1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn muốn lập gia đình khi nào???Quan niệm của bạn về hôn nhân là gì???

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi babicinamon, 10/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi, những cảm xúc, ấn tượng ban đầu đó đưa 2 người lại gần nhau. Còn sau đó có giữ gìn và phát triển được tình cảm đó không, thì phụ thuộc vào những gì diễn ra sau đó.
    Hê..hê.., pingpong coi bộ rành chuyện này à nhe. Đúng là người có kinh nghiệm có khác.
  2. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ phải là người có-kinh-nghiệm nhỉ? Có người cả đời quen rất nhiều người nhưng chẳng có được 1 tình yêu thật sự, có người chỉ yêu 1 người nhưng lại là cả đời. Chuyện tình cảm đâu thể nói ai yêu nhiều, quen nhiều thì sẽ dễ thành công chứ?
    Tình cảm, không chỉ là tình yêu nam nữ, mà cả tình bạn, tình thân, tất cả đều phải thật tâm thật lòng thì mới có thể bền vững. 1 người dù có nhiều kinh nghiệm nhưng không nghiêm túc thật lòng thì cũng không thể có 1 tình cảm đẹp được.
    Bản thân pp nói ra thì cũng vẫn chỉ là 1 đứa con nít không biết gì, chưa trải qua nhiều trong cuộc sống nên không thể có 1 nhận xét gì về thứ gọi là tình yêu được.
    Được pingpong198 sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 30/08/2004
  3. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tại sao cứ phải là người có-kinh-nghiệm nhỉ? Có người cả đời quen rất nhiều người nhưng chẳng có được 1 tình yêu thật sự, có người chỉ yêu 1 người nhưng lại là cả đời. Chuyện tình cảm đâu thể nói ai yêu nhiều, quen nhiều thì sẽ dễ thành công chứ?
    Tình cảm, không chỉ là tình yêu nam nữ, mà cả tình bạn, tình thân, tất cả đều phải thật tâm thật lòng thì mới có thể bền vững. 1 người dù có nhiều kinh nghiệm nhưng không nghiêm túc thật lòng thì cũng không thể có 1 tình cảm đẹp được.
    Bản thân pp nói ra thì cũng vẫn chỉ là 1 đứa con nít không biết gì, chưa trải qua nhiều trong cuộc sống nên không thể có 1 nhận xét gì về thứ gọi là tình yêu được.
    Được pingpong198 sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 30/08/2004
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, coi bộ lâu ngày ko vào, mọi người hình như tranh luận wá chời...Mà cái topic nì nói về hôn nhân mừ, sao 1 hồi lại chuyển tông thành iu nhau dậy???
  5. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, coi bộ lâu ngày ko vào, mọi người hình như tranh luận wá chời...Mà cái topic nì nói về hôn nhân mừ, sao 1 hồi lại chuyển tông thành iu nhau dậy???
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Lấy nhau làm chi! Thời gian thay đổi, con người thay đổi. Hai con người khác nhau ở chung tới lúc nào đó phải chịu đựng lẫn nhau, tình cảm trở thành trách nhiệm, quyết định cho một lúc trở thành gánh nặng cả đời. Thôi thì cứ có bồ, chừng nào hết thương nhau thì bỏ quách, không giấy má, không vướng bận, không đôi co. Vậy là xem như cũng khoẻ.
  7. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Lấy nhau làm chi! Thời gian thay đổi, con người thay đổi. Hai con người khác nhau ở chung tới lúc nào đó phải chịu đựng lẫn nhau, tình cảm trở thành trách nhiệm, quyết định cho một lúc trở thành gánh nặng cả đời. Thôi thì cứ có bồ, chừng nào hết thương nhau thì bỏ quách, không giấy má, không vướng bận, không đôi co. Vậy là xem như cũng khoẻ.
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Thật tâm thật lòng thì đúng là quan trọng nhất rồi. Nhưng bên cạnh đó cũng còn nhiều yếu tố quyết định thành bại lắm. Hiểu biết đúng đắn về cuộc sống, cộng với kinh nghiệm trong chuyện tình cảm cũng giúp ích rất nhiều đấy. Ví dụ con trai khi yêu lần đầu thường nóng vội, hấp tấp, chưa biết cách chiều lòng bạn gái, hoặc không giải mã đúng tín hiệu của mấy nàng, kết quả là dẫn đến những sai lầm đáng tiếc...
    Còn về con gái thì lại hay thích thử thách, làm cao...Đôi khi đi quá đà, làm nản lòng những anh chàng đeo đuổi mình. Bởi vậy tình yêu đầu tiên thường rất đẹp, nhưng lại ít khi đi đến kết quả. Khi yêu đến lần thứ 2, thứ 3 thì 2 bên sẽ thông minh hơn, đã có kinh nghiệm từ những lần vấp ngã trước, nên dễ thành công hơn.
    Nhưng mà pingpong nói đúng, nói gì thì nói, thành tâm thành ý, yêu nhau thật lòng vẫn là yếu tố quan trọng nhất.
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Thật tâm thật lòng thì đúng là quan trọng nhất rồi. Nhưng bên cạnh đó cũng còn nhiều yếu tố quyết định thành bại lắm. Hiểu biết đúng đắn về cuộc sống, cộng với kinh nghiệm trong chuyện tình cảm cũng giúp ích rất nhiều đấy. Ví dụ con trai khi yêu lần đầu thường nóng vội, hấp tấp, chưa biết cách chiều lòng bạn gái, hoặc không giải mã đúng tín hiệu của mấy nàng, kết quả là dẫn đến những sai lầm đáng tiếc...
    Còn về con gái thì lại hay thích thử thách, làm cao...Đôi khi đi quá đà, làm nản lòng những anh chàng đeo đuổi mình. Bởi vậy tình yêu đầu tiên thường rất đẹp, nhưng lại ít khi đi đến kết quả. Khi yêu đến lần thứ 2, thứ 3 thì 2 bên sẽ thông minh hơn, đã có kinh nghiệm từ những lần vấp ngã trước, nên dễ thành công hơn.
    Nhưng mà pingpong nói đúng, nói gì thì nói, thành tâm thành ý, yêu nhau thật lòng vẫn là yếu tố quan trọng nhất.
  10. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Nói sao nghe nản wá...

Chia sẻ trang này