1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn muốn người vợ của bạn là người như thế nào?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoixuban, 15/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. botay72

    botay72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là chưa đủ cho cuộc sống hôn nhân, bao giờ chả như vậy. Chính một cậu bạn của tớ cũng đã rơi vào những tình huống khó xử như thế. Vây thì không nên chờ đợi sự hoàn hảo ở các bạn nữ, vì các ban trai cũng có hoàn hảo đâu. Khi người ta có thế mạnh này họ sẽ yếu đi những mặt khác nhưng làm sao để hai bên hòa hợp và hiểu nhau mới quan trọng.
    Dù trong thời đại nào đi chăng nữa thì cũng không thể đổ cho vì nguyên nhân khách quan là xã hội đã thay đổi mà xem nhẹ những thiên chức đã trở thành truyền thống của người phụ nữ: làm vợ, làm mẹ, và làm cả con dâu nữa. Chỉ có phương thức và cách thức quán xuyến gia đình có thể thay đổi đôi chút cho cviệc của người phụ nữ trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng tư tưởng "người phụ nữ là người giữ lửa cho gia đình" thì không bao giờ thay đổi!

  2. nguoixuban

    nguoixuban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì cũng phải nói thêm rằng người phụ nữ luôn có tầm ảnh hưởng rất lớn tới một mái nhà và quyết định sự hạnh phúc của gia đình.Người phụ nữ luôn đem lại cho gia đình sự nhẹ nhàng và thoải mái sau một ngày làm việc vất vả.Vai trò của người phụ nữ cũng đã được các bạn đề cập đến ở trên có nghĩa người phụ nữ luôn luôn là nền tảng cho gia đình.Phải nói rằng bây giờ dù cuộc sống của chúng ta có tấp nập như thế nào đi chăng nữa thì những người vợ vẫn luôn là người phải biết chăm lo cho gia đình và có trách nhiệm xây đắp một gia đình được vững chắc hơn ít nhất là về tinh thần.
  3. bergfluss28

    bergfluss28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn vợ tôi cứ như vợ tôi bây giờ là được.
    Hình thức thì bình thường, nhưng rất có duyên và có một vẻ gì đó rất đặc biệt, rất cuốn hút.
    Ra ngoài xã hội thì rất nghiêm túc, chừng mực, nhưng với bạn bè thì cực kỳ nhí nhố, nghịch như quỷ. Nàng rất được bạn bè quý mến tin cậy, cả bạn bè nàng lẫn bạn bè của tôi. Trong chuyện tình cảm nàng cực nghiêm túc đứng đắn, chưa bao giờ có điều tiếng gì. Khoe tí, vợ chồng tôi đều là mối tình đầu của nhau. Nàng cực ghen, nhưng chỉ thỉnh thoảng đe doạ kiểu "Chồng mà cứ léng phéng với đứa nào thì chít với vợ". Ra ngoài có gì chướng tai gai mắt với chồng nàng cũng nín nhịn, tươi cười như không nên chưa bao giờ tôi mất mặt với bạn bè đồng nghiệp (trái lại còn được ngưỡng mộ vì có vợ tâm lý). Nhưng họ không biết sau đấy về nhà là cái tai của tôi bị véo đỏ lừ lên.
    Bố mẹ tôi cũng rất quý nàng. Các cụ rất khó tính, hai bà chị dâu là sợ nem nép, nhưng với nàng các cụ lại rất quý. Nàng rất tình cảm, nhưng thẳng thắn, tôn trọng và nể các cụ, nhưng không quỵ lụy. Bố tôi nhận xét nàng "Con bé này tồ, nhưng chân thật." Còn ở nhà với bố mẹ nàng thì cũng nhõng nhẽo một chùm luôn. Nhưng không hề tiểu thư, lo toan thu xếp mọi việc trong nhà đâu ra đấy.
    Ở nhà với chồng thường là rất nhõng nhẽo, nhưng khi chồng đau đầu với công việc rất biết chia sẻ và cho chồng những lời khuyên rất tế nhị, thông mình và xác đáng. Vì thế tôi rất thích tâm sự với vợ. Khi tôi có chuyện nàng chẳng bao giờ dồn ép tôi phải nói, nhưng biết cách quan tâm hỏi han khiến tôi muốn kể hết với nàng và nàng sẽ biết cách xoa dịu tâm trạng tôi và cùng tôi tìm cách giải quyết vấn đề.
    Mặc dù nàng luôn nhẹ nhàng hoặc nhõng nhẽo, nhí nhố với chồng, nhưng thực ra nàng là người rất nóng tính, có điều nàng rất biết kìm chế. Khi nổi nóng là nàng quát đối tượng (thường là chồng) làm nàng bực một hai câu thôi rồi bỏ đi chỗ khác. Lúc nàng bình tĩnh rồi thì nàng quay lại lên lớp cho đối tượng đó một bài khoảng 2 phút rất có lý có tình (kể cả nàng sai ) khiến đối tượng phải tâm phục khẩu phục.
    Nàng chăm sóc chồng thì cực kỳ chu đáo, nấu ăn lại ngon. Tôi đi làm là có quần áo đẹp đẽ phẳng phiu treo sẵn đấy rồi. Nàng rất thích tự tay chọn lựa mua quần áo cho chồng. Bù lại tôi cũng thường mua sắm và chọn lựa quần áo cho nàng . Buổi tối chồng làm việc, nàng pha cho tôi cốc sữa để đấy. Nhiều hôm làm việc khuya than đói, nàng lại vào bếp làm đồ ăn cho tôi. Thấy chồng ngồi máy tính lâu quá, nàng lượn ra ngồi đằng sau, thò tay vòng lên ôm chồng xem chồng làm việc rồi thỏ thẻ "Chồng ơi chơi với vợ một tí."
    Nàng đầu gấu lắm. Nhiều hôm đi làm về rồi ngồi dí mắt vào TV, lười chưa đi tắm. Nàng vụt cho mấy roi vào đít bắt đi tắm. Nhưng nhiều hôm đi làm về muộn, mệt mỏi nằm vật ra giường chẳng buồn thay quần áo, chỉ muốn ngủ luôn. Nàng lại bê chậu nước vào lau mặt mũi người ngợm và thay quần áo cho chồng rồi tét cho chồng một cái. Lúc đấy tự nhiên chồng cực kỳ thích nhõng nhẽo với vợ.
    Nàng là người nắm tay hòm chìa khóa trong nhà. Có bao nhiêu tiền tôi nộp hết cho vợ. Ngược lại nàng luôn để tôi có tiền trong ví, chi tiêu xăng xe điện thoại lẫn thỉnh thoảng rượu bia với bạn bè. Nhưng khéo lắm, mỗi tháng chỉ vừa đủ một hai lần mời bạn bia bọt thôi. Nhớ hồi đầu tôi mới làm ăn, tiền không có để đưa vợ, nàng lại lấy tiền của nàng đưa cho tôi để lo công việc. Ra ngoài chẳng ai biết tôi thiếu tiền phải lấy tiền nhà đi. Nên sau kiếm được bao nhiêu tôi đưa vợ hết. Thỉnh thoảng nàng kiểm ví thấy hết tiền, thế là lại bỏ vào thêm cho chồng. Nàng quản tiền giỏi lắm, chi tiêu đủ thứ trong nhà, rồi tiền lo cho con cái và bố mẹ già, vậy mà vẫn luôn có tiền dư ra để dành, phòng khi có việc. Nàng cũng không phải là người an phận, thích ở nhà chồng nuôi. Nàng bảo thích sát cánh chiến đấu cùng chồng hơn. Công việc của nàng cũng bận, nhưng nàng sắp xếp kiểu gì mà luôn có thời gian chăm sóc chồng con. Yêu vợ quá.
    Một nét nữa rất đặc biệt của vợ tôi là mê đọc truyện tranh và xem phim hoạt hình mặc dù sang năm là nàng tròn 30 tuổi rồi. Nhưng nói chung nàng là người mê đọc sách. Nàng đọc tất cả các thể loại sách báo (tất nhiên không có thể loại rẻ tiền hay đồi trụy nhé). Từ bé đã thế rồi nên kiến thức xã hội của nàng rất rộng, có điều nàng ít thể hiện điều đó với người lạ.
    Nàng cũng có rất nhiều tính xấu, nhưng biết biến chúng thành dễ thương và hợp lý trong mắt chồng. Nhưng tôi ghét nhất là thỉnh thoảng nàng lên cơn lười, bắt tôi hầu hạ phục vụ mọi việc rồi phán một câu "Ngoan thế vợ mới yêu" rồi nhăn răng ra cười hết sức gian manh.
    Chuyện về vợ tôi thì nhiều lắm. Nàng không phải là một người hoàn hảo. Nhiều lúc có thể khiến người ta phát điên lên được. Nhưng tôi chỉ cần nàng như vậy, không cần phải hoàn hảo hơn làm gì. Và tôi thấy mình cực kỳ hạnh phúc và may mắn khi có được nàng.
  4. TC2CK

    TC2CK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Ui, anh chị hạnh phúc quá, em thực sự mong muốn có một mái ấm như thế này .
  5. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Có người vợ tâm lý thích thật, chúc mừng bạn.
  6. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    ai cũng mong vợ (chồng) tâm lý
  7. baygio_va_maimai

    baygio_va_maimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Bác có được người vợ tuyệt vời thía? Em vừa đọc vừa há mồm ko ngậm vào đc đấy.
    Lấy tấm gương của chị ấy ra để học tập nào

  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì phải chúc mừng chứ nhỉ.Có lẽ các bạn gái hãy lấy tấm gương này là được rồi chứ nhỉ.Mình cũng mơ ước có được người vợ như vậy nhưng có lẽ người vợ của đồng chí trên kia hoàn hảo quá mức nhiều chị em còn phải học tập rèn luyện nhiều.Thế mà!
  9. thanhbg80

    thanhbg80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chào pác vợ à .em thấy đầu tiên là phải chung thuỷ thật thà em sợ cái bon mồm mép như tép nhẩy kia lắm roài .em cũng đã từng yêu .nhưng khi em biết hết tất cả thật là đáng thất vọng minh tin yêu no bao nhiêu thì nó làm ngược lại với mình bấy nhiêu...Nó lừa em như QUẬY ấy .khổ thật.em thấy chung thuỷ lên hằng đấu
    còn vấn đề khác thì "nồi nào úp vung nấy" thui các pác.lệch Site kho sống lắm
  10. nikiesun

    nikiesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Vợ hả?
    1. Chung thủy
    2. Biết chia sẻ, chịu đựng
    3. ít nói
    4. Biết yêu thương những người chung quanh
    5. Biết nhịn chồng khi nóng

Chia sẻ trang này