng khiến bạn đời hơi sợ vợ.

    Chú rể thấp bé nhẹ cân: Cô dâu là người rất tự tin, tìm mọi cách phấn đấu làm cho bản thân và gia đình an khang, thịnh vượng. Nàng cũng tạo ra thế giới riêng của mình và cuốn hút mọi người xung quanh trở thành vệ tinh.
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi ăn tối với một thằng bạn cùng tuổi. Tên này vừa cưới vợ cách đây 3 tháng. Kimikamo tranh thủ làm một cuộc phỏng vấn bỏ túi.

    _Dạo này mày thế nào?
    _Ờ, vẫn khỏe.
    _Ý tao hỏi là cuộc sống hôn nhân ra sao?
    _Cũng chẳng có gì đặc biệt lắm.
    _Có thấy thay đổi gì về mặt tâm lý không?
    _Ưmm, để xem..., cũng chẳng có gì mấy. Thì vẫn cứ nhởn nhơ như ngày xưa thôi. Còn nói về trách nhiệm hay là gì gì thì tao cũng không cảm thấy mấy.
    _Huh, lạ nhỉ. Tao cứ tưởng lập gia đình xong rồi thì suy nghĩ sẽ khác đi chứ.
    _Vậy à, tao thì thấy cũng chẳng có gì khác.
    _Vậy mày thấy cuộc sống của mày bây giờ so với cách đây một năm có điểm khác biệt nào lớn nhất.
    _Ưmm, khác biệt lớn nhất à? Để coi... À, cuộc sống điều độ hơn xưa nhiều.
    _Vậy hả, điều độ về chuyện gì?
    _Ăn, ngủ. Ngày xưa thức khuya dậy trễ, ăn uống linh tinh lang tang. Bây giờ thì cứ đến 11h là buồn ngủ. Sáng thì 7h là thức dậy.
    _Chà hay nhỉ. Ăn uống cũng điều độ hơn?
    _Ừ, mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà là ních một bụng cơm.
    _Hả? Buổi sáng ăn cơm à?
    _Ừ, trước kia tao hay ăn mì hoặc bánh mì này nọ, bây giờ thì cứ sáng ra là ăn cơm. (Trời, thật không tưởng tượng được, buổi sáng làm sao nhét cơm vào bụng được nhỉ)
    _Cơm nguội dư từ hôm qua hả?
    _Không, cơm nấu vào buổi sáng.
    _Wow, khâm phục quá. Vậy thì mất thời gian lắm hen.
    _Cũng không nhiều đâu, nấu mấy thứ nhanh thôi. 10 phút là xong.
    _Thế là cứ cơm ngày 3 bữa vậy à?
    _Không, sáng trưa thì ăn cơm. Chiều thì có thể thay đổi, ăn cháo, ăn bún gì gì đó. Trước kia tao hay mua bánh kẹo, sô cô la về nhà ăn vặt. Bây giờ thì tuyệt nhiên chẳng còn nữa.
    _Ngoài ăn, ngủ còn gì nữa không?
    _À, đi chơi cũng về nhà sớm hơn. Ngày xưa thì có thể ngủ qua đêm ở nhà bạn bè. Bây giờ thì phải về nhà.
    ...

    Cuộc nói chuyện còn dài, nhưng về cuộc sống hôn nhân của đôi bạn trẻ thì chỉ đến đây thôi.
    Công nhận hèn gì sách bảo hôn nhân giúp người ta sống khỏe mạnh điều độ. Thằng bạn này mình biết quá, ngày xưa là chúa ở bẩn. Ăn uống thì tạm bợ qua loa, lại thêm chuyên gia đi chơi long nhong vào ban đêm. Vậy mà bây giờ có vẻ hắn đã biến thành con người khác

  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Kimi là sow cũng không quen ăn sáng với món chính là cơm, nhưng thật ra ăn như thế tốt lắm á! Vừa no vừa chắc bụng nữa! Chỉ mỗi tội buổi sáng thường dậy ko được sớm cho lắm (chỉ khoảng 1h trước khi đến trường) nên ko thể nào đủ thời gian ngồi "xực" một đĩa cơm (chưa kể là cơm đâu ra mà ăn nữa ). Đã vậy, sáng mà ăn cơm thì trưa thường ko thấy đói, ăn tạm bợ gì đó là xong bữa trưa được rồi (hèn gì bên Tây người ta ăn sáng thật no xong rồi trưa... uống nước hoặc ăn vài lát bánh mì là xong).
    Nhưng khi sow đi du lịch, sáng nào cũng dậy thật sớm => lúc đó đói bụng lắm, có bao nhiu cũng ăn hết. Xong rùi đi thật nhiều => trưa lại đói, lại ăn nữa (ăn nhìu quá về tròn quay lun! >_<)
    Nên hiểu câu nói này sao nhỉ? Có "ý" gì ko nhỉ?
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hihi, nhân tiện chuyện chồng con, Angie xin kể câu chuyện điện thọai chiều nay của Angie với một chị bạn:
    - Alô?
    - Dạ, chị ơi, em là Angie đây ạ!
    - A, bé Angie! Có chuyện gì không em?
    - Dạ, em có tin mừng ạ!
    - Ah, chống lầy?
    - Hê, dạ, tin đó có gì là mừng, là cực chứ ạ! Nếu mình lấy chồng thì chồng mừng, chứ sao mình lại mừng?
    - Hê hê...
    Cám ơn Kimikamo nhắc đến chuyện này. Xin xem tiếp trong topic Cuộc sống.
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Haha, đọc lại bài này, tự dưng thấy... đúng ghê!
    Có điều... muốn lấy một chú rể như vậy nhưng mà... hổng được! (chú rể ko thèm lấy mới chết )
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hồi chiều ngồi tán nhảm với anh bạn về vụ lấy vợ-->ly dị, Angie up cái này lên và quote lại một số thứ mà mọi người viết cách đây 1-2 năm nhen!
    Hí hí, đúng là bị lấn lướt lắm!
    Hai anh Hai này ráng đọc lại cho chắc cú đi nhé! Xem chừng hai anh cũng đến tuổi lấy vợ rồi. Nghiên cứu cho kỹ để tránh quyết định sai lầm nhá!
    Hì hì hì, tình hình thế nào rồi? Hơn năm rồi nè!
    Hà hà, Angie cũng nghĩ là còn nhỏ tuổi thế thì làm gì có cái gọi là sự nghiệp được! Ảo tưởng tuổi dưới 30 thôi!
    Hà hà, nói thật, yêu nhau 5 năm thì không chán mới là đáng nể! Hị hị hị...Angie thì 5 tuần là chán ngắt rồi!!!
    Chết! Mới đồng ý xong, giờ mới đọc thấy bài của SOW.
    Nhất quyết giữ nguyên ý kiến!

Chia sẻ trang này