1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn muốn ngày cưới của mình sau này như thế nào?

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi lantimxulang, 11/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chà, sao hôm chị đi không gặp ông thầy này nhờ? Mếu gặp chắc bây giờ đỡ phải nghĩ ngợi xem, mình muốn ngày cưới của mình như thế nào!
    Nói thế, chứ nghe theo lời ông ấy, rồi lại vào Thiền viện mà sống, con trai chúng nó ế hết à?
  2. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Sư thầy đó ở cái dãy "nhà" mà có cái bình gốm của chương trình "Những chuyện lạ Việt Nam" trên VTV3 ý chị. Thầy nói giọng Huế dễ thương quá chừng chị ạ.
    Nhất định có dịp nào em sẽ gặp lại sư thầy ấy.
    Mà lời khuyên của thầy sẽ thật ý nghĩa với những ai không có ý định lập gia đình. Xã hội này giờ rất nhiều người như thế mà chị nhỉ?
    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 13:43 ngày 14/01/2007
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này bị quên lãng 1 năm rồi. Lại lôi lên!
    Được lantimxulang sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 12/01/2008
  4. muahoals

    muahoals Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ thích chụp ảnh thui!thấy các đôi uyên ương chụp ngoại cảnh do bạn bè chụp cho sinh động qua chừng, ước gi mình cũng được cầm máy để tạo nên những bức ảnh sinh động và tràn đầy hạnh phúc như vậy,chắc mình phải chụp cả ngàn bức vì nhỡ đâu tay nghề còn non thì chít mất.
    mình đã từng đọc một cây truyện rất thú vị từ lúc nhỏ và đã từng mong ước mình sẽ sống như thế. đại quái như sau có hai người 1nam, 1nữ yêu tự do bởi họ nhìn thấy những chuyện không mấy thi vị của nhũng người bạn đã kết hôn thế là họ nguyện k kết hôn để k phải chịu cảnh như vậy. Và thế là hai người cũng thành 1 cặp bởi vì mọi người bạn cũng đã đều có gia đình riêng hết. Họ quy ước với nhau khi nào người kia cảm thấy buồn hay đơn độc sẽ hẹn người và họ đến với nhau, Nhưng càng ngày số lần họ phải gặp nhau càng nhiều hơn. Một làn khi đến thăm gia đình một người bạn thấy trẻ con cô gái rất vui và cũng muốn có 1đứa con, và để làm được như vậy họ phải đăng ký kết hôn và làm đám cưới. Chàng trai nói: " Đó chỉ là vấn đề thủ tục trên thực tế chúng ta vẫn là hai người tự do, a có thể bóng đá, bia bọt , la cà với bạn bè còn e thoả thích shopping, đàn đúm với bạn e. Chúng ta ai ở nhà của người đó." Sau đó họ có 1 đứa con chàng trai hàng ngay đến chăm con cùng cô gái, họ bắt đầu cảm thấy bất tiện khi phải ở hai nơi như vậy và họ thoả thuận chàng trai sẽ đến ở cùng với hai mẹ con, chàng trai vẫn bù khú cùng bạn bè và cô gái vẫn mải mê với những niềm yêu thích của mình. Họ sống như vậy đến khi đầu đã bạc răng đã long và tay nắm chặt tay, cười rạng rỡ và nói" Chúng ta vẫn là hai người độc thân"
    Có bạn nào cũng muốn một cuộc sống như vậy k?bây giờ thì mình sẽ chẳng lập gia đình nữa nhưng mình k mong ai như vậy, mong các bạn có đôi để sẻ chia và hạnh phúc

Chia sẻ trang này