1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn muốn mình là người như thế nào ?!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 11/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn mình là người như thế nào ?!

    Hồi bé, chắc có nhiều người hỏi bạn: Lớn lên cháu sẽ làm gì? Có bạn trả lời: Cháu sẽ làm bác sỹ, công an, cô giáo... Hầu như là theo nghề bố mẹ mình. Nhưng cũng có nhiều câu trả lời rất "lạ": Cháu muốn làm dũng sĩ hécman, phi công...Đó là những bạn có ước mơ bao cao bay xa. Cháu muốn làm nghề đạp xích lô, quét rác. Đó là những bạn sống hồn nhiên và thông cảm với con người. Có bạn cũng trả lời: Cháu thích làm cô dâu, cháu thích làm chủ rể hoặc cháu thích làm con bố mẹ cháu, cháu muốn làm bà tiên, cháu muốn làm người tốt...Nhiều, nhiều lắm. Khi lớn lên, chúng ta nhận thức tốt hơn, ước mơ cũng đổi thay theo hiện thực...

    Bây giờ, cũng đang có kiểu biên chế từ cha mẹ sang con như:
    "Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa"...Bố ngành bưu điện, con bưu điện; bố ngoại giao, con ngoại giao; vân và vân vân .......Chủ yếu là nhờ "mối quan hệ"......

    Có thể nhiều người chúng ta không thích nhưng chẳng biết làm gì nên đành "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy". Chúng ta chưa vội bàn đến vấn đề dũng cảm hay không dũng cảm. Tôi chỉ muốn được lắng nghe những chí hướng (hay mơ ước cũng được) của các bạn ngay lúc này. .. zô !!??

    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  2. Ly_Bach_new

    Ly_Bach_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    he... LB đây này, bố dạy tin, bắt LB học tin mà LB lười quá, chả muốn học. Suốt ngày bị bố la là :"bố dạy tin mà con thì chả quan tâm đến", he he... chả hiểu sao LB ghét học tin thế, mặc dù công nhận cái môn này rất là quan trọng nhưng mà... chắc là do LB có thành kiến với bố thành ra bố càng bắt học môn nào LB lại càng ghét môn đấy thì phải? LB khoái làm tướng cướp cơ, giống Năm Cam ấy, hí hí... ở đây có bác nào sau này muốn gia nhập băng của em không nhẩy? em thấy ở đây nhiều nhân tài lắm, toàn rồng nằm cọp ẩn thôi, he he
    I love Song Hye Kyo
  3. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    LÍ BẸT thân iu ui .. thế nhờ LÍ BẸT nhắn với bố thế này nhá " Bác ui thèng BẸT nhà bác ko học TIn bác nhận cháu làm con Dâu rùi dạy cháu học đi - có gì cháu nỗi dõi nhà bác chứ " ku " Bẹt thì khó qué đấy bác "!!" okie LB nhá !! hẹ hẹ !!
    Dương Scarlet xxx
    SULK
    I hate you cause you're silly
    How try but you don't know
    That for long I'm so like you
    I will never talk to you
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Em thích làm kinh doanh....và làm ng` iu..........làm hoạ sĩ.............theo nghề bố!
    Why did i let my luv go away again....Why....Why?
  5. beckham_a4

    beckham_a4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích mình là người có lòng tự trọng và hoàn thiện trong mắt tất cả mội người
    Tôi thích làm xã hội đen <>>>>>>>>>>>>>
  6. Casper86

    Casper86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Tôi là người như thế nào cũng được, miễn là được bạn bè và mọi người yêu quý. Thế là ổn.

    Casper!!!

    Britney - Queen of TeenPop
  7. mrnguyen

    mrnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    He`, tôi thích làm ngoại giao. Chà, sau này tui sẽ là đại sứ VN tại TQ ( thích nhất TQ và cũng chỉ biết tiếng TQ thôi )
    Rượu chè cờ bạc muôn đời thịnh
    Học hành sách vở vạn kiếp suy
  8. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn làm ng có ích, dù là nghề gì cũng phải kiếm bằng tiền đô $, nhiều 1 chút, hơn bố tui là được.
    To LB: cho tui gia nhập với thế tôi sẽ là Sáu Quýt hay Bẩy Quất hả... ???
    Daisy Tran, ng dan ba hoa da
    (xau nhung ngoan cuc )
    I'm on the top of the world looking down on creation and the only explanation i can find, is the love that i've found, ever since u've been around, ur love puts me at the top of the world.
  9. friend_or_love

    friend_or_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    1.526
    Đã được thích:
    0
    khi còn nhỏ thì tôi luôn muốn đươc trở thành một người anh hùng.
    lớn lên thì tôi lại cảm thấy ước muốn đó trở nên xa vơi và đầy ảo vọng!
    tôi luôn muốn là một con người sống đẻ ko một người nào cảm thấy hối tiếc vì đã làm bạn vôi tôi!
    thank you for loving me.
  10. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Tui bây giờ chẳng có ước mơ gì cả, chỉ còn một nghĩa vụ duy nhất để sống:"Đỗ đại học để đỡ làm xấu mặt cha mẹ"

    Temporal Traveller

Chia sẻ trang này